Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-01-2023] Trong năm 2022 đã ghi nhận tổng cộng 633 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin của họ, gồm 21 (4%) trường hợp bị kết án trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020, 166 (26%) trường hợp bị kết án trong năm 2021 và 446 (70%) trường hợp bị kết án trong năm 2022.

Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các trường hợp học viên bị kết án không thể luôn được báo cáo kịp thời hoặc mọi thông tin không thể luôn có sẵn.

a1d13d7bcf352cdeaf80ccce89170e39.jpg

633 học viên bị kết án đến từ 28 tỉnh và khu vực. Sơn Đông là tỉnh dẫn đầu danh sách với 107 trường hợp, tiếp đó là Liêu Ninh (83) và Quảng Đông (59); 14 khu vực có số học viên bị kết án ở mức hai con số và 11 khu vực còn lại là dưới 10 trường hợp.

Trong số 43 học viên ở Bắc Kinh, 11 người bị kết án nặng trước vài tuần diễn ra Thế vận hội Mùa đông năm 2022 vì gửi những tấm ảnh chụp thành phố cho các phương tiện truyền thông nước ngoài. Một trong số các học viên là bà Hứa Na, một nghệ sỹ nổi tiếng ở Bắc Kinh đã bị kết án 8 năm tù. Nhiều năm trước chồng của bà là ông Vu Trụ đã bị tra tấn đến chết chỉ sau vài ngày bị bắt giữ trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Nhiều học viên ở các khu vực khác đã bị các tòa án của tỉnh Hà Nam kết án sau khi họ bị cảnh sát mạng của Hà Nam bắt giữ vì đăng tải thông tin về Pháp Luân Công lên mạng xã hội.

0a655c64133600cedb735990db62eb49.jpg

Thời hạn bản án của các học viên từ 6 tháng tới 15 năm, trung bình là 3 năm 2 tháng. Đặc biệt, một người phụ nữ tàn tật bị tòa án kết án 15 năm tù bất chấp tình trạng sức khỏe của bà. Một người đàn ông ở Sơn Đông bị kết án 11 năm và phạt tiền 100.000 nhân dân tệ. Chủ của một trường học tư thục ở tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; 251 học viên khác bị phạt tổng cộng 2.749.500 nhân dân tệ.

1a7943599f28a79d6e3aa3b20baa2582.jpg

320 học viên bị kết án đã xác định được độ tuổi và tuổi của họ dao động từ 26 tới 86 (tại thời điểm kết án), trong đó 25 người ngoài 80 tuổi. Khi kết án một cụ bà 84 tuổi bản án 1,5 năm tù, thẩm phán phụ trách vụ án đã sửa tuổi của bà xuống 75 tuổi [để biện minh cho phán quyết] và tuyên bố rằng “75 cũng tức là 80.”

Một tòa án khác đã nâng bản án của một học viên từ 3,5 năm lên 6 năm sau khi cho chấp hành án tại nhà vì tình trạng sức khỏe. Một cư dân Sơn Đông bị kết án 3,5 năm tù sau phiên tòa trực tuyến kéo dài 20 phút qua điện thoại tại một trung tâm tẩy não.

Án tù đã cướp đi đi sinh mạng của ba học viên. Một cụ ông 83 tuổi đã qua đời do áp lực tinh thần sau khi bị kết án 1 năm. Hai người phụ nữ (47 và 51 tuổi) cũng qua đời sau khi đổ bệnh nặng trong lúc bị giam giữ. Một phụ nữ khác lâm vào trạng thái thực vật sau vài tháng bị chuyển đến nhà tù để thụ án 5 năm tù. Rất nhiều học viên khác bị kết án bất chấp tình trạng sức khỏe không ổn định do trước đó từng bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ.

Một số học viên trước kia đã từng bị kết án và ngồi tù oan sai hơn 10 năm tù. Một người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Đông bị đuổi học khi 16 tuổi, bị cưỡng bức lao động một năm khi 17 tuổi và thụ án 4 năm tù khi mới ngoài 20 tuổi, và sau đó bị kết án 4 năm tù lần nữa vào tháng 7 năm 2022.

Nhiều học viên bị kết án không phải là người duy nhất trong gia đình bị chính quyền bức hại. Một số học viên đã mất đi con cái, vợ/chồng và cha mẹ trước khi bản thân bị kết án. Việc họ bị cầm tù cũng khiến người thân mất đi sự chăm sóc và hỗ trợ tài chính.

Dưới đây là thông tin chi tiết về một số trường hợp bị kết án trong năm 2022. Danh sách đầy đủ của các học viên bị kết án có thể được tải tại đây (tiếng Anh và Trung).

Qua đời sau khi bị kết án

Người phụ nữ bị kết án oan sai qua đời sau vài ngày bị từ chối tạm tha y tế

Ngày 8 tháng 11 năm 2022, học viên Lưu Hồng Hà (47 tuổi) đã bị từ chối tạm tha y tế dù đang trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã qua đời.

Bà Lưu Hồng Hà ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2021 vì treo áp phích có nội dung về Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tuyệt thực vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 để phản đối bức hại.

Khi luật sư đến thăm bà vào ngày 28 tháng 2, ông mới hay bà Lưu đã bị chuyển đến Bệnh viện Tân Hoa (cơ sở liên kết với Trại tạm giam thành phố Đại Liên và các nhà tù địa phương). Trong bệnh viện, bà bị trói vào giường, bị bức thực và cưỡng chế tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Không ai được vào thăm bà kể cả luật sư và gia đình bà.

Thẩm phán Quách Đan Hoa của Toà án quận Cam Tỉnh Tử đã xét xử bà Lưu trực tuyến và kết án bà 4 năm tù vào ngày 13 tháng 7 (chỉ 6 ngày sau khi bà bị đưa trở lại trại tạm giam). Không một ai trong gia đình bà được phép tham gia phiên toà. Yêu cầu hoãn phiên toà của luật sư cũng bị từ chối. Bà Lưu gầy yếu và tiều tụy đến nỗi không thể ngồi dậy và đổ gục xuống ghế trong suốt phiên xét xử.

Khi luật sư được gặp bà sau phiên toà, bà không thể nhớ ra thời gian nằm viện của mình, nhưng bà biết rằng mình đã bị bức thực và ép tiêm thuốc. Luật sư của bà đã kháng cáo nhưng toà án cấp cao hơn đã ra quyết định giữ nguyên bản án của bà vào tháng 10.

Trước đó vào cuối tháng 8, bà Lưu lại bị đưa vào Bệnh viện Tân Hoa và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt vào cuối tháng 10. Bác sỹ đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của bà. Gia đình đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà vào ngày 25 tháng 10, song Toà án quận Cam Tỉnh Tử và trại tạm giam thành phố Đại Liên đã từ chối.

Khi gia đình được vào thăm bà vào ngày 29 tháng 10, bà đã rất yếu. Bà bắt đầu bị chảy máu ở miệng và mũi vào ngày 4 tháng 11. Cho rằng bà chỉ còn sống vài ngày, bác sỹ đã yêu cầu gia đình đưa con cái của bà đến gặp bà lần cuối. Một cảnh sát đã giám sát toàn bộ cuộc gặp này. Bà Lưu đã qua đời vào sáng ngày 8 tháng 11.

Tứ Xuyên: Một người phụ nữ qua đời trong khi đang thụ án 5 năm tù oan sai vì kiên định đức tin

Chỉ 6 tháng sau khi bà Khanh Lập Cúc (51 tuổi) ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án 5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, người phụ nữ từng rất khoẻ mạnh này đã qua đời.

Bà Khanh bị bắt vào ngày 9 tháng 3 năm 2021 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ này xảy ra chỉ 2 năm sau khi bà Khanh mãn hạn án tù 10 năm (cũng vì kiên định đức tin của mình). Cảnh sát khám người bà và dùng dao cắt nát giày, cúc quần áo, dây thắt lưng và khóa quần của bà.

Ngày hôm sau, bà Khanh bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Tân Tân với đầu bị trùm bằng túi đen, còn bà Phó đã được thả ra. Sau đó, bà Khánh bị đưa đến Trại tạm giam Thành Đô và bị tra tấn ở đó.

Kể từ khi bà Khanh bị bắt, gia đình vẫn chưa được vào gặp bà. Họ chỉ được gửi quần áo cho bà 2 lần, rồi sau đó trại tạm giam viện cớ dịch bệnh để không cho gia đình đồ vào cho bà.

Toà án Bành Châu đã kết án bà Thanh 5 năm tù vào ngày 21 tháng 6 năm 2022 và thụ án ở Nhà tù Cung Lai.

Ngày 1 tháng 10, nhà tù gọi điện cho gia đình bà Khanh và nói rằng bà đang ở trong tình trạng nguy kịch. Gia đình đã vội vã đến nhà tù ngay trong ngày hôm đó nhưng chỉ được nói chuyện với bà qua video. Tuy nhiên khi họ xin bảo lãnh điều trị y tế cho bà, nhà tù đã từ chối.

Hai tuần sau, vào ngày 14 tháng 10, nhà tù gọi điện cho gia đình bà Khanh và nói rằng đã nhập viện. Gia đình đến nhà tù vào ngày 16 tháng 10 và có một cuộc nói chuyện video khác với bà. Khi đó, bà đã rất yếu và hai chân sưng vù. Gia đình lại xin cho bà được tạm tha y tế nhưng nhà tù vẫn từ chối.

Vài tuần sau, gia đình lại nói chuyện qua video với bà và thấy tình trạng của bà còn tệ hơn. Khi gia đình yêu cầu được gặp bà lần nữa vào giữa tháng 11, nhà tù đã từ chối với lý do là đang phong toả vì dịch bệnh.

Cuộc gọi cuối cùng của nhà tù cho gia đình bà là vào ngày 11 tháng 12, thông báo rằng bà đang được cấp cứu ở Bệnh viện Số 3 thành phố Thành Đô. Khi họ đến bệnh viện, bà Khanh đã qua đời. Bác sỹ nói rằng khi bà Khanh được chuyển đến từ Bệnh viện Chính Thành vào buổi sáng thì bà đã ngừng thở rồi.

Trước bản án cuối cùng này, bà Khanh từng bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2009. Bà đã bị Tòa án thành phố Quảng Hán kết án 10 năm tù vào ngày 13 tháng 10 năm 2010 và sau đó bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 12 năm 2010.

Lính canh tù từng cấm bà ngủ trong 6 ngày vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Hễ bà nhắm mắt, họ sẽ đánh đập và đá bà. Lính canh cũng cưỡng chế bà mặc áo khoác bó (một dụng cụ tra tấn) rồi còng tay bà lại, sau đó treo bà lên khung cửa sổ bằng còng tay.

Cụ ông 83 tuổi qua đời sau khi bị kết án 1 năm tù

Ông Liễu Hy Hoa ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ vào đầu năm 2021 vì nói về Pháp Luân Công. Sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm sau khi được bảo lãnh tại ngoại.

Cuối năm 2021, Tòa án quận Đông Bảo đã xét xử vụ án của ông. Ông bị kết án 1 năm tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Kinh Môn, nhưng thẩm phán đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Ông được chấp hành án ngoại giam vì sức khỏe yếu.

Cuộc bức hại khiến ông Lưu phải sống trong sự sợ hãi và đau khổ to lớn. Ông bị phù nề toàn thân và cao huyết áp. Ông thường chóng mặt và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 8 tháng 10 năm 2022.

Án tù dài hạn

Người phụ nữ tàn tật nặng bị yêu cầu thụ án 15 năm tù

Một phụ nữ tàn tật ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án vào tháng 9 năm 2022 và yêu cầu thụ án 15 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án 15 năm tù này của cô Ngưu Hiểu Na (47 tuổi) là cộng gộp của một án tù 14 năm mà cô đã bị tuyên vào năm 2004. Lúc đó, cô được chấp hành ngoại giam bản án 14 năm này vì bị tàn tật. Tuy nhiên, sau bản án gần đây nhất, Toà án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân viện cớ là cô Ngưu không thể cung cấp được tài liệu chính thức chứng minh cô đã chấp hành bản án 14 năm bên ngoài nhà tù, nên ra lệnh cho cô phải chấp hành một bản án gộp 15 năm và phạt tiền cô 1.000 nhân dân tệ.

Vào những năm 1990, khi vẫn còn là một sinh viên đại học, cô Ngưu đã bị bệnh thấp khớp, và đây cũng chính là căn bệnh đã lấy đi mạng sống của ông cô. Bị bệnh tật hành hạ, cơ thể cô gầy hốc hác và tóc bị rụng gần hết. Hai đầu gối của cô sưng to và bị cong lại gần 90 độ. Hai cánh tay của cô cũng bị sưng và bị bắt chéo ở trước ngực. Các khớp ngón tay của cô bị biến dạng do bị sưng to. Cô bị nằm liệt giường và thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp trên khắp thân thể.

Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các cơn đau hành hạ cô biến mất và những chỗ sưng đã giảm nhiều. Nhưng vì màng khớp xương của cô, lớp màng mỏng bao bọc phần bề mặt bên ngoài của xương và giúp kết nối cho cơ và dây chằng, đã bị thối rữa nên cô đã không thể hoàn toàn đứng lên được bằng hai chân, mà vẫn phải dùng xe lăn.

Tình trạng của cô xấu đi sau lần bắt giữ gần đây nhất vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Cô không thể cử động phần mắt cá chân phải và cô không thể đi được nên phải dựa vào bờ mông để di chuyển. Chỉ trong vài ngày, phần da mông của cô đã bị tróc ra.

Không thể đi lên cầu thang để đến nhà vệ sinh, cô Ngưu phải nhờ các tù nhân khiêng lên đó. Và cũng vì không thể ngồi xổm do đầu gối tê cứng nên cô thường làm bẩn quần trong khi đi tiểu. Sau đó, cô đã mua một cái ghế đi vệ sinh để đi đại tiện. Cô ăn rất ít để hạn chế phải đi vệ sinh. Trong ba tháng bị giam giữ, cô chỉ đi đại tiện bốn lần và mỗi lần kéo dài vài giờ.

Khi gia đình tới thăm cô vào đầu tháng 6, cô nói với họ rằng ngực cô co thắt lại và đau đớn toàn thân, gồm cả đầu và mắt. Hai tay của cô cũng bị biến dạng và cô gầy hốc hác.

Đồng thời mẹ cô Ngưu, bà Đà Văn Hà (72 tuổi), người bị bắt cùng với cô vào năm 2021 nhưng được bảo lãnh tại ngoại, đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung giai đoạn cuối. Hiện bà yếu đến nỗi không đủ sức để đi lại.

Cư dân Thiên Tân bị kết án 13 năm tù tại tỉnh Ninh HạÔng Chử Kế Đông (47 tuổi) quê ở Thiên Tân, đã bị một toà án ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ kết án 13 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng tháng 5 năm 2022.

Ông Chu là một nhân viên của Cục Quản lý Đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên Trung Quốc. Trong những năm gần đây, ông làm việc tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Vào một đêm của tháng 3 năm 2021, khi đang làm ca đêm, ông phát hiện có trộm đột nhập và bị tên trộm dùng gạch đập vào đầu gây thương tích nặng.

Khi quay trở về quê nhà Thiên Tân để tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe, cảnh sát sân bay tại thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đã chặn ông lại sau khi phát hiện ông có lưu tệp sách điện tử Pháp Luân Công trong điện thoại. Cảnh sát sân bay cũng tra cứu hệ thống dữ liệu của cảnh sát và tìm được hồ sơ về bản án cưỡng bức lao động vì tu luyện Pháp Luân Công trước kia của ông.

Cảnh sát Ngân Xuyên từ chối thả ông và bức thực ông khi ông tuyệt thực trong trại tạm giam.

Vì vợ ông không đi làm và con trai ông vẫn đang học tiểu học nên bản án nặng này đã khiến gia đình ông rơi vào tình cảnh khó khăn.

Một người đàn ông ở Sơn Đông bị kết án bí mật 11 năm tù sau một thập niên sống lưu lạc

Không lâu sau khi trở về nhà sau một thập niên sống lưu lạc để tránh bị chính quyền bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngô Thành Thu (57 tuổi) ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt và kết án bí mật 11 năm tù cùng với 100.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Ngô bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát đã giật chìa khoá của ông và đột nhập vào nhà ông. Vợ ông là bà Vương Tiên bị còng tay và khống chế trong suốt cuộc đổ bộ. Cảnh sát đã ghi hình lại toàn bộ quá trình và sau đó lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, 10.700 nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính, một máy cắt giấy (đã bị hỏng) của họ và máy tính cũ của con trai họ. Bà Vương bị thẩm vấn ở tầng hầm của đồn công an và bị tống tiền 11.000 nhân dân tệ trước khi được thả.

Để thu thập thông tin về hai vợ chồng, cảnh sát đã ép con trai họ là anh Ngô Bân Kiệt (không tu luyện Pháp Luân Công) đang làm việc ở Nội Mông Cổ (cách đó khoảng 900 km) phải quay về Duy Phường để thẩm vấn. Ngày 9 tháng 6, khi anh Ngô đến báo cáo với đồn công an, cảnh sát cáo buộc anh cũng là một nghi phạm.

Ông Ngô bị tước quyền thăm thân kể từ khi bị bắt giữ. Sau đó một người biết rõ nội tình tiết lộ cho gia đình biết rằng ông đang phải điều trị y tế trong khi bị giam giữ. Lo lắng cho sức khoẻ của ông, gia đình đã thuê một luật sư để vào thăm ông. Ban đầu trại tạm giam chấp thuận cho luật sư vào thăm, nhưng ngay sau đó đã rút lại, với lý do là quá trình truy tố ông đã kết thúc (bởi ông đã bị kết án tù và kháng cáo của ông bị bác bỏ).

Sau đó, một người biết về vụ án xác nhận với gia đình rằng ông Ngô đã bị kết án 11 năm và phạt tiền 100.000 nhân dân tệ.

Sau 8 năm ngồi tù, một cư dân Thượng Hải lại bị tòa án ở tỉnh khác kết án 9,5 năm tù oan sai

Gần đây, bà Đái Chí Dĩnh (66 tuổi), một cư dân Thượng Hải, đã bị một tòa án của tỉnh Hà Nam (cách Thượng Hải khoảng 965 km) kết án oan sai 9,5 năm và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ vì lan truyền thông tin trên mạng xã hội về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, 7 cảnh sát từ Đồn Công an Cam Tuyền đã bắt giữ bà Đái tại nhà riêng của bà ở Thượng Hải. Sau đó họ tịch thu máy tính xách tay và điện thoại di động của bà dù không có lệnh khám xét. Công an Thượng Hải đã bàn giao bà cho cảnh sát thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vào buổi tối. Bà đã bị giam giữ ở Lạc Dương kể từ đó.

Bản án gần đây nhất của bà Đái đã giáng một đòn nặng nề lên người mẹ già 88 tuổi của bà (cũng tu luyện Pháp Luân Công). Người phụ nữ lớn tuổi này hiện đang phải chật vật để kiếm sống, tự lo cho bản thân.

Ngay sau khi kết án bà Đái, toà án này cũng đã kết án bà Trương Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc 9 năm tù, cũng chỉ vì bà truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công trên mạng Internet.

Ngày 28 tháng 2 năm 2021, bà Trương Hà (53 tuổi, một cựu cảnh sát) đã bị các cảnh sát đến từ Lạc Dương (cách Vũ Hán khoảng 563 km) bắt giữ tại nhà riêng. Để khép tội bà Trương, cảnh sát Lạc Dương đã đi tới Vũ Hán và cố gắng ép cha mẹ bà Trương ghi hình với nội dung thuyết phục bà Trương nhận tội.

Bà Trương phải hầu tòa tại Tòa án Giản Tây vào ngày 21 tháng 6 năm 2022 và bị kết án 9 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt với tội “sử dụng mạng xã hội để quảng bá tà giáo”.

Kể từ năm 2019, công an Hà Nam đã đi khắp mọi nơi trong cả nước để bắt giữ nhiều học viên vì truyền rộng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở trên mạng. Một số học viên bị bắt giữ đã bị kết án tù. Ngoài bà Trương và bà Đái, còn có ba học viên khác là bà Phó Ny Quyên ở thành phố Chi Giang tỉnh Hồ Bắc, ông Lý Phúc Xuân ở Bắc Kinh và ông Ngô Giai Kiện ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát Lạc Dương bắt giữ vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Hiện họ đang đợi Tòa án quận Giản Tây xét xử sau khi bị công tố viên Vũ Giang Dương của Viện Kiểm sát quận Giản Tây truy tố vào ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Nhiều chuyên gia bị bức hại

Mẹ của một cư dân Canada và là cựu giáo sư Anh ngữ bị kết án tù 3,5 năm tù

Gần đây bà Lưu Diễm, một cựu giảng viên tiếng Anh ở tỉnh Vân Nam và cũng là mẹ của một cư dân Toronto (Canada) đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2022.

62b1b9c6a4c74cf637fd2dfeaf76b55e.jpg

Bà Lưu Diễm (bên trái) cùng con gái và chồng

Bà Lưu Diễm từng là trưởng khoa và phó giáo sư Khoa Ngoại ngữ của Đại học Khoa học và Nghệ thuật Vân Nam. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong khi bà đang đi taxi, người tài xế họ La đã cố gắng áp sát và còn nói muốn cùng bà có mối quan hệ nam nữ bất chính. Bà Lưu kiên quyết cự tuyệt và bảo với La rằng bà là người tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. La vì không đạt được mục đích mà thẹn quá hóa giận, bèn báo bà Lưu với cảnh sát.

Ngày hôm sau, hơn 10 cảnh sát, trong đó có đội trưởng Đinh Kiến Phong và phó đội trưởng Quách Hoành Vĩ của Đội An ninh Nội địa quận Ngũ Hoa đã bắt giữ bà Lưu trong khi bà đang làm việc tại bảo tàng nghệ thuật bảo vệ môi trường nơi hai vợ chồng bà điều hành. Bà bị giam trong trại tạm giam thành phố Côn Minh và luật sư, người nhà bà không được phép vào thăm.

Tòa án Quận Ngũ Hoa đã xét xử bà Lưu vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, sau đó kết án bà Lưu 3,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào tháng 4. Bà bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn được dùng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công). Hiện bà đang kháng cáo.

Con gái của bà Lưu, cô Lưu Minh Viên, ngành hoạt hình máy tính tại Đại học Sheridan (ở Toronto), đã tổ chức họp báo từ tháng 10 năm ngoái và viết thư cho các quan chức chính phủ, kêu gọi trả tự do cho mẹ cô ngay lập tức.

98f2e1a1b8eff3e36dd2dadd89ae67e2.jpg

Cô Lưu Minh Viên kêu gọi trả tự do cho mẹ cô trong cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto vào ngày 18 tháng 2 năm 2022

Sau 2 năm ngồi tù và mất việc, kỹ sư điện bị kết án thêm 4 năm tùÔng Từ Vĩnh Thanh (58 tuổi), một kỹ sư điện ở Thượng Hải bị bắt vào tháng 10 năm 2021 tại Ga xe lửa Long tuyền khi đang trên đường từ quê nhà ở thành phố Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang quay trở lại nơi ở của ông tại Thượng Hải.

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Tòa án quận Liên Đô ở thành phố Lệ Thủy đã xét xử ông Từ. Công tố viên buộc tội ông là một người tái phạm tội, bởi ông từng bị kết án oan sai 2 năm vào năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán Diệp Lộ đã kết án ông Từ 4 năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 2 tháng 11 năm 2022.

2023-1-1-185236-1--ss.jpg

Ông Từ Vĩnh Thanh

Trước khổ nạn gần nhất này, ông Từ từng bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2016 vì yêu cầu các nhà chức trách gỡ bỏ một bảng thông báo dán các áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công tại gần một ga tàu điện ngầm. Trước nỗ lực tìm kiếm công lý bền bỉ của ông, chính quyền đã trả đũa bằng cách bắt giữ ông một lần nữa vào ngày 29 tháng 11 năm 2017 và kết án ông 2 năm sau đó.

Sau khi được thả vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, ông Từ bị mất việc làm và phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém vì bị tra tấn ở trong tù. Ông buộc phải chuyển chỗ ở 4 lần, vì cảnh sát liên tục gây áp lực buộc chủ nhà của ông phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà của ông.

Mất mẹ và anh trai vì cuộc bức hại, cựu kỹ thuật viên cảnh sát lại bị kết án 3 năm tù, đều vì kiên định đức tin vào Pháp Luân CôngÔng Đổng Di Nhiên, một cựu thuật viên cảnh sát 61 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Tòa án quận Vu Hồng đã xét xử ông Đổng từ xa qua video vào ngày 4 tháng 8. Một luật sư do tòa chỉ định là người đại diện cho ông. Thẩm phán đã kết án ông 3 năm tù vào ngày 7 tháng 8. Sau khi ông bị đưa đến Nhà tù Số 2 thành phố Thẩm Dương, lãnh đạo nhà tù đã cấm gia đình ông vào thăm, gửi nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc gửi tiền vào thẻ cho ông.

Chị gái của ông Đổng, bà Đổng Tân Hoa, hiện đang định cư tại Los Angeles, đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho em trai trong một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Bà Đổng nói: “Anh trai cả Đổng Hân Nhiên của tôi đã mất mạng vì bị tra tấn trong lúc bị chính quyền giam giữ phi pháp. Sống trong nỗi sợ hãi thường trực và áp lực tinh thần khủng khiếp từ việc các anh chị em chúng tôi bị bức hại mà mẹ tôi cũng đã qua đời. Một người em trai khác của tôi là Đổng Di Nhiên đã từng hai lần bị lĩnh án lao động cưỡng bức và một lần bị cầm tù với tổng cộng 7,5 năm. Khi cậu ấy được thả, một người đàn ông trung niên vốn cường tráng khỏe mạnh giờ đã già đi đáng kể. Cậu ấy trở thành một ông lão gầy trơ xương với đầu tóc bạc trắng”.

270037706df27a4a7d59e2793d6706df.jpg

Bà Đổng Tân Hoa cầm một tấm bảng có ghi “Hãy thả em trai tôi Đổng Di Nhiên ngay lập tức“

Một bác sỹ Trung Y bị kết án 5 năm vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân CôngÔng Bành Thư Minh (51 tuổi) một bác sỹ Trung y ở huyện Cao Đường, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt tại phòng khám của mình ngày 12 tháng 4 năm 2021 bởi các cảnh sát viên của huyện Cao Đường và những người đồng cấp của họ đến từ huyện Đào Nam, tỉnh Cát Lâm ở cách đó hơn 1.000 dặm. Ông Bành đã bị đưa đến Đào Nam ngày hôm đó và bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Đào Nam.

4b65faac4a36a85b31c20ba3238a6233.jpg

Ông Bành Thư Minh

Chính quyền sau đó cho biết rằng cảnh sát mạng ở Đào Nam đã nhìn thấy thông tin về Pháp Luân Công mà ông Bành đăng lên WeChat. Để nhận được lợi ích từ việc đàn áp, họ đã quyết định bắt ông Bành.

Luật sư của ông Bành chỉ ra rằng vụ việc này không thuộc thẩm quyền của Công an Đào Nam, và ông đã yêu cầu trả trường hợp này về nơi cư trú của ông Bành tại huyện Cao Đường. Công an Đào Nam đã bác bỏ yêu cầu đó và cũng từ chối cho ông Bành dự đám tang của mẹ ông, vốn đã bị choáng về việc ông bị bắt đến mức cụ đã qua đời không lâu sau đó.

Lính canh của trại tạm giam Đào Nam đã đánh đập ông Bành vì ông từ chối học thuộc quy định dành cho người bị giam giữ. Mắt trái của ông sưng lên, mũi chảy máu, và ông bị đau xương sườn trong hơn 3 tuần. Khi luật sư của ông phản đối việc đánh đập ông, lính canh đáp: “Chẳng phải ông ta đã hồi phục rồi sao?”

Sau khi công tố viên truy tố ông Bành và chuyển vụ án của ông sang tòa án, thẩm phán đã ra lệnh cho luật sư của ông đi xin phép các sở tư pháp ở cả hai nơi ông sống và ở Đào Nam để được phép đại diện cho ông Bành ở tòa. Khi Sở tư pháp Đào Nam từ chối cung cấp giấy tờ cần thiết cho luật sư, ông đã buộc phải bỏ vụ án này.

Mặc dù tòa án đã thông báo cho con trai của ông Bành rằng anh có thể thuê một luật sư địa phương cho ông, song gia đình ông sau đó được biết rằng sở tư pháp ở Cát Lâm đã ban hành một chính sách nội bộ cấm tất cả các luật sư địa phương nhận các trường hợp về Pháp Luân Công. Ngay cả nếu họ nhận, họ sẽ bị yêu cầu nhiều giấy tờ chỉ để vào thăm các học viên. Việc đại diện cho các học viên Pháp Luân Công ở tòa án là gần như không thể. Do tất cả những rào cản này, hầu như không có luật sư nào ở Cát Lâm sẵn lòng nhận các trường hợp về Pháp Luân Công.

Ông Bành bắt đầu học Trung y khi mới ngoài 20 tuổi. Ông đã mở phòng khám tư vào khoảng cùng thời gian với việc ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1996. Ông luôn luôn tận sức giúp các bệnh nhân của mình và giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ. Ông chỉ lấy 15 tệ tiền thuốc mà các phòng khám khác lấy 50 tệ. Nhiều bệnh nhân của ông đã rất ca ngợi ông và giới thiệu ông cho họ hàng và bạn bè của mình.

Ba cư dân Quảng Đông bị kết án tù, một người bị kết án tù nặng cùng 500 ngàn nhân dân tệ tiền phạt

Ba cư dân ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án ngày 27 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Triệu Thiên Hoa đã bị kết án 7 năm tù và bị phạt 500 ngàn nhân dân tệ. Ông Trần Hoa Lương và ông Liên Nguyệt Quang mỗi người bị kết án 4 năm và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát đã đột nhập vào trường tư thục ở nhà ông Triệu qua chỗ ở của người hàng xóm cạnh nhà ông vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Ban đầu cảnh sát cáo buộc những học viên này là tham gia “kinh doanh bất hợp pháp”. Nhưng sau đó vì không thể tìm đủ bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc đó nên cảnh sát đã đổi thành “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Số sách Pháp Luân Công tịch thu từ các học viên sau đó đã được dùng làm bằng chứng truy tố họ.

Trong vài tháng bị tạm giam, ông Triệu đã phát bệnh tim nặng và phải nhập viện. Gia đình ông đã 3 lần xin cho ông được tạm tha y tế nhưng đơn liên tục bị cảnh sát từ chối, ngay cả sau khi lính canh trại tạm giam đề xuất không tiếp tục giam giữ ông.

Ông Triệu, ông Liên và ông Bành đã bị đưa ra Tòa án huyện Bác La ngày 28 tháng 10 năm 2021. Các luật sư của họ đã thay họ biện hộ vô tội. Thẩm phán Hồ Kim Huy đã không cho phép các luật sư chỉ ra sự thật rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công hay dán nhãn cho pháp môn này là tà giáo ở Trung Quốc.

Ông Triệu (51 tuổi) có bằng đại học về máy tính và quản trị thông tin. Ông đã làm kế toán ở một ngân hàng ở thành phố Nam Hải, tỉnh Quảng Đông sau khi tốt nghiệp đại học. Vì tu luyện Pháp Luân Công nên vào ngày 13 tháng 2 năm 2002 ông đã bị phạt 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy. Sau khi mãn hạn bản án, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông, nên ông đã buộc phải sống xa nhà. Vào tháng 7 năm 2017, ông đã mở một trường tư thục dạy các lớp về tiếng Trung, Toán, tiếng Anh và văn hóa Trung Quốc truyền thống.

Ông Trần (65 tuổi) ở ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Trước kia ông dạy học tại Trường Kinh doanh Quý Châu. Ông đã bị kết án 3 năm tù vào tháng 10 năm 2004 và bị cho thôi việc vì ông kiên định với Pháp Luân Công.

Ông Liên (56 tuổi) từng là một giáo viên tiểu học. Ngày 20 tháng 7 năm 2007, ông đã bị kết án 5 năm tù và bị giam ở trong Nhà tù Dương Giang và cũng bị đuổi việc. Cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của ông và thường xuyên sách nhiễu ông sau khi ông ra tù.

Người cao tuổi bị bức hại

Cụ bà 83 tuổi bị đưa đi kiểm tra sức khoẻ và bị kết án bí mật 2 năm tù

Kể từ tháng 6 năm 2021, các viên chức của Toà án quận Giang Dương ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã nhiều lần đến nhà bà Triệu Chiêu Thuyên (83 tuổi), một giáo viên tiểu học về hưu, và đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ.

Sáng ngày 10 tháng 11, khi họ đưa bà đi kiểm tra lần cuối, họ nói rằng tất cả chỉ số của bà đều ổn, và sau này họ sẽ không đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ thêm nữa. Họ cũng mua bữa sáng cho bà vì bà chưa ăn gì trong suốt buổi sáng.

Tuy nhiên, sau khi hai bệnh viện xác nhận rằng sức khoẻ của bà rất tốt, bà không được trở về nhà mà thay vào đó bị đưa đến trại tạm giam địa phương. Sau đó bà bị kết án 2 năm tù ngay tại trại tạm giam.

Một người ở bên trong tiết lộ với gia đình rằng bà Triệu đang được chữa trị y tế trong khi bị giam giữ. Tuy nhiên, một người biết rõ vụ án của bà nói rằng bởi bà bị xác định là “tù nhân chính trị” (chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công) nên dù có tốn bao nhiêu tiền thì bà vẫn sẽ không được thả. Một viên chức khác còn nói thẳng với gia đình rằng họ chỉ có thể đợi nhận tro cốt của bà.

Cụ bà 86 tuổi bị kết án vì tổ chức đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà riêng

Cụ bà Chu Thục Trinh (86 tuổi), một công nhân nhà máy dệt đã nghỉ hưu ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 trong khi đang đọc sách của Pháp Luân Công cùng với 5 học viên khác tại nhà riêng của bà. Ba trong số những người khách của bà Chu đã được thả vào buổi tối hôm đó. Một cặp vợ chồng (đều ngoài 60 tuổi) đã bị giam giữ 7 ngày.

Bà Chu bị tạm giam 3 ngày, sau đó được tại ngoại nhưng bị quản thúc tại gia. Kể từ đó, cảnh sát địa phương và nhân viên của ủy ban dân cư liên tục đến sách nhiễu bà.

Tòa án quận Đại An đã mở phiên tòa xét xử vụ án của bà Chu vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 và kết án bà 3 năm tù giam với 5 năm thử thách cùng khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Với đồng lương hưu hạn hẹp của mình, bà không thể nộp đủ số tiền phạt (phi pháp) này, do đó, con trai bà đã phải nộp giúp bà 3.000 nhân dân tệ.

Tỉnh Sơn Đông: Ông cụ 82 tuổi bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tinÔng Vương Chí Cương, một giáo viên đã nghỉ hưu 82 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã bị cảnh sát bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Sau khi ông bị đưa tới Đồn Công an Bắc Hải Lộ, một viên chức tòa án đã đến đó và giao bản sao của cáo trạng và thông báo giám sát cư trú cho ông. Sau đó, cảnh sát đã gọi con trai ông Vương đến đón ông về.

Sáng ngày 26 tháng 8 (thứ Sáu), một nhóm 9 người gồm cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, đã đến nhà của ông Vương để mở một phiên tòa ngay tại đó. Ông bị kết án 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Sau khi giao bản án cho ông Vương, cảnh sát đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại thời điểm họ đưa ông đến trại tạm giam thành phố Duy Phường thì trời đã về khuya. Lính canh từ chối tiếp nhận ông và yêu cầu cảnh sát quay trở lại vào sáng thứ Hai.

Khổ nạn này của ông Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó xảy ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, khi cảnh sát tuyên bố rằng họ phải bắt ông Vương vì trước đó hai tuần ông đã dán các tấm áp phích Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, con trai ông Vương đã nhận được điện thoại của Tòa án quận Khuê Văn thông báo rằng cha anh sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng sau. Không rõ phiên tòa đó có diễn ra trước khi ông bị kết án 2 năm hay không.

Cảnh ngộ gia đình

Người chồng mất khả năng lao động và người cha lâm vào tỉnh cảnh thê thảm sau khi người vợ bị bỏ tù

Ngày 9 tháng 10 năm 2022, gia đình bà Trương Tiểu Na đã xác nhận rằng cư dân thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh này đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 4 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Trương (48 tuổi) bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 và sau đó được thả và bị quản thúc tại gia. Bà bị Tòa án quận Liên Sơn kết án 4 năm và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 và bị đưa trở lại Trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo vào ngày 10 tháng 7.

Việc bà Trương bị cầm tù đã khiến chồng bà là ông Trần Kiệt và hai con của họ rơi vào cảnh khốn cùng. Sau khi bị giật điện trong một tai nạn lao động năm 2020, ông Trần phải cưa bỏ cẳng chân trái và cũng không thể cầm nắm đồ vật bằng tay phải. Hộp sọ của ông lộ cả ra ngoài và hai mắt bị mù. Hiện gia đình ông đang phải đối mặt với nợ nần chồng chất do chi phí điều trị y tế cho ông, cộng với khoản tiền mà ông phải vay mượn để đóng học phí cho hai đứa con, một đứa học đại học và một đứa học cấp ba (ở Trung Quốc, học sinh sinh viên rất khó tiếp cận được các khoản vay dành cho họ).

Ông Trần đã gửi đơn kiện những thủ phạm tham gia vào vụ án của bà Trương, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cho bản án oan sai của vợ ông, nhưng không có kết quả. Hiện ông đang tuyệt vọng, chật vật sống qua ngày kể từ khi bà Trương bị giam giữ.

c74d46447c0fc2fd40b11a9b535e9554.jpg

Ảnh chụp màn hình từ video ông Trần Kiệt đang cầu xin chính quyền trả tự do cho vợ ông

Cha mẹ của một cư dân Hoa Kỳ bị kết án tù vì kiên định đức tinÔng Trần Dương và vợ là bà Tào Chí Mẫn ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị nhắm đến trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, trong lúc đang đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà một học viên khác. Tòa án thành phố Lưu Dương đã xét xử họ vào ngày 21 tháng 12 năm 2021. Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng ông Trần đã bị đưa tới Nhà tù Võng Lĩnh và bà Tào tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam (Thời hạn của các bản án hiện vẫn đang đợi điều tra).

Vụ bắt giữ của hai vợ chồng xảy ra không lâu sau khi con gái 16 tuổi Grace Fayuan Chen (Trần Pháp Duyên) của họ chuyển tới New York để theo học âm nhạc. Hiện cô đang mất đi sự chu cấp tài chính từ gia đình và phải vật lộn để tự mình kiếm sống.

d870ddf80be7bf29f207c468ba3c4ba7.jpg

Bà Tào và con gái (ảnh chụp vào khoảng năm 2010)

Ông Trần, một kỹ sư ngoài 50 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và tin rằng pháp môn này đã cải thiện sức khỏe của ông, đặc biệt là bệnh hen suyễn nặng, cũng như tịnh hóa tâm ông. Ông đã gặp bà Tào tại một điểm luyện công của Pháp Luân Công vào năm 1996 và sau đó họ kết hôn. Bà Tào từng làm việc tại bộ phận nhân sự của một công ty ô tô quốc doanh, và bà cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh mắt nghiêm trọng của bà.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Trần và bà Tào từng bị kết án lần lượt 4 năm và 3 năm tù vào năm 1999 vì kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông Trần đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp ở trong tù. Bà Tào bị mất việc làm sau khi được trả tự do.

Bà Tào bị bắt một lần nữa vào ngày 5 tháng 7 năm 2010. Bà và con gái bị giam trong một trại tẩy não.

Cha mẹ qua đời cách nhau 6 năm trong cuộc bức hại, cô gái trẻ bị kết án 7 năm tù cũng vì kiên định đức tin chung của họ

Sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, gần đây cô Tôn Ngọc Kiều (khoảng 30 tuổi) đã bị đưa vào tù để thụ án bảy năm, cũng vì kiên định đức tin giống như cha mẹ của mình.

03e7e4445ccc2b21f94b54b5f5af1cb4.jpg

Cô Tôn Ngọc Kiều

Cô Tôn ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Tám ngày sau, cha cô, ông Tôn Phi Tiến, bị bắt tại nơi làm việc. Ngày hôm sau, gia đình ông bất ngờ được thông báo rằng ông đã qua đời trong nhà giam.

Khi gia đình ông Tôn nhìn thấy thi thể của ông lần nữa tại Nhà Tang lễ Huyện Mông Âm, họ đã phát hiện ông bị rỉ dịch não, mất một nhãn cầu, bụng và nửa đầu bị hõm sâu. Cảnh sát từ chối yêu cầu xét nghiệm tử thi từ phía gia đình. Ngày 26 tháng 6, nhà chức trách cưỡng ép gia đình ông Tôn phải hỏa táng thi thể của ông, khiến nguyên nhân thực sự về cái chết của ông vĩnh viễn trở thành bí mật.

Cái chết của ông Tôn xảy ra chỉ sáu năm sau khi vợ ông là bà Vu Tại Hoa qua đời ở tuổi 47, cũng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 8 năm 2015.

Trẻ mẫu giáo và người anh trai chuẩn bị vào đại học lâm vào tình cảnh khó khăn sau khi cha mẹ và người cô của họ bị kết án

Ba thành viên của một gia đình mở rộng hệ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Anh Tăng Hưng Dương (49 tuổi) bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Vợ anh, cô Đặng Phương (45 tuổi), bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ. Em gái anh, cô Tăng Dược Linh (43 tuổi), bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ.

Việc vợ chồng anh Tăng bị kết án đã khiến gia đình họ lâm vào tình cảnh khốn khó. Cậu con trai nhỏ đang học mẫu giáo của họ mới chỉ 5 tuổi, con trai lớn của họ sẽ vào đại học trong năm nay. Khi hai vợ chồng bị bắt vào tháng 4 năm 2021, con trai lớn của họ vẫn đang học trung học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu bé đã vượt qua sự căng thẳng tinh thần sau vụ bắt giữ của bố mẹ, làm tốt bài thi và được nhận vào trường đại học mà mình hằng mơ ước.

Kể từ khi cha mẹ bị bắt, hai anh em phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của ông bà nội của họ (đều ngoài 70 tuổi). Cặp vợ chồng già cả này không có lương hưu và đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi sống bản thân và các cháu trai của họ. Khi học kỳ mùa thu đang đến rất gần, họ cũng đang chật vật xoay sở tiền để nộp học phí đại học cho cháu trai lớn của mình, vì hầu hết sinh viên đại học Trung Quốc không tiếp cận được với các khoản vay dành cho sinh viên.

Trong khi đó, con gái lớn của ông bà là cô Tăng Dược Phương đã góa chồng cách đây vài năm khi con trai cô mới 9 tuổi. Bố mẹ chồng cô không có thu nhập và họ cũng đang rất chật vật để chăm sóc cho con trai cô.

Bị kết án bất chấp tình trạng sức khỏe

Mất chồng và mẹ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ bị kết án 8 năm tù oan sai và đang trong tình trạng nguy kịch

Bà Trương Tú Lan đã bị goá chồng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, giờ đây, bản thân bà cũng bị chính quyền kết án 8 năm tù oan sai vì kiên định đức tin vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù bà Trương chỉ còn da bọc xương và không còn sức lực, nhưng lính canh trại tạm giam vẫn tiếp tục đánh đập bà và ra lệnh cho bà từ bỏ đức tin của mình. Gia đình bà đang yêu cầu các nhà chức trách để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Bà Trương là người thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với chồng bà là ông Lưu Phúc Tỳ vào năm 1996. Sau đó, chứng đau nửa đầu, các vấn đề về dạ dày, chứng nghiện thuốc lá và rượu của ông Lưu đã biến mất. Cũng giống như chồng mình, bà Trương tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm khớp và bệnh phụ khoa cho bà.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hai vợ chồng ông bà đã buộc phải rời xa nhà trong 5 năm để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Sau đó ông Lưu bị mất khả năng lao động và nằm liệt giường. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2016, cảnh sát bất ngờ ập vào nhà của hai vợ chồng sau khi bà Trương bị trình báo vì đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục tung ngôi nhà của họ và lấy đi một lượng lớn tài sản cá nhân của họ. Cuộc đổ bộ đã khiến ông Lưu vô cùng sợ hãi. Áp lực tinh thần to lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Lưu, và chưa đầy ba tuần sau cuộc đổ bộ, ông đã hàm oan qua đời ở tuổi 59.

Ngay khi vừa lo xong hậu sự cho chồng, bà Trương lại buộc phải rời xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, bà lại sợ đến ngây người. Sức khỏe của bản thân bà cũng bắt đầu giảm sút. Bà sụt cân đáng kể và lưng bà ngày càng còng xuống.

Không thể tiếp tục sống một mình được nữa, bà phải chuyển đến ở với con gái để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và nhờ cậy vào sự chăm sóc của con gái. Thế nhưng, trước khi bà có thể phục hồi, cảnh sát lừa con gái bà mở cửa bằng cách giả làm nhân viên quản lý tài sản vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Sau đó 4 cảnh sát xông vào và bắt bà Trương đi. Khi ấy, mẹ của bà Trương cũng đang có mặt ở đó, bà cụ sợ hãi cực độ và qua đời vào ngày hôm sau.

Tòa án quận Hoàng Đảo đã xét xử bà vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 và kết án bà 8 năm tù. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa.

Một nguồn tin cho hay, hiện giờ bà Trương vô cùng gầy yếu và chỉ còn da bọc xương. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh vẫn đánh đập và chửi rủa bà, nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Người phụ nữ 70 tuổi bị kết án 3,5 năm tù đang phải vật lộn với sức khỏe yếu ở trong trại tạm giam

Tháng 6 năm 2022, bà Hoàng Kính Như (một cư dân ngoài 70 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm) đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ tiều tụy này hiện đang vật lộn với sức khoẻ kém, đặc biệt sau khi bà chẳng may làm mất răng giả vào năm ngoái.

Bà Hoàng bị bắt vào năm 2021 vì khiếu nại việc bị treo lương hưu trong lần bị giam giữ trước đó và khuyên công an ngừng tham gia vào cuộc đàn áp. Bà đã tuyệt thực hai lần vào tháng 7 năm 2021 và tháng 2 năm 2022, mỗi lần kéo dài ba tuần. Lính canh đã lệnh cho tù nhân bức thực bà mỗi ngày nhưng không cho bà uống nước.

Bà vẫn còn rất yếu vì tuyệt thực. Cân nặng sụt giảm từ 50 kg xuống 30 kg. Bà không thể giữ thăng bằng khi đi lại. Hai tay của bà rung lắc và miệng của bà run rẩy không ngừng một cách mất kiểm soát. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi bà bất cẩn làm rơi răng giả của mình vào tháng 10 năm 2021.

Toà án quận Triều Dương đã kết án bà 3,5 năm tù vào tháng 6 năm 2022. Trong tháng đó, bà bị chuyển từ Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân đến trại tạm giam Vi Tử Câu và bị nhốt ở khu dành cho bệnh nhân lớn tuổi và ốm yếu.

Bà Hoàng từng làm việc tại một công ty khai thác vàng. Bà bị bệnh tim bẩm sinh, hẹp mạch máu và căng cơ thắt lưng. Khi mới ngoài 40 tuổi, bà thường xuyên bị ngất và rất khó khăn khi leo cầu thang lên căn hộ của bà ở tầng năm. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà vô cùng vui sướng khi thấy mọi bệnh tật của mình đều biến mất và bà tràn đầy năng lượng.

Một người phụ nữ từng có sức khỏe tốt nay đã trở thành người thực vật do bị bức hại trong nhiều tháng bị giam giữ

Một người phụ nữ khỏe mạnh ngoài 70 tuổi xuất hiện vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau 3 tháng bị giam giữ. Bất chấp tình trạng của bà, chính quyền vẫn kết án bà Niếp Tuấn Hoa 5 năm tù và chuyển bà tới một nhà tù địa phương. Trong 1 năm ở đó bà đã bị bức hại trở thành người thực vật và đã được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế.

Bà Niếp ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Số 3 thành phố Trịnh Châu sau 2 ngày thẩm vấn. Bà bị tra tấn tăng cường vì giữ vững đức tin của mình, và sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm.

Ngày 26 tháng 9 năm 2021 (2 ngày sau khi bà ngất xỉu trong buồng giam), trại giam thông báo với gia đình bà rằng bà bị cao huyết áp, tiểu đường, u xơ tử cung và đột quỵ. Gia đình bà đã chất vấn lính canh về những gì họ đã làm với bà trong 3 tháng qua khiến bà rơi vào tình trạng như vậy, bởi lẽ bà hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống tại thời điểm bị bắt giữ.

Tòa án quận Trung Nguyên đã bí mật kết án bà Niếp 5 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ vào tháng 12 năm 2021, dù bà đã bị mất khả năng vận động và không thể tự chăm sóc bản thân.

Cảnh sát đã đưa bà Niếp đến bệnh viện để phẫu thuật vào tháng 1 năm 2022 nhưng đến ngày 14 tháng 2 mới thông báo cho gia đình bà. Khi gia đình bà tức tốc đến bệnh viện, họ vô cùng đau khổ khi nhìn thấy bà Niếp đang hấp hối trước mặt họ. Bà đã sụt một nửa cân nặng (từ gần 73kg xuống chỉ còn chưa đầy 37kg) sau 6 tháng bị bắt giữ.

Không lâu sau đó, thẩm phán đã ra lệnh cho công an đưa bà Niếp tới Nhà tù Nữ Tân Hương để chấp hành án.

Trong vài tháng, bà Niếp đã trở thành một người thực vật. Mãi đến tháng 11 năm 2022, nhà tù mới cho bà được tạm tha y tế. Gia đình bà đã tìm cách điều trị cho bà tại hai bệnh viện nhưng bà không có bất kỳ tiến triển nào. Chồng bà hiện đang chăm sóc cho bà.

Trước khổ nạn gần nhất này, bà Niếp từng bị kết án 2 năm tù vào năm 2008 vì tu luyện Pháp Luân Công và được trả tự do vào ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Vi phạm thủ tục pháp lý

Thẩm phán sửa tuổi của một cụ bà từ 84 xuống 75 tuổi trước khi kết án bà vì tu luyện Pháp Luân Công

Tháng 2 năm 2022, một tòa án cấp huyện ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết án một học viên Pháp Luân Công 1,5 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin. Trong phán quyết, chủ tọa phiên tòa đã sửa tuổi của bà từ 84 xuống 75 tuổi.

Bản án của bà Thái Trạch Phương ở huyện Doanh Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 29 tháng 1 năm 2021 (vì bà nói với mọi người về Pháp Luân Công). Cảnh sát đã thẩm vấn bà Thái suốt nhiều giờ và bà được thả vào khoảng 8 giờ tối. Kể từ đó cảnh sát liên tục sách nhiễu bà.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, bà Thái được thông báo rằng bà đã bị truy tố. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, bà Thái bị đưa ra hầu tòa với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Sự bức hại mà bà đã chịu đựng trước đây lại bị viện kiểm sát liệt kê để làm bằng chứng truy tố bà.

Ngày 9 tháng 2 năm 2022, thẩm phán triệu tập bà để tuyên án 1,5 năm tù cùng với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Khi bà Thái hỏi thẩm phán tại sao tuổi của bà bị sửa từ 84 tuổi thành 75 tuổi, thẩm phán trả lời rằng 75 tức là 80 tuổi.

Một tòa án ở tỉnh Hà Bắc tùy tiện sửa bản án của một người đàn ông từ 3,5 năm lên 6 năm

Một cư dân thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 3,5 năm tù vào giữa tháng 4 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Mặc dù ông được phép chấp hành án tại nhà vì sức khỏe kém, song vài tháng sau đó, tòa án lại tổ chức một phiên xử khác và tăng thời hạn bản án của ông lên thành 6 năm.

Ông Triệu Trường Dư, 64 tuổi, đã bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Mặc dù cảnh sát đã cho ông tại ngoại vài ngày sau đó, nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục sách nhiễu ông nhiều lần. Tổn thương tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông và ông đã mất khả năng đi lại. Thậm chí ngay cả trong thời gian ông đang điều trị ở bệnh viện, cảnh sát vẫn kéo đến đó để sách nhiễu ông.

Tòa án quận Ký Châu đã xét xử ông Triệu từ xa qua video vào giữa tháng 4 năm 2022 và kết án ông 3,5 năm tù. Bởi ông không thể đi lại, thẩm phán đã cho phép ông thụ án tại nhà.

Tuy nhiên, 2 tháng sau, thẩm phán đến nhà ông Triệu và tổ chức một phiên tòa xét xử khác đối với ông, tăng thời hạn tù của ông lên thành 6 năm.

Ông Triệu đã bị bắt và bị giam sau khi bị lừa vì tin rằng cảnh sát đưa ông đến bệnh viện để xét nghiệm COVID-19.

Một người tài xế xe buýt bị gia hạn án tù thêm 1 năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Ngay khi bà Hứa Lợi sắp kết thúc án tù 4 năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, các nhà chức trách đã tự ý kéo dài hạn tù của bà thêm 1 năm.

Bà Hứa là một tài xế xe buýt ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị một bí thư thôn báo cảnh sát vào tháng 10 năm 2018 vì đã gỡ một biểu ngữ bôi nhọ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tìm thấy biển số ô tô của bà thông qua camera giám sát và xác định được địa chỉ của bà. Bà bị bắt tại nhà vào tối ngày 28 tháng 10 và bị đưa đến trại tạm giam Diêu Gia. Sau đó Tòa án quận Cao Tân Viên đã kết án bà 4 năm tù vào cuối tháng 6 năm 2019.

Bà Hứa bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 10 năm 2019. Vì trong khi bị cầm tù bà không từ bỏ Pháp Luân Công, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đại Liên và Phòng 610 (hai cơ quan được giao nhiệm vụ lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc bức hại) đã ra lệnh tòa án địa phương thêm bản án một năm vào thời hạn tù của bà. Như vậy theo dự kiến, bà Hứa sẽ được thả vào ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Trước đó bà Hứa từng bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2013 sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã kết án bà 4 năm tù vào ngày 28 tháng 12 cùng năm. Trong khi ở trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh, bà bị trói, sốc điện bằng dùi cui, bị đánh đập, buộc phải đứng trong thời gian dài và cấm ngủ.

Một ngày trong tháng 11 năm 2014, lính canh đã lột quần áo của bà, trói bà vào ghế và dán miệng bà lại. Trong khi một cảnh sát sốc điện bà ấy bằng dùi cui vào những vùng nhạy cảm, một người khác tát vào mặt bà và một người thứ ba viết những lời lẽ phỉ báng Pháp Luân Công lên trên mặt, cơ thể, tất và giày của bà.

Người đàn ông Sơn Đông bị kết án 3,5 năm tù sau một phiên tòa xét xử từ xa qua điện thoại kéo dài 20 phút

Chỉ 3 tuần sau khi ông Chu Thiên Phúc bị giam trong một trung tâm tẩy não vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một tòa án địa phương đã mở phiên tòa từ xa để xét xử vụ án của ông qua điện thoại. Với phiên tòa diễn ra vỏn vẹn chỉ 20 phút, ông Chu đã bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Do sự bùng phát của các ca nhiễm COVID tại địa phương, ông đã được thả ra trong ngày xét xử, phải chờ những diễn biến của trạng thái y tế.

Ông Chu 69 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt tại nhà chị gái của mình vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não quận Phường Tử.

Tối ngày 8 tháng 12, cảnh sát Lưu Quang Dũng đã đến phòng giam của ông Chu trong trung tâm tẩy. Ông ta vừa giữ chặt ông Lưu trên ghế sắt, vừa không ngừng buông lời lăng mạ ông Lưu, cha mẹ ông và Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Lưu cũng đe dọa sẽ bắn chết ông Chu nếu ông dám bước ra khỏi trung tâm tẩy não.

Ngày 9 tháng 12, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Chu tới Viện Kiểm sát quận Phường Tử. Đến ngày 23 tháng 12, giám đốc trung tâm tẩy não Tưởng Hiểu Huy bất ngờ nói với ông Chu rằng trong ngày hôm đó họ sẽ xét xử ông. Tưởng đã thông qua ứng dụng họp trực tuyến trong điện thoại của mình để kết nối ông Chu với Tòa án quận Phường Tử. Một thẩm phán tuyên án ông Chu 3,5 năm tù sau 20 phút xét xử. Tưởng đã lừa ông Chu ký tên vào bản phán quyết và không đưa cho ông bất kỳ bản sao phán quyết nào. Ông được về nhà ngay sau đó.

Ông Chu từng bị bệnh thấp khớp nghiêm trọng và đau lưng. Khi ông mới 40 tuổi, ông mất khả năng lao động chân tay. Ông đã thử các phương pháp chữa bệnh từ thảo dược, châm cứu và một số môn khí công khác nhau nhưng đều không có kết quả. Năm 1995, sau 1 tháng biết đến và tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Ông không còn xấu tính nữa và trở thành một người tốt hơn. Ấn tượng bởi sự cải thiện cả tâm lẫn thân của chồng, vợ của ông, bà Trương Hy Mỹ, cũng đã bước vào tu luyện và cũng được hưởng nhiều lợi ích về sức khỏe.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Chu đã bị bắt vào năm 2002 và bị kết án 5 năm tù. Trong khi vợ ông bị buộc phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát, hai đứa con tuổi còn niên thiếu của họ bơ vơ không người chăm sóc. Con trai của họ đã phải rời xa nhà để đi làm khi mới 18 tuổi, còn con gái 15 tuổi của họ thường xuyên phải di chuyển chỗ ở trong vài năm.

Ngay sau khi ông Chu được trả tự do vào năm 2007, vợ ông đã bị bắt và đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn. Khi bà được thả ra sau 1,5 năm thụ án, bà ở trong trạng thái thần trí không thanh tỉnh do bị tra tấn không ngừng ở trong trại lao động.

Một giáo viên trung học bị kết án oan sai vì kiên định đức tin

Một cựu giáo viên trung học ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù oan sai vào tháng 6 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, chồng bà đã nỗ lực để giải cứu bà, nhưng không thành công.

Bà Mạnh Dục là giáo viên của Trường THCS Số 1 Thắng Lợi. Bà bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Khi lục soát nhà bà, cảnh sát lấy đi máy tính làm việc, điện thoại di động, và ổ cứng di động của chồng bà dù ông không tu luyện Pháp Luân Công. Con trai họ (vừa mới đi du học về nước) vẫn còn đang ngủ khi cảnh sát đến. Họ lật tung chăn của anh ấy một cách thô bạo, khiến anh ấy vô cùng kinh hãi. Trải qua lần kích động và sợ hãi này, anh ấy đã gặp vấn đề về tiêu hóa và thường xuyên bị ói mửa sau khi ăn.

Ông Chu Công chồng bà Mạnh là một kỹ sư thiết kế cấp cao, đang làm việc tại nhà vào sáng hôm đó. Ông đã bị đưa đến đồn công an và bị thẩm vấn trong một phòng riêng từ 2:20 chiều đến 8:30 tối. Không một cảnh sát nào xuất trình bất kỳ tài liệu pháp lý nào cho cuộc đột kích hoặc thẩm vấn ông Chu, đồng thời, cảnh sát cũng không cung cấp biên bản tịch thu cho ông. Vì bị áp lực khủng khiếp, nên không thể nhớ ông đã trả lời họ những gì. Ông bị cưỡng chế ký tên vào cái gọi là “bản khẩu cung”.

Sau khi được thả, ông đã vài lần quay lại đồn công an để hỏi về tình hình của vợ mình và yêu cầu cảnh sát cung cấp giấy tạm giam của bà, nhưng đều vô ích. Trong mỗi lần ông liên lạc hoặc tìm đến, cảnh sát hoặc là từ chối trả lời cuộc gọi của ông hoặc chặn ông ở lối vào của đồn công an. Tình huống tương tự cũng xảy ra khi ông đến viện kiểm sát.

Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà Mạnh đã vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng công tố viên Nhâm Diêu Hải đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà và truy tố bà với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công). Bản khẩu cung mà ông Chu bị cưỡng chế ký sau 6 tiếng thẩm vấn đề cập ở trên cũng bị công tố viên liệt vào “chứng cứ” truy tố bà Mạnh.

Tòa án quận Đông Dinh đã mở hai phiên tòa xét xử vụ án của bà Mạnh vào các ngày 10 tháng 3 và vào tháng 5 năm 2022. Luật sư đã bào chữa vô tội cho bà, nhưng thẩm phán Diêm Hiểu Huy đã ngăn cản bà Mạnh đọc phần tuyên bố bào chữa của mình.

Ông Chu đã bị cấm tham dự các phiên tòa, vì thẩm phán tuyên bố ông là nhân chứng vì “lời chứng” của ông đã được công tố viên sử dụng.

Các bằng chứng khác mà công tố viên Nhâm đưa ra là các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và thẻ nhớ tịch thu từ nhà của bà Mạnh, nhưng không có tài liệu nào được trình ra trước tòa. Thẩm phán chỉ dựa trên số lượng các cuốn tài liệu mà kết án bà Mạnh 3,5 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 6.

Sau khi nghe nói bà Mạnh đã bị các tù nhân tại trại tạm giam Tân Hải đánh đập hai lần, ông Chu đã rất lo lắng cho tình hình của vợ mình. Hai cặp kính của bà đã bị vỡ. Bà phải đeo còng tay và cùm chân mỗi ngày trong suốt một tháng.

Toà án Hồ Bắc cưỡng chế thu tiền phạt từ tài khoản ngân hàng của học viên Pháp Luân Công và đưa ông vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội

Gần đây gia đình ông Vương Mỹ Khanh phát hiện rằng toà án địa phương đã rút tiền từ ba tài khoản ngân hàng của họ mà họ không hề hay biết để trả cho 6.000 nhân dân tệ tiền phạt mà tòa án đã tuyên án ông vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bị đưa vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội và không được phép đi du lịch hay thậm chí là cải tạo lại nhà của mình.

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, ông Vương ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở thành phố Đương Dương lân cận. Ông đã bị Toà án Thành phố Đương Dương kết án hai năm hai tháng tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ông bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào giữa tháng 5 năm 2022.

Không thông báo cho gia đình, Toà án Thành phố Đương Dương đã rút 2.321 Nhân dân tệ từ một trong các tài khoản ngân hàng của họ, rút 157 Nhân dân tệ từ tài khoản thứ hai và rút toàn bộ 2.390 nhân dân tệ từ tài khoản thứ ba. Toà án cũng đóng băng tài khoản thứ ba là tài khoản ông Vương đang dùng để mua vật dụng thiết yếu tại trại tạm giam địa phương mà không đưa ra lời giải thích nào. Hiện toà án đang lệnh cho gia đình ông Vương nộp nốt số tiền phạt còn lại là 1.132 nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 6, gia đình nhận được thư chuyển phát nhanh từ toà án tuyên bố rằng toà đã xác định ông Vương là “người không đáng tin” và đưa ông vào một danh sách đen, nghĩa là ông không được đi du lịch, đi thuyền hay máy bay, cải tạo nhà cửa của mình hay cho con cái học tại các trường tư thục.

Hai thập kỷ bị bức hại

Bị bức hại từ năm 16 tuổi, người đàn ông Quảng Đông đã bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Đồng Tuyết Thăng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vì kiên định đức tin kể từ khi ông 16 tuổi. Sau khi bị đuổi học năm 16 tuổi, ông bị cưỡng bức lao động một năm khi 17 tuổi và ngồi tù 4 năm khi mới ngoài 20 tuổi. Sau lần bắt giữ gần nhất cách đây 2 năm, ông lại bị kết án tù một lần nữa.

Ông Đồng (38 tuổi) bị bắt cùng với ba học viên khác là bà Tôn Tú Lệ, bà Trương Vĩnh Mai và ông Mạch Khang Lâm vào ngày 3 tháng 7 năm 2020. Bất chấp việc công tố viên đã 2 lần trả lại hồ sơ vụ án của các học viên vì không đủ bằng chứng, nhưng cảnh sát vẫn từ chối thả người và tiếp tục nộp hồ sơ lần 3 vào ngày 8 tháng 2 năm 2021. Sau đó, công tố viên đã truy tố các học viên.

Tòa án quận Hải Châu đã tổ chức phiên tòa xét xử bốn vụ án của các học viên vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thẩm phán tuyên phán quyết vào tháng 7 năm 2022. Ông Đồng bị kết án 4 năm, 3 học viên còn lại bị kết án từ 2-4 năm tù.

Ông Đồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997 khi mới 13 tuổi. Không lâu sau đó, cậu thiếu niên nóng tính, ăn nói thô tục và có nhiều thói hư tật xấu đã trở thành một người có tấm lòng thoáng đãng và nhân hậu.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cậu thiếu niên 16 tuổi đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền thực hành Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2000. Anh đã bị bắt và bị Trường Cao đẳng Công nghiệp nhẹ Thiên Tân đuổi học.

Sau khi bị bắt một lần nữa quay trở lại Bắc Kinh kháng nghị, ông Đồng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001. Sau vụ bắt giữ thứ 3 vào năm 2005, ông Đồng bị kết án 4 năm tù, lúc đó ông Đồng 21 tuổi.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Đồng thường bị lính canh còng tay và đánh đập. Ông đã từng bị bắt phải ở trên sân tập thể thao cả ngày, đứng hoặc ngồi, nhưng không được nhúc nhích. Lính canh sẽ đánh đập ông nếu ông di chuyển. Ông chỉ được uống rất ít nước dù trời đang phải ở dưới cái nắng như thiêu như đốt. Ông đã không thể ngủ vào ban đêm vì có quá nhiều muỗi.

Từng bị giam cầm 13 năm, người phụ nữ Nội Mông Cổ lại bị kết án bí mật 4 năm tù

Một cựu giáo viên ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Đầu tháng 11 vừa qua, khi con gái bà đi tới Trại tạm giam Bình Trang để làm thẻ trả trước (để mua đồ trong trại tạm giam) cho bà, cô đã rất sốc khi biết bà đã bị kết án 4 năm tù. Các nhân viên chính quyền, gồm công an, viện kiểm sát, và tòa án không hề thông báo tới gia đình bà về phiên tòa xét xử và bản án. Hiện bà Vương đang kháng cáo bản án.

Trước bản án gần đây nhất, bà Vương (56 tuổi), một cựu nhân viên của Nhà máy Điện Nguyên Bảo Sơn, đã bị bắt giữ nhiều lần. Bà từng bị kết án tù 2 lần (tổng cộng 7 năm) và 3 lần bị kết án lao động cưỡng bức (tổng cộng 6 năm) vì không từ bỏ đức tin của mình. Một trong những án tù của bà đã bị gia hạn thêm 5 tháng. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị quất bằng roi, bị trói vào một chiếc ghế kim loại, bị treo lên, buộc phải đứng dưới trời nắng gắt, bị sốc điện bằng dùi cui và cấm ngủ.

Trong một lần cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, chồng bà đã dùng dao đâm vào lưng bà và bóp cổ bà. Các con gái của họ đã vô cùng kinh hãi và chạy đến chỗ ông nội. Sau khi nghe hai cháu kể về những gì đã xảy ra, ông nội vội chạy đến và thấy miệng và mũi bà Vương be bét máu, ông đạp cửa sổ rồi trèo vào trong can ngăn con trai.

Bởi bà Vương liên tục bị bắt và lục soát, chồng bà đã ly dị bà, bỏ mặc hai con gái nhỏ của họ. Con gái lớn phải nghỉ học ở tuổi 12 và phải đi làm để mưu sinh và phụ giúp gia đình.

Bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

11 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh bị kết án tù trước thềm Thế vận hội Mùa đông

Ngày 14 tháng 1 năm 2022, Toà án quận Đông Thành ở Bắc Kinh đã kết án 11 học viên Pháp Luân Công, sau khi họ bị bắt vì gửi những tấm ảnh chụp thành phố vắng tanh trong đại dịch cho tuyền thông hải ngoại. Việc kết án diễn ra chỉ vài tuần trước Thế vận hội Mùa đông 2022 (kéo dài từ ngày 4 đến 20 tháng 2 tại Trung Quốc).

6d979d66b9e5b9bbe0d121535d590d00.jpg

Bà Hứa Na

– Bà Hứa Na bị kết án 8 năm cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt.
– Ông Lý Tông Trạch, ông Lý Lập Tân, bà Trịnh Ngọc Khiết và bà Trịnh Diễm Mỹ mỗi người bị kết án 5 năm cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.
– Bà Đặng Tĩnh Tĩnh, ông Trương Nhậm Phi, ông Lưu Cường và bà Mạnh Khánh Hà mỗi người bị kết án 4 năm cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt.
– Bà Lý Giai Hiên và bà Tiêu Mạnh Kiều mỗi người bị kết án 2 năm cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, hơn 100 cảnh sát đã vây bắt 11 học viên nói trên. Người của Bộ An ninh Quốc Gia đã thấy những bức ảnh chụp Bắc Kinh được đăng trên website The Epoch Times vào tháng 6 năm 2020. Thông qua các video của camera giám sát, cảnh sát thấy bà Hứa cùng những học viên khác đi lại qua các khu vực đó nên đã bắt đầu theo dõi họ.

Sau khi truy tố các học viên vào ngày 2 tháng 4 năm 2021, thẩm phán của Tòa án Quận Đông Thành đã ngăn cản các luật sư xem hồ sơ vụ án. Ông ta ra quyết định rằng họ chỉ được xem hồ sơ của các vụ án khi tất cả các luật sư đại diện cho 11 học viên đến tòa cùng một lúc. Ngoài ra, các luật sư không được phép sao chép hoặc chụp ảnh các tài liệu, cũng như tòa án sẽ không cung cấp bất kỳ bản sao nào, dù dưới dạng bản giấy hoặc tệp (file) điện tử.

Các học viên này đã bị xét xử vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 và bị kết án vào ngày 14 tháng 1 năm 2022.

Trước bản án gần nhất này, bà Hứa cũng từng bị chính quyền nhắm đến trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và bị kết án 3 năm tù vào tháng 11 năm 2008. Chồng bà, ông Vu Trụ (một ca sỹ dân ca nổi tiếng) đã qua đời ở tuổi 42, sau 11 ngày bị giam giữ (sau một vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 1 năm 2008).

Một người phụ nữ bị kết án 3,5 năm tù chỉ vì gửi một lá thư khuyến thiện và tìm kiếm công lý

Chỉ hơn một năm sau khi mãn hạn bản án 2,5 năm tù vì treo biểu ngữ về Pháp Luân Công, một cư dân Thiên Tân được lại bị bắt vì viết thư khuyến thiện và hiện đã bị kết án 3,5 năm tù.

34acb297955909199338ef4851214780.jpg

Bà Triệu Thụ Hà

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Triệu Thụ Hà (58 tuổi) đã hai lần bị lãnh án lao động cưỡng bức và một lần bị kết án tù vì kiên định đức tin.

Sau khi bà bị bắt giữ vào năm 2016 vì treo biểu ngữ về Pháp Luân Công, sức khỏe của cha bà đã xấu đi do thường xuyên lo lắng cho con gái. Ông cụ bị bệnh tiểu đường nặng, sau đó bị mù và cuối cùng đã qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2016. Một năm sau, bà Triệu bị kết án 2,5 năm tù.

Sau khi được trả tự do, bà Triệu đã làm thuê làm mướn nhiều việc khác nhau để nuôi sống bản thân và người mẹ già của mình. Sau đó, bà làm giúp việc cho một người phụ nữ lớn tuổi, sau khi quen con gái của bà cụ ở trong tù. Con gái bà cụ đã bị kết án oan sai vì đệ đơn kiện các cán bộ nhà nước đã chiếm đoạt tài sản của cô một cách trái phép.

Sau khi người phụ nữ này được thả, các nhân viên chính quyền đã kéo đến nhà sách nhiễu cô và phát hiện bà Triệu đang làm việc tại đó. Cảnh sát ra lệnh cho cô phải đuổi việc bà Triệu. Bởi không muốn tăng thêm áp lực cho gia đình chủ nhà, bà Triệu đã xin nghỉ việc.

Không lâu sau, bà Triệu hay tin người phụ nữ đó đệ đơn khiếu nại và lại bị bắt giữ. Bà Triệu đã viết thư gửi cho cảnh sát, kêu gọi họ hãy thả người phụ nữ đó, dẫn tới việc bản thân bà Triệu cũng bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. Sau hai lần bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nam Khai (lần lượt vào tháng 7 và tháng 9 năm 2021), bà đã bị kết án 3,5 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào giữa tháng 5 năm 2022.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 10 năm 2022: 28 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 9 năm 2022: 47 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 8 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 7 năm 2022: 55 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo nửa đầu năm 2022: 366 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2022: 42 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2022: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2022: 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2022: 132 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo năm 2021: 1187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206090.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share