Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-12-2022] Tháng 11 năm 2022 đã ghi nhận 26 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin của họ. Ngoại trừ 1 học viên bị kết án trong năm 2021, 25 trường hợp còn lại đều bị kết án trong năm 2022. Trong số họ, 3 người bị kết án trong tháng 6; 1 người trong tháng 8; 6 người trong tháng 7; 3 người trong tháng 9; 7 người trong tháng 10, và 11 người trong tháng 11.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, kết án và tra tấn vì kiên định đức tin của họ. Bởi sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, các trường hợp không thể luôn được báo cáo kịp thời hoặc mọi thông tin không thể luôn có sẵn.

Các học viên bị kết án phân bố ở 12 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Quảng Đông là tỉnh dẫn đầu danh sách với 6 trường hợp, tiếp theo là Liêu Ninh và Sơn Đông với mỗi tỉnh 5 trường hợp; 8 tỉnh khác mỗi tỉnh có 1 trường hợp.

2f76a90454ec39aa2601dfc9893c30c7.jpg

Thời hạn bản án của các học viên dao động từ 8 tháng đến 15 năm, trung bình là 3,6 năm. Một học viên bị kết án 7 năm tù và còn bị phạt nửa triệu nhân dân tệ.

16 học viên đã có thông tin về độ tuổi tại thời điểm tuyên án, tuổi của họ nằm trong khoảng từ 47 đến 77, với 6 học viên ở độ tuổi 60 và 3 học viên ở độ tuổi 70. Một số học viên là những chuyên gia, bao gồm một giáo sư đại học, một kỹ sư điện, một kỹ sư thông tin cấp cao đã nghỉ hưu và một số giáo viên trường tư thục.

Cuộc bức hại cũng gây tổn hại to lớn cho gia đình của các học viên. Một học viên bị kết án chỉ 1 tháng sau khi con gái của bà ấy không chịu nổi áp lực tinh thần từ cuộc bức hại và qua đời. Trong số các học viên bị kết án còn có hai người bà đang ở nhà của con cái họ để giúp chăm sóc các cháu nhỏ. Một nữ học viên đã mất chồng sau lần bà bị bắt giữ gần đây nhất, và người chồng bị bệnh tâm thần của một học viên khác hiện đang bị bỏ lại ở nhà một mình và phải tự chăm sóc bản thân trong khi vợ ông bị chính quyền cầm tù.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp bị kết án. Danh sách đầy đủ của các học viên bị kết án có thể được tải tại đây (tiếng Anh).

Án tù dài hạn và khoản tiền phạt khổng lồ

Tòa án yêu cầu một người phụ nữ bị tàn tật nghiêm trọng thụ án 15 năm tù vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công

Một phụ nữ tàn tật nặng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án vào tháng 9 năm 2022 và bị yêu cầu thụ án 15 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án 15 năm này của cô Ngưu Hiểu Na (47 tuổi) bao gồm cả một án tù 14 năm mà cô đã bị tuyên vào năm 2004. Lúc đó, cô được phép chấp hành ngoại giam vì bị tàn tật. Tuy nhên, sau lầ kết án gần đây nhất, Toà án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân viện cớ là cô Ngưu không thể cung cấp được tài liệu chính thức chứng minh cô đã chấp hành ngoại giam bản án 14 năm nói trên, nên ra lệnh cho cô phải chấp hành một bản án gộp 15 năm và phạt tiền cô 1.000 nhân dân tệ.

Vào năm những 1990, cô Ngưu từng bị bệnh thấp khớp (cũng là căn bệnh đã lấy đi mạng sống của ông cô) trong khi vẫn cô còn là một sinh viên đại học. Bệnh tật khiến cơ thể cô gầy hốc hác và tóc của cô bị rụng gần hết. Hai đầu gối của cô sưng to và bị cong lại gần 90 độ. Hai cánh tay của cô cũng bị sưng và luôn ở tư thế bắt chéo ở trước ngực. Các khớp ngón tay của cô cũng bị sưng vù và biến dạng. Cô bị nằm liệt giường và thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp trên khắp thân thể.

Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các cơn đau hành hạ cô biến mất và những chỗ sưng đã giảm nhiều. Nhưng vì màng khớp xương của cô, lớp màng mỏng bao bọc phần bề mặt bên ngoài của xương và giúp kết nối cho cơ và dây chằng, đã bị thối rữa nên cô đã không thể hoàn toàn đứng lên được bằng hai chân, mà vẫn phải dùng xe lăn.

Tình trạng của cô xấu đi sau lần bắt giữ gần đây nhất. Cô không thể cử động phần mắt cá chân phải và không thể đi được nên phải di chuyển bằng cách lê mông. Chỉ trong vài ngày, phần da mông của cô đã bị tróc ra.

Không thể đi lên cầu thang để đến nhà vệ sinh, cô Ngưu phải nhờ các tù nhân khiêng mình lên đó. Và cũng vì không thể ngồi xổm do đầu gối tê cứng nên cô thường làm bẩn quần trong khi đi tiểu. Sau đó, cô đã mua một cái ghế chuyên dụng để đi đại tiện. Cô ăn rất ít để hạn chế phải đi vệ sinh. Trong ba tháng bị giam giữ, cô chỉ đi đại tiện bốn lần và mỗi lần kéo dài vài giờ.

Khi gia đình tới thăm cô vào đầu tháng 6, cô nói với họ rằng ngực cô co thắt lại và đau đớn toàn thân, gồm cả đầu và mắt. Hai tay của cô cũng bị biến dạng và cô gầy hốc hác.

Trong khi đó mẹ cô Ngưu, bà Đà Văn Hà (72 tuổi, bị bắt cùng với cô Ngưu vào năm 2021 và đã được bảo lãnh tại ngoại), đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung giai đoạn cuối. Hiện bà yếu đến nỗi không đủ sức để đi lại.

Ba cư dân ở tỉnh Quảng Đông bị kết án tù, một người bị tuyên án nặng và bị phạt 500 ngàn tệ

Gần đây, ba cư dân ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án vào ngày 27 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Triệu Thiên Hoa đã bị kết án 7 năm tù và bị phạt 500.000 nhân dân tệ. Ông Trần Hoa Lương và ông Liên Nguyệt Quang mỗi người 4 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.

353a4e02b1002ac0dfd334c65f7486ee.jpg

Ông Triệu Thiên Hoa

ab58a6818ccb846fec8b189d7d91aac0.jpg

Ông Trần Hoa Lương

0a5787f797a444eba8406c171dc85551.jpg

Ông Liên Nguyệt Quang

Cảnh sát đã từ nhà hàng xóm của ông Triệu đột nhập vào trường học tư thục mà ông Triệu mở tại nhà vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Ông Triệu, vợ ông là bà Thái Huệ Bân, cùng với 4 học viên khác đang dạy học tại trường, bao gồm ông Trần, ông Liên, bà Vương Lợi Phi và ông Bành Kiện đều bị bắt giữ.

Bà Thái, bà Vương và ông Bành đã được thả sau 37 ngày bị tạm giam, trong khi ba học viên khác vẫn đang bị giam cầm.

Ban đầu, cảnh sát cáo buộc những học viên này là tham gia vào hoạt động “kinh doanh phi pháp”. Tuy nhiên vì không đủ bằng chứng dể chứng minh cho cáo buộc đó nên cảnh sát đã sửa đổi cáo buộc đối với cách học viên thành “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công). Các sách Pháp Luân Đại Pháp mà cảnh sát lấy của các học viên sau đó đã được dùng làm bằng chứng truy tố họ.

Trong vài tháng bị tạm giam, ông Triệu đã phát bệnh tim nặng và phải nhập viện. Gia đình ông đã ba lần xin bão lãnh cho ông được tại ngoại để điều trị y tế nhưng cảnh sát liên tục bác bỏ, ngay cả sau khi lính canh trại tạm giam kiến nghị ngừng giam giữ ông.

Ông Triệu, ông Liên và ông Bành đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Bác La vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Các luật sư đã thay họ biện hộ vô tội. Thẩm phán Hồ Kim Huy không cho phép các luật sư biện hộ lập luận về sự thật rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo ở Trung Quốc.

Ông Triệu (51 tuổi) tốt nghiệp đại học với chuyên ngành về máy tính và quản trị thông tin. Ông đã làm kế toán cho một ngân hàng ở thành phố Nam Hải, tỉnh Quảng Đông sau khi tốt nghiệp đại học. Vì tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị lĩnh án 3 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào ngày 13 tháng 2 năm 2002. Bởi liên tục bị cảnh sát sách nhiễu nên ông đã buộc phải sống xa nhà sau khi được trả tự do. Đến tháng 7 năm 2017, ông đã mở một trường tư thục để dạy tiếng Trung, Toán, tiếng Anh và văn hóa Trung Quốc truyền thống.

Ông Trần (65 tuổi) quê ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Trước kia ông dạy học tại Trường Kinh doanh Quý Châu. Ông đã bị kết án 3 năm tù vào tháng 10 năm 2004 và bị cho thôi việc vì ông kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Liên (56 tuổi) từng là một giáo viên tiểu học. Ngày 20 tháng 7 năm 2007, ông đã bị kết án 5 năm tù và thụ án ở trong Nhà tù Dương Giang và cũng bị cho thôi việc. Cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của ông và thường xuyên sách nhiễu ông sau khi ông ra tù.

Cảnh ngộ gia đình

Một tháng sau khi con gái bị bức hại đến chết, người mẹ bị kết án 3,5 năm tù vì tín ngưỡng chung của hai mẹ con

Người con gái cả của bà Bạch Hưng Văn đã qua đời (ở tuổi 45) vào tháng 10 năm 2022 bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một tháng sau, bà Bạch, một cư dân ở thành phố Công Anh, tỉnh Sơn Đông (tuổi gần 70 tuổi), đã bị kết án 3,5 năm tù.

757f9464824b0475c26da787e027ff59.jpg

Cô Quý Anh Mai

Bà Bạch và hai trong số ba người con gái của bà là cô Quý Anh Mai và cô Quý Anh Bình đã bị bắt ngày 15 tháng 7 năm 2021, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà Bạch đã dán một tấm biểu ngữ về Pháp Luân Công 2 tháng trước đó, vào ngày 8 tháng 5.

Cả ba mẹ con đều bị thẩm vấn tại đồn công an và bị lấy mẫu máu, tóc, vân tay và nước tiểu. Cảnh sát cũng ghi âm lại giọng nói của họ và chụp ảnh họ. Cả ba mẹ con đều đã sớm được bảo lãnh tại ngoại.

Cảnh sát lại bắt giam bà Bạch vào ngày 16 tháng 9. Khi ba người con gái của bà đến Đồn Công an Triều Dương để yêu cầu trả tự do cho bà, cảnh sát đã lại bắt giam người con gái lớn nhất của bà Bạch là cô Quý Anh Mai.

Sau khi bà Bạch và cô Quý được phóng thích, họ đã nộp đơn lên Viện kiểm sát vào ngày 19 tháng 10 đề nghị hủy bỏ trường hợp của họ. Họ cũng đã nộp đơn kiện cảnh sát vì đã vi phạm luật pháp trong việc xử lý trường hợp của họ.

Để trả đũa, cảnh sát đã bắt bà Bạch ngày 6 tháng 11 năm 2021 và tạm giam hành chính bà 13 ngày. Do bà bị huyết áp cao nên trại giữ địa phương đã từ chối tiếp nhận bà và bà được thả ra.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Bạch tới Viện Kiểm sát quận Đông Anh vào ngày 22 tháng 3. Bà đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đông Anh ngày 29 tháng 7 và bị bắt giam trở lại tại Trại tạm giam thành phố Tân Hải vào ngày 19 tháng 9. Thẩm phán Quý Bằng Huy đã kết án bà 3,5 năm tù và khoản tiền phạt 20.000 tệ vào ngày 8 tháng 11.

Một tháng trước khi bà Bạch bị kết án, người con gái cả Quý Anh Mai, vốn mới khỏi bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối vào năm 2019, đã suy sụp tinh thần do bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần trong 2 năm qua và đã qua đời vào ngày 9 tháng 10. Cô mới chỉ 45 tuổi và còn có chồng và một đứa con nhỏ.

Một phụ nữ cao tuổi bị kết án tù vì tín ngưỡng của mình, chồng bà đã chết 4 tháng sau khi bà bị bắt

Bà Lữ Lệ Trân (68 tuổi) ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bỏ tù vào ngày 3 tháng 11 năm 2022 để chấp hành bản án 2,5 năm tù vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Lữ đã bị bắt vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 và bị đưa vào trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân vào ngày 17 tháng 11. Tòa án quận Triều Dương đã kết án bà 2,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào tháng 6 năm 2022.

Bà Lữ đã từng làm việc tại Viện Thiết kế Kiến trúc trực thuộc Sở Giáo dục Trường Xuân. Không lâu sau khi bà theo tập Pháp Luân Công vào năm 1999, cuộc bức hại bắt đầu, bà đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công vì sợ hãi. Vào năm 2011, bà quyết định quay lại tu luyện Pháp Luân Công và trong vài tháng, bệnh tim mãn tính, vấn đề về cổ và chứng cứng vai của bà đã biến mất.

Trước khi bà Lữ bị bắt, bà và chồng bà là những người chăm sóc chính cho đứa cháu 12 tuổi bị thiểu năng do mắc bệnh não của họ. Đứa trẻ không biết cách nhai thức ăn hay đi đại tiểu tiện. Đôi khi cháu bé còn bị lên cơn vào ban đêm và không thể ngủ được. Vì cả bố và mẹ cháu đều làm việc toàn thời gian, bà Lữ và chồng bà đã phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cháu gái.

Việc bà Lữ bị bắt đã giáng một đòn nặng lên người chồng 70 tuổi của bà, một người vốn đã phải chật vật khi phải chăm sóc cho đứa cháu gái. Người đàn ông từng rất khỏe mạnh đã đột ngột qua đời vào khoảng tháng 2 năm 2022, khiến gia đình vô cùng đau khổ.

Một phụ nữ Liêu Ninh bị kết án tù vì kiên định đức tin, người chồng bệnh tật và mẹ chồng của bà không có ai chăm sóc

Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Án tù của bà Từ Quế Liên đã khiến chồng bà, một người rối loạn tâm thần, và người mẹ chồng nằm liệt giường ngoài 80 tuổi của bà rơi vào tình cảnh thê thảm.

7c0b8d6b4156e4e7966ea938c59e9777.jpgBà Từ Quế Liên

Bà Từ (56 tuổi) bị bắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà mẹ đẻ. Ban đầu bà Từ bị đưa tới Đồn Công an Trạm Tiền để thẩm vấn, sau đó bị đưa đến Trại giam Diêu Gia vào ngày hôm sau. Gần đây gia đình hay tin bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 3 năm tù.

Bà Từ từng làm nhân viên vệ sinh công cộng trước khi bị bắt giữ. Chồng bà mắc chứng rối loạn tâm thần và không có khả năng lao động. Mỗi khi lên cơn, ông ấy sẽ chạy ra ngoài uống say rồi ngủ ngoài đường. Bà Từ là người chăm sóc cho ông và là trụ cột duy nhất của gia đình. Ngoài ra, bà còn đến thăm người mẹ chồng tàn tật, nấu ăn và tắm rửa cho bà mỗi ngày. Suốt bao nhiêu năm vất vả như vậy nhưng bà Từ không một lời oán thán, vẫn tận tâm chăm sóc cho chồng và gia đình nhà chồng. Với việc bà Từ bị cầm tù, chồng và mẹ chồng của bà đang lâm vào tình cảnh khốn đốn và phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân.

Chuyên gia bị nhắm mục tiêu

Sau 2 năm ngồi tù và mất việc, kỹ sư điện bị kết án thêm 4 năm tù vì kiên định đức tinÔng Từ Vĩnh Thanh, một kỹ sư điện 58 tuổi ở Thượng Hải đã bị bắt vào tháng 10 năm 2021 tại Ga xe lửa Long Tuyền ở địa phương khi đang trên đường từ quê nhà ở thành phố Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang quay trở lại nơi ở của ông tại Thượng Hải.

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Tòa án quận Liên Đô ở thành phố Lệ Thủy đã xét xử ông Từ ngay trong Trại tạm giam thành phố Lệ Thủy. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông. Công tố viên buộc tội ông tái phạm tội, bởi ông từng bị kết án 2 năm tù vào năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán Diệp Lộ đã kết án ông Từ 4 năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 2 tháng 11 năm 2022.

665a0fdfb422c238b5faf2069ec790ea.jpgÔng Từ Vĩnh Thanh

Trước khổ nạn gần nhất này, ông Từ từng bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2016 vì yêu cầu các nhà chức trách gỡ bỏ các áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công dán trên bảng thông báo ở gần một ga tàu điện ngầm. Chính quyền đã trả đũa bằng cách bắt giữ ông một lần nữa vào ngày 29 tháng 11 năm 2017 và kết án ông 2 năm sau đó.

Sau khi được thả vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, ông Từ bị mất việc làm và phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém vì bị tra tấn ở trong tù. Bởi cảnh sát liên tục gây áp lực buộc chủ nhà phải chấm dứt hợp đồng thuê trọ của ông Từ khiến ông phải chuyển chỗ ở 4 lần.

Kỹ sư công nghệ thông tin cao cấp về hưu kháng cáo bản án oan sai của mình

Bà Trương Yến Yến, một kỹ sư công nghệ thông tin về hưu 68 tuổi, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 9 năm 2021 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư.

Cảnh sát đã ra quyết định để bà Trương tại ngoại 1 năm với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và bà phải nộp 2.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Bởi bà Trương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Huyền Vũ vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, và cơ quan này đã nhanh chóng truy tố bà và Tòa án quận Huyền Vũ đã xét xử bà vào ngày 7 tháng 6.

Tòa án đã gọi điện cho bà Trương vào ngày 24 tháng 10, yêu cầu bà đến trả lời phỏng vấn vào ngày 27 tháng 10. Họ cũng yêu cầu bà trải làm xét nghiệm COVID-19 hàng ngày trước cuộc phỏng vấn. Sau đó, cảnh sát đã gọi điện cho bà và yêu cầu được biết kết quả xét nghiệm của bà. Bà từ chối tuân theo.

Ngày 27 tháng 10, bà Trương đi đến tòa án theo thời gian yêu cầu, nhưng đã bị ba cảnh sát bắt giữ. Thư ký tòa án Hứa Mộng Giảo đã đưa cho bà một chồng giấy tờ và nói với rằng bà đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ.

Hứa nói bà Trương có thể nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày. Sau đó, cảnh sát còng tay bà Trương và đưa bà đến Công an huyện Huyền Vũ để cách ly 2 ngày. Sau đó, họ đưa bà đến một bệnh viện địa phương để chụp X-quang ngực, chụp CT não, điện tâm đồ và xét nghiệm máu.

Khi cảnh sát đưa bà đến Nhà tù thành phố Nam Kinh vào ngày 29 tháng 10, nhà tù đã từ chối nhận bà vì huyết áp của bà tăng cao 250/120 mmHg. Biết rằng bà có ý định kháng cáo, Tòa án quận Huyền Vũ đã đồng ý cho bà được tại ngoại cho đến khi tòa án cấp cao hơn đưa ra quyết định về vụ kháng cáo của bà.

Bà Trương đã đệ đơn kháng cáo vào ngày 4 tháng 11. Bà lập luận rằng cảnh sát đã gán nhãn các tài liệu Pháp Luân Công đã tịch thu của bà là “tài liệu truyền bá tà giáo” mà không đưa ra được các vật chứng bằng hiện vật ở trước tòa. Bà nói thêm rằng Pháp Luân Công không có tên trong danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an công bố và lệnh cấm sách Pháp Luân Công đã được Tổng cục Xuất bản Trung Quốc dỡ bỏ vào năm 2011.

Bà Trương cũng chỉ ra rằng công tố viên đã buộc tội bà “phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng ông ta không nói rõ việc thực thi luật nào bị phá hoại và bà đã gây ra thiệt hại gì. Do đó, bà kết luận rằng thẩm phán kết tội bà “phá hoại việc thực thi pháp luật” là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.

Giáo sư đại học nghỉ hưu bị kết án 3,5 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Bà Lý Kiện (61 tuổi) từng giảng dạy tại Đại học Trung Sơn ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Bà bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 11 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Lý tới Viện Kiểm sát quận Hải Châu vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Bà bị Tòa án quận Hải Châu kết án 3,5 năm và phạt 5.000 nhân dân tệ vào cuối năm 2021. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đó bà từng bị bắt vào ngày 28 tháng 12 năm 2001 vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã phạt bà 1 năm nao động cưỡng bức.

Trở thành mục tiêu bức hại vì dám lên tiếng cho sự thật

Từng bị giam cầm 13 năm, người phụ nữ Nội Mông Cổ lại bị kết án bí mật 4 năm tù vì kiên định đức tin

Một cựu giáo viên ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Bà Vương Tú Phương từng làm việc tại Nhà máy Điện Nguyên Bảo Sơn. Đầu tháng 11 vừa qua, khi con gái bà đi tới Trại tạm giam Bình Trang để làm thẻ trả trước (để mua đồ trong trại tạm giam) cho bà, cô đã rất sốc khi biết bà đã bị kết án 4 năm tù. Các nhân viên chính quyền, gồm công an, viện kiểm sát, và tòa án không hề thông báo tới gia đình bà về phiên tòa.

Bà Vương (56 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát bắt và đưa trở về Xích Phong. Bà không nản lòng và đưa theo hai cô con gái nhỏ đến Bắc Kinh để kháng nghị, nhưng lại bị bắt khi đang trên đường đến Bắc Kinh và bị đưa trở lại Xích Phong.

Trước bản án gần đây nhất, bà Vương đã từng bị bắt giữ nhiều lần. Bà từng bị kết án tù 2 lần với thời gian thụ án tổng cộng 7 năm và 3 lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng cộng 6 năm vì không từ bỏ đức tin của mình. Một trong những án tù của bà đã bị gia hạn thêm 5 tháng. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị quất bằng roi, bị trói vào một chiếc ghế kim loại, bị treo lên, buộc phải đứng dưới trời nắng gắt, bị sốc điện bằng dùi cui và cấm ngủ.

Trong một lần cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, chồng bà đã dùng dao đâm vào lưng bà và bóp cổ bà. Các con gái của họ đã vô cùng kinh hãi và chạy đến chỗ ông nội. Sau khi nghe hai cháu kể về những gì đã xảy ra, ông nội vội chạy đến và thấy miệng và mũi bà Vương be bét máu, ông đạp cửa sổ rồi trèo vào trong can ngăn con trai.

Bởi bà Vương liên tục bị bắt và lục soát, chồng bà đã ly dị bà, bỏ mặc hai con gái nhỏ của họ. Con gái lớn phải nghỉ học ở tuổi 12 và phải đi làm để mưu sinh và phụ giúp gia đình.

Hai người bà ngoài 70 tuổi bị kết án tù vì nói với mọi người về đức tin của họ

Hai người phụ nữ ngoài 70 tuổi đã bị kết án tù vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Đồng Tố Thanh (77 tuổi) quê ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và bà Lưu Thiều Trân (73 tuổi) quê ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Hiện cả hai bà đều đang cư trú tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để giúp chăm sóc các cháu của họ.

Hai người phụ nữ ngoài 70 tuổi đã bị kết án tù vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Đồng Tố Thanh (77 tuổi) quê ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và bà Lưu Thiều Trân (73 tuổi) quê ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Hiện cả hai bà đều đang cư trú tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để giúp chăm sóc các cháu của họ.

Hai ngày sau, bà Đồng được bảo lãnh tại ngoại vì huyết áp cao. Bà Lưu đã được tại ngoại sau 1 tháng bị giam giữ.

Tháng 3 năm 2020, bà Đồng lại bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị bắt giữ một lần nữa. Huyết áp của bà tăng cao sau một đêm bị giữ ở đồn công an. Sau hai ngày bà được tại ngoại, cảnh sát thông báo cho con bà rằng Viện Kiểm sát quận Nam Sơn đã truy tố bà và bà không được phép rời khỏi Thâm Quyến, và bà phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để có mặt bất cứ lúc nào mà họ triệu tập.

Đồng thời, cảnh sát cũng chuyển vụ án của bà Lưu tới Viện Kiểm sát quận Nam Sơn, và cơ quan này đã truy tố bà, sau đó chuyển hồ sơ của bà tới sang Tòa án quận Nam Sơn.

Tòa án quận Nam Sơn đã triệu tập bà Đồng vài lần, nhưng bà luôn khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi nói với mọi người về đức tin của mình và từ chối hợp tác. Thẩm phán ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ bà vào ngày 17 tháng 1 năm 2022 và giam bà trong trại tạm giam địa phương.

Ngày 9 tháng 6 năm 2022, thẩm phán tuyên phán quyết chống lại hai học viên này. Bà Đồng bị kết án 1,5 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt và bà Lưu bị kết án 8 tháng tù và 1 năm thử thách, cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Đồng là một nhân viên y tế về hưu của hệ thống đường sắt của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà từng bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, viêm khớp vai thể đông cứng và tăng sản xương thắt lưng, nhưng tất cả đều đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Trước bản án mới nhất này, bà từng 2 lần bị bắt giữ, vào các ngày 1 tháng 3 năm 2006 và ngày 22 tháng 8 năm 2010, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị cưỡng chế viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình ở trong trại tẩy não sau vụ bắt giữ thứ hai.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 10 năm 2022: 28 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 9 năm 2022: 47 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 8 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 7 năm 2022: 55 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo nửa đầu năm 2022: 366 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2022: 42 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2022: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2022: 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2022: 132 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo năm 2021: 1187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/8/452650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/10/205118.html

Đăng ngày 04-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share