Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2020] Sau khi một phụ nữ bị bắt vào tháng 11 năm 2019 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của bà–Pháp Luân Công, con trai bà đã buộc phải nghỉ học đại học để chăm sóc cho người cha bị liệt. Hai cha con lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình tuyệt vọng sau khi bà Hứa bị bắt và giam giữ tuỳ tiện

Bà Hứa Truyền Mai, 46 tuổi, là một chủ cơ sở kinh doanh nhỏ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Bà bị bắt vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2019 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong một ngôi chợ. Công an đã không thông báo cho gia đình về vụ bắt giữ.

Chồng bà, người bị liệt do teo não, đã cố đi ra ngoài bằng xe lăn để tìm sự giúp đỡ sau khi mất liên lạc với vợ. Một hàng xóm đã trông thấy ông và báo cho gia đình ông.

Trong ngày hôm đó, công an đã đến lục soát nhà bà Hứa khi không có ai ở nhà. Tất cả tài liệu Pháp Luân Công đều bị tịch thu.

Sau khi con trai bà Hứa nhận một cuộc gọi từ một người thân và biết mẹ mình mất tích, anh đã nghỉ học đại học và về nhà để chăm sóc cho cha.

Ngày 21 tháng 11, anh đến đồn công an để trình báo về việc mẹ mình bị mất tích. Công an cho biết người của Đồn Công an Phố Khai Bình đã bắt mẹ anh hai ngày trước đó. Anh vội vã đến đó, và được biết bà Hứa đã bị chuyển đến Trại tạm giam Phổ Đông. Một tuần sau, gia đình nhận được thông báo rằng bà Hứa bị giam ở trại từ ngày 20 tháng 11.

Người con trai đã quay lại Đồn Công an Đường Khai Bình nhiều lần để giải cứu mẹ nhưng không thành công. Anh và những người thân khác đã thuê một luật sư cho bà Hứa, người này đã gặp bà tại trại tạm giam.

Bà Hứa nói với luật sư rằng công an đã nói sẽ thả bà trong 15 ngày nhưng họ không giữ lời. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 19 tháng 12 và hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin của mình.

Việc bà Hứa bị bắt đã khiến chồng bà tuyệt vọng. Ông thường khóc và la hét, đặc biệt là lúc nửa đêm.

Có một cuộc đời mới sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hứa sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Vì gia đình nghèo, nên bà phải nghỉ học khi tuổi còn nhỏ để đi làm hỗ trợ gia đình. Sau khi kết hôn, chồng bà bắt đầu kinh doanh nhưng luôn thua lỗ. Sau nhiều năm làm việc vất vả, bà Hứa gặp vấn đề ở cột sống và cổ.

Khi chồng bà bị mắc chứng teo não, cuộc sống trở nên khó khăn hơn với bà Hứa.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000, bà không chỉ lấy lại được sức khoẻ mà tính khí cũng thay đổi hoàn toàn. Bà duy trì những tiêu chuẩn cao trong kinh doanh và có mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng.

Cuộc sống gia đình cũng thay đổi hoàn toàn. Bà không còn than vãn về người chồng bị liệt hay cãi nhau với ông nữa. Thay vào đó, bà chăm sóc ông bằng sự từ bi. Gia đình bà lại sống trong hoà thuận.

Bị bức hại vì kiên định đức tin của mình

Bà Hứa bị bắt vào năm 2012 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tế Nam.

Bởi từ chối từ bỏ đức tin, bà đã bị giam trong một căn phòng nhỏ tối tăm, bị cấm dùng nhà vệ sinh và không được tắm. Các lính canh cũng bức thực bà và tẩy não bà với cường độ cao nhằm ép bà từ bỏ đức tin.

Vào mùa đông, lính canh không đưa cho bà quần áo ấm mà gia đình gửi vào. Tất cả những gì bà có là những bộ quần áo mỏng và dép lê. Kết quả là chân bà bị tê cóng.

Khi được thả, bà gầy đến nỗi gia đình không nhận ra. Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã cố đưa bà đến một trung tâm tẩy não để tiếp tục giam giữ nhưng không thành công do bà và gia đình phản đối.

Trong thời gian bà Hứa bị giam, chồng và con trai bà phải vật lộn để sinh tồn mà không có bà. Con trai bà, một học sinh cấp hai vào thời điểm đó, đã bị tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu và trở nên nổi loạn do thiếu sự dạy dỗ.

Sau khi bà Hứa trở về nhà, bà đã chăm sóc tốt cho chồng và con trai. Vì bà không thể tự đọc nên đã nhờ con trai đọc các sách Pháp Luân Công cho bà nghe mỗi ngày sau khi đi học về. Những lời dạy trong sách cũng thay đổi người con trai, gíup cậu chính lại hành vi và có bước tiến bộ lớn trong học tập. Anh đạt được điểm cao nhất trong các bạn đồng trang lứa tại trường trong kỳ thi đại học và được nhận vào một trường đại học hàng đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/6/402071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183809.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share