Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Sau hơn hai năm bị giam giữ phi pháp, một người đàn ông 80 tuổi đã bị kết án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tiêu Đại Phú ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2018 và bị giam giữ ở trong Trại tạm giam thành phố Đạt Châu kể từ đó. Gia đình ông đã đến thăm ông nhiều lần, nhưng đều bị từ chối.

Theo những người biết về vụ việc của ông, ông Tiêu đã bị thẩm vấn trong thời gian dài đến bảy lần. Cảnh sát đã ra lệnh cho ba người con phải cắt đứt quan hệ với ông, hòng ép ông từ bỏ Pháp Luân Công,

Ông Tiêu bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Đạt Châu vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Tòa án đã không thông báo cho gia đình ông về phiên xét xử. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và ông Tiêu cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Hơn một năm sau, vào đầu tháng 10 năm 2020, vợ của ông Tiêu, bà Lưu Kế Tú, bị triệu tập đến Tòa án quận Thông Châu và nhận phán quyết của ông Tiêu, trong đó nêu rằng ông đã bị kết án 8,5 năm vào ngày 30 tháng 9.

Ông Tiêu đã kháng cáo bản án và hiện đang chờ kết quả.

Trước lần kết án gần nhất này, ông Tiêu đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Vào năm 2002, ông bị kết án lao động cưỡng bức hai năm tại Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa, trong thời gian đó, ông bị cấm ngủ, buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động và không được sử dụng nhà vệ sinh.

Bài liên quan:

Công an yêu cầu các con của cụ ông 79 tuổi phải cắt đứt quan hệ với cha họ hòng khiến ông phải từ bỏ đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/四川达州万源市80岁老人遭中共诬判8年半-417847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189721.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share