Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2021] Trong khi người phụ nữ 62 tuổi đang thụ án ba năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, chồng bà đã chết bên vệ đường trong khi đi ra ngoài tìm bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Tú Liên ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2019 trong khi nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản địa phương. Cảnh sát lục soát nhà bà và giam bà trong Trại tạm giam Nam Câu.

Tòa án quận Tân Phủ đã kết án bà Vương ba năm tù giam vào năm 2020 và hiện bà đang bị gaim trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh.

Sau khi bà Vương bị bắt, chồng bà là ông Trương Khuê Vũ, bị bại não và thiểu năng trí tuệ đã vài lần cố gắn đi tới được đồn công an để tìm vợ. Ông thường đi ra ngoài và ở vệ đường đợi bà Vương trở về.

Mùa thu năm 2020, ông đi ra ngoài như thường lệ, nhưng bị ngã lăn ra đất và không bao giờ có thể dậy được nữa.

Bà Vương bị bại liệt từ khi còn nhỏ và kể từ đó sức khỏe của bà rất yếu. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã hồi phục sức khỏe cho bà và giúp bà có cái nhìn mới về cuộc sống. Nhưng chỉ vì nói với người khác về việc Pháp Luân Công đã cứu vớt bà ra sao, bà và gia đình lại bị chính quyền bức hại.

Một học viên khác là bà Trương Thu Hương, bị bắt cùng bà Vương năm 2019, và đến tháng 4 năm 2020 vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Nam Câu. Hiện chưa rõ bà có vẫn đang bị giam giữ hay đã bị kết án.

Bài liên quan:

Hai phụ nữ Liêu Ninh bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/28/419170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190164.html

Đăng ngày 11-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share