Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-02-2021] Trong tháng 1 năm 2021, Minh Huệ Net đã xác nhận thêm 186 học viên Pháp Luân Công bị kết án, bao gồm 145 người trong năm 2020 và 41 người trong tháng 1 năm 2021.

Những trường hợp mới được xác nhận đã nâng tổng số học viên xác nhận bị kết án trong năm 2020 là 767. Riêng trong tháng 12 năm 2020, 218 học viên đã bị kết án, gấp 1,8 lần vào tháng 11 và 3,8 lần vào tháng 10.

Sự gia tăng đột ngột số học viên bị kết án trong tháng 12 và sau đó giảm mạnh trong tháng 1 tương tự như sự biến động của các vụ bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong cùng thời điểm vào năm ngoái. Một xu hướng chung cũng được thấy vào cuối năm 2019, khi các sự cố đột ngột gia tăng vào tháng 12 năm 2019 và sau đó giảm vào tháng 1 năm 2020 khi Virus Corona bắt đầu tàn phá Trung Quốc.

Với các trường hợp về những báo cáo lây nhiễm trong làn sóng thứ hai của Virus Corona hiện đang càn quét qua Trung Quốc, người ta tin rằng sự giảm đột ngột các vụ bức hại trong tháng 1 năm 2021 là một dấu hiệu cho thấy sự nghiêm trọng của đại dịch, vì tình trạng thực sự đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che đậy và thế giới bên ngoài không được biết.

61fe53d0fd977346a29ce4a292a882e4.jpg

Các học viên bị kết án tại 77 thành phố trong 25 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

Các học viên bị kết án được báo cáo trong tháng 1 năm 2021 đến từ 77 thành phố ở 25 tỉnh thành và thành phố trực thuộc trung ương. Nhiều nhất là tỉnh Tứ Xuyên (22), sau đó là Sơn Đông (20), Hắc Long Giang (17), Cát Lâm (14), Quảng Đông (13), Liêu Ninh và Hà Bắc (12) và Hồ Bắc (10). 17 tỉnh còn lại có từ 1 đến 9 học viên.

68 học viên đã bị tòa án phạt tổng cộng 917.000 Nhân dân tệ. Mỗi người bị phạt từ 1.000 đến 50.000 Nhân dân tệ, trung bình mỗi người là 13.485 Nhân dân tệ.

eec403f61a5bfb64074742ca38e5bb19.jpg

Trong vòng năm ngày của tháng 12 năm 2020, Tòa án Huyện Lô ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết án ba học viên, trong đó có một bà lão đã 81 tuổi, với thời hạn từ 4 đến 4,5 năm.

Ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ, tám học viên bị nhắm đến trong một vụ bắt giữ theo nhóm 13 người vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, đã bị kết án từ 2 đến 5,5 năm và bị phạt từ 15.000 đến 35.000 Nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. Hai học viên khác bị bắt là ông Tạ Nam Phương và ông Nhâm Xuân Điền đều đã qua đời. Ông Tạ bị mất vào ngày 28 tháng 2 và ông Ren vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 do bị bức hại.

Ngày 4 tháng 1 năm 2021, bốn cư dân ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị kết án tù, một người bị một năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ và những người khác bị từ 3 đến 4 năm 2 tháng tù với mỗi người bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Trong đó có một công nhân 66 tuổi về hưu của nhà máy sản xuất nhôm, bị phạt 30.000 Nhân dân tệ, đã bị cảnh sát tịch thu 13.865 Nhân dân tệ tiền mặt cùng sổ tiết kiệm trị giá 50.000 Nhân dân tệ trong lúc bị bắt.

Một nhóm bị kết án khác là sáu học viên ở huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án từ 2 đến 7,5 năm. Trong số họ, một giáo viên 57 tuổi bị kết án nặng nhất và bị phạt nặng nhất với số tiền 50.000 Nhân dân tệ.

47 học viên hơn 60 tuổi bị kết án

Trong 82 học viên có tuổi từ 26 đến 88, 47 người từ 60 tuổi trở lên. Án tù của họ kéo dài từ 10 tháng đến 10 năm.

fb555831c4f49029658f2c52d830da69.jpg

Học viên lớn tuổi nhất là bà Dụ Phương Trang, 88 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị kết án 6 tháng tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ vào cuối tháng 12 năm 2020.

Tháng 1 năm 2021, bà Lý Đăng Thần, một giáo viên 82 tuổi về hưu ở thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 10 năm tù.

Ông Tiêu Đại Phú, 80 tuổi, ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 8,5 năm vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 sau hai năm bị giam giữ phi pháp.

Bà Lý Quốc Hân, 72 tuổi, ở thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam, đã bị Tòa án Huyện Lỗ Sơn kết án chín năm tù vào khoảng tháng 1 năm 2021.

Án tù dài nhất là 14 năm

Các bản án kéo dài từ 6 tháng đến 14 năm tù, trung bình là 3,4 năm.

24dc53295f76c44c3d7e3714768498c0.jpg

Ông Mã Trí Vũ ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ bị kết án 14 năm tù và phạt 30 nghìn Nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Ông Mã là một cựu lái xe đường sắt bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 trong khi đang tìm việc tại thành phố Cố Nguyên, tỉnh Ninh Hạ. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại tại Trại tạm giam Thành phố Cố Nguyên. Gia đình ông nhiều lần đến đồn công an và trại tạm giam địa phương để yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng đều không có kết quả. Trại tạm giam cũng không cho gia đình ông vào thăm ông. Trước án tù cuối cùng này, ông đã từng bị giam ba năm trong một trại lao động cưỡng bức và bị hai án tù tổng cộng 9,5 năm.

Hai người đàn ông thành phố Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc là ông Triệu Dư Kiệt (khoảng 44 tuổi) và ông Trần Vĩnh Sâm (khoảng 65 tuổi), đã bị bắt giữ vì làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau chín tháng bị giam giữ, ông Trần bị kết án 9 năm còn ông Triệu bị kết án 9,5 năm tù giam vào đầu tháng 11 năm 2020.

Bà Trương Trân Hoa, một công nhân đã nghỉ hưu 67 tuổi của một công ty trà tại thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án 8 năm và phạt 8.000 Nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. Bà Trương bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 khi đang đi thăm một học viên khác. Bà bị một cảnh sát đấm và còng cả hai tay sau lưng hàng ngày khi bị giam ở Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Mặc dù trở nên tiều tụy do hậu quả của cuộc bức hại, bà vẫn bị thẩm vấn.

Nhiều thập niên bị cầm tù

Trong khi một số học viên bị kết án nặng trong lần đầu tiên sau khi bị bắt giữ thì những người khác bị kết án tiếp tục sau khi đã trải qua những án tù nặng trong quá khứ vì kiên định đức tin của họ.

Án tù 4,5 năm của ông Viên Chí Cường ở Trùng Khánh vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 là tiếp nối sau 2 năm trong một trại lao động cưỡng bức và hai án tù từ năm 2000 đến 2016, lần đầu là 9 năm và lần thứ hai là 2,5 năm.

Ông Vương Tự Thành ở Bắc Kinh đã bị kết án 5,5 năm và phạt 1.000 Nhân dân tệ vào tháng 12 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba ông bị kết án. Trước đây ông từng bị tù 14 năm và bị liệt do bị tra tấn trong lúc giam giữ.

Khi bào chữa cho ông trước tòa, con gái ông nói: “Trong 20 năm qua, khi tôi lớn lên, cuộc bức hại luôn là cơn ác mộng với tôi và gia đình. Cuộc bức hại đã làm hại vô số học viên Pháp Luân Công tốt bụng và phá hủy rất nhiều gia đình hạnh phúc như chúng tôi. Khi cả cha mẹ tôi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, anh trai tôi và tôi đã không có sự hỗ trợ về tài chính và gần như tự tử. May mắn cho chúng tôi sau đó có một người thân đã giúp đỡ chúng tôi và giúp chúng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Sau khi cha tôi được trả tự do, chính quyền đã đình chỉ lương của cha khiến gia đình tôi lầm vào cảnh túng quẫn.

“Từ khi còn nhỏ cha tôi đã luôn dạy chúng tôi làm người tử tế và giữ gìn lương tri. Rất khó khăn để tôi đứng đây và bào chữa cho cha. Nhưng tôi phải có can đảm để lên tiếng cho cha tôi khi ông bị oan. Tôi cũng đang lên tiếng cho những người phải chịu đựng sự bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Cha tôi vô tội và hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công khác cũng vô tội.”

Bà Tống Ngạn Quần ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3,5 năm tù vào cuối tháng 12 năm 2020 vì viết thư cho ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Trước án tù lần này, bà từng ở tù 12 năm từ 2003 đến 2014. Bà đã lâm vào tình trạng nguy hiểm và còn da bọc xương khi được thả.

Trong khi tìm cách để bà được thả, cha bà nói với cảnh sát rằng việc giam cầm và tra tấn kéo dài hàng thập kỷ mà bà Tống trải qua đã gây ra những tổn thương khủng khiếp cho bà. Mặc dù nhiều năm trôi qua kể từ khi bà trở về nhà, nhưng bà vẫn chưa thể hồi phục. Bà cho biết việc viết những lá đơn khiếu nại giúp làm vơi đi nỗi đau trong lòng và bà đã viết thư mỗi ngày, đôi khi thức cả đêm để viết.

989fded7b1e98343c125311409ed698e.jpg

Bà Tống Ngạn Quần

fd19e4bc45c0177bab59ceef8c502e2e.jpg

Bà Tống Ngạn Quần sau một thập kỷ bị ngược đãi và tra tấn trong tù

Bắt giữ tùy tiện, vi phạm trình tự pháp luật và đối xử tàn bạo trong lúc giam giữ

Các bản án được báo cáo trong tháng 1 năm 2021 cũng làm nổi bật sự bạo lực của cảnh sát trong các vụ bắt giữ và giam cầm các học viên một cách tuỳ tiện. Cảnh sát cũng giả mạo bằng chứng để buộc tội họ.

Bà Ôn Vũ Phi, 48 tuổi, ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 sau khi cảnh sát lừa bà mở cửa. Khi thẩm vấn bà, một cảnh sát đã dùng giày da đá vào đầu bà, mặt, mắt và mũi bà. Ông ta cũng chửi rủa bà và đe dọa sẽ làm hại cha mẹ và con trai bà.

Sau khi bà Ôn bị ngất vì bị ngược đãi, Tiền đã lệnh cho hai cảnh sát ném bà vào một phòng thẩm vấn khác và tiếp tục nói những lời công kích bà sau khi bà tỉnh lại. Giữa phiên thẩm vấn, ghế bà ngồi đột nhiên đổ sụp xuống khiến bà ngã mạnh xuống sàn và bị thương nặng ở lưng.

Dù bà Ôn được bảo lãnh do bị thương nhưng bà đã bị Tòa án Quận Kiến Hoa kết án hai năm tù vào cuối tháng 12 năm 2020.

Cũng ở Tề Tề Cáp Nhĩ, một chủ thẩm mỹ ngoài 40 tuổi đã bị tinh thần thất thường sau khi bị bắt giữ sáu tháng. Cô Lương Thủy Thanh bị bắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 và lĩnh án treo vào ngày 29 tháng 12. Khi trở về nhà, cô đã ở trong trạng thái tinh thần thất thường. Không rõ là ngoài việc bị áp lực phải từ bỏ đức tin thì cô còn bị ngược đãi gì trong lúc bị giam.

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, cảnh sát đã dành tám tiếng đồng hồ để kiểm tra mọi ngóc ngách và từng mẩu giấy mà họ có thể tìm thấy trong nhà bà Lý Diễm Kiệt, 50 tuổi. Chồng và con gái của bà Lý cũng bị bắt và bị lấy đi điện thoại di động. Bà Lý bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Đại Khánh và gia đình không được vào thăm. Bà đã bị bí mật kết án năm năm vào tháng 1 năm 2021. Khi luật sư đến thăm bà Lý vào ngày 14 tháng 1, hai lính canh đã dìu bà ra. Bà nói với luật sư rằng bà đang gặp vấn đề về tim và bà cảm thấy đau ở chân đến mức không thể đi lại được.

Ông Lưu Chí Dân ở Trùng Khánh đã bị kết án 2 năm 8 tháng dựa trên bằng chứng giả mạo. Ông Lưu bị bắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 khi đang cùng ông Dương Định Sản giúp ông Ngô Sinh Hoa (79 tuổi) viết câu đối thư pháp và tặng chúng miễn phí trước Tết Nguyên Đán.

Cảnh sát nói Tả Hợp Trường đã tố giác ba người họ phân phát những thứ có liên quan tới Pháp Luân Công. Sau đó có thông tin rằng cháu trai của ông ấy là Tả Thời Dũng đã nhận được một cuốn tài liệu Pháp Luân Công của một học viên khác. Khi Tả Hợp Trường nhìn thấy cuốn sách đó, ông ta đã tố giác ông Lưu, ông Dương và ông Ngô, mặc dù họ không hay biết gì về cuốn sách.

Ông Dương và ông Ngô được thả vào ngày hôm sau, còn ông Lưu vẫn bị giam giữ. Cảnh sát cáo buộc ông phạm tội nhiều lần, bởi trước kia ông từng bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng cáo buộc ông Lưu phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho các cư dân địa phương khác, dù thực tế số tài liệu đó là do các học viên khác phân phát. Ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Giang Bắc vào ngày 15 tháng 10 và bị kết án vào tháng 12.

Các chuyên gia bị nhắm đến

186 học viên bị nhắm đến thuộc mọi thành phần của xã hội, gồm các giáo viên, kỹ sư, một chủ tiệm làm tóc, và một cựu giám đốc đài phát thanh.

Ông Trần Canh, một giáo viên ở huyện Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, đã bị bắt trên đường đi làm vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. Ông đã bị bí mật kết án tù 3 năm 3 tháng sau đó với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và phá hoại việc thực thi pháp luật vì đăng trên mạng xã hội thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

d6d5c8de5c338fbe3a41e8cbe17d0433.jpg

Ông Trần Canh

71d98d7bd28748dbf34836f971ca49cc.jpg

Bản thư pháp của ông Trần

Từ khi ông bị bắt, vợ và con gái ông đã bị mất ngủ vì lo lắng cho ông. Cảnh sát cũng đã sách nhiễu gia đình ông nhiều lần và cố gắng thu thập thêm thông tin làm bằng chứng để buộc tội ông nhưng vô ích.

Mẹ ông Trần 78 tuổi và bố ông 88 tuổi đã đi hàng ngàn dặm đến các sở cảnh sát và cơ quan chính quyền khác để khiếu nại, đồng thời đề nghị trả tự do cho ông nhưng cũng không có tác dụng. Trại giam địa phương cũng lợi dụng việc đại dịch Covid-19 hoành hành làm cái cớ để chặn việc gia đình ông đến hoặc thậm chí là chặn cả thư mà gia đình ông gửi đến cho họ. Các cơ quan chính quyền cũng không cho gia đình ông biết thông tin về việc xét xử ông và tình trạng hiện thời của ông.

Cảnh sát mới đây đã đe dọa mẹ của ông Trần, cũng là một học viên Pháp Luân Công, rằng: “Bà không thể gặp con bà nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công”.

Sau hai thập niên liên tục bị bắt, giam giữ và tra tấn vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Quách Lợi Dung, một cựu kỹ sư điện 60 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 8 năm 8 tháng tù vào tháng 10 năm 2020 sau khi bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát.

5fc1993f1453f36fbf1c538280c72921.jpg

Bà Quách Lợi Dung

Ông Trần Tinh Bá từng là chủ biên của Đài Phát thanh Hình Đài và phó chủ nhiệm phòng chuyên đề ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 11 năm 2019 khi ra ngoài mua tạp hoá. Ông đã bị Tòa án Quận Tương Đô kết án 3 năm vào ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Anh Lý Nhất Hằng, 37 tuổi, một đại diện bán hàng cho một công ty bán xe hơi ở Bắc Kinh, đã bị hai cảnh sát giả vờ là khách hàng bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2019. Quản lý của anh đã cố ngăn cảnh sát bắt anh nhưng vô ích. Sau khi đưa anh đến đồn công an, cảnh sát đã lục soát nơi ở của anh hai lần mà không có sự hiện diện của anh. Cảnh sát đã nhắm đến anh sau khi thấy anh phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở khu phố thông qua hệ thống camera giám sát. Anh đã bị kết án 3,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào tháng 1 năm 2021.

Bi kịch gia đình

Khi Pháp Luân Công dần phổ biến ở Trung Quốc trong thập niên 90, nó được lan truyền bằng miệng trong những người thân gia đình và bạn bè nhờ lợi ích sức khoẻ to lớn và lời dạy đạo đức. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhiều gia đình bị bức hại do đức tin chung của họ. Ngoài các học viên, những người thân mà không tu luyện Pháp Luân Công cũng phải chịu đựng sự đau đớn và thống khổ khôn tả do bị bức hại.

Trong các vụ kết án được báo cáo vào tháng 1 năm 2021, hai chị em ở tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù cách nhau ba tháng. Sau vụ bắt giữ người em gái là bà Hứa Truyền Mai, một chủ doanh nghiệp nhỏ 46 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, người chồng bị tàn tật bị teo tiểu não đã cố ra ngoài trên chiếc xe lăn để tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi mất liên lạc với vợ. Một người hàng xóm đã thấy ông và thông báo cho con trai ông về vụ mất tích của bà Hứa. Anh đã xin nghỉ học và trở về nhà để chăm sóc cho cha, người đang ở trong tuyệt vọng do vợ bị bắt. Ông khóc và hét, đặc biệt là vào giữa đêm.

Trong khi một phụ nữ 62 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đang thụ án tù ba năm vì đức tin vào Pháp Luân Công thì chồng bà đã chết bên đường trong khi ra ngoài để tìm bà. Sau khi bà Vương Tú Liên bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2019, chồng bà là ông Trương Khuê Vũ, bị bại não và thiểu năng trí tuệ đã vài lần cố gắng đi tới được đồn công an để tìm vợ. Ông thường đi ra ngoài và ở vệ đường đợi bà Vương trở về. Mùa thu năm 2020, ông đi ra ngoài như thường lệ, nhưng bị ngã lăn ra đất và không bao giờ có thể dậy được nữa.

Đối với ông Dương Vinh Hà, cảnh sát và quan chức thôn đã đưa người vợ nằm liệt giường mà ông chăm sóc đến một trung tâm dưỡng lão với điều kiện tồi tệ và thiếu sự chăm sóc đầy đủ. Ông Dương ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc sau đó bị Tòa án Quận Cảo Thanh kết án năm năm tù giam vào năm 2020. Trong những tuần gần đây, quê ông, thôn Dương Mã trở thành điểm nóng của đại dịch virus corona. Ông Dương rất lo lắng cho sức khỏe của vợ mình.

Sau đây là tóm tắt về một số bản án được báo cáo trong tháng 1 năm 2021. Danh sách đầy đủ của các học viên có thể được tải ở đây.

Những người già bị chính quyền nhắm đến

Người phụ nữ mù 77 tuổi bị kết án ba năm vì đức tin của mình

Một người phụ nữ mù 77 tuổi lại bị kết án ba năm tù sau phiên tòa diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2020. Bà đã bị đưa đi giam giữ để thụ án tù bất chấp tình trạng sức khoẻ của bà.

Bà Trương Quân, một người dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, cùng với con gái của bà, cô Đổng Mai, người cũng tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bà Trương được thả sau 16 ngày bị giam giữ, cô Đổng vẫn bị giam giữ và bị Tòa án Quận Thẩm Hà kết án hai năm vào khoảng ngày 9 tháng 11 năm 2020.

Bà Trương bị bắt thêm hai lần nữa, lần lượt vào ngày 12 tháng 3 và ngày 19 tháng 8 năm 2020. Bà được thả vào ngày hôm sau và bị giám sát tại nhà cả hai lần.

Bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Vu Hồng lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 12. Sau đó, bà bị đưa trở lại trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương. Các nhà chức trách đã không cập nhật tình trạng vụ việc cho gia đình bà. Một người biết về vụ việc của bà gần đây đã thông báo cho gia đình rằng bà đã bị kết án ba năm tù.

Vì bà Trương đã bị mù một con mắt và con mắt còn lại có thị lực rất kém, nên gia đình hiện đang rất lo lắng cho tình trạng của bà.

Bà lão 85 tuổi bị kết án một năm vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công

Một bà lão 85 tuổi ở thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy đã bị kết án tù sau khi bị nhắm đến trong một vụ bắt giữ theo nhóm vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Vương Tố Hoa và bốn học viên khác đã bị bắt từ ngày 24 đến 25 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát nói rằng đã theo dõi các học viên từ tháng 3 năm 2020 sau khi ghi hình họ phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà các học viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công, các ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhiều máy tính và máy nghe nhạc.

Bốn học viên khác là bà Chu Xuân Anh, 87 tuổi; bà Thẩm Tuyết Mai, 85 tuổi; bà Trần Tú Phương, 84 tuổi; và bà Quý Ngân Châu, 78 tuổi.

Học viên thứ sáu, bà Giải Hộ Kế, 85 tuổi, không bị giam vì gia đình bà phản kháng mạnh mẽ.

Mặc dù năm học viên đều đã được thả vào buổi tối cùng ngày, song cảnh sát yêu cầu họ phải quay trở lại đồn công an vào ngày hôm sau để tiếp tục thẩm vấn.

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Tòa án Hoa Sơn đã kết án bà Vương một năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Không rõ là những học viên khác đã bị xét xử hay bị kết án hay chưa.

Người phụ nữ 75 tuổi bị kết án tù vì kiên định đức tin

Từng thụ án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, một cư dân 75 tuổi ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, lại bị kết án mười tháng tù.

Năm cảnh sát sách nhiễu bà Bành Học Anh tại nhà vào 10 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2020. Họ chụp hình bà và đe dọa bà không được đi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Chiều hôm đó, bà vẫn đi ra ngoài và phân phát tài liệu thông tin về cách vượt kiểm duyệt internet ở Trung Quốc. Viên cảnh sát giám sát bà đã theo dõi và bắt giữ bà.

Sau khi lục soát nhà bà Bành và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan, cảnh sát đã đưa bà tới đồn công an địa phương và thẩm vấn bà trong sáu tiếng, trước khi thả bà vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.

Bà Bành bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Bành Sơn vào ngày 18 tháng 11 năm 2020. Bà bị kết án 10 tháng tù vào ngày 30 tháng 12 và trong ngày hôm đó bà bị đưa tới trại tạm giam Bành Sơn.

Trước án tù gần đây nhất, bà Bành đã bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2009 sau khi bà bị báo phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Người y tá bà thuê chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường của bà cũng bị bắt vì lên tiếng phản đối việc cảnh sát bắt giữ bà Bành một cách tùy tiện. Sau đó, cảnh sát đã giam cả hai bà trong trại tạm giam Bành Sơn.

Sau khi bà Bành bị kết án bốn năm, chồng bà bị bỏ lại không ai chăm sóc và qua đời trong phẫn uất đau khổ vào năm 2010.

Gia đình bị liên luỵ

Người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 5,5 năm tù, lương của con trai bị đình chỉnh

Sau khi bà Vương Á Cần ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, chính quyền đã đình chỉ lương của con trai bà, người đang làm việc cho phòng vận tải địa phương để ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Vương bị chẩn đoán mắc ung thư phổi vào tháng 8 năm 2004. Bà đã phải bán nhà và vay mượn rất nhiều tiền để trang trải chi phí y tế. Tuy nhiên, sau năm lần hóa trị, bệnh ung thư của bà vẫn di căn. Bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công theo lời khuyên của một người hàng xóm và đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư trong một tháng.

Bởi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Vương đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 và bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cát Lâm kể từ đó. Bà đã bị xét xử hai lần vào tháng 9 và tháng 10, trước khi bị kết án vào khoảng tháng 1 năm 2021.

Cha của hai đứa trẻ bị kết án hai năm tù chỉ bởi đức tin vào Pháp Luân Công

Án tù hai năm của anh Cao Tiểu Hùng đã khiến cha mẹ, vợ và hai con của anh rơi vào tuyệt vọng.

623a4affbbcd7487e2a469eebddb52d7.jpg

Anh Cao Tiểu Hùng

Anh Cao, người ở huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 7 tháng 8 năm 2020, tại nơi anh sống ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu.

Cảnh sát Hà Bắc đã đi 1.931 km (1.200 dặm) từ huyện Dịch đến Tuân Nghĩa chỉ để bắt anh Cao, sau khi một học viên khác là Cam Nguyệt Phong, người đã bị bắt trước đó đã khai ra anh Cao sau khi bị thẩm vấn.

Ngày 27 tháng 11, sau ba tháng giam cầm, Tòa án Trác Châu đã đưa anh Cao ra xét xử qua một phiên tòa trực tuyến tại trại tạm giam Huyện Dịch.

Mẹ của anh Cao được phép tham dự phiên xử rồi bị thẩm phán đuổi ra ngoài giữa chừng với lý do bà là nhân chứng của vụ án. Bà cho biết anh Cao tỏ ra sợ hãi và lo lắng. Bà nghi ngờ việc anh bị đe dọa và uy hiếp trước phiên xử.

Luật sư của anh Cao đã biện hộ vô tội cho anh và lập luận rằng không có bộ luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và việc anh Cao làm tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cũng không gây hại cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc “phá hoại việc thực thi pháp luật”, giống như công tố viên tuyên bố trong bản cáo trạng về anh Cao. Anh Cao cũng tự làm chứng để bào chữa cho mình và phủ nhận mọi hành vi sai trái mà công tố viên cáo buộc.

Đầu tháng 12, cha mẹ anh được tòa án thông báo anh Cao bị kết án hai năm tù giam với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Cha của anh, 69 tuổi và mẹ, 54 tuổi cho biết bản án và án phạt của anh đã giáng một đòn nặng nề vào họ. Các con của anh Cao mới 3 và 7 tuổi và chúng hiện đang sống với mẹ ở Tuân Nghĩa. Cả gia đình, bao gồm cả cha mẹ của anh Cao, đều là những người không có thu nhập ổn định, sống dựa vào anh như một trụ cột gia đình duy nhất. Bây giờ họ bị bỏ lại trong một tình huống tồi tệ để kiếm sống.

Bảy cư dân ở Tứ Xuyên bị kết án tù, gia đình đau khổ

Sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên và chồng của một học viên đã bị Tòa án Thành phố Tây Xương kết án vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Họ đang kháng cáo các phán quyết lên Tòa án Trung cấp Khu tự trị Di Lương Sơn. Bảy người bị bắt từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019, bị xét xử vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 và bị kết án.

Ông Hoàng Bưu bị kết án năm năm tù giam và phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Bà La Minh Xuân bị kết án bốn năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Bà Triệu Quân bị kết án ba năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bà Chu Tiên Dung bị kết án hai năm tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Bà Dư Hồng Anh bị kết án 18 tháng tù giam và phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Cô Từ Thiệu Quỳnh bị kết án 14 tháng tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Chồng của bà Chu là ông Phan, không tu luyện Pháp Luân Công, bị kết án sáu tháng tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Bản án của các học viên đã tạo nên nhiều đau thương cho thân nhân của học viên trong gia đình họ.

Bà Triệu là người chăm sóc chính cho em trai bị rối loạn tâm thần và mẹ già 85 tuổi, kể từ khi cha bà qua đời nhiều năm trước. Ngày 27 tháng 12 năm 2020, mẹ bà Triệu bị ngã tại nhà và bị thương ở chân. Do không thể tự đứng dậy, bà đã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo trong cả đêm. Chỉ khi người con trai khác của bà đến gặp bà vào ngày hôm sau, ông mới giúp bà đứng dậy và đưa bà về giường. Hiện tại bà nằm liệt giường và khó trở mình. Bởi lo lắng cho con gái mà bà không thiết ăn uống và vô cùng đau khổ.

Vợ của ông Hoàng, cũng nằm liệt giường và đã phải nhờ ông chăm sóc trong suốt thập kỷ qua, đã được chuyển đến một trung tâm dành cho người cao tuổi.

Mẹ của bà Dư ở độ tuổi 80 đã đi khắp thị trấn để tìm cách giải thoát cho bà, nhưng vô ích.

Hai vợ chồng bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình

Ông Phạm Chí Cương và vợ là bà Tô Sáng ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Ông Phạm bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà ông và bắt cả vợ ông là bà Tô. Họ cũng tịch thu máy tính, máy in và những đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công khác của vợ chồng ông.

Vợ chồng ông Phạm bị Viện Kiểm sát Huyện Liên Sơn truy tố vào ngày 27 tháng 10 và bị xét xử tại Tóa án Huyện Liên Sơn vào ngày 10 tháng 12. Luật sư và người mẹ 78 tuổi của ông Phạm đã biện hộ vô tội cho ông trước tòa.

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, thẩm phán tuyên phán quyết: Ông Phạm 2,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ, bà Tống 9 tháng tù.

Trước bản án gần đây nhất, hai vợ chồng ông đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ trong 20 năm qua vì kiên định đức tin của mình.

Ông Phạm bị cảnh sát đưa vào danh sách truy nã vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào năm 2001 và buộc phải sống xa nhà. Cả ông và bà Tống sau đó đều bị sa thải khỏi nhà máy mạ kẽm địa phương nơi họ làm việc.

Bà Tống bị bắt vào tháng 10 năm 2003 và bị kết án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Ngày 17 tháng 10 năm 2008, vợ chồng ông lại bị bắt lần nữa và nhà của họ bị lục soát. Bà Tống đã được thả vào tối hôm đó, còn ông Phạm bị đưa đến trại tạm giam Tuy Trung. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và được bảo lãnh tại ngoại sau 35 ngày bị giam giữ. Tại thời điểm được thả, ông Phạm rất gầy gò và yếu ớt.

Sau một thập kỷ chuyển chỗ ở, cặp vợ chồng bị bắt vì đức tin của mình và người chồng bị kết án 9 năm

Sau mười năm chạy trốn để tránh bị bức hại vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một cặp vợ chồng ở huyện Liễu Hà, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Người vợ được tại ngoại vài ngày sau đó khi bà được phát hiện bị đột qụy với tình trạng bệnh tim nghiêm trọng, người chồng đã bị kết án 9 năm tù và hiện tại người nhà không được phép đến thăm.

Khổ nạn của ông Trương Tuệ Nham và bà Vương Tuấn Ba bắt đầu từ khi họ bị bắt vào tháng 1 năm 2001 vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cả hai đều bị giam giữ hình sự trong ba tháng. Sau ba tháng, ông Trương, một cựu kỹ thuật viên nhà máy rượu 58 tuổi, bị phạt 5 nghìn Nhân dân tệ và đã được trả tự do, còn bà Vương bị đưa thẳng đến trại lao động cưỡng bức với mức án 3 năm tù. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu vợ chồng bà sau khi bà được thả vào ngày 24 tháng 1 năm 2004.

Sau khi hai vợ chồng thoát được trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 6 tháng 3 năm 2009, cảnh sát đã đưa họ vào danh sách “truy nã” và dành mười năm sau đó để tìm kiếm họ.

Kể từ tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã bắt đầu theo dõi con gái của vợ chồng ông Trương và tìm thấy nơi ở của họ tại thành phố Mai Hà cách huyện Liễu Hà khoảng 32 km.

Vào ngày 30 tháng 9, ông Trương bị bắt trên đường trở về nhà sau khi đưa cháu trai đến trường mầm non. Cảnh sát đẩy ông xuống và ép ông phải mở cửa cho họ.

Bà Vương vô cùng hoảng sợ khi thấy cảnh sát. Bà đột nhiên bị sốc sau khi bị đưa đến Công an Huyện Liễu Hà. Kiểm tra sức khỏe tổng thể cho thấy bà bị nhồi máu một bên não và phổi và tim gặp vấn đề nghiêm trọng. Trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà. Cảnh sát đã để bà Vương tại ngoại sau khi yêu cầu con gái bà nộp khoản tiền 10 nghìn Nhân dân tệ. Họ cũng cấm bà rời khỏi huyện Liễu Hà.

Bà Vương rất yếu khi trở về nhà, bà không có cảm giác thèm ăn và vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ.

Việc hai vợ chồng bà Vương bị bức hại cũng khiến con gái và con rể của họ sợ hãi, cảnh sát hết lần này đến lần khác triệu tập cặp vợ chồng trẻ đến trả lời các câu hỏi. Cô con gái của bà Vương sau đó đã phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bà và hai con riêng của cô.

Chính quyền không cho gia đình biết về tình trạng của ông Trương sau khi bắt giữ ông. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2020, một lính canh từ Nhà tù Công Chủ Lĩnh gọi điện cho con gái ông và nói rằng, ông Trương bị kết án 9 năm và ông đã bị chuyển đến nhà tù vào ngày 30 tháng 10.

Con gái ông Trương đã gọi điện thoại yêu cầu được gặp cha, nhưng lính canh đã trả lời rằng, gia đình không được gặp ông trong tháng đầu tiên bị giam giữ. Sau hai tháng, nhà tù vẫn từ chối cho gia đình vào thăm ông. Gia đình cũng biết rằng nhà tù buộc mọi thành viên gia đình của học viên Pháp Luân Công phải chửi rủa Pháp Luân Công trước khi họ được phép thăm các học viên.

Bị chính quyền nhắm đến vì lên tiếng cho đức tin của họ

Người đàn ông Sơn Đông bị kết án 3,5 năm vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, ông Lý Duy Tông, một công nhân nhà máy gạch ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

73ca4e1029516e9592f6a363d4d3a8f1.jpg

Ông Lý Duy Tông

Ông bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 3 năm 2020, sau khi cảnh sát phát hiện qua camera giám sát việc ông phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công sau giờ làm việc. Do dịch bệnh bùng phát, cảnh sát đã để ông tại ngoại vào buổi tối.

Bảy tháng sau, vào ngày 14 tháng 10, cảnh sát lại bắt ông tại nơi làm việc và đã giam giữ ông tại trại tạm giam Quận Châu Bình ở thành phố Tân Châu kể từ đó.

Gia đình ông đã thuê luật sư biện hộ cho ông. Khi luật sư đến trại tạm giam để thăm ông, các lính canh yêu cầu ông phải xin phép cảnh sát trước. Sau đó, luật sư đã liên hệ với cảnh sát, họ đã thẩm vấn ông chi tiết về cách gia đình ông Lý tìm thấy ông. Sau nhiều ngày thương lượng, luật sư đã được phép nói chuyện với ông Lý thông qua một cuộc họp trực tuyến.

Sau khi cảnh sát đệ trình trường hợp của ông Lý lên Viện Kiểm sát Quận Châu Bình vào đầu tháng 12 năm 2020, luật sư của ông cũng đã đệ trình quan điểm pháp lý của ông, kêu gọi công tố viên không truy tố ông. Luật sư viết rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và việc ông Lý phân phát tài liệu là quyền hợp pháp của ông và ông không gây hại cho bất kỳ ai hoặc phá hoại bất kỳ việc thực thi pháp luật nào giống như cảnh sát đã tuyên bố để chống lại ông.

Tuy nhiên, công tố viên đã trả lời luật sư rằng vì ông Lý từ chối nhận tội nên cấp trên đã chỉ thị họ phải đưa ra một án phạt nặng đối với ông.

Công tố viên đã truy tố ông Lý vào ngày 11 tháng 12 và ông bị Tòa án Quận Châu Bình đưa ra xét xử qua một phiên xét xử trực tuyến từ trại tạm giam vào ngày 28 tháng 12. Gia đình ông đã không được phép tham dự.

Luật sư của ông Lý đã biện hộ vô tội cho ông tại phiên xét xử. Ông chỉ ra rằng cảnh sát không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc ông đã phá hoại việc thực thi pháp luật chỉ bằng việc phân phát tài liệu Pháp Luân Công, đây là cái cớ quy chuẩn được nhà chức trách sử dụng để kết án các học viên Pháp Luân Công.

Mặt khác, cảnh sát lập luận rằng ông Lý là người đã từng phạm tội, vì ông đã bị kết án 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2018.

Thẩm phán đã kết án ông Lý 3,5 năm tù với khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ vào cuối phiên tòa. Ông đã kháng cáo vụ án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tân Châu.

Gia đình ông Lý đã không được thông báo về phán quyết của ông cho đến đầu tháng 1 năm 2021.

Một người phụ nữ 65 tuổi bị kết án 4 năm tù giam vì nói chuyện về Pháp Luân Công

Một người dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 vì nâng cao nhận thức cho người dân về Pháp Luân Công.

Bà Vương Thu Bình, 65 tuổi, bị bắt lần đầu vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, sau khi bị tố cáo vì đã phân phát thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt, đồng hồ và xe đạp của bà. Giấy phép bà sử dụng để ra vào khu vực sinh sống của mình trong giai đoạn phong tỏa vì dịch virus corona cũng bị lấy đi. Hai nhân viên đã chửi mắng và đánh đập bà trong khi thẩm vấn tại đồn công an địa phương.

Sau khi bà Vương tìm cách trốn khỏi đồn công an vào đêm hôm đó, chính quyền đã phái nhiều cảnh sát đi tìm bà nhưng bà đã trốn thoát được. Cảnh sát sau đó đã tìm ra bà qua số điện thoại di động và tìm thấy địa chỉ nhà của bà thông qua cơ sở dữ liệu của cảnh sát và giấy phép từ khu vực của bà.

Vào tối ngày 23 tháng 2, cảnh sát đã đến từng nhà trong tiểu khu để tìm kiếm bà, nhưng vô ích.

Bà Vương lại bị bắt vào ngày 27 tháng 2 và bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quận Hòa Bình. Bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Thẩm Dương vào ngày 13 tháng 4. Các lính canh ngăn cấm gia đình gửi quần áo hoặc tiền cho bà. Luật sư bào chữa cũng không được phép đến thăm bà.

Sau đó, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Quận Hòa Bình, nơi đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà lên Tòa án Quận Hòa Bình.

Bà Vương bị Tòa án Quận Hòa Bình đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 và bị kết án bốn năm tù vào ngày 28 tháng 12.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Vương từng bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2011 sau khi bị người dân tố cáo cho chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, ở đó bà bị cưỡng bức lao động nặng nhọc không công, không được gặp người nhà, và bị cưỡng chế đọc và xem các tài liệu vu khống phỉ báng Pháp Luân Công.

Người phụ nữ bị kết án ba năm tù vì kiên định đức tin

Cô Khâu Lâm, một cư dân thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, sau khi bị một cảnh sát về hưu báo chính quyền vì đã nói với ông ta về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau 24 giờ bị giam giữ tại đồn công an địa phương, cô Khâu bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm. Lý do bắt giữ là cảnh sát tìm thấy một số bưu thiếp có mã QR dẫn đến các trang web ở nước ngoài không bị kiểm duyệt trong túi xách của cô và sau đó buộc tội cô “phá hoại an ninh quốc gia”.

Cha mẹ của cô Khâu không được biết bất cứ thông tin gì về vụ án của cô. Chỉ khi luật sư đến thăm cô tại trại giam vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, họ mới biết rằng cô Khâu đã bị kết án ba năm và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Cô bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền sử dụng để hình sự hóa và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

622 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án vì đức tin trong năm 2020

15.235 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ và sách nhiễu trong năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190335.html

Đăng ngày 28-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share