Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-01-2021] Trong bối cảnh virus corona bùng phát hoành hành Trung Quốc, cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn không suy giảm trong năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Theo dữ liệu do trang web Minh Huệ (minghui.org) thu thập được, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, có tổng cộng 622 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù. Sau khi 47 học viên bị kết án vào tháng 1 năm 2020, hầu hết Trung Quốc rơi vào tình trạng phong tỏa do đại dịch, và số trường hợp bị kết án hàng tháng vẫn ở khoảng 20 từ tháng 2 đến tháng 5.

Sau khi quốc gia này dần mở cửa vào nửa cuối năm, số trường hợp kết án đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10, dao động từ 41 lên 54 trường hợp mỗi tháng. Sang tháng 11, số vụ án tăng đột biến. Trong tháng 11 có 104 trường hợp, tăng gấp đôi so với tháng trước là 49 trường hợp và tiếp tục tăng lên 146 vào tháng 12. Do bị phong tỏa thông tin, nên các trường hợp kết án thực tế được cho là cao hơn nhiều.

So với số vụ kết án năm 2019, hiện đã được cập nhật lên 928, và có nhiều biến động hơn trong năm, thì mức tăng đột biến của các vụ kết án vào tháng 12 năm 2020 tương tự như cùng tháng này năm trước. Không rõ rằng liệu các tòa án có nhận được một hạn ngạch nhất định cho số trường hợp kết án trong năm hay không, hay các nhà chức trách đang cố gắng tống nhiều học viên vào tù trước khi đợt bùng phát virus corona thứ hai tấn công Trung Quốc.

Đáng chú ý, sau khi trang web Minh Huệ báo cáo nhiều vụ bắt giữ tập thể vào năm 2019, nhiều học viên đã bị kết án theo nhóm vào năm 2020. Như trường hợp: 13 học viên ở huyện Vi Trường, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ ngày 13 tháng 7 năm 2019, và bị kết án ngày 30 tháng 10 năm 2020, và 12 học viên khác ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ ngày 6 tháng 7 năm 2019, bị kết án bí mật từ 2 đến 8 năm vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Trong một số trường hợp, các gia đình cùng bị nhắm đến vì đức tin của họ. Tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, trong số 10 thành viên gia đình và 2 người khác bị hơn 100 cảnh sát bắt giữ vào ngày 17 tháng 4 năm 2019, 4 chị em và một phụ nữ thứ năm đã bị kết án từ 4,5 năm đến 7,5 năm tù vào giữa tháng 1 năm 2020. Một cặp vợ chồng và con gái của họ ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, sau đó một năm đã bị kết án 2 đến 3 năm tù.

Một hành vi bức hại đáng chú ý khác đối với Pháp Luân Công vào năm 2020 là chiến dịch “Xóa sổ” do Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, ra chỉ lệnh. Trong chiến dịch này, cảnh sát và các nhân viên ủy ban khu dân cư đã sách nhiễu tất cả những học viên trong danh sách đen của chính quyền và lệnh cho họ từ bỏ đức tin. Trong khi một số học viên cũng bị bắt và bị tạm giam trong thời gian ngắn, được biết một quản lý khách sạn 54 tuổi ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam là học viên đầu tiên bị kết án 7 năm tù vào ngày 9 tháng 12.

Thống kê các trường hợp kết án năm 2020

Các học viên bị kết án trong năm 2020 đến từ 149 thành phố thuộc 27 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Trong số đó, Liêu Ninh (68), Sơn Đông (57), Tứ Xuyên (57), Hà Bắc (56), và Cát Lâm (50) là những tỉnh có nhiều vụ kết án nhất. 15 tỉnh có số vụ kết án hơn 10 và 7 tỉnh còn lại có số trường hợp dưới 10. Tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của đại dịch, đứng thứ 6 trong danh sách với 35 trường hợp.

Thông tin hiện có cho thấy tổng số 208 tòa án đã tham gia vào việc kết án 454 học viên (73%), thể hiện sự tham gia rộng khắp của hệ thống tư pháp trên khắp Trung Quốc, bao gồm các tòa án cấp quận, huyện, thị xã và thành phố.

Tỉnh Liêu Ninh có nhiều tòa án tham gia nhất (26), theo sau là Sơn Đông (22), Tứ Xuyên (22), Hà Bắc (15) và Hồ Bắc (12). Một tòa án ở Hà Bắc đã kết án 14 học viên và một tòa án khác ở Liêu Ninh đã kết án 8 học viên.

Các mức án tù dao động từ 3 tháng đến 14 năm, trung bình là 3 năm 4 tháng. 5 học viên lãnh bản án 10 năm hoặc lâu hơn. 40 học viên đã bị quản chế, và bản án của 18 học viên khác là không rõ.

Một số học viên sau hơn một thập kỷ ngồi sau song sắt lại bị kết án nặng. Một cựu vận động viên quần vợt đã bị kết án 4 năm tù sau khi đã bị cầm tù 11 năm. Một phụ nữ Liêu Ninh bị cầm tù thêm 6 năm sau khi bị đã giam giữ 13 năm. Một người dân thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đã bị kết án 14 năm và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ, sau khi đã thụ án 12 năm.

Các nhà chức trách đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong mọi bước của quá trình truy tố, từ việc bắt giữ tùy tiện và lục soát nhà của các học viên mà không có lệnh khám xét cho đến biệt giam họ và từ chối thăm thân; từ việc buộc gia đình họ từ bỏ luật sư của họ cho đến việc đe dọa luật sư buộc họ phải từ bỏ vụ án; từ việc ngăn cấm gia đình và luật sư của các học viên tham dự phiên xét xử cho đến việc không thông báo cho họ về phán quyết của họ; từ việc ngụy tạo bằng chứng và lời kể của nhân chứng và kết án các học viên với các bản án định trước cho đến việc chỉ cho phép họ tự bào chữa sau khi đã tuyên án.

Đa số các học viên bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là tội danh thường được các tòa án Trung Quốc sử dụng để chụp mũ và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp và Tổng chưởng lý Canada, cho biết: “Những thành viên của nhóm này đã và đang là đối tượng của bắt giữ phi pháp và giam cầm tùy tiện, của tra tấn trong khi giam giữ, của những cáo buộc vô căn cứ và ngụy tạo, của việc phủ nhận tất cả những chứng cứ vô tội, của việc phủ nhận quyền được bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào, của việc từ chối các quy tắc tố tụng pháp lý, trong sự phủ nhận quyền được tư vấn, quyền có được một phiên xét xử công bằng hay quyền được xét xử của cơ quan tư pháp độc lập, 99,9% trong số đó bị cáo buộc là có tội.“

Ngoài ra, 265 trong số các học viên bị kết án đã bị tòa án phạt tiền, với tổng số tiền là 2.788.234 Nhân dân tệ và trung bình mỗi người là 10.522 Nhân dân tệ.

Tòa án Quận Tây Hồ ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã kết án 5 học viên với mức án lên tới 7,5 năm vào ngày 22 tháng 10. Thẩm phán còn phạt nặng họ từ 30.000 đến 100.000 Nhân dân tệ, với tổng cộng là 250.000 Nhân dân tệ.

Tại Thiên Tân, hai chị em bị kết án 8 và 9 năm, và bị phạt lần lượt là 40.000 và 50.000 Nhân dân tệ.

622 học viên bị kết án đến từ mọi thành phần xã hội, bao gồm doanh nhân, giáo sư đại học, giáo viên, nhân viên chính quyền, cảnh sát, nhà báo, kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin, kế toán, dịch giả, bác sỹ và diễn viên múa.

Sau gần 3,5 năm bị giam giữ, một nữ doanh nhân tỷ phú người Canada bị bắt giữ tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào năm 2017 đã bị kết án 8 năm tù. Một giáo viên dạy múa 29 tuổi đã bị kết án 2,5 năm vào cuối tháng 11 năm 2020 vì trò chuyện với một người bạn về Pháp Luân Công. Và một chủ cửa hàng thiết bị gia dụng ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án 7 năm.

Các học viên cao tuổi ốm yếu cũng không được tha

Độ tuổi của các học viên bị kết án dao động từ 25 đến 82, trong số họ có 114 người từ 65 tuổi trở lên, và 11 người ngoài 80 tuổi. Một ông lão 80 tuổi ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 8,5 năm tù sau hơn hai năm bị biệt giam. Một bà lão 74 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm và là mẹ của một cư dân Hoa Kỳ, đã bị kết án 5 năm.

Hai người phụ nữ gần 70 tuổi, một người ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam và người còn lại ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, sau khi bị giam trong bệnh viện tâm thần trong nhiều tháng, đã bị kết án lần lượt 1 năm và 7 năm tù. Người phụ nữ Hồ Nam đã bị bắt giữ 11 lần, cầm tù 4 năm, bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong một trung tâm tẩy não, và bị treo lương trong 9 năm trước khi bị kết án một lần nữa.

So với các học viên trẻ tuổi, việc kết án và cầm tù của các học viên cao tuổi khiến họ có nguy cơ bị tổn hại và đau đớn về thể chất cao hơn nhiều.

Trường hợp ông Chu Trị Hòa, 81 tuổi, bị tống vào nhà tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, để thụ bản án 1,5 năm kết án vào ngày 7 tháng 12 năm 2019, sau khi thẩm phán hủy bỏ quyết định cho phép ông thụ án tại nhà. Trải qua hai tuần trong bệnh viện, trong đó có một tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của ông Chu ngày càng xấu đi trong nhà tù, và ông đã qua đời vào ngày 11 tháng 11, hai tháng sau khi ông được thả.

Trong khi bà Dư Thọ Vinh, 71 tuổi, cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, từng bị kết án ba năm tù vào đầu năm 2020, đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào tháng 12 năm 2020 sau khi lâm bệnh ung thư trong khi bị giam giữ, ông Chung Quốc Toàn, cũng 71 tuổi, đã bị đưa vào Nhà tù Thành phố Kê Tây ở tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 3,5 năm vào ngày 18 tháng 8, mặc dù ông đang bị bệnh tiểu đường nặng và mất thị lực.

Ngoài những học viên cao tuổi ốm yếu, còn có một phụ nữ ở thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc, người bị kết án sáu tháng vào ngày 8 tháng 11, đã bị xuất huyết não trong khi bị giam giữ. Bà đã phải phẫu thuật sọ não vào ngày 10 tháng 11 và sau hai tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt bà buộc phải xuất viện và được gửi đến một trung tâm sinh hoạt người cao tuổi mà không có sự đồng ý của gia đình bà.

Một phụ nữ khác, ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, xuất hiện triệu chứng liệt nửa người và mất khả năng tự chăm sóc bản thân trong Trại tạm giam .Bất chấp tình trạng của bà, các nhà chức trách vẫn tống bà vào tù để thụ án sau khi bà bị kết án ba năm vào tháng 6 năm 2020.

Ngoài các trường hợp gia đình bị kết án cùng nhau nêu trên, cuộc bức hại đã gây ra những thảm kịch sâu rộng đối với các gia đình trên khắp Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau.

Một người mẹ già 93 tuổi mất khả năng lao động của một cư dân Thiên Tân đã vô cùng hoảng sợ trước cuộc đột kích của cảnh sát trong lần bắt giữ bà vào tháng 10 năm 2019, đến nỗi bà cụ không thể ngừng run rẩy. Bà cụ đã qua đời vào tháng 1 năm 2020, sáu tháng trước khi người con gái 57 tuổi của bà, bà Mã Kim Hà, bị kết án 4,5 năm.

Bà Hứa Tú Phân, một cư dân Bắc Kinh, lần lượt mất mẹ và em gái sau cuộc bức hại vào năm 2001 và 2017. Cha bà đã bị tổn thương nặng nề và sức khỏe của ông nhanh chóng giảm sút sau khi bà bị bắt giữ vào năm 2014. Ông bị huyết áp cao và bị đột quỵ. Bản thân bà Hứa đã từng thụ án hai lần trong trại lao động với tổng cộng 3,5 năm, hai năm tù giam, trước khi bị kết án ba năm tù vào đầu năm 2020.

Năm năm sau khi vợ của ông Thái Kiến Vu là bà Lý Liệt Phương, bị bức hại đến chết vào ngày 10 tháng 7 năm 2014, ông đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2019 và sau đó bị kết án vào tháng 6 năm 2020.

Và hai tháng sau khi bà Đổng Mai, cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án hai năm tù vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, người mẹ già 76 tuổi của bà, bà Trương Quân, cũng đang phải đối mặt với án tù sau một phiên xét xử ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Dưới đây là nhiều trường hợp kết án vào năm 2020. Do chính quyền phong tỏa thông tin, số lượng các học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến vì đức tin của họ không thể luôn được báo cáo kịp thời, cũng như mọi thông tin đều có sẵn.

Có thể tải danh sách các học viên bị kết ántại đây. (PDF)

Cuộc bức hại đối với các học viên cao tuổi

Ông lão 83 tuổi thụ án bảy năm tù vì kiên định đức tin của mình đang trong tình trạng nguy kịch

Ông Hoàng Khánh Đăng, 83 tuổi, cư dân thành phố Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, người đang thụ án 7 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình ông nhận được cuộc gọi từ Nhà tù Số 2 Hàng Châu vào giữa tháng 11 năm 2020 và được thông báo rằng ông đã được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu. Các nhân viên nhà tù cho biết, ông Hoàng bị phát hiện mắc 6 chứng bệnh và ông có thể qua đời bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, họ từ chối cho ông tại ngoại.

Ông Hoàng bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 4 năm 2019 cùng với vợ ông, bà Trần Nga Anh. Cả hai người họ đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Lạc Thanh.

Tòa án Thành phố Lạc Thanh đã kết án ông Hoàng 7 năm tù vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Vài ngày sau, vợ ông được trả tự do. Hiện chưa rõ ông bị đưa đến nhà tù vào thời gian nào.

Một cụ bà 80 tuổi bị liệt nửa người bị kết án tù cho dù bà vẫn đang điều trị trong bệnh viện

Bà Trần Quế Phân, 80 tuổi, vốn đã có những vấn đề về sức khỏe sau khi bà bị cảnh sát bắt giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị kết án trong bệnh viện vào ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Bà Trần, một cư dân ở tỉnh Trùng Khánh, đã bị cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Giang Tân bắt giam phi pháp. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và nói rằng bà đã bị một camera giám sát ghi hình lại khi bà đang phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công ở một khu dân cư.

Trong quá trình bị giam giữ phi pháp, bà bị đột quỵ và tắc nghẽn mạch máu não khiến nửa người của bà bị liệt. Bà bị Tòa án Quận Cửu Long Ba xét xử vào ngày 17 tháng 9 trong khi bà vẫn đang điều trị trong bệnh viện.

Nhân viên của tòa án đã làm lấy lệ và công bố bà bị phạt một năm rưỡi tù. Trong quá trình kết án tù, chỉ có 5 người đã làm chứng và họ đều là những cảnh sát tham gia vào việc bắt bà. Cảnh sát cũng đã trừ tuổi của bà đi 5 năm để họ có thể buộc tội bà.

Bị mất chồng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ 78 tuổi lại bị cầm tù lần hai vì kiên định đức tin

Bà Hạ Quế Trân, một cư dân 78 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, và bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Ngày 11 tháng 8 năm 2019, bà Hạ Quế Trân bị bắt sau khi camera giám sát ghi lại hình ảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà và tịch thu 48 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp cùng các món đồ lưu niệm về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Côn Minh vào ngày hôm sau.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Tòa án Quận Ngũ Hoa đã xét xử bà Hạ và sau đó kết án bà ba năm tù.

Chồng bà, ông Lữ Tổ Đạt, một kỹ sư cao cấp của Viện Quy hoạch và Nghiên cứu Lâm nghiệp tỉnh Vân Nam, đã thường xuyên bị gây sức ép phải từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi từ chối làm theo, ông thường bị công an địa phương sách nhiễu. Sức khỏe của ông suy giảm và ông đã qua đời vào ngày 4 tháng 12 năm 2003, ở tuổi 68.

Một giáo viên 72 tuổi ở Hắc Long Giang bị kết án sáu năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Mưu Vĩnh Hà, một giáo viên về hưu 72 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án sáu năm tù vào tháng 5 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công.

961bf4eb7b74da045531ac2139db9830.jpg

Bà Mưu Vĩnh Hà

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, khi bà Mưu đang chuẩn bị lên tàu đi đến tỉnh Cát Lâm để thăm người chị gái ốm yếu thì bị cảnh sát chặn lại tại phòng chờ của ga tàu và bắt giữ.

Sau khi bị giam ba tháng, bà Mưu bắt đầu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về hệ tiêu hoá vào ngày 2 tháng 7. Bà không thể nuốt thức ăn, bị đau bao tử và khó thở. Theo yêu cầu của gia đình, Toà án Quận Nhượng Hồ Lộ đã đồng ý thả bà và giám sát bà tại nhà vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Sau đó, bà Mưu buộc phải rời khỏi nhà để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, bà lại bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát ở Cáp Nhĩ Tân, một thành phố cách xa Đại Khánh khoảng 100 dặm. Cảnh sát giả là nhân viên quản lý tài sản và lừa bà mở cửa bằng cách nói rằng họ cần kiểm tra đường ống nước nhà bà.

Trong khi bị giam ở Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà Mưu đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị bức thực. Bà cũng phải chịu những hình thức tra tấn khác và bị ngược đãi tinh thần.

Bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Tháng 5 năm 2020, Toà án Quận Nhượng Hồ Lộ đã xét xử và kết án bà sáu năm tù.

Tòa án Tô Châu kết án người phụ nữ 73 tuổi sau khi bác bỏ vụ án của bà

Bà Quý Quế Trân, một cư dân 73 tuổi ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị kết án ba năm ba tháng tù giam vào tháng 12 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

0491a82748d3caf9541c55e5e73e11b8.jpg

Bà Quý Quế Trân cùng cháu gái

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, bà Quý bị bắt giữ và bị lôi vào xe cảnh sát. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào buổi tối cùng ngày.

Sau đó cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Ngô Giang, cơ quan này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Ngô Giang.

Vào khoảng giữa tháng 3 năm 2020, bà Quý nhận được một lá thư từ Tòa án Quận Ngô Giang, nói rằng “bởi nguyên nhân bất khả kháng, nên thẩm phán trong một thời gian dài không thể thẩm tra xử lý vụ án”, do đó họ quyết định bãi bỏ vụ án.

Thế nhưng, vào cuối tháng 7, tòa án lại thông báo với bà rằng họ đã lên kế hoạch cho một phiên tòa xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Bà Quý tham dự phiên tòa xét xử theo lịch và bị kết án tù vào giữa tháng 12. Thẩm phán còn tuyên phạt bà 3.000 Nhân dân tệ.

Các bản án nặng và sự bức hại liên tục

Bảy tháng sau khi kết thúc án tù 10 năm, người phụ nữ Vân Nam lại bị bắt và bị lại bị kết án 4 năm tù

Sau khi cô Hà Liên Xuân, quê ở huyện Mông Tự, tỉnh Vân Nam kết thúc 10 năm tù giam và được thả vào ngày 2 tháng 2 năm 2019, cô đã chuyển đến thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam vào cuối tháng 8 năm 2019 để tìm việc làm.

Cô lại bị bắt lần nữa vào ngày 27 tháng 9 năm 2019 và cô bị kết án bốn năm tù giam và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Điện thoại di động của cô đã bị cảnh sát tịch thu và được dùng làm bằng chứng truy tố chống lại cô vì trong đó có lưu những nội dung liên quan đến Pháp Luân Công.

cae11dcaafef3bd8f129b8f1e1bfc788.jpg

 Hà Liên Xuân trước khi cuộc bức hại bắt đầu

Trước bản án gần đây nhất, cô Hà đã từng hai lần bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình. Cô bị kết án 7 năm vào năm 2001, và được thả trước thời hạn 1,5 năm. Cô bị kết án 10 năm tù vào năm 2009, và mới mãn hạn 10 năm tù vào năm 2019 khi cô bị bắt.

Cô đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức trong suốt 15 năm bị cầm tù, như bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, không được sử dụng nhà vệ sinh, biệt giam, và hàng trăm lần bị bức thực khiến miệng, mũi, răng và dạ dày của cô tổn thương nghiêm trọng. Cô đã hai lần rơi vào tình trạng nguy kịch vì bị bức thực.

Cô Hà không phải là người duy nhất trong gia đình trở thành mục tiêu bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Em gái cô là Hà Lỵ Xuân cũng đang thụ án tù bảy năm tại Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam, và đã không được phép gặp thân nhân kể từ tháng 1 năm 2020 bởi vì cô từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bởi quá đau buồn, mẹ của họ đã qua đời vào năm 2017 trong khi cả hai chị em còn đang ở trong tù. Trong khi vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất vợ, người cha 79 tuổi của họ lại bị giáng một đòn nặng nữa khi biết rằng cả hai con gái của mình lại bị bỏ tù lần nữa.

Sau 12 năm giam giữ, người đàn ông Ninh Hạ bị kết án thêm 14 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ông Mã Trí Vũ, một cư dân ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ bị kết án 14 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Mã Trí Vũ 50 tuổi, một cựu lái xe đường sắt, đã bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 trong khi đang tìm việc tại thành phố Cố Nguyên, tỉnh Ninh Hạ. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại tại Trại tạm giam Thành phố Cố Nguyên. Gia đình ông nhiều lần đến đồn công an và trại tạm giam địa phương để yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng đều không có kết quả. Trại tạm giam cũng không cho gia đình ông vào thăm ông.

Luật sư của ông Mã đến trại tạm giam vào ngày 28 tháng 10 để gặp ông nhưng đã bị từ chối hai lần.

Cảnh sát đệ trình vụ án của ông lên Viện Kiểm sát Huyện Nguyên Châu vào cuối tháng 8. Viện Kiểm sát Huyện Nguyên Châu tiếp tục chuyển vụ án của ông lên Viện Kiểm sát Thành phố Cố Châu vào ngày 2 tháng 9.

Viện Kiểm sát Thành phố Cố Châu đã truy tố ông Mã vào ngày 24 tháng 9 và chuyển vụ án của ông đến Tòa án Trung cấp Thành phố Cố Châu.

Sau hai phiên tòa kết án vào ngày 19 tháng 11 và ngày 22 tháng 11, thẩm phán đã kết án ông 14 năm tù vào ngày 17 tháng 12. Ông Mã được thông báo về bản án của mình vào ngày 25 tháng 12. Hiện tại ông đang chuẩn bị kháng cáo.

Trước lần kết án gần đây nhất của ông, ông đã nhiều lần bị bắt và giam giữ trong 12 năm qua.

Ông Mã lần đầu tiên bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, ngay sau khi ông bị bắt vào tháng 9 năm 1999 vì kháng nghị cho Pháp Luân Công. Bởi vì ông tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ bất hợp pháp, tòa án địa phương đã kết án ông thêm sáu năm tù trong thời gian sau hai năm giam giữ trong trại lao động.

Lính canh có lần trói ông Mã vào “giường chết”, kéo căng chân tay ông ở tư thế “đại bàng sải cánh” trong hơn 40 ngày. Ông cũng bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc mà trong đó có cả ruồi chết. Sau đó, ông Mã cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, ông không thể đứng và đi lại trong 6 tháng.

Vợ của ông Mã mang thai đứa con gái của họ khi ông bị bắt lần đầu tiên vào năm 1999. Cô bé đã lớn lên mà không có bố ở bên cạnh. Cô bị đưa đến đồn cảnh sát vào ngày 20 tháng 11 năm 2001 khi mới lên hai, cảnh sát đã cố gắng lợi dụng cô bé để ép mẹ cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi ông Mã được trả tự do vào tháng 2 năm 2008, con gái ông đã tám tuổi. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau ông Mã lại bị bắt lần nữa vào ngày 12 tháng 9 năm 2010 và sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo, bao gồm: đánh đập, ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhiều giờ mỗi ngày trong 1,5 năm, tấn công tình dục và để cho lạnh cóng. Ông Mã bị tổn thương thận trái, xương sườn bị gãy và đi tiểu ra máu. Chân của ông bị sưng, bầm tím nghiêm trọng và ông không thể đứng được.

Trong thời gian ông Mã bị giam giữ, bố ông đã qua đời vào năm 2010 do quá đau buồn vì lo lắng cho ông.

Sau khi bị mất việc và ngồi tù bảy năm, người đàn ông Hà Bắc lại bị lĩnh án bảy năm tù vì kiên định đức tin

Ngày 1 tháng 12 năm 2020, ông Dương Trí Hùng, một cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án bảy năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

aa085808ea0249ce068780468f549587.jpg

Ông Dương Trí Hùng

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, ông Dương, 56 tuổi, một cựu nhà báo và là một nhà quản lý kinh doanh bất động sản, đã bị chặn lại ở một trạm thu phí trên đường cao tốc vì ông quên mang theo thẻ căn cước. Cảnh sát bắt giữ và lục soát nhà ông sau khi phát hiện ông là một học viên Pháp Luân Công.

Sau vài ngày bị giam ở huyện Dung Thành, một thành phố cấp tỉnh của Bảo Định, ông bị chuyển tới Trại tạm giam Huyện Hùng vào ngày 10 tháng 10.

Quách Quân Học, Đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Huyện Hùng, đã ba lần nói chuyện với ông Dương, hòng buộc ông phải từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đều từ chối.

Ông Dương bị đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 và bị kết án bảy năm tù. Ông đã kháng cáo. Ngày 9 tháng 12, tòa án phúc thẩm địa phương đã xét xử vụ án của ông và đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Trước án tù gần đây nhất, ông Dương từng bị kết án bốn năm tù sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2003. Vợ ông, bà Kỳ Hồng Cẩn, bị bắt cùng với ông, đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Tại thời điểm ra tù, lãnh đạo đã sa thải ông Dương, bởi vậy ông phải làm các việc vặt để kiếm sống. Năm 2008, ông bị lừa đến trung tâm tẩy não và bị giam ở đó một tháng.

Ngày 3 tháng 11 năm 2012, chưa đầy một tháng sau khi ông bắt đầu công việc mới của mình trên cương vị một quản lý bán hàng ở Bắc Kinh, ông lại bị bắt rồi bị Tòa án Huyện Hùng xét xử vào ngày 25 tháng 12. Ông bị kết án ba năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 16 tháng 1 năm 2013.

Sau khi đã thụ án tù 8 năm tù, một người dân Thượng Hải lại bị kết án 1,5 năm vì đức tin của mình

Sau hơn 10 tháng tuyệt thực, ông Đỗ Đĩnh, một người dân Thượng Hải đã bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công trong phòng bệnh của mình thông qua một phiên xét xử trực tuyến vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Luật sư của ông Đỗ và một thành viên trong gia đình đã biện hộ vô tội cho ông. Chủ tọa phiên tòa của Tòa án Tĩnh An đã kết án ông một năm rưỡi tù giam.

b271ccf6adc3fe808dbf95928d7cc970.jpg

Ông Đỗ Đĩnh

Ông Đỗ, 54 tuổi, bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 vì đã cung cấp tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Quận Phổ Đà đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 và truy tố ông vào ngày 21 tháng 1 năm 2020.

Khi luật sư của ông Đỗ đến trại tạm giam địa phương để thăm ông vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, ông đã phải nhập viện vì tuyệt thực. Đây là lần nhập viện thứ hai của ông kể từ khi bị bắt vì tuyệt thực.

Trước phiên xét xử vào ngày 26 tháng 11, thẩm phán đã cảnh báo luật sư và thành viên gia đình của ông Đỗ rằng họ không được phép đề cập đến việc thiếu cơ sở pháp lý của cuộc bức hại.

Trong phiên xét xử, khi người nhà của ông nói rằng trong danh sách các tổ chức tà giáo của chính phủ ban hành không có Pháp Luân Công và Cục xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011, thẩm phán đã ngăn ông lại và yêu cầu ông tóm tắt luận điểm của mình. Người nhà của ông Đỗ nói thêm được rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, trước khi thẩm phán không cho phép ông nói nữa.

Luật sư của ông Đỗ lập luận về sự vi phạm thủ tục pháp lý trong việc cảnh sát xử lý vụ việc và thu thập chứng cứ. Ông nói rằng thẩm phán nên giải quyết những vi phạm như vậy trước phiên xét xử, còn như hiện giờ phiên xét xử chỉ mang tính hình thức.

Ông Đỗ, người ngồi trên xe lăn trong phiên xét xử, cũng tự bào chữa cho mình. Thẩm phán không cho phép ông đọc xong lời bào chữa của mình và ngắt lời ông.

Gia đình ông Đỗ đang chuẩn bị đơn kháng cáo và sẽ đệ trình lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thành phố Thượng Hải.

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông Đỗ đã bị giam trong Nhà tù Đề Lam Kiều từ năm 2001 đến năm 2009. Các lính canh đã bắt ông khỏa thân và bị cùm trên giường trong tư thế đại bàng sải cánh trong gần 4 năm. Họ đặt một ống dẫn thức ăn trong bụng ông và để ông nằm yên trên giường. Ông đã bị tràn dịch màng phổi, lao phổi, và cận kề cái chết.

Sự bức hại đối với các gia đình

Ba anh chị em ruột bị kết án từ bốn đến tám năm vì kiên định đức tin

Tháng 2 năm 2020, ba anh chị em ruột đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Bà La Xảo Lỵ bị kết án năm năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ, bà La Xảo Bình bị kết án bốn năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Anh trai của họ, ông La Hiểu Tinh đã bị kết án tám năm tù và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ.

Bà La Xảo Lỵ và em gái bà La Xảo Bình, đều là cư dân tỉnh Hồ Nam, đã đến thăm cha mẹ của họ ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 24 tháng 2, hai chị em bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các thủ đoạn tương tự từ cuộc bức hại để che đậy thông tin về đại dịch

Cảnh sát đã bắt giữ hai phụ nữ này vào khoảng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 2. Mẹ và em trai của họ, ông La Hiểu Tinh (sống cùng với cha mẹ của họ) cũng bị bắt. Chín cảnh sát đã lục soát ngôi nhà của gia đình và tịch thu nhiều đồ đạc có giá trị. Người cha già, ngoài 80 tuổi, đã phải ở nhà một mình. Vợ ông được thả lúc gần 11 giờ tối.

Vài ngày sau, cặp vợ chồng già đến đồn công an địa phương và yêu cầu trả tự do cho ba đứa con của họ và trả lại những món đồ bị tịch thu, tuy nhiên cảnh sát chỉ trả lại một ít tiền mặt.

Do đại dịch nên mãi đến cuối tháng 6, ông bà mới có thể gửi quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày cho các con của họ tại Trại tạm giam Miên Sa Loan (trước đây gọi là trại tạm giam Vạn Yêu Thư).

Ba anh chị em đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tây Khu hai lần, vào các ngày 2 tháng 9 và ngày 30 tháng 10. Họ đã tự bào chữa cho mình và phủ nhận mọi cáo buộc sai trái trong việc truyền rộng thông tin về đức tin của họ.

Thẩm phán sau đó đã kết án tù cả ba người. Ba anh chị em đã kháng cáo và hiện đang chờ kết quả ở trong trại tạm giam.

Vợ qua đời sau khi bị cảnh sát sách nhiễu, người chồng bị cầm tù vì đức tin của mình

Sau khi vợ qua đời 5 tháng vì sự sách nhiễu của cảnh sát, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam đã bị kết án bốn năm tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 10 năm 2019, cảnh sát xông vào nhà ông Tư Thái Yên để sách nhiễu ông. Trong khi cảnh sát trưởng Trần Liễu Phiếm đang thẩm vấn ông Tư và vợ ông là bà Hác Chi, thì một số cảnh sát khác lục soát nhà của hai vợ chồng ông và chụp hình. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công của ông Tư. Cảnh sát lệnh cho ông Tư ký vào biên bản thẩm vấn nhưng ông từ chối.

Cảnh sát sách nhiễu ông thêm hai lần vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2019 và đe dọa sẽ giam giữ ông 15 ngày.

Sự sách nhiễu liên tiếp khiến bà Hác vô cùng đau khổ và sức khỏe của bà bắt đầu suy giảm. Trong mấy tháng tiếp theo, tình trạng của bà tiếp tục xấu đi và bà đã qua đời vào ngày 3 tháng 5 năm 2020.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, cảnh sát bắt giữ ông Tư tại nhà riêng. Ngày 26 tháng 10, Tòa án Huyện Lỗ Sơn đưa ông ra xét xử tại Trại tạm giam Huyện Lỗ Sơn. Gia đình ông không được phép tham dự phiên xét xử. Thẩm phán không cho phép luật sư bào chữa vô tội cho ông, nhưng lại lệnh cho ông nhận tội để đổi lấy bản án nhẹ hơn.

Ông Tư từ chối nhận tội và tự bào chữa mình vô tội. Cuối phiên xét xử, thẩm phán yêu cầu ông ký vào tuyên bố hứa sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công và tham dự các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối.

Hai ngày sau thẩm phán kết án ông.

Hai vợ chồng và người con trai bị kết án nặng vì đức tin vào Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2020. Con trai họ, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị liên luỵ và cũng bị kết án.

Các vụ bắt giữ và lục soát nhà đầy bạo lực

Ông Hứa Chương Thanh là một viên chức nhà nước, còn vợ ông, bà Đồ Ái Liên, là một giáo viên tiểu học đã về hưu. Họ sống cùng với con trai là anh Hứa Cao Thụy, con dâu là cô Trần Xuân Yến và cháu gái một tuổi.

Khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 26 tháng 9 năm 2019, ngay khi cô Trần tắm xong cho con gái thì hai cảnh sát và một viên chức của làng đã gõ cửa nhà họ. Cảnh sát nói họ lo lắng cho gia đình nên mới đến thăm.

Ngay khi bước vào, một cảnh sát đi vòng quanh và kiểm tra xem trong nhà có gì. Một cảnh sát khác gọi điện thoại, rồi nhiều cảnh sát hơn xuất hiện và bắt giữ chồng và cha mẹ chồng của cô Trần. Cảnh sát nói với cô Trần rằng họ chỉ hỏi ba người một số câu hỏi và sẽ sớm thả họ.

Không lâu sau khi họ rời đi, một nhóm cảnh sát khác đến và lật tung nhà của họ lên. Một nữ cảnh sát đã giám sát cô Trần chặt chẽ và thậm chí đi theo cô khi cô đi vệ sinh. Khi cô Trần cho con gái ngủ, cảnh sát không cho cô đóng cửa trong khi họ đang lục soát nhà.

Sau khi lục soát các phòng khác xong, cảnh sát đến phòng cô Trần. Cô đang ngồi bên cạnh giường và ôm con gái trong lòng. Bé gái đã ngủ. Cảnh sát đã cưỡng chế lôi cô Trần ra khỏi giường. Cô bị ngã xuống đất trong khi vẫn ôm con gái trong tay. Khi cảnh sát cố lôi cô dậy, bé gái gần như đã rớt ra khỏi tay cô.

Cô Trần và con gái bị đưa ra phòng khách. Cô ngồi trên ghế sofa. Bé gái sợ đến nỗi khóc thét lên và trốn trong vòng tay của mẹ.

Không muốn để cô Trần thấy cách họ lục soát phòng của cô, cảnh sát đã đưa cô đến phòng của cha mẹ chồng. Họ đóng cửa và để một nữ cảnh sát giám sát cô.

Trong cuộc đột kích này, cảnh sát không ghi hình lại theo quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng, họ thu gom tất cả đồ vật bị tịch thu, kể cả bỉm của bé gái, ở phòng khách và quát mắng cô Trần. Họ lệnh cho cô phải ký vào danh sách đồ vật bị tịch thu và nói cô sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không ký. Vì cô từ chối tuân theo nên cảnh sát đã gọi bí thư làng và một viên chức khác đển để lăn dấu vân tay của cô vào biên bản.

Vào thời điểm cảnh sát rời đi, ngôi nhà gần như trống rỗng, chỉ còn lại một số thiết bị và một vài cái máy in. Tiền mặt và các đồ vật có giá trị gần 400.000 Nhân dân tệ đã bị lấy đi. Có hai cảnh sát ở lại để giám sát cô Trần – một người ở phòng khách và một người ở cửa trước.

Đến 9 giờ sáng, hai cảnh sát cũng rời đi. Cô Trần đưa con gái đi ra ngoài để mua thức ăn cho con. Ngay khi cô đến cầu thang thì hai cảnh sát quay lại và ngăn cản cô. Họ trở về nhà cô và tịch thu thêm các đồ vật. Thậm chí một số bức tranh là quà cưới mà vợ chồng cô nhận được cũng bị gỡ khỏi tường.

Để tránh bị sách nhiễu thường xuyên, cô Trần đã phải chuyển đến sống ở nhà của một người họ hàng nhưng lại thấy cảnh sát theo dõi cô ở đó. Sau đó, cô buộc phải lưu lạc cùng con gái nhỏ.

Người nhà bị sách nhiễu

Sau vụ bắt giữ, bà Đồ bị giam ở Trại tạm giam An Lục, chồng và con trai bà bị đưa đến trại tạm giam Hiếu Nam. Viện Kiểm sát Khu Hiếu Nam đã chấp thuận việc bắt giữ họ vào ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Mẹ của ông Hứa, ngoài 80 tuổi, người vẫn đang hồi phục sau cơn đột quỵ vào năm 2018, đã cùng hai người thân hơn 70 tuổi đến Đồn Công an Hiếu Nam địa phương để yêu cầu thả người thân của họ. Cảnh sát đã bắt giữ hai người thân của bà và đưa họ đến Đồn Công an Tân Phô để thẩm vấn. Sau khi một người cảm thấy chóng mặt do huyết áp cao, cảnh sát đã đưa họ về lại đồn công an địa phương, tại đây họ bị giữ và bị thẩm vấn thêm vài giờ trước khi được thả ra.

Một ngày vào tháng 11 năm 2019, cảnh sát đã đưa mẹ cô Trần đến nhà vợ chồng ông Hứa và lấy đi một số đồ dùng còn lại.

Tháng 12 năm 2019, Đội An ninh Nội địa đã chuyển hồ sơ của gia đình họ đến Viện Kiểm sát Khu Hiếu Nam.

Sau khi luật sư của gia đình đến gặp họ vào ngày 29 tháng 6 năm 2020, cảnh sát và nhân viên uỷ ban khu phố đã sách nhiễu mẹ của ông Hứa Chương Thanh cùng mẹ của cô Trần và cố buộc họ từ bỏ việc thuê luật sư. Ngoài ra, bác của cô Trần và một số người của gia đình khác cũng bị sách nhiễu. Cảnh sát đã đến nhà họ và đề nghị cho biết tên, số điện thoại của họ và thông tin của chủ lao động.

Các bản án tù

Hồ sơ của gia đình sau đó được chuyển đến Viện Kiểm sát Thành phố An Lục. Đây là lần đầu tiên bà Đồ, chồng bà và con trai họ gặp lại nhau sau khi bị bắt một năm trước. Luật sư của gia đình đã không nhận tội thay họ và yêu cầu họ trắng án.

Ngày 26 tháng 11, thẩm phán đã kết án tù họ: Ông Hứa Chương Thanh bị kết án bảy năm chín tháng tù, bà Đồ Ái Liên bị kết án bảy năm tù; và anh Hứa Cao Thụy bị kết án bảy năm sáu tháng tù. Mỗi người còn bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Luật sư của họ đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Hiếu Cảm.

Một phụ nữ bị kết án bí mật vì đức tin, người cha hơn 90 tuổi của bà đổ bệnh sau khi không được vào thăm con gái

Một người cha hơn 90 tuổi đã đổ bệnh và nằm liệt giường vào giữa tháng 8 năm 2020, hai tháng sau khi ông bị từ chối cho vào thăm người con gái 50 tuổi đã bị giam hơn một năm và bị kết án bí mật năm năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 9 năm 2019, bà Lý Khiêm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã đi tới đồn công an địa phương sau khi bà nghi ngờ cảnh sát đang giám sát bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà hối thúc cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và đưa cho họ một số tài liệu thông tin khi đi ra khỏi đồn.

Ngay sau khi nhìn thấy tài liệu, cảnh sát đã thẩm vấn bà về nguồn gốc của chúng và sau đó đưa bà về nhà và lục soát nơi ở của bà. Máy tính xách tay, các sách Pháp Luân Công và tài liệu của bà bị tịch thu. Sau đó bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Côn Minh.

Cảnh sát đã không thông báo cho người cha già của bà Lý về vụ bắt giữ. Vài ngày sau đó, sau khi ông cụ biết tin qua một người quen, ông đã đến đồn công an để yêu cầu thả con gái và nhận được thông báo giam giữ. Từ đó trở đi ông không hề nhận được thông tin cập nhật nào về trường hợp của con mình, cũng như không được phép vào thăm con.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Toà án Quận Tây Sơn đã bí mật kết án bà Lý năm năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Một người tốt bụng cảm thông với bà Lý, biết rằng việc bà tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp, đã thuê một luật sư cho bà vào tháng 6 năm 2020 để giúp bà kháng cáo. Khi luật sư đến trại tạm giam, ông được biết bà Lý đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam vào ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Sau khi luật sư thông báo cho cha bà Lý về tình trạng của bà, ông cụ đã đến nhà tù để thăm con gái. Nhưng các lính canh cho rằng ông cụ không có thư xác nhận là cha của bà Lý từ phía đồn công an địa phương nên đã không cho ông gặp con. Họ cũng không cho ông gửi tiền để bà Lý có thể mua những đồ dùng thiết yếu hàng ngày.

Một phụ nữ Sơn Đông bị kết án vì đức tin của mình, các thành viên gia đình cũng trở thành mục tiêu bị bức hại

Bà Triển Trung Hương, một người dân thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại một chợ nông sản cùng với hai học viên Pháp Luân Công khác là bà Chu Quân và dì bà là bà Chu Ngọc Hương. Trong khi bà Chu Quân và bà Chu Ngọc Hương bị kết án lần lượt là một năm và bốn năm vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, trường hợp của bà Triển mất nhiều thời gian hơn để giải quyết.

c22c35b7593427cee9e6697cefed2aec.jpg

Bà Triển Trung Hương

Trong phiên xét xử trực tuyến tại Trại tạm giam Phổ Đông của Tòa án Quận Hoàng Đảo vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà.

Luật sư bác bỏ cáo buộc và nói rằng theo lời khai của nhân chứng Hàn Hiểu Đông, không có bằng chứng nào cho thấy những tài liệu mà ông nhận được là do bà Triển phân phát.

Sau đó, công tố viên lên án bà Triển vì đã nói về Pháp Luân Công trong đám cưới của con trai bà. Luật sư của bà Triển trả lời: “Mọi công dân đều có quyền nói về đức tin của họ, kể cả các học viên Pháp Luân Công. Điều này là rất bình thường. Đó là tự do tín ngưỡng của mỗi người.”

Thẩm phán sau đó đã kết án bà Triển 4 năm tù, và đơn kháng cáo của bà bị từ chối.

Vào ngày hôm sau khi bà Triển bị bắt, con trai bà là anh Thiệu Triển Bằng, đã bị cảnh sát đánh đập và bị thương ở mắt phải và xương sườn vì hỏi về vụ án của bà tại đồn cảnh sát. Anh cũng bị bầm tím khắp người.

Cảnh sát đổ lỗi rằng con trai của bà Triển đã gửi thông tin lên trang web Minh Huệ về việc họ đánh anh Thiệu. Họ đã sách nhiễu anh, em họ và dì của anh trong vài tháng sau đó. Dì của anh đã bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, sau khi bị lừa đến đồn cảnh sát và bà bị buộc tội “cản trở việc thực thi pháp luật”. Sau đó bà bị kết án một năm hai tháng tù giam.

Anh Thiệu đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Bình Độ vào ngày 10 tháng 10. Anh bị tạm giam với tội danh “gây rối trật tự xã hội” và “cướp tài sản”. Sau hơn hai tháng bị giam giữ, anh đã bị Tòa án Thành phố Bình Độ xét xử vào ngày 10 tháng 10 và ngày 6 tháng 11. Thẩm phán tiết lộ rằng ông dự định tuyên án anh Thiệu 3,5 hoặc 4 năm vì “thái độ tồi tệ”.

Ngày 26 tháng 10, cháu trai và chị bà Triển cũng bị bắt giữ. Không rõ tại thời điểm viết bài họ đã được thả hay chưa.

Các vụ bắt giữ tùy tiện

Cát Lâm: Hai người dân bị kết án vì gửi thiệp chúc mừng mang thông điệp Pháp Luân Công

Bà Trương Lập Quyên và con trai bà là anh Tào Bác Vũ, cư dân ở huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vào tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, bà Trương bị bắt giữ ở trên đường còn anh Tào Vũ bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát lục soát nơi ở của họ và lấy đi sách, tài liệu Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các đồ dùng văn phòng khác. Cả hai học viên bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên cách Y Thông khoảng 65 km. Sau đó một tháng anh Tào được trả tự do, nhưng bà Trương vẫn bị giam giữ trong nhà giam.

Một học viên khác, bà Lý Hiểu Quyên, bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Bà cũng bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên. Chồng của bà, ông Vương, không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị đưa tới đồn công an và bị đe dọa. Cảnh sát không thả ông cho tới khi ông bị cưỡng chế ký vào tuyên bố lăng mạ Pháp Luân Công.

Ba học viên trở thành mục tiêu vì họ tới thành phố Liêu Nguyên vào tháng 1 năm 2020 để gửi thiệp chúc mừng năm mới có thông tin Pháp Luân Công tới công chúng. Họ bị nhân viên bưu điện tố cáo và sau đó bị bắt giữ.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, bà Trương và bà Lý bị Tòa án Quận Tây An đưa ra xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến. Bà Trương bị kết án bốn năm tù giam cùng với 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý bị kết án một năm tù giam cùng với một năm rưỡi quản chế. Bà Lý cũng bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Trong khi đang đọc sách về đức tin của mình, người đàn ông ở Hồ Nam bị bắt và bị kết án bốn năm tù

Ông Lô Vĩnh Lương, 62 tuổi, một người dân thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án tù bốn năm và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Ông Lô bị bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 5 năm 2019 khi đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công với một vài học viên khác. Sau đó, cảnh sát đã chất vấn và đe doạ bốn học viên trong số họ cùng với vợ của ông Lô. Cảnh sát đã nộp những lời khai của họ như là bằng chứng truy tố chống lại ông.

Cảnh sát đã trình trường hợp của ông Lô lên Viện Kiểm sát Quận Lâu vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Trước khi truy tố, công tố viên đã hai lần bác bỏ trường hợp của ông Lô vì không đủ bằng chứng và chuyển trường hợp của ông đến Toà án Quận Lâu vào ngày 26 tháng 12.

Sau đó, Toà án Quận Lâu đã chuyển trường hợp của ông Lô đến Toà án Huyện Bình Giang, nơi mà sau đó đã kết án tù ông.

Từ khi bị bắt, ông Lô đã không được phép gặp mặt người nhà. Trải qua một năm tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Nhạc Dương, ông bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Phục hồi Chức năng Nhạc Dương vào đầu tháng 6 năm 2020. Khi gia đình đến trung tâm giam giữ để hỏi thăm về tình hình của ông, lính canh đã nói với họ rằng ông Lô đang sống rất tốt trong trại tạm giam mà không hề nói rằng ông đã bị chuyển đi.

Toà án Huyện Bình Giang đã kết án ông vào ngày 20 tháng 7 năm 2020, cũng là thời điểm đánh dấu 21 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Máy tính, máy in, ổ ghi DVD, và đồ kẹp giấy mà cảnh sát tịch thu trong lúc bắt giữ ông Lô đã chính thức bị lấy đi. Ông cũng bị bắt phải trả khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ trong vòng 10 ngày kể từ khi phán quyết được công bố.

Cư dân Quảng Đông bị kết án ba năm tù vì lên tiếng cho đức tin của mình

Ông Lưu Kiến Dân, một cư dân thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt giữ ngày 1 tháng 11 năm 2019 sau khi bị tố cáo viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở một khu vực công cộng.

Sau khi bị truy tố, Tòa án Quận Đấu Môn đã chỉ định một luật sư cho ông vào đầu năm 2020. Sau khi ông Lưu phát hiện vị luật sư do tòa án chỉ định đã được chỉ đạo phải thay ông nhận tội, ông đã từ chối để luật sư đó đại diện cho mình. Thay vào đó, ông đề nghị gia đình thuê luật sư cho ông, người này sau đó đã thay ông biện hộ vô tội. Ông đã gặp luật sư của mình tại trại tạm giam hồi tháng 4.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Đấu Môn, người nhân chứng tố cáo ông viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nói rằng qua chức năng “định vị” trên điện thoại, anh ta đã vài lần nhìn thấy ông Lưu viết dòng chữ này, nhưng không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc anh ta đã làm cách nào để có thể theo dõi được tung tích của ông Lưu.

Luật sư của ông Lưu cho biết việc nhân chứng theo dõi hoạt động thường ngày của thân chủ ông là hành vi phi pháp. Ông yêu cầu tha bổng ông Lưu.

Ông Lưu bị kết án ba năm tù vào khoảng tháng 11 năm 2020 và hiện đang chờ kết quả của vụ kháng cáo của mình tại trại tạm giam Số 2 Quận Đấu Môn ở Chu Hải.

Bị bắt lúc nửa đêm, hai vợ chồng ở Quảng Tây bị kết án và người chồng bị phát bệnh trong trại tạm giam

Một nhóm cảnh sát đã gõ cửa nhà của ông Tạ Kiến Tân và bà Triệu Nhâm Viễn vào khoảng nửa đêm ngày 5 tháng 2 năm 2020 và nói rằng họ đến để kiểm tra thân nhiệt. Sau khi ông Tạ từ chối mở cửa, cảnh sát đã ập vào và bắt giữ vợ chồng ông. Sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan của họ đã bị tịch thu.

Khi gia đình của hai vợ chồng gọi điện cho cảnh sát vào ngày 8 tháng 2 để hỏi về vụ việc của họ, một cảnh sát nói rằng cả hai đã bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, nhưng anh ta từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào khác.

Gia đình đã gọi lại cho cảnh sát vào ngày 15 tháng 2 và yêu cầu được biết họ đang ở đâu. Cảnh sát ban đầu từ chối tiết lộ bất cứ điều gì và yêu cầu họ chờ thông báo. Chỉ khi gia đình phàn nàn rằng họ không biết gửi quần áo và ga giường cho hai người thân của họ đến địa chỉ nào, cảnh sát mới tiết lộ rằng họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 trên đường Kim Kê Lĩnh.

Tuy nhiên, khi gia đình của hai vợ chồng này liên lạc với trại tạm giam, các lính canh liên tục từ chối yêu cầu thăm thân của họ. Các lính canh của trại tạm giam cũng ngăn chặn luật sư của bà Triệu đến thăm bà và từ chối chuyển lá thư của luật sư cho bà khi ông đến lấy chữ ký của bà cho giấy ủy quyền vào ngày 18 tháng 6.

Hai vợ chồng đã bị Tòa án quận Tú Phong xét xử thông qua phiên xét xử trực tuyến vào ngày 6 tháng 11 năm 2020. Ngày 1 tháng 12, thẩm phán đã kết án hai vợ chồng bốn năm cùng tổng số tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Triệu đã kháng cáo vụ án của mình lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quế Lâm.

Có thông tin cho rằng ông Tạ lại bị xuất huyết tiêu hóa trong trại tạm giam. Hiện gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của ông.

Vi phạm thủ tục pháp lý

Người phụ nữ Bắc Kinh bị kết án ngay tại nhà vì một vụ việc từ bảy năm trước

Bà Phạm Kế Vinh, một người dân Bắc Kinh, đã bị kết án ngay tại nhà vào tháng 12 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Tổng cộng có đến mười thẩm phán và thư ký từ Tòa án qQuận Xương Bình đã đến nhà của bà Phạm Kế Vinh vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 và thông báo rằng họ đang tái khởi động lại vụ việc của bà từ năm 2013 vì đã treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. Sau đó, họ yêu cầu ba kỹ thuật viên y tế khẩn cấp đi cùng một xe cấp cứu đến khám cho bà Phạm. Sau khi đội ngũ y tế nói rằng bà Phạm không đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ, các thẩm phán đã tiến hành tổ chức một phiên xét xử ngay tại nhà của bà.

Các thẩm phán đã trở lại vào ngày 3 tháng 12 và tuyên bố rằng bà bị kết án bốn năm tù với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà đang chuẩn bị nộp đơn kháng cáo cho bản án này.

Ba người phụ nữ bị tuyên án với mức án tù được định trước, gia đình họ vẫn không được biết về kết quả kháng án

Bà Lý Nguyệt Miên, bà Trịnh Diễm Mai, và bà Biên Ngạn Quyên đã bị bắt vào chiều ngày 12 tháng 4 năm 2019, sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đưa họ đến nơi giam giữ hình sự tại trại tạm giam Hành Thuỷ vào ngày hôm sau. Viện kiểm sát địa phương đã thông qua việc bắt giữ họ vào ngày 30 tháng 4. Hơn 200 bản tài liệu về Pháp Luân Công, bao gồm các đĩa quang, tập sách nhỏ, và các biểu ngữ đã được sử dụng như bằng chứng truy tố chống lại họ.

Các học viên đã có hai buổi hầu toà chung, một buổi vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 và một buổi nữa vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Thẩm phán đã tuyên án họ vào tháng 3 năm 2020: bà Biên bị kết án tù 2 năm 3 tháng tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ, bà Trịnh bị kết án 2 năm 2 tháng tù và bị phạt 9.000 Nhân dân tệ, và bà Lý bị kết án tù 2 năm và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Các học viên để ý rằng phán quyết đã được đưa ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, ngay trước khi buổi hầu toà thứ hai diễn ra.

Người đàn ông Quảng Đông bị kết án tù vì kiên định đức tin

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, ông Phan Bồi Đức, một công nhân về hưu 64 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị cảnh sát giả làm người giao hàng lừa ông mở cửa. Tám cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông và bắt giữ ông. Họ đưa ông tới một căn nhà khác của ông và cũng lục soát nơi này. Ông Phan bị thẩm vấn tại Trụ sở Công an Quận Khai Phát vào buổi tối hôm đó mà không được cung cấp bất kỳ đồ ăn hay nước uống nào.

Ngày hôm sau, ông Phan bị đưa vào Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh. Gia đình ông nhận được thông báo tạm giam hình sự ông vào ngày 18 tháng 9.

Khi hai con trai ông Phan đi tới văn phòng quản lý tài sản để xem đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ cha họ, một nhân viên đã nói với họ rằng công an đã xóa đoạn video đó.

Ông Phan bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11. Sau hơn một năm bị giam giữ, ông yếu đến mức không thể tự mình đi lại được. Thẩm phán chủ tọa Kha Học Quân đã kết án ông ba năm tù vào ngày 17 tháng 12.

Kháng cáo bản án oan sai của bà Lý Ngọc Hoa bị bác bỏ

Bà Lý Ngọc Hoa, 67 tuổi, ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 và bị Tòa án Phong Đài kết án một năm cùng số tiền phạt 1.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Bà Lý đã kể lại một số vi phạm thủ tục pháp lý trong đơn kháng cáo của bà.

Bà cho biết các cảnh sát viên Ngưu Ba và Tống Đông Minh đã không mặc đồng phục hoặc không xuất trình giấy tờ khi bắt giữ bà. Khi một cảnh sát về hưu tình cờ đi ngang qua cố gắng ngăn cản họ, hai cảnh sát Ngưu và Tống không nghe mà phàn nàn bà Lý cố gắng phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho những người qua đường.

Thượng Vệ, luật sư do tòa chỉ định làm đại diện cho bà Lý Ngọc Hoa, đã lừa để bà ký vào văn bản chấp thuận việc đại diện của ông. Ông Thượng còn nói với bà Lý: “Tòa án địa phương đã thuê tôi đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong 15 năm. Tôi thay mặt họ nhận tội và hầu hết họ đều bị kết án và bị tống vào tù.”

Trong các phiên tòa của bà, chủ tọa phiên tòa đã lấy đi kịch bản bào chữa mà bà đã chuẩn bị và lệnh cho Thượng nhận tội thay bà, bất chấp sự phản đối của bà.

Các cảnh sát Ngưu và Tống đã đưa ra một số đĩa DVD có thông tin Pháp Luân Công để làm bằng chứng truy tố chống lại bà, nhưng bà Lý nói những đĩa DVD đó không phải của bà và bà không biết các cảnh sát lấy chúng ở đâu. Bà cho biết thẩm phán thậm chí không buồn xác nhận xem chúng có phải là đồ đạc của bà hay không và cũng phớt lờ yêu cầu của bà về việc phát chúng tại tòa để xác minh xem các đĩa DVD có đủ để chứng minh cáo buộc chống lại bà hay không.

Kháng cáo của bà đã bị Tòa Trung cấp Số 2 Bắc Kinh bác bỏ vào tháng 12 năm 2020.

Một người phụ nữ 72 tuổi bị kết án 7 năm mà không hề hay biết

Ba nhân viên tòa án và ba cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Đổng Thục Hiền vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, và nói rằng họ tới đưa bà đến nhà tù để thụ án 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Đổng, 72 tuổi, một người dân thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã rất bị sốc. Bà hỏi Cảnh Hồng Nham, chủ tọa phiên tòa của Tòa án Song Tháp: “Tôi đã làm gì sai? Tôi đã ở nhà và không biết gì cả. Tại sao tôi lại bị kết án 7 năm? Tôi đã phạm tội gì? Ông cần cho tôi xem tài liệu dẫn chứng.”

Cảnh đã không nói gì. Một cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tiền Tiến cho biết họ chỉ đang thi hành lệnh của cấp trên.

Cảnh sát đã đưa bà Đổng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, họ phát hiện bà bị huyết áp cao nghiêm trọng. Sau khi nhà tù địa phương từ chối tiếp nhận bà, các cảnh sát đã đưa bà Đổng trở lại bệnh viện. Khi huyết áp của bà vẫn ở mức cao, họ đã phải đưa bà trở về nhà vào đêm khuya.

Ngày 20 tháng 8, ba cảnh sát đó cùng trở lại nhà của bà Đổng. Họ đưa bà đến gặp một chuyên gia y tế, người đã khám cho bà bằng các thiết bị mới nhất. Bà vẫn không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe để nhà tù có thể tiếp nhận.

Không rõ liệu các nhà chức trách có tiếp tục cố gắng để đưa bà Đổng vào tù hay không.

Trong hai thập kỷ qua, bà Đổng đã nhiều lần bị bắt vì đức tin của mình và bị thụ án trong một trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức. Có thông tin cho rằng chính quyền nhắm vào bà lần này vì vào năm 2005, bà đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Các vụ bắt giữ tập thể và kết án

13 cư dân Hà Bắc bị kết án tù vì học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng nhau

13 cư dân ở huyện Vi Trường, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2019 trong khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng nhau. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà của hầu hết các học viên và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính cùng với máy in của họ.

Mặc dù tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Huyện Loan Bình đã trả lại hồ sơ vụ án của các học viên cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng, nhưng cảnh sát từ chối trả tự do cho họ và sau đó một tháng cảnh sát lại trình vụ án của họ một lần nữa. Ngày 19 tháng 1 năm 2020, công tố viên truy tố các học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án Huyện Loan Bình.

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, các học viên bị đưa ra xét xử và họ đã bị kết án vào khoảng ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Ông Lưu Chí Phong bị kết án sáu năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ; Ông Vương Quảng Học bị kết án năm năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ; Ông Vương Vĩnh Hưng và ông Vương Hải Cần cùng bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ; Ông Trần Hải Đông, bà Vương Tố Phương và bà Đỗ Quế Lan đều bị kết án một năm tám tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ; Bà Cát Tố Phân bị kết án một năm sáu tháng tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ; Bà Lý Diễm Hoa bị kết án một năm ba tháng tù giam cùng hai năm quản chế và 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt; Bà Lưu Lệ Na, bà Vương Hải Băng, bà Thang Phương Hiệp và bà Lưu Phương Hiệp đều bị kết án một năm hai tháng tù giam cùng với hai năm quản chế và 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc: 12 học viên Pháp Luân Công bị kết án từ 2 đến 8 năm tù

Hơn 300 cảnh sát đã được huy động để vây bắt các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Một cảnh sát trưởng tiết lộ rằng họ đã theo dõi điện thoại di động của những học viên này trong 2 tháng trước khi tiến hành vây bắt. Tổng số có 19 học viên đã bị bắt hôm đó.

Bà Vương Thụy Linh và chồng bà là ông Mã Quốc đã bị bắt tại nhà vào khoảng 3 giờ sáng. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in, giấy in của họ và tất cả tiền mặt mà họ có ở nhà, bao gồm cả tiền trong két sắt.

Ông Vương Kiện cũng đã bị bắt vào khoảng 3 giờ sáng. Một nhóm cảnh sát đã trèo qua tường rào và đột nhập vào nhà. Ông Vương và vợ ông đã bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Cảnh sát ngay lập tức đưa ông Vương đi rồi lục soát ngôi nhà. Họ quay trở lại vào buổi chiều và lại lục soát nhà một lần nữa.

Vào khoảng 4 giờ sáng, một toán cảnh sát đã trèo qua tường rào xung quanh sân nhà bà Lâm Tú Trân, đột nhập vào nhà và bắt bà.

Một trong 12 học viên bị kết án là ông Trương Ngọc Minh, ông bị bắt vào ngày 2 tháng 7 vì nói chuyện với mọi người ở một khu chợ về Pháp Luân Công. Tám cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, mấy chiếc điện thoại di động, hai máy tính, một máy in và một số giấy in của ông.

12 học viên đã bị Tòa án Thành phố Tuân Hóa xét xử vào ngày 17, 19 và 23 tháng 12 năm 2019 trước khi bị kết án bí mật.

Bà Vương Thụy Linh, 68 tuổi, bị kết án 8 năm và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông Trương Ngọc Minh, 65 tuổi, bị kết án 7 năm và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ. Ông Vương Kiện, 70 tuổi, bị kết án 7 năm và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà Điền Thụ Học, 82 tuổi, bị kết án 5 năm rưỡi và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ. Bà Trương Cầm, 78 tuổi, bị kết án 4 năm rưỡi và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

7 học viên khác, bao gồm bà Thịnh Kim Linh, bà Lục Thúy Hoa, bà Quách Thụ Hoán, bà Cao Tĩnh Như (vợ ông Vương Kiện), bà Lâm Tú Trân, ông Vương Côn và ông Mã Quốc, đã bị kết án tù từ 2 đến 5 năm và bị phạt từ 2.000 đến 5.000 Nhân dân tệ.

Các vụ bắt giữ tập thể ở bốn tỉnh khác nhau

Dưới đây là bản tóm tắt các vụ bắt giữ và kết án tập thể khác ở các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên và Hắc Long Giang.

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án nặng từ 4 năm đến 10 năm. Một học viên bị phạt 10.000 Nhân dân tệ trong khi những người còn lại mỗi người bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Họ bị kết án trên hai năm tù giam sau khi họ bị bắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2018.

Năm người dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây bị kết án vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, hơn một năm sau khi họ bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2019. Các bản án tù của họ từ 2 năm đến 7,5 năm. Họ còn bị phạt từ 30.000 Nhân dân tệ đến 100.000 Nhân dân tệ.

Chính quyền thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã tiến hành các vụ bắt giữ hàng loạt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 và bắt giữ hơn 40 học viên. Hầu hết các học viên đã được trả tự do, nhưng bốn người vẫn còn bị giam giữ và sau đó bị kết án tù từ 7,5 năm đến 11,5 năm vào tháng 12 năm 2020.

Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát huyện Đại Trúc đã bắt giữ một nhóm năm học viên vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Tất cả họ đều bị kết án từ 2 đến 7,5 năm vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, cùng với một học viên thứ sáu bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bốn học viên và một thành viên trong gia đình đã bị kết án tù từ 22 tháng đến 4 năm. Họ bị bắt vào tháng 4 năm 2019 và bị kết án vào tháng 12 năm 2020.

Bị kết án vì giữ vững đức tin đã giúp họ chuyển biến

Người thanh niên 25 tuổi bị kết án 5,5 năm tù vì đã nói cho người khác biết Pháp Luân Công đã chữa bệnh trầm cảm của mình như thế nào

Anh Tống Vũ Sầm, 25 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp anh chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của mình.

Cha của anh Tống bị đột quỵ vào năm 2006 khi anh mới 11 tuổi. Cùng năm đó, mẹ anh cũng mất việc làm. Anh cảm thấy bị thiệt thòi so với những bạn bè cùng lứa và trở nên trầm cảm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bị lừa mất 40.000 Nhân dân tệ khi tìm việc làm và điều đó đã khiến căn bệnh trầm cảm của anh trở nên trầm trọng hơn. Anh đã bị sa thải khỏi công việc của mình vào tháng 1 năm 2019 do không đủ năng lực. Anh đã thử nhiều cách để chữa khỏi căn bệnh trầm cảm nhưng vô ích. Anh từng có ý định tự tử và bỏ nhà đi nhiều lần. Cả gia đình cũng phải chịu sự đau khổ vì anh.

Trong tuyệt vọng, anh nhớ đến Pháp Luân Công mà ông anh đã nói với anh khi anh còn nhỏ. Hai tháng sau khi tu luyện, anh bắt đầu suy nghĩ và nói chuyện bình thường. Anh đã vượt qua được chứng trầm cảm của mình.

Vui mừng và phấn khích, anh đi đến bệnh viện để kể cho những bệnh nhân khác về trải nghiệm của mình, nhưng bị một y tá tố cáo và bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát giam anh tại Trại tạm giam Quận Hòa Bình vào ngày hôm sau.

Viện Kiểm sát Quận Hòa Bình đã phê chuẩn việc bắt giữ anh Tống vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Công tố viên đã trả hồ sơ của anh hai lần cho cảnh sát vào cuối tháng 7 và vào ngày 17 tháng 10 vì không đủ bằng chứng. Sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của anh lần thứ ba vào ngày 17 tháng 11, công tố viên đã truy tố anh và chuyển hồ sơ của anh sang Tòa án Quận Hòa Bình.

Anh Tống bị Tòa án Quận Hòa Bình đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 và bị kết án 5,5 năm tù giam vào ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Từ côn đồ trở thành người đàn ông của gia đình, một người đàn ông bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định vào đức tin đã làm thay đổi cuộc đời mình

Ông Chu Triệu Thủy, một cư dân 66 tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Chu bị bắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2019 và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Thư Lan. Ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Thư Lan vào ngày 19 tháng 12 năm 2019. Gia đình ông được biết vào tháng 11 năm 2020 rằng ông đã bị kết án. Người mẹ già 93 tuổi của ông đã khóc lóc mỗi ngày về vụ việc của ông và mong mỏi con trai bà trở về.

Ông Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Những người biết ông trước đây đều ngạc nhiên khi thấy những thay đổi mà ông đã trải qua sau khi tu luyện.

Từ một người nghiện rượu và nghiện thuốc lá nặng và thường xuyên gây gổ với mọi người bằng các kỹ năng võ nghệ của mình, ông Chu đã bỏ hút thuốc và uống rượu và không còn gây gổ đánh nhau nữa.

Ông trở nên khiêm tốn, trung thực, hiền lành và tốt bụng. Ông chăm sóc chu đáo cho người vợ nằm liệt giường của mình hơn 10 năm cho đến khi bà qua đời. Sau đó, ông đã đón người mẹ nóng tính của mình chuyển đến ở cùng vì không anh chị em nào của ông sẵn sàng chăm sóc bà.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Chu đã nhiều lần bị bắt và bị tra tấn khi bị giam giữ.

Một người con trai có hiếu bị kết án 3 năm vì tín ngưỡng của mình

Ông Ngụy Nguyệt Tinh, 60 tuổi, ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam từng là một nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. Ông từng bị bệnh dạ dày mãn tính nhưng đã khỏi sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công. Ông sống theo giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và được biết đến là rất có hiếu với cha mẹ mình.

Bố của ông bị đột quỵ và trở nên sống thực vật từ nhiều năm trước. Ông Ngụy đã chăm sóc bố mình rất cẩn thận, làm vệ sinh, chuyển tư thế nằm cho bố, làm sạch chất nhầy trong ống mở nội khí quản, và thay quần lót giấy dùng một lần cho cụ. Ông chăm sóc cho bố mình trong hơn 4 năm cho đến khi cụ mất. Mặc dù cụ bị ốm liệt giường lâu như vậy nhưng cụ chưa từng bị một vết loét nào do nằm lâu quá ở một tư thế.

Mẹ của ông Ngụy, đã gần 90 tuổi, bị chẩn đoán là bị ung thư đại trực tràng. Bà cụ không thể đi lại được sau khi phẫu thuật và phải dựa vào sự chăm sóc của ông Ngụy trước khi ông bị bắt.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, ông Ngụy đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một bến xe buýt. Tòa án Quận Văn Phong đã tổ chức một phiên xét xử trực tuyến vào ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Công tố viên đếm từng tờ giấy từ các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ ông như một bằng chứng buộc tội ông. Thẩm phán đã kết án ông Ngụy 3 năm tù và phạt ông 5.000 Nhân dân tệ. Sau khi tòa trung thẩm quyết định giữ nguyên bản án ban đầu, ông đã bị đưa vào Trại tù Tân Mễ vào giữa tháng 10.

Một cặp vợ chồng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công – các cuộc gặp với luật sư bị từ chối

Ông Lưu Xã Hồng và bà Triệu Tú Quyên đã bị bắt giữ tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 trong khi sống xa nhà để tránh bị bức hại. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, có tin xác nhận rằng ông Lưu đã bị kết án 7,5 năm và bà Triệu bị kết án bảy năm.

515d41ad21c839fe8ff0a6006bce699f.jpg

Ông Lưu Xã Hồng

Ông Lưu nghỉ học khi mới 16 tuổi và đến thành phố Vũ Hán ở cùng tỉnh để làm việc tại một công ty chế biến gỗ, và không lâu sau gia nhập một băng nhóm. Năm 26 tuổi, ông bắt đầu sử dụng ma túy. Ông đã phải chịu một vài án tù vì tội sử dụng ma túy, đánh nhau và lừa đảo mọi người. Ông được trả tự do vào tháng 6 năm 2004, tuy nhiên đơn vị công tác đã sa thải ông. Chỉ vài tháng sau, ông quay trở lại với ma túy và bắt đầu vay mượn tiền từ bạn bè, những người cuối cùng đã ngừng đưa tiền cho ông và tránh mặt ông.

Ở tuổi ngoài 40, ông Lưu trở thành một người bị ruồng bỏ ở Vũ Hán, vì vậy ông trở về quê hương của mình vào tháng 12 năm 2006. Lối sống của ông đã hủy hoại sức khỏe của ông. Da ông đen xạm và bị phù ở cả hai chân. Ông đi lại khó khăn. Mẹ ông lúc nào cũng khóc và những người trong làng nghĩ rằng ông có thể chết trước Tết Nguyên đán 2007. Ông bắt đầu vay tiền từ dân làng, và bất cứ khi nào có tiền, ông sẽ dùng số tiền đó để mua ma túy. Mẹ ông rất lo lắng, nhưng không thể giúp ông. Bà thậm chí đã cố gắng ép ông dìm xuống sông tự tử.

Vào năm 2006, chỉ khoảng bốn tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu đã bỏ được ma túy. Sức khỏe của ông hồi phục trở lại và nước da của ông đã thay đổi. Ông trông khỏe hơn nhiều.

Sau khi ông học Pháp Luân Công, ông cố gắng trở thành một người tốt và hành xử theo Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông hoàn toàn thay đổi, ông không còn chửi thề hay gây gổ với mọi người và trở thành một nhân viên chăm chỉ giúp đỡ gia đình và những người khác. Nhiều người đã từng biết ông trước đó rất ấn tượng với sự thay đổi này của ông.

Ông Lưu bị bắt vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2010, và bị kết án bốn năm tù giam.

Các bài viết liên quan:

47 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin trong tháng 10 năm 2020

55 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ vào tháng 9 năm 2020

41 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ vào tháng 8 năm 2020

28 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ trong tháng 7 năm 2020

139 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin của họ vào nửa đầu năm 2020

107 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020

89 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020

33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin của họ trong thời gian phong toả vì virus corona ở Trung Quốc

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn bất chấp đại dịch virus corona

Các toà án của chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 193 học viên Pháp Luân Công khi dịch virus corona mới bùng phát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189874.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share