Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-07-2022] Trong nửa đầu năm 2022 đã xác nhận được tổng cộng 336 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án vì kiên định đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, kết án và tra tấn vì kiên định đức tin của họ. Bởi sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, các trường hợp không thể luôn được báo cáo kịp thời hoặc mọi thông tin không thể luôn có sẵn.

Những trường hợp mới được xác nhận trong nửa đầu năm 2022 gồm 1 trường hợp đã bị kết án trong năm 2013, 2 trường hợp trong năm 2014, 1 trong năm 2016, 1 trong năm 2017, 1 trong năm 2018, 1 trong năm 2019, 12 trong năm 2020, 145 trong năm 2021 và 202 trong năm 2022. Đối với 202 án tù trong năm 2022 đến thời điểm này, có 45 trong tháng 1, 36 trong tháng 2, 44 trong tháng 3, 37 trong tháng 4 và 17 trong tháng 6.

366 học viên bị kết án oan sai phân bố ở 26 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Sơn Đông dẫn đầu với 54 trường hợp bị kết án, tiếp theo là 44 ở tỉnh Liêu Ninh, 30 ở Bắc Kinh, 30 ở tỉnh Quảng Đông và 24 ở tỉnh Hà Bắc. Tám khu vực khác chiếm từ 10 đến 20 trường hợp, và những khu vực còn lại dưới 10 trường hợp. Các học viên đến từ mọi giai tầng của xã hội, bao gồm giáo viên, bác sỹ, kỹ sư và kế toán. Nhiều cựu cảnh sát cũng bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tổng cộng có 107 học viên (29%) bị kết án là trên 60 tuổi: gồm 48 người ngoài 60 tuổi, 47 người ngoài 70 tuổi và 12 người ngoài 80 tuổi (lớn tuổi nhất là 85 tuổi). Khi kết án một bà lão 84 tuổi, thẩm phán còn sửa lại ngày sinh của bà và đổi tuổi của bà thành 75, có lẽ là để biện minh cho một bản án nặng hơn.

Thời hạn án tù của học viên kéo dài từ 6 tháng đến 13 năm, trung bình là 3 năm 2 tháng. Tổng cộng 129 học viên bị phạt tiền với số tiền 13.665.000 nhân dân tệ, trung bình 10.676 nhân dân tệ/người. Có trường hợp một toà án cưỡng chế thu tiền phạt từ 3 tài khoản ngân hàng của một học viên, rồi liệt ông vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội, khiến ông không thể đi đâu xa hay thậm chí là không thể xin cấp phép để cải tạo lại ngôi nhà của mình.

Trước các án tù mới nhất này, một số học viên đã từng trải qua hơn 10 năm sau song sắt. Trong đó có một ông lão 78 tuổi bị kết án 3 năm sau khi thụ án 11,5 năm tù, một người phụ nữ bị kết án 8 năm sau khi trải qua 15 năm trong tù, và một người đàn ông bị kết án 6 năm sau khi bị cầm tù 10 năm.

Nhiều học viên bị kết án không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại. Người bị kết án 6 năm tù nói trên cũng đã mất đi người cha yêu quý của mình trong cuộc bức hại. Nhiều học viên khác cũng bị mất vợ, chồng hoặc cha mẹ trước khi họ bị kết án.

Bất chấp sự phong tỏa hà khắc và áp lực to lớn từ khi đại dịch xảy ra, nhiều học viên vẫn kiên trì nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo này của chính quyền cộng sản, và vì những nỗ lực dũng cảm này của mình mà các học viên thậm chí còn phải đối mặt với sự trả đũa nặng nề hơn từ phía chính quyền. Vào tháng 1 năm 2022, vài tuần trước khi khai mạc Thế Vận hội mùa Đông, 11 học viên Bắc Kinh đã bị kết án nặng chỉ bởi đã gửi những bức ảnh chụp quang cảnh thành phố trong thơi gian đại dịch cho truyền thông hải ngoại. Các học viên khác bị kết án tù vì phân phát tài liệu hay nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Theo Báo cáo Thường niên 2022 do Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ phát hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Trung Quốc lại được nhận định là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) vì “có các hành vi vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và vô cùng nghiêm trọng”. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ cấm các thành viên của nó tin hoặc tham gia vào bất kỳ đức tin nào, mà còn gia tăng thù địch với các tôn giáo trong những năm gần đây.

Dưới đây là tóm tắt về một số trường hợp bị kết án án tù. Danh sách đầy đủ về các học viên bị kết án có thể được tải tại đây (PDF).

Các án tù nặng

Một người dân gốc Thiên Tân đang sinh sống ở Ninh Hạ bị kết án 13 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Chử Kế Đông 47 tuổi, quê gốc ở Thiên Tân, đã bị một toà án ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ kết án 13 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng tháng 5 năm 2022

Ông Chu là một nhân viên của Cục Quản lý Đường ống dẫn Dầu và Khí đốt tự nhiên Trung Quốc. Trong những năm gần đây ông đã làm việc tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Vào một đêm của tháng 3 năm 2021, khi đang làm ca đêm, ông phát hiện có trộm đột nhập và đã bị tên trộm dùng gạch đập vào đầu và bị thương nặng.

Khi quay trở về Thiên Tân để hồi phục sức khỏe, cảnh sát sân bay tại thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đã chặn ông lại sau khi phát hiện ông có lưu tệp sách điện tử Pháp Luân Công trong điện thoại. Cảnh sát sân bay cũng tra cứu hệ thống dữ liệu của cảnh sát và tìm được hồ sơ về bản án cưỡng bức lao động vì tu luyện Pháp Luân Công trước kia của ông.

Cảnh sát Ngân Xuyên từ chối thả ông và bức thực ông khi ông tuyệt thực trong Trại tạm giam.

Vì vợ ông không đi làm và con trai ông vẫn đang học tiểu học nên bản án nặng này đã khiến gia đình ông rơi vào tình cảnh khó khăn.

Người đàn ông Sơn Đông bị kết án 8 năm tù và phạt tiền nặng vì kiên định đức tinÔng Vu Bách Thanh, một cư dân thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 trong một cuộc truy bắt của cảnh sát. Bất chấp thực tế rằng Viện kiểm sát Hoàng Đảo đã trả lại hồ sơ vụ án của ông cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng truy tố, cảnh sát đã làm giả bằng chứng chống lại ông và gây sức ép để công tố viên truy tố ông.

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Tòa án Hoàng Đảo đã xét xử ông Vu từ xa qua video. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và lập luận rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và công tố viên đã không chứng minh được việc thân chủ của ông thực hành Pháp Luân Công đã gây ra tổn hại hoặc nguy hại cho người khác như thế nào. Thẩm phán đã kết án ông 8 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ vào ngày 15 tháng 4.

Đây là lần thứ hai ông Vu bị kết án tù. Trước kia ông từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2003. Án tù của ông đã giáng một đòn nặng nề lên người con trai vừa đỗ đại học của ông, khiến cậu thanh niên này phát bệnh trầm cảm. Vợ ông cũng phải nghỉ việc do thường xuyên bị sách nhiễu. Trong thời gian ông Vu bị cầm tù, bà đã phải làm thuê làm mướn nhiều công việc lặt vặt để trang trải sinh hoạt cho gia đình.

Thảm kịch gia đình

Từng ngồi tù 10 năm và mất cha, người đàn ông Tứ Xuyên lại bị kết án vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Từng ngồi tù oan sai 10 năm và mất cha vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Ngụy Bân ngụ tại thành phố Giang Thu, tỉnh Tứ Xuyên gần đây lại bị kết án 6 năm tù.

Bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Ngụy đã bị kết án 10 năm (bản án đầu tiên) ở trong Nhà tù Đức Dương vào năm 2002. Ông bị đánh đập và buộc phải đứng phơi mình dưới cái nắng như thiêu đốt trong nhiều giờ đồng hồ. Khi ông vẫn đang thụ án tù, cha ông là ông Ngụy Triêu Hải đã bị bắt (tháng 9 năm 2009 ) và bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Ngụy Triêu Hải cũng bị đưa đến Nhà tù Đức Dương vào năm 2011 và bị tra tấn đến chết ở đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Ngụy xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Trước ngày hôm đó, mẹ của ông đã bị bắt. Cảnh sát đã giật ba lô và chìa khóa nhà của bà cụ. Một nhóm cảnh sát đưa bà cụ đến trại tạm giam trong tình trạng bịt mắt, còn một nhóm khác đột nhập vào nhà bà và mở cửa bằng chìa khóa đã giật của bà, rồi bắt giữ ông Ngụy Bân. Cảnh sát lục soát nơi ở chung của hai mẹ con ông Ngụy, tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, thẻ ngân hàng và nhiều tài sản khác của ông.

Mẹ ông Ngụy đã được tại ngoại vào ngày 2 tháng 7, còn ông Ngụy vẫn bị giam cầm. Cảnh sát đã còng tay ông và không cho ông ngủ trong hai tuần. Thỉnh thoảng, ông được phép ngủ từ 2-3 tiếng. Trong hầu hết thời gian, cảnh sát liên tục thẩm vấn và ép ông phải thừa nhận đã thực hiện 3.800 cuộc điện thoại tự động để tuyên truyền với công chúng về Pháp Luân Công.

Tòa án thành phố Giang Du đã tổ chức tổng cộng bốn phiên tòa xét xử vụ án của ông Nguỵ. Luật sư của ông tham gia ba phiên tòa đầu tiên, nhưng không thể tham gia phiên tòa thứ tư do yêu cầu cách ly 21 ngày vì đại dịch COVID-19. Tại tòa án, công tố viên đưa ra bằng chứng truy tố mà cảnh sát đã nộp, bao gồm hai tờ giấy ghi chép các cuộc điện thoại của ông Ngụy chứ không phải là các cuộc điện thoại tự động như cảnh sát đã tuyên bố. Thẩm phán kết án ông Ngụy 6 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Sau 6 năm trong trại lao động và mất vợ vì cuộc bức hại, một người đàn ông lại bị kết án 8 năm tù

Ngày 18 tháng 6 năm 2022, ông Ô Thành Quân 57 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Bàn Cẩm để thụ án 8 năm tù.

Ông Ô là một cựu công nhân của Công ty Thép thành phố Bản Khê. Ông đã đã bị hơn 20 cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Tòa án Huyện Hoàn Nhân đã kết án ông Ô 8 năm tù và phạt 50.000 Nhân dân tệ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Vài ngày sau khi ông Ô bị đưa tới Nhà tù Bàn Cẩm vào giữa tháng 6 năm 2022, một lính canh họ Vương đã gọi điện cho gia đình ông và nói rằng họ không được phép gặp hay gọi điện cho ông. Gia đình cũng không được gửi tiền mặt hay quần áo vào cho ông. Vương còn tiết lộ rằng ông Ô sẽ bị chuyển tới nhà tù khác sau một tháng quản lý nghiêm ngặt trong nhà tù này.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Ô đã ba lần lãnh án lao động với tổng thời gian 6 năm vì kiên định đức tin của mình. Sau khi ông Ô bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2004, vợ ông đã đổ bệnh sau nhiều năm sống trong áp lực và sợ hãi. Bà đã qua đời vì suy tim ở tuổi 42 vào năm 2006.

Cha mẹ qua đời cách nhau 6 năm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, cô gái trẻ bị kết án 7 năm tù vì đức tin chung của mình

Sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, gần đây cô Tôn Ngọc Kiều (khoảng 30 tuổi) đã bị đưa vào tù để chấp hành bản án 7 năm, cũng vì kiên định đức tin giống như cha mẹ của mình.

e6b8c0a1a0173cd8265f4fd20979acd8.jpg

Cô Tôn Ngọc Kiều

Cô Tôn ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Tám ngày sau, cha cô là ông Tôn Phi Tiến cũng bị bắt tại nơi làm việc và qua đời một ngày sau đó, trong lúc vẫn đang bị giam giữ.

Khi gia đình ông Tôn xét xét thi thể của ông một lần nữa tại Nhà Tang lễ huyện Mông Âm, họ đã phát hiện ông bị rỉ dịch não, mất một nhãn cầu, bụng và nửa đầu bị hõm sâu. Cảnh sát từ chối yêu cầu xét nghiệm tử thi từ phía gia đình. Ngày 26 tháng 6, nhà chức trách cưỡng ép gia đình ông Tôn phải hỏa táng thi thể của ông, khiến nguyên nhân thực sự về cái chết của ông vĩnh viễn trở thành một bí mật.

Cái chết của ông Tôn xảy ra chỉ 6 năm sau cái chết của vợ ông bà Vu Tại Hoa. Bà Vu qua đời vào ngày 19 tháng 8 năm 2015 ở tuổi 47, cũng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Liên tục bị bức hại

Sau 11 năm rưỡi bị tù giam, một người phụ nữ Thiểm Tây lại bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau gần 4 năm bà Tiêu Diễm Bình ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây bị bắt giữ và biệt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, gần đây gia đình bà mới biết rằng bà đã bị kết án bí mật 5 năm tù giam.

Bà Tiêu bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam Hán Đài, sau đó bị kết án bí mật và chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây. Lính canh tra tấn và cưỡng bức bà lao động không công. Vẫn còn một năm nữa bà mới mãn hạn, con trai bà đang trông mong bà được bình an trở về nhà.

Bà Tiêu từng làm việc tại một nhà máy sản xuất nhạc cụ. Bởi kiên định đức tin trước cuộc bức hại, nên bà Tiêu đã bị bắt giữ 6 lần, 2 lần lãnh án lao động với tổng thời gian 3,5 năm và một lần bị kết án tù 8 năm.

Trong thời gian bà thụ án lao động, chồng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sức khỏe của cha bà suy giảm vì lo lắng cho bà và ông cụ đã qua đời vào năm 2005.

Con trai bà Tiêu bị cách chức vào năm 2007 trong lúc đang ở trong quân ngũ, sau khi cấp trên của anh phát hiện bà Tiêu tu luyện Pháp Luân Công. Đây là một đòn quá nặng nề khiến anh bị tổn thương sâu sắc và cố gắng tự tử, nhưng may mắn được cứu sống.

Từng bị cầm tù 15 năm, người phụ nữ Tứ Xuyên lại bị kết án bí mật 8 năm tù

Ngày 24 tháng 10 năm 2021, bà Chu Minh Dung 48 tuổi ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt sau khi bị phụ huynh của một học sinh trình báo vì nói với học sinh đó về Pháp Luân Công. Bà Chu đã bị kết án bí mật 8 năm tù vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Gia đình bà chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào về vụ án của bà.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Chu đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu và bị cầm tù 15 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt lần đầu vào tháng 10 năm 1999 khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày và sau đó bị kết án 3 năm tù. Bà đã bị lãnh thêm hai án tù nữa, lần lượt vào năm 2003 và 2010 (mỗi bản án 6 năm).

Bị chính quyền nhắm đến vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Bắc Kinh: 11 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trước thềm Thế vận hội mùa Đông

Ngày 14 tháng 1 năm 2022, Toà án quận Đông Thành ở Bắc Kinh đã kết án 11 học viên Pháp Luân Công, sau khi họ bị bắt vì gửi những tấm ảnh chụp quan cảnh thành phố vắng tanh trong đại dịch cho truyền thông hải ngoại. Việc kết án diễn ra chỉ vài tuần trước Thế vận hội mùa Đông 2022 (kéo dài từ ngày 4 đến 20 tháng 2 tại Trung Quốc).

– Bà Hứa Na bị kết án 8 năm cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt.
– Ông Lý Tông Trạch, ông Lý Lập Tân, bà Trịnh Ngọc Khiết và bà Trịnh Diễm Mỹ mỗi người bị kết án 5 năm cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.
– Bà Đặng Tĩnh Tĩnh, ông Trương Nhậm Phi, ông Lưu Cường và bà Mạnh Khánh Hà mỗi người bị kết án 4 năm cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt.
– Bà Lý Giai Hiên và bà Tiêu Mạnh Kiều mỗi người bị kết án 2 năm cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, hơn 100 cảnh sát đã vây bắt 11 học viên nói trên. Người của Bộ An ninh Quốc Gia đã thấy những bức ảnh chụp Bắc Kinh được đăng trên website The Epoch Times vào tháng 6 năm 2020. Thông qua các video của camera giám sát, cảnh sát thấy bà Hứa cùng những học viên khác từng đi qua các khu vực đó nên đã bắt đầu theo dõi họ.

Sau khi truy tố các học viên vào ngày 2 tháng 4 năm 2021, thẩm phán của Tòa án quận Đông Thành đã ngăn các luật sư xem hồ sơ vụ án. Ông ta ra quyết định rằng họ chỉ được xem hồ sơ của các vụ án khi tất cả các luật sư đại diện cho 11 học viên đến tòa cùng một lúc. Ngoài ra, các luật sư không được phép sao chép hoặc chụp ảnh các tài liệu, cũng như tòa án sẽ không cung cấp bất kỳ bản sao nào, dù dưới dạng bản giấy hoặc tệp (file) điện tử.

Các học viên này đã bị xét xử vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 và bị kết án vào ngày 14 tháng 1 năm 2022.

Trước bản án gần nhất này, bà Hứa cũng từng bị chính quyền nhắm đến trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và bị kết án 3 năm tù vào tháng 11 năm 2008. Chồng bà, ông Vu Trụ (một ca sỹ dân ca nổi tiếng), đã qua đời ở tuổi 42 sau 11 ngày bị giam giữ (sau một vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 1 năm 2008).

Một cư dân Bắc Kinh bị kết án 3 năm tù vì gửi một đoạn video cho kênh truyền thông ở nước ngoài

Tương tự 11 học viên Bắc Kinh nói trên, một cư dân ở Bắc Kinh khác cũng bị kết án vì gửi các đoạn video cho The Epoch Times.

Anh Hác Hổ Thành là một thợ sửa máy lạnh 36 tuổi ở Bắc Kinh. Anh đã bị bắt vào tối ngày 22 tháng 4 năm 2021, sau khi cảnh sát phát hiện anh gửi một video chúc mừng cho The Epoch Times thông qua mạng xã hội truyền thông WeChat vào tháng 2 năm 2021, trong dịp Tết Nguyên đán.

Cảnh sát đã lục soát xe hơi của anh, tìm thấy 1.000 tờ tiền giấy mệnh giá 5 nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công sử dụng nhiều cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in các thông điệp ngắn lên trên tiền giấy.

Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Tòa án quận Xương Bình đã xét xử anh Hác ngay trong trại tạm giam địa phương. Đến đầu tháng 4 năm 2022, thẩm phán kết án anh Hác 3 năm tù (không rõ mức tiền phạt).

Cựu học viên thạc sĩ ở Hoa Kỳ bị lãnh án 3.5 năm vì một tập sách

Bà Tiết Ái Mai, một nhân viên kế toán 52 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị một hành khách trình báo vì tặng cho ông ta một tập sách mỏng nói về Pháp Luân Công khi họ đang đi xe buýt vào ngày 11 tháng 6 năm 2020. Cảnh sát đã bắt bà tại nhà vào buổi tối cùng ngày và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà. Họ cũng ép bà phải nói cho họ biết mật khẩu của thẻ ghi nợ của bà.

Việc bà Tiết bị bắt đã giáng một đòn nặng nề lên người cha già ngoài 80 tuổi đang nằm liệt giường của bà. Ông qua đời không lâu sau đó, để lại người mẹ của bà (cũng đã ngoài 80 tuổi) phải chật vật tự chăm sóc cho bản thân.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nam Sơn. Sau đó thẩm phán kết án bà 3,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào đầu năm 2022.

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, trong khi bà Tiết vẫn đang chờ phán quyết, lính canh của trại tạm giam quận Nam Sơn đã vô cớ còng tay và cùm chân bà. Bốn ngày sau họ mới tháo còng và cùm ra cho bà, khi đó bàn tay và bàn chân của bà bị sưng lên và bầm tím.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu xảy ra vào tháng 7 năm 1999, bà Tiết đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế học tại Đại học Southern Illinois Edwardsville ở Hoa Kỳ. Trong chuyến về Trung Quốc thăm gia đình vào năm 2000, bà đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào ngày 29 tháng 9 năm 2000.

Năm 2003, chỉ một năm sau khi được trả tự do, bà lại bị bắt và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Đến tháng 3 năm 2009, bà bị Tòa án quận Phúc Điền kết án 4 năm tù và bị tra tấn dã man trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc bà đã trôi qua phía sau song sắt và việc học ở Mỹ của bà đã bị bỏ dở.

Một người phụ nữ ở Vân Nam bị kết án 1 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, bà Đại Ngọc Trân 72 tuổi ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam đã tặng mã QR có đường dẫn tới các trang web về Pháp Luân Công ở bên ngoài Trường Trung học Số 2 thành phố Khúc Tĩnh. Phụ huynh của một học sinh đã trình báo bà khiến bà bị bắt giữ vào ngày hôm sau.

Cảnh sát Cung Duyên Giang của Đội An ninh Nội địa (nhiều năm tham dự vào cuộc bức hại) đã nỗ lực ép bà Đại trình báo các học viên khác với việc đe dọa cho bà án tù nặng. Cảnh sát Ôn (phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa) nói với bà: “Học viên các bà chắc hẳn là làm việc theo nhóm, bằng không làm sao vụ án của bà có thể được đăng lên trang Minh Huệ Net? Chúng tôi phải mau chóng kết án bà”

Bốn tháng sau, vào giữa tháng 6 năm 2022, Tòa án Trung cấp thành phố Khúc Tĩnh đã kết án bà Đại 1 năm tù.

Tỉnh Phúc Kiến: Một người phụ nữ bị kết án gần 4 năm tù vì chia sẻ video liên quan tới Pháp Luân Công với bạn bè

Một cư dân ở huyện Vĩnh Thái, tỉnh Phúc Kiến đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến để thụ án 3 năm 10 tháng tù vì đã lên tiếng cho đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, bà Quách Tú Hải 59 tuổi, một nhân viên về hưu của Cục Y tế huyện Vĩnh Thái, đã bị báo cảnh sát vì nói với hai người trẻ tuổi về Pháp Luân Công. Đến tối, hơn 10 cảnh sát đã xông vào nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính, hai iPad, và một ổ đĩa USB. Cả bà Quách và chồng bà đều bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Chồng bà Quách đã sớm được thả, còn bà Quách bị tạm giam 15 ngày. Cảnh sát đã trả lại điện thoại di động của bà nhưng giữ lại toàn bộ các đồ vật đã tịch thu khác.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã chặn chồng của bà Quách tại khu phố nơi ông sinh sống khi ông đang trên đường đi làm. Họ cưỡng chế ông về nhà để mở cửa cho họ. Cảnh sát đã khám xét nơi ở và bắt giữ vợ chồng ông. Sau đó, cảnh sát tiết lộ rằng họ lại bắt giữ bà Quách vì phát hiện trong iPad của bà có những liên kết (đường link) dẫn đến các video giới thiệu về Pháp Luân Công mà bà đã gửi cho hai người bạn từ tài khoản WeChat của bà.

Chồng bà Quách đã được thả vào ngày hôm sau, còn bà Quách vẫn bị giam giữ. Bởi bà Quách từ chối điểm danh và học thuộc các quy định của trại giam, lính canh đã bắt bà đứng hai giờ mỗi đêm. Bà đã bị huyết áp cao, tức ngực và khó thở do bị tra tấn.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Viện Kiểm sát quận Trường Lệ đã truy tố bà. Công tố viên buộc tội bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn được chính quyền Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công).

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, bà Quách bị đưa ra xét xử. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Họ lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và công tố viên đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh bà Quách phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào. Các luật sư khẳng định việc gửi các liên kết video không phải là một hành vi vi phạm pháp luật.

Các luật sư tiếp tục nói rằng Pháp Luân Công không có tên trong danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an công bố, và cũng không phải là tà giáo giống như những tuyên truyền sai trái của ĐCSTQ. Nỗ lực truyền rộng thông tin Pháp Luân Công của các học viên là lựa chọn cá nhân của họ và căn bản không do bất kỳ ai tổ chức.

Bà Quách cũng tự biện hộ cho mình. Bà nói rằng tất cả những gì bà nói với mọi người về Pháp Luân Công đều là sự thật. Chính bởi ĐCSTQ đang làm mọi cách để ngăn chặn và sàng lọc thông tin nên bà phải truyền rộng chân tướng về pháp môn và để mọi người tự suy ngẫm. Bà nhấn mạnh rằng Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng tôn giáo của công dân và bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi nỗ lực làm như vậy.

Bà Quách nói thêm rằng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bệnh viêm gan B của bà đã biến mất. Bản thân các thành viên trong gia đình bà cũng bước vào tu luyện và sức khỏe của họ cũng được cải thiện. Bà yêu cầu được trắng án.

Sau đó thẩm phán đã kết án bà Quách 3 năm 10 tháng tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến và bị giam trong khu số 3 vào ngày 21 tháng 12 năm 2021. Lính canh đã giới hạn việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày của bà ở mức 100 nhân dân tệ (15 USD)/1 tháng, nhằm gây áp lực ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Gia đình không được biết bất kỳ thông tin gì về tình trạng hồ sơ vụ án của các học viên

Tỉnh Sơn Đông: Một người đàn ông bị kết án bí mật, thẩm phán giấu bản án để ngăn gia đình kháng cáo

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, ông Trương Đường Giang ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 5 năm 2022, khi luật sư của ông Trương gọi điện đến trại tạm giam Môn Thôn, ông mới hay ông Trương đã bị kết án 4 năm tù từ ngày 3 tháng 3.

c011a5d6d393bcfb78cc4bfae28e258a.jpg

Ông Trương Đường Giang

Bởi trại tạm giam không thể tìm thấy ghi chép về kháng cáo của ông Trương nên họ không cho luật sư tới thăm ông. Ngày 25 tháng 5, khi gia đình ông Trương tới trại, lính canh viện cớ dịch bệnh để một lần nữa từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình.

Khoảng ngày 29 tháng 11 năm 2021, sau khi ông Trương bị truy tố, gia đình gọi điện đến Tòa án quận Hoàng Đảo thì được thông báo rằng không có ghi chép gì về vụ án của ông. Gia đình cũng gọi điện cho người phụ trách vụ án, nhưng không có ai bắt máy.

Ngày 1 tháng 12, gia đình ông Trương mới biết rằng ông đã bị xét xử trước đó một tuần và tòa không tuyên phán quyết.

Gia đình gọi điện cho thẩm phán chủ tọa Âu Hiểu Bân để hỏi về vụ án của ông Trương. Âu tuyên bố rằng thái độ của ông Trương rất kém (vì ông từ chối nhận tội và không hợp tác với họ). Âu nói nếu sau này ông ấy thay đổi thái độ của mình, bà ta có thể kết án ông nhẹ hơn.

Gia đình ông Trương nói với Âu rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc dán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo. Âu nói với họ: “Chính phủ đã quyết định [dán nhãn nó là một tà giáo] vào năm 1999.”

Ngày 3 tháng 12, gia đình ông Trương gọi điện cho Âu một lần nữa. Một người họ Doãn tự xưng là thư ký tòa án đã trả lời điện thoại. Khi gia đình hỏi tại sao Tòa án không thông báo cho họ về phiên tòa, Doãn nói tòa không làm vậy vì ông Trương là người trưởng thành nên không cần thông báo cho người nhà.

Sau khi tìm kiếm thêm thông tin về phiên tòa xét xử ông Trương, gia đình biết rằng ông bị xét xử trực tuyến qua video vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Phiên tòa chỉ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ. Ông Trương từ chối luật sư do tòa chỉ định và tự biện hộ vô tội cho mình.

Sau đó, gia đình ông Trương liên lục gọi điện cho tòa án hỏi về bản án của ông, nhưng thẩm phán Âu từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan.

Ngày 7 tháng 1 năm 2022, khi luật sư của ông Trương gọi video cho ông, ông đã hối thúc luật sư nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày sau khi nhận được bản án.

Ngày 8 tháng 3 năm 2022, con trai ông Trương đã gọi điện cho thẩm phán Âu, lúc này Âu vẫn từ chối nói với anh ấy mọi thông tin liên quan, dù bà ta vừa mới kết án ông Trương 5 ngày trước. Bà ta còn tuyên bố rằng bản thân không thể xác định được anh ấy có phải là con trai của ông Trương hay không và yêu cầu anh ấy đích thân tới tòa án hỏi kết quả. Tuy nhiên, lúc đó số ca nhiễm COVID-19 ở địa phương đang tăng, nên việc đi lại trong thành phố bị hạn chế, khiến gia đình không thể đệ đơn kháng cáo cho ông Trương đúng hạn.

Ngày 24 tháng 3, khi con trai ông Trương gọi điện cho Âu lần nữa, bà ta vẫn từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ án của ông. Chỉ sau khi luật sư của ông gọi điện cho trại tạm giam vào ngày 23 tháng 5, lính canh mới tiết lộ rằng ông Trương đã bị kết án 4 năm tù vào ngày 3 tháng 3.

Hà Bắc: Người đàn ông bị yêu cầu nộp phạt cho phiên xét xử của vợ mà không được nhận bản sao phán quyết của bà

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, ông Lý Quốc Lâm ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã rất sốc khi nhận được thông báo về việc nộp khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ mà tòa án tuyên phạt bà Tống Thục Hoa vợ ông.

Thông báo từ Tòa án Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc nêu rằng án tù của vợ ông (vì tu luyện Pháp Luân Công) hiện đã có hiệu lực và hạn cuối nộp phạt là ngày 19 tháng 5, nếu không, tòa án sẽ tự động trích tiền từ tài khoản ngân hàng của họ.

Ông Lý cho biết ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của bà Tống kể từ sau khi bà ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Ông đã thuê luật sư đại diện cho bà vào tháng 3 năm 2022, và vị luật sư này đã rất ngạc nhiên khi phát hiện bà Tống đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, bởi ông không hề được thông báo về phiên tòa hoặc được cung cấp phán quyết của bà.

Ông Lý, bà Tống, và cô Lý Sảng con gái họ đều tu luyện Pháp Luân Công. Cô Lý vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt ở Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 8 năm 2019. Cha mẹ cô đều bị bắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2021. Sau đó ông Lý đã được tại ngoại, còn bà Tống vẫn bị giam và cuối cùng bị kết án tù.

Với việc cả vợ và con gái bị giam giữ, ông Lý phải chịu áp lực tinh thần vô cùng to lớn và rất thống khổ. Lệnh yêu cầu ông nộp phạt đã khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ.

Toà án Hồ Bắc cưỡng chế thu tiền phạt từ tài khoản ngân hàng của học viên Pháp Luân Công và đưa ông vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội

Gần đây gia đình ông Vương Mỹ Khanh phát hiện rằng toà án địa phương đã rút tiền từ ba tài khoản ngân hàng của họ mà họ không hề hay biết để trả cho 6.000 nhân dân tệ tiền phạt mà tòa án đã tuyên án ông vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bị đưa vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội và không được phép đi du lịch hay thậm chí là cải tạo lại nhà của mình.

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, ông Vương ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở thành phố Đương Dương lân cận. Ông đã bị Toà án Thành phố Đương Dương kết án hai năm hai tháng tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ông bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào giữa tháng 5 năm 2022.

Không thông báo cho gia đình, Toà án Thành phố Đương Dương đã rút 2.321 Nhân dân tệ từ một trong các tài khoản ngân hàng của họ, rút 157 Nhân dân tệ từ tài khoản thứ hai và rút toàn bộ 2.390 nhân dân tệ từ tài khoản thứ ba. Toà án cũng đóng băng tài khoản thứ ba là tài khoản ông Vương đang dùng để mua vật dụng thiết yếu tại trại tạm giam địa phương mà không đưa ra lời giải thích nào. Hiện toà án đang lệnh cho gia đình ông Vương nộp nốt số tiền phạt còn lại là 1.132 nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 6, gia đình nhận được thư chuyển phát nhanh từ toà án tuyên bố rằng toà đã xác định ông Vương là “người không đáng tin” và đưa ông vào một danh sách đen, nghĩa là ông không được đi du lịch, đi thuyền hay máy bay, cải tạo nhà cửa của mình hay cho con cái học tại các trường tư thục.

Các học viên cao tuổi bị bức hại

Người phụ nữ 80 tuổi bị đưa tới nhà tù để thụ án lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công

Đầu tháng 2 năm 2022 ngay sau Tết Nguyên đán, một người phụ nữ 80 tuổi bị bỏ tù để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ ba bà Vương Cảnh Thúy bị kết án tù kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bà Vương ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt vào tháng 11 năm 2019, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Cảnh sát đã lục soát nhà và để bà được bảo lãnh tại ngoại vì sức khỏe yếu sau khi giữ bà tại đồn công an 5 giờ đồng hồ. Kể từ đó, cảnh sát thường gọi điện cho con trai bà và yêu cầu anh ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà.

Bất chấp bà Vương đang suy giảm sức khỏe và không thể đi lại được, cảnh sát vẫn bắt giữ bà lần nữa tại nhà riêng vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 và đưa bà tới trại tạm giam Số 2 thành phố Đại Khánh bằng xe lăn. Tại đây, bà lâm vào tình trạng nguy kịch và cần được cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên các nhà chức trách cấm gia đình bà tới thăm sau khi đưa bà về trại tạm giam địa phương.

Tòa án Khu Phát triển Công nghệ cao Đại Khánh đã bí mật kết án bà Vương 4 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Chỉ khi gia đình gọi tới tòa án vào ngày 15 tháng 10, thì họ mới thông báo cho gia đình về bản án. Gia đình cũng phát hiện rằng tòa án đã rút 10.000 nhân dân tệ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bà Vương mà họ không hề hay biết.

Bà Vương bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 2 năm 2022. Hiện chưa rõ kể từ đó gia đình có được phép tới thăm bà hay không.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị bắt và nhà bị lục soát nhiều lần. Ngoài án tù lần này, bà từng lãnh án một năm lao động cưỡng và hai lần lãnh án tù.

Thẩm phán sửa tuổi của một cụ bà từ 84 xuống 75 tuổi trước khi kết án bà vì tu luyện Pháp Luân Công

Tháng 2 năm 2022, một tòa án cấp huyện ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết án một học viên Pháp Luân Công 1,5 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin. Trong phán quyết, chủ tọa phiên tòa đã sửa tuổi của bà từ 84 xuống 75 tuổi.

Bản án của bà Thái Trạch Phương ở huyện Doanh Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 29 tháng 1 năm 2021 (vì bà nói với mọi người về Pháp Luân Công). Cảnh sát đã thẩm vấn bà Thái suốt nhiều giờ và bà được thả vào khoảng 8 giờ tối. Kể từ đó cảnh sát liên tục sách nhiễu bà.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, bà Thái được thông báo rằng bà đã bị truy tố. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, bà Thái bị đưa ra hầu tòa với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Sự bức hại mà bà đã chịu đựng trước đây lại bị viện kiểm sát liệt kê để làm bằng chứng truy tố bà.

Ngày 9 tháng 2 năm 2022, thẩm phán triệu tập bà để tuyên án 1,5 năm tù cùng với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Khi bà Thái hỏi thẩm phán tại sao tuổi của bà bị sửa từ 84 tuổi thành 75 tuổi, thẩm phán trả lời rằng 75 tức là 80 tuổi.

Hai người phụ nữ lớn tuổi bị kết án tù vì cùng nhau đọc các sách Pháp Luân Công

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, cảnh sát mặc thường phục đã xông vào nhà bà Cù Nguyệt Tiên 85 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Họ cho bà xem một tấm ảnh tịch thu từ một học viên khác được chụp vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, rồi yêu cầu bà xác nhận rằng bà là một trong những người trong ảnh.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Cù đã đọc các sách của Pháp Luân Công cùng với một số học viên và họ đã cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể. Khi bà thừa nhận rằng bà là người trong ảnh, cảnh sát bắt đầu lục soát nhà bà mà không xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét. Khi bà đã hỏi cảnh sát về cơ sở pháp lý của vụ bắt giữ, cảnh sát giơ tấm ảnh lên và nói: “Là nó“.

Các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà Cù đã bị lấy đi. Danh sách đồ vật bị tịch thu không được cung cấp. Sau đó bà bị đưa đến Đồn Công an Lương Nguyên để thẩm vấn đến 3 giờ sáng. Vì bà tuổi đã cao nên cảnh sát đã phạt bà 1.000 nhân dân tệ và cho bà được bảo lãnh.

Một học viên khác là bà Lưu Vinh Tiên 75 tuổi bị bắt vào ngày hôm sau vì bà cũng chụp cùng trong bức ảnh đó. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, và vài ngàn nhân dân tệ tiền mặt của bà bị tịch thu. Bà bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Côn Minh.

Viện Kiểm sát quận Tây Sơn sau đó đã truy tố họ với tội danh “tụ tập phi pháp”.

Khi Toà án quận Tây Sơn xét xử bà Cù và bà Lưu (không rõ ngày), bà Cù đã tự biện hộ cho mình. Bà nói bản thân từng mắc nhiều bệnh tật và tất cả đều được chữa lành sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà hỏi thẩm phán: “Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công, nhưng Sư phụ không hề yêu cầu tôi báo đáp gì hết. Tôi đọc các sách của Pháp Luân Công cùng những học viên khác vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 là một cách để chúc mừng sinh nhật của Sư phụ chúng tôi, điều đó có gì sai chứ? Chúng tôi đã vi phạm luật gì?”

Thẩm phán tức giận và không cho phép bà tiếp tục nói. Sau đó ông ta kết án bà Cù 1,5 năm tù giam cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt và bà Lưu 3 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Sau 11,5 năm ở sau song sắt, người đàn ông 78 tuổi ở tỉnh Giang Tây lại bị kết án 3 năm tù oan saiÔng Hồ Đức Nguyên 78 tuổi ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây bị bắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và sau đó đã bị kết án 3 năm tù.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Hồ (một cựu bảo vệ của Cục Đường sắt Ưng Đàm) đã hai lần bị kết án vì kiên định đức tin của mình.

Trước kia ông Hồ từng bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2008. Tòa án quận Nguyệt Hồ đã xét xử ông vào ngày 11 tháng 11 và không cho phép ông đọc bản bào chữa mà ông đã chuẩn bị từ trước. Công tố viên Phó Yến còn dùng lá thư mà ông Hồ viết cho cảnh sát có nội dung kêu gọi họ không bức hại Pháp Luân Công để làm bằng chứng truy tố ông. Sau đó thẩm phán đã kết án ông Hồ 8 năm tù.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017, ông Hồ lại bị bắt và cảnh sát cáo buộc ông dán áp phích có nội dung về Pháp Luân Công.

Ông Hồ bị Tòa án quận Nguyệt Hồ xét xử vào ngày 7 tháng 6, nhưng sáng sớm hôm đó, tòa án mới thông báo cho gia đình ông về phiên xét xử. Thẩm phán nói với gia đình rằng ông ta dự định kết án ông Hồ từ 3,5 đến 7 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Nếu họ nộp số tiền phạt đúng hạn, thì ông ta có thể sẽ đưa ra một bản án nhẹ dành cho ông Hồ.

Mong muốn người thân của họ sớm được trả tự do, gia đình đã nộp tiền phạt theo yêu cầu, nhưng thẩm phán từ chối cung cấp biên lai thu phạt. Sau đó, ông Hồ đã bị kết án 3,5 năm tù và lương hưu của ông cũng bị đình chỉ.

Các chuyên gia bị nhắm đến

Một cựu giám đốc điều hành địa ốc bị kết án tù lần hai trong 6 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Cô Hướng Đông, một cựu giám đốc điều hành địa ốc đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân nam để thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 2 cô Hướng bị kết án tù trong vòng 6 năm.

Sau khi cô Hướng bị tố cáo vì tu luyện Pháp Luân Công, một nhóm cảnh sát đã kéo tới nhà cô ở Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam) vào ngày 1 tháng 3 năm 2021.

Ban đầu, cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của cô. Sau đó, họ đợi ở bên ngoài nhà và bắt cô ngay khi cô về đến nhà vào khoảng 8 giờ tối. Sau đó Viện Kiểm sát quận Tây Sơn đã truy tố cô và Toà án quận Tây Sơn đã kết án cô.

Cô Hướng ngoài 40 tuổi đã biết đến Pháp Luân Công vào năm 2011. Việc tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe của cô và còn cải biến cô từ một người hay đòi hỏi thành người biết quan tâm và chu đáo hơn với người khác. Mối quan hệ căng thẳng của gia đình cô cũng được hóa giải và gia đình trở nên hòa thuận hơn.

Bởi được thụ ích rát nhiều từ Pháp Luân Công nên cô Hướng thường tận dụng thời gian rảnh của mình để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, nói lời công đạo cho pháp môn này.

Ngày 24 tháng 1 năm 2016, cô Hướng bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in, giấy in và tài liệu Pháp Luân Công của cô. Khi chồng cô khẳng định rằng cô không làm gì sai, cảnh sát nói rằng họ tìm thấy 278 bản tài liệu và 4 đĩa DVD ở trong nhà họ, và chúng đủ để lập án chống lại cô.

Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Tòa án quận Tây Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của cô Hướng. Luật sư của cô đã bào chữa vô tội cho cô. Ông lập luận rằng bằng chứng truy tố do công tố viên đưa ra chỉ chứng minh rằng thân chủ của ông là một học viên Pháp Luân Công và không hỗ trợ cho cáo buộc chống lại bà. Ông nói rằng quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ và đó là quyền cơ bản của bà. Luật sư nói thêm rằng việc cảnh sát đột nhập vào nhà và tùy tiện khám xét nhà của thân chủ ông là hành vi bất hợp pháp. Cảnh sát mới chính là người vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án bà Hướng 1 năm tù.

Mẹ của một cư dân Canada và là cựu giáo sư Anh ngữ bị kết án tù 3,5 năm tù

Gần đây bà Lưu Diễm, một cựu giảng viên tiếng Anh ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và cũng là mẹ của một cư dân Toronto (Canada) đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2022.

324e3853e904210fb5232a422910bc2a.jpg

Bà Lưu Diễm (bên trái) cùng con gái và chồng

Bà Lưu Diễm từng là trưởng khoa và phó giáo sư Khoa Ngoại ngữ của Đại học Khoa học và Nghệ thuật Vân Nam. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong khi bà đang đi taxi, người tài xế họ La đã cố gắng áp sát và còn nói muốn cùng bà có mối quan hệ nam nữ bất chính. Bà Lưu kiên quyết cự tuyệt và bảo với La rằng bà là người tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. La không đạt được mục đích nên thẹn quá hóa giận, bèn báo bà Lưu với cảnh sát.

Ngày hôm sau, hơn 10 cảnh sát, trong đó có Đinh Kiến Phong và Quách Hoành Vĩ của Đội An ninh Nội địa quận Ngũ Hoa đã bắt giữ bà Lưu trong khi bà đang làm việc tại bảo tàng nghệ thuật bảo vệ môi trường, nơi hai vợ chồng bà điều hành. Bà bị giam trong trại tạm giam thành phố Côn Minh, luật sư và người nhà của bà không được phép vào thăm.

Tòa án quận Ngũ Hoa đã xét xử bà Lưu vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, sau đó kết án bà 3,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào tháng 4. Bà bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Hiện bà đang kháng cáo.

Con gái của bà Lưu, cô Lưu Minh Viên, đang học ngành hoạt hình máy tính tại Đại học Sheridan (ở Toronto), đã tổ chức họp báo từ tháng 10 năm ngoái và viết thư cho các quan chức chính phủ, kêu gọi trả tự do cho mẹ cô ngay lập tức.

056f2b12c36bc8e36202b87a8ea95ed6.jpg

Cô Lưu Minh Viên kêu gọi trả tự do cho mẹ cô trong cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto vào ngày 18 tháng 2 năm 2022

Cựu giám sát viên cảnh sát bị kết án 3,5 năm tù

Khi bà Lương Diệu Mẫn ra hầu tòa lần ba vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà và các luật sư của bà đã bác bỏ những bằng chứng do cảnh sát ngụy tạo để chống lại bà. Họ nói rằng không có bằng chứng nào chứng minh bà vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công, và yêu cầu được tuyên trắng án. Bất chấp việc thiếu bằng chứng, thẩm phán vẫn kết án bà 3,5 năm tù vào tháng 4 năm 2022.

Ngày 9 tháng 1 năm 2021, bà Lương Diệu Mẫn 62 tuổi, một cựu giám sát viên cảnh sát ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, bị bắt tại cửa hàng quần áo của mình. Bà bị mắc bệnh tim nghiêm trọng và chân run lên mất kiểm soát khi bị giam tại trại tạm giam thành phố Yên Đài.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, cảnh sát đã từ chối cho bà tại ngoại và cố gắng sử dụng việc tại ngoại để làm mồi nhử dụ dỗ bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công là có tội. Công tố viên cũng cố gắng lừa bà ký tên vào các văn bản thừa nhận các bằng chứng bịa đặt để đổi lấy việc bà được tại ngoại. Tuy nhiên bà đã từ chối.

Tòa án thành phố Hải Dương xét xử trực tuyến bà vào các ngày 16 tháng 12 và ngày 30 tháng 12 năm 2021. Trong hai phiên tòa bà đều bị đau ngực dữ dội, thẩm phán đã cho hoãn cả hai phiên tòa và dời đến ngày 20 tháng 1 năm 2022.

Bà Lương từng làm kỹ sư kiểm nghiệm vết tích của Đội Hình cảnh thuộc Công an thành phố Hải Dương, với chức danh giám sát viên cảnh sát cấp ba (cảnh đốc cấp 3). Bà là một trong số ít nữ cảnh sát điều tra của tỉnh, và với kỹ năng chuyên môn giỏi bà đã phá được nhiều vụ án lớn và quan trọng.

Do thời gian dài làm việc căng thẳng, thân thể bà Lương đầy rẫy bệnh tật, chẳng hạn bệnh tim, viêm teo dạ dày, phù nề túi mật, viêm tụy, đau thần kinh, viêm khớp và tăng sản đốt sống cổ.

Ngày 20 tháng 1 năm 1996, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe to lớn của pháp môn. Chỉ sau hai tuần học các bài giảng và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, tình trạng của bà Lương đã được cải thiện. Một tháng sau, sức khỏe của bà hoàn toàn phục hồi.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà Lương đã bị bắt, giam trong lớp tẩy não, bị đưa vào bệnh viện tâm thần và trại lao động cưỡng bức, và bị kết án vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cũng bị đuổi khỏi ngành. Bà đã mở một cửa hàng quần áo để kiếm sống, và rồi lại bị bắt và đối mặt với một án tù khác.

Một bác sỹ quân y về hưu bị kết án 3 năm tù

Gần đây, một bác sỹ quân y về hưu bị nhắm mục tiêu trong một cuộc truy quét của cảnh sát ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Lương hưu của bà cũng đã bị đình chỉ.

Bà Chu Thúy Hoa, một cựu bác sỹ của Bệnh viện Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Hồ Nam, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 và nhà của bà cũng bị lục soát. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa kể từ đó.

Bà Chu là một trong hơn 20 học viên Pháp Luân Công ở Trường Sa bị bắt vào ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020. Cảnh sát đã cố gắng thu thập thông tin về các học viên thông qua gia đình họ trong các cuộc đổ bộ. Mặc dù hầu hết người nhà của các học viên đều nói rằng họ không biết gì, nhưng cảnh sát lại đem những câu trả lời họ viết vào phần “lời chứng” và biến họ trở thành “nhân chứng” chống lại các học viên, sau đó viện lý do này để cấm họ tham dự phiên tòa xét xử các học viên.

Tính đến thời điểm viết báo cáo này, bảy trong số các học viên bị bắt đã bị kết án. Trong đó: Bà Trương Linh Cách bị kết án 4 năm tù vào ngày 8 tháng 5 năm 2021; Ông Mạnh Khải, một luật sư, bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 17 tháng 9 năm 2021; Bà Văn Tĩnh bị kết án 3 năm 3 tháng tù vào ngày 6 tháng 12 năm 2021; Bà Từ Lệ Hoa bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 7 tháng 12 năm 2021; Ông Lý Chí Cương bị kết án 3 năm 3 tháng tù vào ngày 21 tháng 12 năm 2021; Ông Tào Chí Phương và bà Dương Phương (vợ ông Tào) mỗi người bị kết án 3 năm 4 tháng tù vào ngày 24 tháng 12 năm 2021. Một cặp vợ chồng khác là ông Trần Dương và bà Tào Chí Mẫn đã bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, và hiện vẫn đang chờ phán quyết.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 5 năm 2022: 42 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2022: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Báo cáo tháng 2 năm 2022: 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2022: 132 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo năm 2021: 1187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/6/445714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202163.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share