Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2022] Không lâu sau khi trở về nhà sau một thập niên sống trôi dạt để tránh bị chính quyền bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngô Thành Thu ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt và kết án bí mật 11 năm tù.

Ông Ngô (57 tuổi) bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát đã giật chìa khoá của ông và đột nhập vào nhà ông. Vợ ông là bà Vương Tiên bị còng tay và bị khống chế ở yên một chỗ trong cuộc đổ bộ. Cảnh sát đã ghi hình lại toàn bộ quá trình này, sau đó lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, 10.700 Nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính, một máy cắt giấy (đã bị hỏng) của họ và máy tính cũ của con trai họ.

Bà Vương bị đưa đến Đội An ninh Nội địa Cao Tân và bị thẩm vấn ở trong tầng hầm. Trước khi để cháu trai của bà đón bà về nhà vào lúc 10 giờ 45 phút tối, cảnh sát đã giữ lại 9.000 trong số 10.700 Nhân dân tệ bị tịch thu của bà để làm tiền bảo lãnh, và còn tống tiền cháu trai bà 2.000 Nhân dân tệ.

Ban đầu ông Ngô bị giam ở Đồn Công an Phù Yên Sơn và đến tối, phó đồn Trương Kiệt đã đưa bà đến Trại tạm giam Xương Lạc. Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của ông đến Đội An ninh Nội địa Quận Duy Thành, ông đã bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Duy Phường.

Để thu thập thông tin về cặp vợ chồng này, cảnh sát đã buộc con trai họ là anh Ngô Bân Kiệt (không tu luyện Pháp Luân Công) đang làm việc ở Nội Mông Cổ (cách đó khoảng 900 km) phải quay về Duy Phường để thẩm vấn. Ngày 9 tháng 6, khi anh Ngô đến báo cáo với đồn công an, cảnh sát đã cáo buộc anh cũng là một nghi phạm.

Ông Ngô bị tước quyền thăm thân kể từ khi bị bắt. Sau đó một người biết rõ nội tình tiết lộ cho gia đình biết rằng ông đang phải điều trị y tế trong khi bị giam giữ. Lo lắng cho sức khoẻ của ông, gia đình đã thuê một luật sư để vào thăm ông. Ban đầu trại tạm giam chấp thuận cho luật sư vào thăm, nhưng ngay sau đó đã rút lại, với lý do là quá trình truy tố ông đã kết thúc (bởi ông đã bị kết án tù và kháng cáo của ông bị bác bỏ).

Sau đó, một người biết về vụ án này xác nhận với gia đình rằng ông Ngô đã bị kết án 11 năm và phat tiền 100.000 Nhân dân tệ. Những thông tin chi tiết khác về vụ án hiện vẫn đang được điều tra.

Bức hại trong quá khứ

Ông Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa đông năm 1995. Nhiều căn bệnh nghiêm trọng của ông đã được chữa khỏi chỉ trong vòng một tháng sau khi tu luyện và ông cũng thay đổi thành một người tốt hơn.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, chính quyền bắt đầu giám sát cuộc sống hàng ngày của các học viên địa phương. Các quan chức thị trấn đã kết nối điện thoại cố định của ông Ngô với văn phòng riêng của họ và bắt ông phải trả cả hoá đơn điện thoại của họ, với lý do là để họ có thể giám sát các cuộc điện thoại của ông dễ dàng hơn.

Ngày 19 tháng 1 năm 2000, Lưu Hữu thuộc lực lượng vũ trang của chính quyền thị trấn đã bắt giữ ông Ngô, vợ ông và bốn học viên khác là Tôn Hoa Quân, Tôn Thế Siêu, Tôn Minh Đức và Ngô Thành Hỷ. Họ dùng vải che mắt các học viên và bắt họ ngồi chân trần trên đất với tay chân duỗi thẳng về phía trước. Sau đó, cảnh sát đánh vào đầu, tay và chân họ bằng gậy gỗ. Những người khác quất họ bằng dùi cui da hoặc chà mạnh giày vào mắt cá chân của các học viên khiến da thịt của họ bị rách nghiêm trọng.

Sau hơn ba tiếng bị đánh đập, các học viên không thể đứng dậy. Toàn thân ông Ngô đầy vết bầm tím, các ngón chân của ông cũng bầm dập.

Ngày hôm sau, các học viên tiếp tục bị đánh đập, ngoài ra họ còn bị bỏ ngoài tuyết lạnh và cấm ngủ.

Vài ngày sau khi vợ chồng ông Ngô được thả, cảnh sát lại kéo đến bắt giữ họ tại nhà. Cảnh sát đã làm gãy hai chiếc dùi cui trong khi đánh đập họ. Ngay cả cậu con trai 15 tuổi của họ cũng bị đánh đập khi mang thức ăn đến cho họ. Họ được thả sau khi bị tống tiền 20.000 Nhân dân tệ.

Tháng 4 năm 2000, cảnh sát đã bắt giữ họ hơn một lần và hỏi họ có còn tập Pháp Luân Công không. Khi họ trả lời vẫn còn tu luyện, cảnh sát đã đóng cửa lại và đánh đập họ và lại thêm hai cây dùi cui nữa bị gãy trong vụ đánh đập này.

Cảnh sát Thái Kế Nham đe doạ họ: “Tôi sẽ đánh đập các người đến chết và đổ xăng thiêu xác các người, rồi tuyên bố các người tự thiêu”.

Cảnh sát Lý Mậu Lượng quát tháo: “Tôi sẽ đập chết các người rồi đào hố chôn xác hoặc quăng xác xuống nước để thủy táng”.

Cảnh sát Lưu Hữu Chi tuyên bố sẽ khiến gia đình ông Ngô tán gia bại sản nếu họ vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Những vụ bắt giữ tiếp theo của vợ chồng ông Ngô xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2010. Họ bị thẩm vấn tại đồn công an. Ông Ngô đã trốn thoát vào sáng ngày 31 tháng 3 và phải rời khỏi nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát trong 10 năm tiếp theo.

Để buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát cũng đến trường Đại học Thanh Đảo để bắt giữ con trai họ khi anh đang theo học tại đó.

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2019, Lý Lỗ Xuân, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Duy Thành, đã xông vào nhà bà Vương. Hôm đó, con trai bà đang được nghỉ làm ở nhà. Lý cố ép hai mẹ con nói ra nơi ở của ông Ngô nhưng họ không hợp tác. Sau đó, anh Ngô Ban Kiệt biết rằng trước đó cảnh sát cũng đến nơi làm việc của anh ở Nội Mông Cổ để tìm anh mà không biết rằng anh đã quay trở lại Duy Phường.

Sau khi Lý rời đi, bà Vương thấy vài cảnh sát đang ở bên ngoài nhà để giám sát họ. Lý quay trở lại hai lần vào ngày thứ ba và thứ tư để sách nhiễu bà. Vì bà không nói ra nơi ở của ông Ngô nên Lý đã đến quê nhà của ông Ngô và cố moi thông tin từ người bác của ông.

Ngay sau khi ông Ngô trở về nhà sau hơn một thập niên sống lưu lạc, ông đã bị cảnh sát bắt giữ và bị kết án tù nặng sau 1 năm bị giam giữ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Lỗ Xuân (李鲁春), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Quận Duy Thành: +86-18663663179
Vu Chí Hải (于志海), đội phó của Đội An ninh Nội địa Quận Duy Thành: +86-18663663288, +86-536-8189939
Trương Kiệt (张杰), đồn phó của Đồn Công an Phù Yên Sơn: +86-18815366386
Lưu Diệu Vũ (刘耀武), cảnh sát: +86-18763678080

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/445678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202244.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share