Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2022] Tháng 6 năm 2022, một cư dân ngoài 70 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ tiều tụy này hiện đang vật lộn với sức khoẻ kém, đặc biệt sau khi bà chẳng may làm mất răng giả vào năm ngoái.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng Kính Như bị bắt vào năm 2021 vì khiếu nại việc bị treo lương hưu trong lần bị giam giữ trước đó và khuyên công an ngừng tham gia vào cuộc đàn áp. Bà đã tuyệt thực hai lần vào tháng 7 năm 2021 và tháng 2 năm 2022, mỗi lần kéo dài ba tuần. Lính canh đã lệnh cho tù nhân bức thực bà mỗi ngày nhưng không cho bà uống nước.

Bà vẫn còn rất yếu vì tuyệt thực. Cân nặng sụt giảm từ 50 kg xuống 30 kg. Bà không thể giữ thăng bằng khi đi lại. Hai tay của bà rung lắc và miệng của bà run rẩy không ngừng một cách mất kiểm soát. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi bà bất cẩn làm rơi răng giả của mình vào tháng 10 năm 2021.

Toà án quận Triều Dương đã kết án bà 3,5 năm tù vào tháng 6 năm 2022. Trong tháng đó, bà bị chuyển từ trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân đến Trạm tạm giam Vi Tử Câu và bị nhốt ở khu dành cho bệnh nhân lớn tuổi và ốm yếu.

Bức hại trong quá khứ

Bà Hoàng từng làm việc tại một công ty khai thác vàng. Bà bị bệnh tim bẩm sinh, hẹp mạch máu và căng cơ thắt lưng. Khi mới ngoài 40 tuổi, bà thường xuyên bị ngất và rất khó khăn khi leo cầu thang lên căn hộ của bà ở tầng năm. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà vô cùng vui sướng khi thấy mọi bệnh tật của mình đều biến mất và bà tràn đầy năng lượng.

Tháng 10 năm 1999, ba tháng sau khi chế độ cộng sản ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chuỷ Tử ở Trường Xuân.

Bất chấp việc bà rất yếu do bị đánh đập, lính canh vẫn sốc điện bà bằng dùi cui. Bà bị trói trong tư thế “đại bàng sải cánh”, bị kéo căng người trong tư thế gây đau đớn và cưỡng bức lao động nặng nhọc. Lính canh đã tùy tiện kéo dài thời hạn giam giữ bà vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, và trại lao động chỉ thả bà khi thấy tính mạng của bà gặp nguy hiểm.

Mùa đông năm 2001, bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị bắt khi cảnh sát phát hiện có tài liệu Pháp Luân Công trong túi bà. Bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức, nhưng sau đó được thả do sức khoẻ kém.

Bà Hoàng đi đến Bắc Kinh lần thứ ba vào mùa hè năm 2002. Lần này chính quyền đã giam bà trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chuỷ Tử trong 8 tháng. Khi được thả để chữa trị y tế, hai chân bà bị sưng phồng.

Ngày 18 tháng 2 năm 2011, bà lại bị bắt vì treo biểu ngữ có thông tin Pháp Luân Công bên ngoài một đồn công an. Bà lại bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Vì bà tuyệt thực để phản đối bức hại, trại lao động đã từ chối nhận bà và bà được thả một tháng sau đó.

Khi về nhà, bà biết tin người học viên treo biểu ngữ với bà cũng bị bắt và bị lãnh án cưỡng bức lao động. Bà đã thường xuyên đến đồn công an để đề nghị họ thả người học viên kia, nhưng bản thân bà lại bị bắt và đưa trở lại trại lao động. Lính canh đã sốc điện và đánh đập bà bằng dùi cui. Ba tháng sau bà được thả sau khi bị đánh đập đến thập tử nhất sinh.

Tháng 9 năm 2012, bà lại bị bắt khi để tài liệu Pháp Luân Công trên một chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát quyết định tạm giam bà 15 ngày, nhưng trại tạm giam từ chối nhận bà vì sức khoẻ kém. Ngày 20 tháng 12 năm 2012, bà đến Bắc Kinh để gửi thư giảng chân tướng Pháp Luân Công và đã bị giam 5 tháng trong Trại tạm giữ Đông Thành ở Bắc Kinh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/27/448145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/30/203040.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share