Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2020] Một cư dân Bắc Kinh đã bị kết án tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Lý Nhất Hằng, 37 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 8 năm 2003. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, hai cảnh sát mặc thường phục là Trương Quảng Suất và Vương Hiểu Vũ đã đi tới đại lý xe hơi nơi anh Lý làm việc. Họ kéo anh Lý sang một bên và giả bộ muốn đặt mua một chiếc xe hơi tùy chỉnh.

Khi họ đang nói chuyện, một cảnh sát nói: “Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho anh một bất ngờ.” Sau đó, anh ta lấy ra lệnh bắt và bắt giữ anh Lý.

Anh Lý nói rằng anh cần phải hoàn thành công việc tại nơi làm việc trước khi cùng cảnh sát rời đi, nhưng họ không đồng ý và đẩy anh ngã lăn ra đất. Quản lý của anh cũng cố gắng ngăn cảnh sát bắt giữ anh. Sau đó cảnh sát đã nói chuyện riêng với người quản lý này trong 20 phút, và sau đó đưa anh Lý đi.

Sau khi anh Lý bị đưa tới Đồn Công an Diệc Trang, cảnh sát đã hai lần lục soát nơi ở của anh mà không có sự hiện diện của anh. Hóa ra cảnh sát đã nhắm đến anh sau khi thấy anh phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở khu phố thông qua hệ thống camera giám sát.

Sau đó, anh Lý bị đưa tới Trại tạm giam Đại Hưng. Anh đã tuyệt thực ba ngày để phản đối bức hại.

Anh đã hai lần bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Đại Hưng trong hai ngày 10 tháng 11 và 10 tháng 12 năm 2020, trước khi bị kết án 3,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/418874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190153.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share