Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2021] Gần đây, một cư dân ở Bắc Kinh đã bị kết án năm năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ ba ông Vương Tự Thành bị kết án. Trước đây ông đã thụ án tổng cộng 14 năm tù và từng bị tàn tật vì sự tra tấn ở trong nhà giam.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Vương diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 sau khi cảnh sát nghi ngờ ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, ông Vương bị Tòa án Quận Bình Cốc đưa ra xét xử. Con gái và luật sư của ông đã bào chưa vô tội cho ông.

Con gái ông nói rằng ông Vương từng bị bệnh dạ dày nặng từ khi còn trẻ. Ông rất yếu và thường khó ngủ. Để cải thiện sức khỏe của mình ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và bệnh của ông dần dần biến mất. Ông cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công, ông trở nên lạc quan và tâm tính cũng trở nên tốt hơn. Ở nhà ông là người chồng và người cha tốt. Tại nơi làm việc, ông là nhân viên làm việc chăm chỉ và không tính toán được mất của cá nhân mình. Ông luôn dùng hành động của mình để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công.

Cô nói: “Trong những năm qua, trước mọi áp lực mà cha tôi phải đối mặt tại nhà hay ngoài xã hội, ông vẫn kiên định đức tin của mình và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Dù phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, cha tôi vẫn không đánh mất thiện niệm và lương tri. Ông không ghét bỏ những người tra tấn mình bởi ông biết rằng những người đó là nạn nhân thực sự của cuộc bức hại, những người vô tình tiếp tay cho chế độ tàn bạo hành ác.”

“Trong 20 năm qua, khi tôi lớn lên, cuộc bức hại luôn là cơn ác mộng với tôi và gia đình. Cuộc bức hại đã làm hại vô số học viên Pháp Luân Công tốt bụng và phá hủy rất nhiều gia đình hạnh phúc như chúng tôi. Khi cả cha mẹ tôi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, anh trai tôi và tôi đã không có sự hỗ trợ về tài chính và gần như tự tử. May mắn cho chúng tôi sau đó có một người thân đã giúp đỡ chúng tôi và giúp chúng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Sau khi cha tôi được trả tự do, chính quyền đã đình chỉ lương của cha khiến gia đình tôi lầm vào cảnh túng quẫn.”

“Từ khi còn nhỏ cha tôi đã luôn dạy chúng tôi làm người tử tế và giữ gìn lương tri. Rất khó khăn để tôi đứng đây và bào chữa cho cha. Nhưng tôi phải có can đảm để lên tiếng cho cha tôi khi ông bị oan. Tôi cũng đang lên tiếng cho những người phải chịu đựng sự bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Cha tôi vô tội và hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công khác cũng vô tội.”

Cô nói Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công là phi pháp. Cô hối thúc tất cả các thủ phạm hay thức tỉnh lương tri và ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Bất chấp lời bào chữa của cô, sau đó thẩm phán vẫn kết án ông Vương năm năm tù.

Bài liên quan:

Người đàn ông Bắc Kinh phải đối mặt với án tù lần thứ tư vì đức tin của mình – Cô con gái biện hộ cho ông trước tòa

Sau 14 năm thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, người đàn ông Bắc Kinh lại bị bắt một lần nữa vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/418574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190029.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share