Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-09-2022] Trong tháng 8 năm 2022 đã xác nhận thêm 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ, gồm 5 người bị kết án trong năm 2021 và 52 người trong năm 2022: 1 người trong tháng 1, 1 người trong tháng 3, 1 người trong tháng 5, 13 người trong tháng 6, 11 người trong tháng 7 và 25 người trong tháng 8.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, kết án và tra tấn vì kiên định đức tin của họ. Bởi sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, các trường hợp không thể luôn được báo cáo kịp thời hoặc mọi thông tin không thể luôn có sẵn.

Các học viên bị kết án phân bố ở 14 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Liêu Ninh là tỉnh dẫn đầu danh sách với 13 trường hợp, tiếp theo là Quảng Đông và Tứ Xuyên (mỗi tỉnh 5 trường hợp). Các khu vực khác có từ 1 đến 5 trường hợp.

d38c1203b790bb65620f6310b7bbdce3.jpg

Các học viên có tuổi đời từ 37 đến 81 tại thời điểm bị kết án. Có tổng cộng 3 học viên trên 80 tuổi, 7 người ngoài 70 và 9 người ngoài 60 tuổi. Một số học viên lớn tuổi đã phải trải qua điều trị y tế trong khi bị giam giữ.

Thời hạn bản án kéo dài từ 1 đến 10 năm, thời hạn trung bình là 2,9 năm; 23 học viên bị phạt tiền từ 2.000 – 4.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 223.000 nhân dân tệ và trung bình mỗi người là 9.696 nhân dân tệ.

Bên cạnh những án tù mà tòa mới tuyên, có 2 học viên, gồm một bà lão 81 tuổi và một phụ nữ đã từng sống lưu lạc 5 năm, đã bị bắt giam để thụ án tù dù bản án của họ đã mãn hạn.

d18c1795d3950a9946b4fe899186c5aa.jpg

Các học viên bị kết án đến từ mọi tầng lớp, gồm một bác sỹ nghỉ hưu, một cựu giáo viên và một nhân viên xưởng sản xuất đồng hồ. Sau khi một nữ quản lý tài chính bị kết án 19 tháng, công tố viên đã cáo buộc thẩm phán kết án bà quá nhẹ và đã kháng cáo lên toà án cao hơn, yêu cầu kết án bà từ 3 năm trở lên.

Những án tù đó tù cũng khiến gia đình của các học viên rơi vào thảm cảnh. Một học sinh mẫu giáo và người anh học đại học đang rơi vào tình trạng cảnh khăn sau khi cả cha và mẹ của họ đều bị kết án. Mẹ chồng của một học viên bị giáng một đòn nặng khi con dâu bà bị kết án và đã qua đời trong đau khổ tuyệt vọng.

Trước bản án gần nhất này, một số học viên đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của họ trong 23 năm qua. Một học viên đã từng bị cầm tù oan sai 11,5 năm. Một học viên khác bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn ở trong một trại cưỡng bức lao động vào hai thập niên trước, và nay lại bị kết án 3 năm tù.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp bị kết án. Danh sách đầy đủ của các học viên bị kết án có thể được tải ở đây (tiếng Anh).

Những học viên lớn tuổi và bệnh tật cũng bị chính quyền nhắm đến

Cụ ông 83 tuổi bị rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi bị cầm tù oan sai

Ông Lý Điển Hình (83 tuổi) ở huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam hiện đang bị huyết áp cao, sốt cao và bệnh gút trong khi bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Lý, nguyên phó cục trưởng Cục Thủy lợi huyện Nguyên Lăng, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2020, sau khi có người trình báo ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị kết án 6 tháng tù và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Kháng cáo của ông đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Hoài Hóa bác bỏ vào ngày 8 tháng 2 năm 2022.

Ông Lý bắt đầu gặp những vấn đề về sức khoẻ không lâu sau khi bị đưa vào khu 10 của Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 14 tháng 7 năm 2022.

Một người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định đức tin đang phải vật lộn với sức khoẻ kém ở trong trại giam

Tháng 6 năm 2022, bà Hoàng Kính Như (ngoài 70 tuổi) ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ tiều tụy này hiện đang vật lộn với sức khoẻ kém, đặc biệt sau khi bà chẳng may làm mất răng giả vào năm ngoái.

Bà Hoàng bị bắt vào năm 2021 vì khiếu nại việc bị treo lương hưu trong lần bị giam giữ trước đó và khuyên công an ngừng tham gia vào cuộc đàn áp. Bà đã tuyệt thực hai lần vào tháng 7 năm 2021 và tháng 2 năm 2022, mỗi lần kéo dài ba tuần. Lính canh đã lệnh cho tù nhân bức thực bà mỗi ngày nhưng không cho bà uống nước.

Bà vẫn còn rất yếu vì tuyệt thực. Cân nặng sụt giảm từ 50 kg xuống 30 kg. Bà không thể giữ thăng bằng khi đi lại. Hai tay của bà rung lắc và miệng của bà run rẩy không ngừng một cách mất kiểm soát. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi bà bất cẩn làm rơi răng giả của mình vào tháng 10 năm 2021.

Toà án quận Triều Dương đã kết án bà 3,5 năm tù vào tháng 6 năm 2022. Trong tháng đó, bà bị chuyển từ Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân đến Trạm tạm giam Vi Tử Câu và bị nhốt ở khu dành cho bệnh nhân lớn tuổi và ốm yếu.

Bà Hoàng từng làm việc tại một công ty khai thác vàng. Bà bị bệnh tim bẩm sinh, hẹp mạch máu và căng cơ thắt lưng. Khi mới ngoài 40 tuổi, bà thường xuyên bị ngất và rất khó khăn khi leo cầu thang lên căn hộ của bà ở tầng năm. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà vô cùng vui sướng khi thấy mọi bệnh tật của mình đều biến mất và bà tràn đầy năng lượng.

Người phụ nữ bị mất trí nhớ sau khi bị tiêm ở trong viện và bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin

Mặc dù luật sư của bà Lưu Hồng Hà đã yêu cầu hoãn phiên tòa do sức khỏe của bà không tốt, nhưng thẩm phán vẫn tiến hành xét xử vụ án của bà vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 theo dự kiến và kết án bà 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ 47 tuổi này tiều tụy và yếu đến mức không thể ngồi dậy và đã gục người xuống ghế trong suốt quá trình tố tụng.

Bà Lưu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, khi cảnh sát theo dõi và phát hiện bà đang dán những tấm áp phích về Pháp Luân Công ở các tòa chung cư. Bà bắt đầu tuyệt thực trong trại tạm giam từ ngày 14 tháng 2 năm nay để phản bức hại.

Ngày 28 tháng 2 năm 2022, khi luật sư của bà Lưu đến trại thăm bà, ông mới hay bà đã bị đưa đến bệnh viện. Lính canh trói bà Lưu vào giường, bức thực và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Mọi yêu cầu thăm nom bà đều bị từ chối, dù là từ luật sư hay thân nhân.

Thẩm phán Quách Đan Hoa thông báo với gia đình bà rằng theo dự kiến bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 7 (6 ngày sau khi bà bị đưa trở lại trại tạm giam). Yêu cầu hoãn tố tụng của luật sư bào chữa bị bác bỏ, và gia đình bà cũng không được phép tham dự phiên tòa.

Cuối cùng, khi luật sư được cho phép đến gặp bà sau phiên tòa, bà đã không thể nhớ ra thời gian nằm viện của mình nhưng biết rằng bản thân đã bị bức thực và tiêm thuốc.

Bác sỹ về hưu 80 tuổi bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định đức tin

Ngày 24 tháng 7, bà Hoàng Chinh nhận được thông báo sẽ bị đưa đi giam giữ để thụ án 3,5 năm tù. Chồng bà Hoàng, ông Hồ Chí Lương, bị mất khả năng lao động và nằm liệt giường từ nhiều năm trước sau khi vợ ông liên tục bị bức hại. Việc người vợ chăm sóc cho mình sắp phải ngồi tù, thì điều đón chờ ông đang là một tình cảnh bi thảm.

Bà Hoàng sinh sống ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, từng là bác sỹ Trung y của Bệnh viện Trung y Tô Châu trước khi nghỉ hưu. Mặc dù bản thân là bác sỹ, song bà phải vật lộn với Hội chứng Meniere. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã phục hồi sức khỏe.

Trong những năm qua, bà đã nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Chính quyền thường bố trí người ở bên ngoài nhà bà để theo dõi bà. Nhiều người thân và bạn bè của bà đã bị tra hỏi khi họ đến thăm người chồng ốm yếu của bà.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, cảnh sát lại bắt giữ bà Hoàng tại nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại vào lúc nửa đêm và đưa bà về nhà.

Bà bị đưa ra hầu tòa vào ngày 24 tháng 1 năm 2922. Vào ngày xét xử, không một thành viên gia đình hoặc bạn bè nào của bà được phép tham dự phiên tòa. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Bốn tháng sau, thẩm phán đã kết án bà Hoàng 3,5 năm tù và phạt tiền 4.000 nhân dân tệ vào ngày 6 tháng 5.

Bắt giữ theo nhóm

Bảy người phụ nữ, trong đó có bốn người đã ngoài 70 và 80 tuổi, bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, vào khoảng Tết Trung thu, Tòa án thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh đã kết án 7 người phụ nữ địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công, sau một phiên tòa xét xử ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Bà Trương Anh Linh (61 tuổi) và bà Kim Hiểu Mai (52 tuổi) mỗi người bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà Khang Quế Vân (70 tuổi) bị kết án 2,5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà Lưu Ngọc Vinh (60 tuổi), bà Lý Thục Phương (80 tuổi) và bà Trần Văn Học (77 tuổi) mỗi người bị kết án 1 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà Lưu Bảo Liên (81 tuổi) bị kết án 1 năm tù với 2 năm quản chế và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ.

Tất cả học viên bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 khi họ đến thăm bà Khang. Sau đó bà Khang được bảo lãnh tại ngoại, còn tất cả những học viên khác bị đưa đến trại tạm giam Nữ thành phố Kim Châu và vẫn bị giam giữ ở đó. Sau khi tòa tuyên án, bà Khang cũng bị đưa đến cùng trại tạm giam vào ngày 4 tháng 8 năm 2022.

Sáu cư dân Tứ Xuyên bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Sáu cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Bốn người trong số họ bị lĩnh án 3-10 năm tù và thông tin về bản án của hai người còn lại hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Lê Vân bị bắt đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 khi vừa trở về nhà sau khi tan làm. Năm học viên khác, gồm bà Lưu Quốc Hoa, bà Tạ Thế Anh (70 tuổi), bà Chu Tú Ngọc, và ông Hoàng Hoài Châu (63 tuổi) cùng bà Trương Huấn Cúc (61 tuổi, vợ ông Hoàng) đã bị bắt vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đã phá khóa cửa của các học viên và đột nhập vào.

Cảnh sát tịch thu một chiếc máy vi tính cũ của bà Lưu và yêu cầu gia đình bà phải nộp 240.000 nhân dân tệ để thả bà. Không rõ gia đình bà có làm theo hay không.

Sau một năm bị giam giữ, các học viên đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Tân Đô vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên mãi đến sáng hôm diễn ra phiên tòa, tòa án mới thông báo cho gia đình của các học viên. Khi người nhà của các học viên đến tòa án, chấp hành viên đã yêu cầu họ đi xét nghiệm COVID-19. Cuối cùng, khi họ được phép vào phòng xử án, thẩm phán đã tuyên phán quyết.

Bà Trương bị kết án 10 năm tù, bà Lý 7 năm, bà Lưu và ông Hoàng lần lượt 5 và 3 năm. Hiện vẫn chưa có thông tin về phán quyết của bà Tạ và bà Chu.

Những người có nghề nghiệp chuyên môn bị nhắm đến

Một cựu giáo viên bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Mã Cần, một cựu giáo viên ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 7 năm tù vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công.

414a93e8557495462693d3fbd2f9d356.jpg

Bà Mã Cần

Bà Mã, (53 tuổi) là giáo viên của Trường Thực nghiệm Khu Phát triển Bình Độ. Bà bị bắt tại khu phố của mình vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 và bị giam tại trại tạm giam Số 2 Thanh Đảo.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Tòa án quận Hoàng Đảo đã xét xử vụ án của bà ngay tại trại tạm giam. Thẩm phán Âu Hiểu Bân cố gắng dụ dỗ bà từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách hứa sẽ tuyên án bà nhẹ hơn, tuy nhiên bà Mã từ chối và khẳng định rằng việc bà tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Luật sư của bà cũng biện hộ vô tội cho thân chủ của mình và yêu cầu tòa tuyên trắng án cho bà.

Thẩm phán đã thông báo cho luật sư về phán quyết của bà vào ngày 20 tháng 7.

Công tố viên kháng cáo bản án quá nhẹ đối với một quản lý tài chính 52 tuổi

Một tòa án ở tỉnh Hồ Nam đã kết án bà Mạc Lợi Quỳnh 19 tháng tù vào ngày 27 tháng 7 năm 2022 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Tuy nhiên công tố viên phụ trách vụ án đã không hài lòng, trách cứ thẩm phán đã xử quá nhẹ và đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, yêu cầu kết án bà từ 3 năm trở lên.

017aabeec0893b8b103876419c6a9b04.jpg

Bà Mạc Lợi Quỳnh

Bà Mạc (52 tuổi) là người gốc thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Bà làm việc tại tỉnh Quảng Đông với vai trò quản lý tài chính. Đầu tháng 2 năm 2021, bà trở về quê nhà ở Tương Đàm để đón Tết Nguyên đán cùng cha mẹ và con trai, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 5 tháng 2 khi đang đi bộ trên phố.

Một cảnh sát nói rằng bà có một chiếc túi màu đen đựng vài cuốn sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Công. Họ cũng lục soát nhà của cha mẹ bà Mạc, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Công.

Mẹ của bà Mạc (ngoài 80 tuổi) và các thành viên khác trong gia đình thường xuyên đến tòa án để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng thẩm phán chưa bao giờ gặp họ. Họ cũng đến Công an thành phố Tương Đàm và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, nhưng đều bị nhân viên an ninh chặn lại ở cổng.

Chủ tọa phiên tòa Trương Trạm đã kết án bà Mạc 19 tháng tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 7 mà không thông báo cho các luật sư của bà.

Viện Kiểm sát quận Vũ Hồ đã chê trách chủ tọa phiên tòa vì đã xử bà Mạc bản án quá nhẹ và đã tiến hành nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm vào ngày 4 tháng 8. Họ yêu cầu tòa án cấp cao hơn này kết án bà Mạc 3 năm hoặc lâu hơn, cáo buộc bà là một người phạm tội nhiều lần vì bà từng bị kết án 9 năm tù vào năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng thực tế bà đã không nhận tội.

Bi kịch gia đình

Trẻ mẫu giáo và người anh trai chuẩn bị vào đại học lâm vào tình cảnh khó khăn sau khi cha mẹ và người cô của họ bị kết án

Ba thành viên của một gia đình mở rộng hệ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Anh Tăng Hưng Dương (49 tuổi) bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Vợ anh, cô Đặng Phương (45 tuổi), bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ. Em gái anh, cô Tăng Dược Linh (43 tuổi), bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ.

Việc vợ chồng anh Tăng bị kết án đã khiến gia đình họ lâm vào tình cảnh khốn khó. Cậu con trai nhỏ đang học mẫu giáo của họ mới chỉ 5 tuổi, con trai lớn của họ sẽ vào đại học trong năm nay. Khi hai vợ chồng bị bắt vào tháng 4 năm 2021, con trai lớn của họ vẫn đang học trung học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu bé đã vượt qua sự căng thẳng tinh thần sau vụ bắt giữ của bố mẹ, làm tốt bài thi và được nhận vào trường đại học mà mình hằng mơ ước.

Kể từ khi cha mẹ bị bắt, hai anh em phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của ông bà nội của họ (đều ngoài 70 tuổi). Cặp vợ chồng già cả này không có lương hưu và đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi sống bản thân và các cháu trai của họ. Khi học kỳ mùa thu đang đến rất gần, họ cũng đang chật vật xoay sở tiền để nộp học phí đại học cho cháu trai lớn của mình, vì hầu hết sinh viên đại học Trung Quốc không tiếp cận được với các khoản vay dành cho sinh viên.

Trong khi đó, con gái lớn của ông bà là cô Tăng Dược Phương đã góa chồng cách đây vài năm khi con trai cô mới 9 tuổi. Bố mẹ chồng cô không có thu nhập và họ cũng đang rất chật vật để chăm sóc cho con trai cô.

64608a3f02d2ee28593dc92255763ab7.jpg

Anh Tăng Hưng Dương

7b8b8ab8e0f32cef97054427f03816a1.jpg

Cô Đặng Phương

0e72dc59bddd4c3c5aca531d3adcb823.jpg

Cô Tăng Dược Linh

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị kết án bí mật 4 năm tù, người mẹ chồng đã qua đời vì đau khổ và tuyệt vọng

Sau hơn 1 năm bị biệt giam, một người phụ nữ ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bí mật 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh ngày 15 tháng 7 năm 2022. Gia đình bà không được biết bất kỳ thông tin gì về tình hình của bà, và họ đang rất lo lắng cho bà.

Bà Nghiêm Lập Quân (52 tuổi) đã bị bắt tại nhà vào tối ngày 3 tháng 6 năm 2021. Hai ngày trước đó, khi bà bị gãy tay và vẫn đang phải bó bột, cảnh sát ập đến nhà và bắt bà đi. Chồng bà (không tu luyện Pháp Luân Công) đã cố gắng ngăn họ lại. Cảnh sát không từ bỏ và ra lệnh cho ông phỉ báng Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi ông không làm theo, họ đã buộc tội ông cản trở người thi hành công vụ và cũng bắt cả ông, để lại người mẹ già 85 tuổi của ông ở nhà một mình. Ông được thả sau 15 ngày bị giam giữ hành chính.

Việc bà Nghiêm bị bắt đã giáng một đòn nặng nề lên người mẹ chồng của bà, vốn phải cần đến sự chăm sóc của bà. Bà cụ đã nhanh chóng đổ bệnh và thường hỏi con trai mình: “Lập Quân đã phạm tội gì? Khi nào thì nó trở về?” Sau đó, bà cụ đã qua đời vào đầu năm 2022.

Đến đầu tháng 8 năm 2022, Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh đã thông báo cho chồng bà Nghiêm rằng bà đã bị đưa đến đó từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, và Tòa án thành phố Lăng Hải kết án bà 4 năm tù.

Trước lần bắt giữ và kết án gần đây nhất, bà Nghiêm đã từng bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, và bị giam 15 ngày vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một hội chợ cộng đồng. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và phòng của mẹ chồng bà, khiến cho cụ già rất sợ hãi.

Chấp hành án tù đã hết hạn

Cụ bà 81 tuổi bị bỏ tù để chấp hành một bản án đã hết hạn

Bà Lưu Nãi Phân (81 tuổi) được phép thụ án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại nhà. Mặc dù bản án đã hết hạn vào tháng 12 năm 2018, nhưng gần đây chính quyền lại tống giam bà và đưa bà vào tù để thụ án. Bà cũng bị tước quyền thăm thân của gia đình.

Bà Lưu ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với con dâu của bà là cô Trương Hướng Vinh và mẹ của cô Trương. Mặc dù mẹ cô Trương (không tu luyện Pháp Luân Công) đã sớm được bảo lãnh tại ngoại, nhưng cảnh sát vẫn thường xuyên tới sách nhiễu bà. Bà cụ sợ hãi tới mức lâm bệnh và qua đời sau đó 3 tháng.

Trong khi đó, bà Lưu và cô Trương bị ngược đãi trong trại tạm giam địa phương. Lính canh chỉ cho họ sử dụng nhà vệ sinh 5 phút mỗi lần và 15 ngày mới được tắm rửa 1 lần, dù đang trong mùa hè nóng nực.

Bà Lưu không thể nuốt thức ăn và bị tiêu chảy kéo dài. Bà bị ép phải ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với mong muốn của mình, và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát vẫn tới sách nhiễu bà tại nhà riêng.

Tòa án quận An Thứ xét xử bà Lưu và cô Trương vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, thẩm phán tuyên án cô Trương 2 năm tù và bà Lưu 1,5 năm tù, và cả hai học viên đều bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu đã bị giam giữ hơn 1 tháng (từ ngày 7 tháng 7 năm 2017 tới ngày 10 tháng 8 năm 2017), thời gian thụ án của bà còn hơn 17 tháng. Bởi tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu, nên bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù theo diện “giám sát tại nơi cư trú”, nhưng cảnh sát đã bắt giam bà vào đầu tháng 11 năm 2021.

Người phụ nữ Phúc Kiến bị bắt sau 5 năm sống xa nhà và bị cầm tù vì kiên định đức tin

Sau nhiều năm phải rời xa nhà để tránh bị bắt giam vì đức tin của vào Pháp Luân Công, bà Doãn Thăng Muội đã bị bắt trong một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát trên toàn tỉnh Phúc Kiến vào tháng 6 năm 2022. Trước đó vào năm 2017, cựu giáo viên trung học 62 tuổi ở thành phố Nam Bình này đã bị bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến để chấp hành bản án 2 năm.

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, trong khi đang đi bộ, bà đã gặp một học sinh cũ nên đã dừng lại để trò chuyện. Sau đó, bởi nói với học sinh đó về Pháp Luân Công, bà đã bị bắt giữ. Sau bảy ngày bị giam giữ, bà Doãn được bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát 24/24. Bà Doãn bị đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 1 và sau đó bị kết án 2 năm vào ngày 17 tháng 5 năm 2017.

Để tránh bị bỏ tù, bà Doãn đã buộc phải sống xa nhà kể từ đó. Các nhà chức trách đã nhiều lần sách nhiễu gia đình bà nhằm tìm ra tung tích của bà. Tháng 1 năm 2020, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà Doãn, khiến cuộc sống xa nhà của bà càng thêm khó khăn. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, bà Doãn bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát và nhanh chóng bị bỏ tù để thụ án.

Liên tục bị chính quyền nhắm mục tiêu

Từng bị giam cầm 11,5 năm, một cư dân Thượng Hải lại bị kết án 1,5 năm tù vì kiên định đức tin

Ông La Vĩ (68 tuổi), ở Thượng Hải, bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Tòa án quận Phổ Đà đã kết án ông 1,5 năm tù vào ngày 4 tháng 8 năm 2022.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông La, một cựu nhân viên của Công ty Dầu khí Thượng Hải, đã từng lãnh 1 án lao động cải tạo và hai án tù với tổng cộng 11,5 năm chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Khi thụ án bảy năm trong Nhà tù Đề Lam Kiều, ông liên tục bị đánh đập và lăng mạ. Một hình thức tra tấn phổ biến là sốc điện bằng nhiều dùi cui điện vào những bộ phận nhạy cảm như đầu, môi, lòng bàn tay, lòng bàn chân, lưng và ngực.

Khi các học viên tuyệt thực để phản bức hại, lính canh bức thực họ bằng cháo rất nóng hoặc thức ăn mặn chát. Một số loại thuốc độc hại cũng được trộn vào đồ ăn của các học viên. Ngoài việc bị tra tấn, các học viên còn bị cưỡng chế lao động khổ sai trong thời gian dài mà không được trả công. Những ai từ chối lao động sẽ bị lính canh sốc điện bằng dùi cui.

Bị tra tấn đến suy sụp tinh thần 20 năm trước, một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông lại bị kết án vì tín ngưỡng của mình

Đã từng bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn vô nhân đạo ở một trại lao động cưỡng bức 20 năm trước, một người phụ nữ 62 tuổi đã bị kết án bí mật 3 năm tù vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.

Bà Tiết Ngọc Xuân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2021 trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một khu chợ bán buôn. Trong hơn một năm, gia đình bà không được biết tin gì về tình hình của bà. Chỉ đến gần đây họ mới xác định được rằng bà đã bị Toà án quận Hoàng Đảo kết án 3 năm tù.

Bà Tiết từng đảm nhận vị trí giám sát chất lượng sản phẩm tại một nhà máy may mặc. Bởi vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công bất chấp cuộc đàn áp, bà đã bị bắt ít nhất 10 lần và bị hạch sách vô số lần trong 23 năm qua.

Ngày 7 tháng 2 năm 2002, bà Tiết đã bị đưa vào Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn để thi hành án phạt 2 năm. Vì bà không viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công theo yêu cầu nên bà đã bị biệt giam trong một xà lim tối tăm. Các lính canh và tù nhân đe dọa và chửi bới bà. Họ bắt bà hoặc là phải đứng hoặc là ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động. Ngày cả sau khi hai mông bà đã bị lở loét, họ vẫn bắt bà tiếp tục ngồi.

Đôi khi bà không được phép ngủ trong nhiều ngày và không được dùng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Khi người bà bắt đầu bốc mùi, các tù nhân đã nhổ nước bọt vào mặt bà và bát đũa của bà. Bà Tiết đã bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn. Khi bà được tạm tha y tế vào tháng 5 năm 2003, tóc bà đã hoàn toàn bạc trắng, mặc dù lúc đó bà mới chỉ ngoài 40 tuổi.

Bị bức hại vì giảng chân tướng Pháp Luân Công

Tỉnh Quảng Đông: Một người dân bị kết án 18 tháng tù vì phân phát một tờ tài liệu Pháp Luân Công

Một cư dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì phân phát một tờ tài liệu Pháp Luân Công cho người bán máy tính cho bà. Kháng cáo của bà đã bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Bà Đinh Dao (58 tuổi) đã tặng cho một người họ Lý một tờ tài liệu Pháp Luân Công khi anh ta giao máy tính cho bà vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Lý đã đưa tờ rơi cho nhân viên bảo an họ Chu của tiểu khu, sau đó người này đã báo cảnh sát. Vài giờ sau, cảnh sát đã đến bắt giữ bà Đinh tại nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng 9 tờ tài liệu khác của bà.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Nam Sơn đã phê chuẩn bắt giữ bà Đinh. Sau đó đến tháng 3 năm 2022, bà bị Toà án quận Nam Sơn kết án 1,5 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến, và đến ngày 5 tháng 7, cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Một cựu bác sỹ da liễu bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cuối tháng 7 năm 2022, bà Diêm Lâm ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị kết án 3 năm tù sau 4 tháng bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Diêm, một cựu chiến binh và cựu bác sỹ da liễu khoảng 55 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 vì sử dụng tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công (một trong những cách sáng tạo của học viên Pháp Luân Công để truyền rộng chân tướng trước sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Sau một khoảng thời gian giam giữ (chưa rõ bao lâu), bà Diêm đã được bảo lãnh tại ngoại. Vào tháng 6, Viện Kiểm sát quận Đại Phong đã triệu tập bà để thẩm vấn và nhanh chóng tiến hành truy tố bà. Đến cuối tháng 7, Tòa án quận Đại Phong đã xét xử và kết án bà 3 năm tù. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam quận Đại Phong.

Đây không phải là lần đầu bà Diêm bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Ngay khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã bị giam dưới tầng hầm của đơn vị công tác trong hơn 1 tháng vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi sự sách nhiễu trong thời gian dài, sự bức hại tài chính và tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản, chồng bà Diêm đã luôn sống trong sợ hãi và áp lực to lớn. Ông thường xuyên đánh đập và lăng mạ bà. Bà Diêm không đánh trả mà vẫn tiếp tục đối xử tốt với chồng và cha mẹ chồng. Lòng tốt của bà cuối cùng cũng khiến ông cảm động và ông bắt đầu đối xử tốt với bà.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo nửa đầu năm 2022: 366 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

Báo cáo tháng 5 năm 2022: 42 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2022: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Báo cáo tháng 2 năm 2022: 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2022: 132 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo năm 2021: 1187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/3/448469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/6/203133.html

Đăng ngày 19-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share