Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-06-2022] Trong tháng 5 năm 2022 đã ghi nhận 42 học viên Pháp Luân Công bị kết án, trong đó có 2 trường hợp bị kết án trong năm 2020, 7 trường hợp trong năm 2021, và 33 trường hợp trong năm 2022 (2 trường hợp trong tháng 1, 4 trường hợp trong tháng 2, 1 trường hợp trong tháng 3, 6 trường hợp trong tháng 4, 19 trường hợp trong tháng 5 và 1 trường hợp không rõ tháng bị kết án).

Trong số các học viên bị kết án có 26 người (chiếm 62%) là nữ, thuộc 9 tỉnh. Tỉnh Liêu Ninh nhiều nhất với 9 trường hợp, trong đó 6 người bị bắt trong một vụ càn quét của cảnh sát (cảnh sát còn tuyên bố các vụ bắt giữ theo nhóm là một “món quà” cho dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 1 tháng 7 năm 2021).

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, kết án, và tra tấn vì kiên định đức tin của họ. Tuy nhiên, bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các vụ việc luôn không thể được báo cáo một cách kịp thời, hoặc có sẵn đầy đủ thông tin.

1.jpg

Biều đồ 42 học viên bị kết án được ghi nhận trong tháng 5/2022 phân bố theo tỉnh

15 học viên trên 60 tuổi, trong đó 3 người ngoài 80 tuổi và 7 người trên 70 tuổi. Một ông cụ 78 tuổi và một bà cụ 78 tuổi lần lượt bị kết án 3 và năm 5 tù.

Các án tù kéo dài từ 6 tháng đến 8 năm, có 4 trường hợp bị quản thúc tại gia. Một số bị kết án vì đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà riêng, một số khác bị nhắm đến vì nói với mọi người về cuộc bức hại. 21 học viên bị phạt tổng cộng 188.000 Nhân dân tệ, trung bình mỗi người 8.952 Nhân dân tệ.

2.jpg

Hai trong số các học viên bị kết án từng là cảnh sát. Những người còn lại có người làm giáo viên, có người là y tá, tài xế xe ôm và chuyên gia công nghệ thông tin.

Một số học viên lớn tuổi được thụ án tại nhà vì tuổi tác cao, nhưng họ phải báo cáo cho cục tư pháp địa phương hàng tuần và phải gọi video trực tuyến nói chuyện với các nhân viên chính quyền để xác nhận rằng họ đang ở nhà. Con cái của nhiều học viên này cũng bị chính quyền yêu cầu phải giám sát họ và ngăn họ liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác.

Một số học viên đã liên tục bị bức hại từ năm 1999. Ông lão 78 tuổi bị kết án 3 năm kể trên đã từng bị kết án tù hai lần tổng cộng 11,5 năm. Một phụ nữ từng bị kết án 15 năm nay lại bị kết án 8 năm.

Các học viên bị kết án còn có hai người mẹ và các con gái của họ. Người mẹ và con gái ở tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bí mật khi chính quyền không cho gia đình biết nơi giam giữ và tình trạng vụ án của họ.

Một trường hợp khác ở tỉnh Sơn Đông, thẩm phán đã giấu kín bản án của học viên đối với gia đình để ngăn họ thay mặt anh kháng án.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp chọn lọc. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể được tải tại đây

Liên tục bị chính quyền bức hại

Từng bị cầm tù 15 năm, người phụ nữ Tứ Xuyên lại bị kết án bí mật 8 năm tù

Ngày 24 tháng 10 năm 2021, bà Chu Minh Dung (48 tuổi) ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt sau khi bị phụ huynh của một học sinh trình báo vì đã nói với em học sinh đó về Pháp Luân Công. Bà Chu đã bị kết án bí mật 8 năm tù vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Gia đình bà chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào về vụ án của bà.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Chu đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu và bị cầm tù 15 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt lần đầu vào tháng 10 năm 1999 khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày và sau đó bị kết án 3 năm tù. Bà đã bị lãnh thêm hai án tù nữa, lần lượt vào năm 2003 và 2010 (mỗi bản án 6 năm).

Từng ngồi tù 10 năm và mất cha, người đàn ông Tứ Xuyên lại bị kết án vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Từng thụ án bản án 10 năm tù và mất cha vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Ngụy Bân (ngụ tại thành phố Giang Thu, tỉnh Tứ Xuyên) gần đây lại bị kết án 6 năm tù. Ông đã kháng cáo bản án.

Bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Ngụy bị kết án 10 năm (bản án đầu tiên) ở trong Nhà tù Đức Dương vào năm 2002. Ông bị đánh đập và buộc phải đứng dưới cái nắng như thiêu đốt trong nhiều tiếng đồng hồ. Trong khi vẫn đang trong thời gian thụ án, cha ông là ông Ngụy Triêu Hải bị bắt (tháng 9 năm 2009 ) và bị kết án 7 năm tù cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Ngụy Triêu Hải cũng bị đưa đến Nhà tù Đức Dương vào năm 2011, và bị tra tấn đến chết ở đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Ngụy xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Trước ngày hôm đó, mẹ của ông đã bị bắt khi đang đi bộ trên phố. Cảnh sát đã giật ba lô và chìa khóa nhà của bà cụ. Một nhóm cảnh sát đưa bà cụ đến Trại tạm giam trong tình trạng bịt mắt, còn một nhóm khác xông vào nhà bà (mở cửa bằng chìa khóa đã giật của bà) và bắt giữ ông Ngụy Bân. Cảnh sát lục soát nơi ở chung của hai mẹ con ông Ngụy, tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, thẻ ngân hàng và nhiều tài sản khác của ông.

Người mẹ đã được tại ngoại vào ngày 2 tháng 7, còn ông Ngụy vẫn bị giam giữ. Trong hai tuần, cảnh sát đã còng tay ông và không cho ông ngủ. Thỉnh thoảng, ông được phép ngủ trong 2-3 tiếng. Trong hầu hết thời gian, cảnh sát liên tục thẩm vấn và ép ông phải thừa nhận rằng ông đã thực hiện 3.800 cuộc điện thoại tự động để nói với công chúng về Pháp Luân Công.

Tòa án thành phố Giang Du đã tổ chức tổng cộng bốn phiên tòa xét xử vụ án của ông Nguỵ. Luật sư của ông tham gia ba phiên tòa đầu tiên, nhưng không thể tham gia phiên tòa thứ tư do yêu cầu cách ly 21 ngày vì đại dịch COVID-19. Tại tòa án, công tố viên đưa ra bằng chứng truy tố mà cảnh sát đã nộp, bao gồm hai tờ giấy ghi chép các cuộc điện thoại của ông Ngụy chứ không phải là các cuộc điện thoại tự động như cảnh sát đã tuyên bố. Thẩm phán kết án ông Ngụy 6 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Giáo viên bị kết án lần thứ hai trong chưa đầy ba năm vì kiên định đức tin

Ngày 27 tháng 4, bà Vũ Mỹ Hà (59 tuổi, ở huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông) đã bị kết án 3,5 năm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Trước lần kết án này, bà Vũ đã từng lãnh án 15 tháng tù vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, cũng vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Vũ, cựu giáo viên của Trường Trung học Dạy nghề Số 3 huyện Xương Nhạc, đã bị bắt giữ ít nhất 5 lần. Trường học đình chỉ lương của bà 2 lần, khiến tài chính của bà thiệt hại ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Lương hưu của bà bị đình chỉ sau khi bà được trả tự do khỏi án tù trước đó vào năm 2020.

Cảnh sát bị kết án tù

Ngày 21 tháng 8 năm 2021, bà Trình Liên Liên ở trấn Bát Lý Loan, huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam ở trại tạm giam Đoàn Phong và gần đây bị kết án 7 năm tù. Một học viên khác bị bắt cùng bà Trình là bà Trương Quế Anh đã bị kết án 3 năm.

Bà Trình, một cựu cảnh sát 49 tuổi, lớn lên trong một gia đình giàu có. Bởi được cha mẹ nuông chiều nên bà hách dịch, nóng nảy, dối trá, kiêu ngạo và không lễ phép với cha mẹ. Bà cũng không hoà thuận với người khác ở nơi làm việc.

Bạn trai của bà hồi đó là ông Vương Giác tu luyện Pháp Luân Công và đã đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Bà đã đọc một mạch xong cuốn sách và khi đối chiếu hành vi của mình với những Pháp lý giảng trong cuốn sách, bà cảm thấy xấu hổ. Bà quyết định thay đổi bản thân và bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1998.

Bà đã sớm cải thiện tính nết của mình: Tôn trọng cha mẹ, thân thiện, không nói dối và bắt nạt người khác. Chứng đau nửa đầu của bà đã biến mất. Sau đó bà kết hôn với ông Vương và có một con trai là Vương Tiếu Tiếu.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bởi hai vợ chồng không từ bỏ Pháp Luân Công nên bà bị nơi làm việc sa thải và phải cùng chồng con thường xuyên thay đổi chỗ ở và lưu lạc khắp nơi để tránh bị bức hại. Khi người con trai 11 tuổi của họ qua đời trong một tai nạn xe hơi, chồng bà vốn đã chịu áp lực tinh thần to lớn do bị bức hại, lúc này đã suy sụp tinh thần và bị đưa vào một bệnh viện tâm thần.

Sau đó bà Trình quay về nhà cha mẹ ruột ở thị trấn Bát Lý Loan và làm việc trong một siêu thị. Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Bát Lý Loan vẫn chưa buông tha cho bà và thường xuyên sách nhiễu bà, sau đó bắt giữ bà vào tháng 8 năm 2021, dẫn đến lần kết án gần đây nhất.

Người cao tuổi cũng bị chính quyền bức hại

Người phụ nữ 78 tuổi bị kết án 5 năm tù

Bà Hồ Ngọc Liên (78 tuổi, cư trú ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang) đã bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Hồ là một nhân viên nghỉ hưu của Mỏ dầu Đại Khánh và sống một mình. Vào giữa tháng 11, cảnh sát đã hai lần sách nhiễu bà. Ngày 19 tháng 11, cảnh sát đã lừa bà Hồ mở cửa bằng cách bảo con trai bà tới gõ cửa. Họ đưa bà Hồ đi khám sức khỏe rồi đưa bà về nhà và nói rằng trưa hôm sau họ sẽ tới nhà bà ăn trưa.

Ngày hôm sau, khi cảnh sát quay lại, họ cho biết kết quả tra virus corona mà bà Hồ đã làm vào ngày hôm trước đã bị hỏng. Họ lừa bà đi cùng họ để làm một lần kiểm tra khác, nhưng thực chất là bắt bà đến trại tạm giam Đỗ Mông. Ban đầu, cảnh sát nói với gia đình rằng họ sẽ giam bà Hồ 10 ngày, tuy nhiên khi hết thời hạn, họ lại từ chối trả thả người và còn chuyển hồ sơ của bà sang viện kiểm sát để truy tố.

Bà Hồ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nhượng Hồ Lô vào ngày 18 tháng 1 năm 2022. Thẩm phán đã viện cớ đại dịch bùng phát để không cho phép gia đình bà tham dự phiên tòa. Bà Hồ tự biện hộ cho mình và không nhận tội.

Ngày 26 tháng 4 khi thẩm phán tuyên phán quyết, ông ta nói rằng ban đầu đã định án 7 năm, nhưng xét thấy bà tuổi tác đã cao, nên giảm bớt 2 năm.

Sau 11,5 năm ở sau song sắt, người đàn ông 78 tuổi ở tỉnh Giang Tây lại bị kết án 3 năm tù oan sai

Ông Hồ Đức Nguyên (78 tuổi, sinh sống ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây), bị bắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, đã bị kết án 3 năm tù.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Hồ (một cựu bảo vệ của Cục Đường sắt Ưng Đàm) đã hai lần bị kết án vì kiên định đức tin của mình.

Trước kia ông Hồ từng bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2008. Tòa án quận Nguyệt Hồ đã xét xử ông vào ngày 11 tháng 11 và không cho phép ông đọc bản bào chữa mà ông đã chuẩn bị. Công tố viên Phó Yến còn đưa ra một lá thư mà ông Hồ viết cho cảnh sát, kêu gọi họ không bức hại Pháp Luân Công (trong khi ông đang bị giam giữ) để làm bằng chứng truy tố. Sau đó thẩm phán đã kết án ông Hồ 8 năm tù.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017, ông Hồ lại bị bắt. Cảnh sát cáo buộc ông dán áp phích có nội dung về Pháp Luân Công.

Ông Hồ bị Tòa án quận Nguyệt Hồ xét xử vào ngày 7 tháng 6, nhưng mãi đến sáng sớm ngày hôm đó, tòa án mới thông báo cho gia đình ông về phiên xét xử. Thẩm phán nói với gia đình rằng ông ta dự định kết án ông Hồ từ 3,5 đến 7 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Nếu họ nộp số tiền phạt đúng hạn, thì ông ta có thể đưa ra bản án nhẹ.

Mong muốn người thân của họ sớm được trả tự do, gia đình đã nộp tiền phạt theo yêu cầu, nhưng thẩm phán từ chối cung cấp biên lai thu phạt. Sau đó, ông Hồ đã bị kết án 3,5 năm tù và lương hưu của ông cũng bị đình chỉ.

Bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp

Người phụ nữ 71 tuổi bị kết án 2,5 năm tù vì đọc sách Pháp Luân Công

Một người dân 71 tuổi ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô đã bị kết án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Thi Mỹ Liên bị bắt trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà bà Thẩm Á Phương (học viên).

Bà Thẩm, bà Thi cùng 12 vị khách khác của bà (đều là học viên Pháp Luân Công) bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở địa phương. Bà Thẩm (ngoài 80 tuổi) bị chảy máu âm đạo nghiêm trọng khi bị giam giữ. Sau đó, bà cùng 12 học viên khác đã được trả tự do, nhưng bà Thi vẫn bị giam và bị đưa tới trại tạm giam Nam Thông vào ngày 25 tháng 6.

Toà án quận Sùng Xuyên đã tổ chức một phiên xét xử bí mật và sau đó kết án bà Thi 2,5 năm tù. Bà bị đưa tới nhà tù nữ ở thành phố Nam Kinh gần đó.

Trước án tù lần này, bà Thi từng lãnh một án lao động cưỡng bức. Ngày 16 tháng 8 năm 2007, bà bị bắt lần nữa sau khi cảnh sát ép con gái bà dẫn họ tới xưởng dệt của bà. Bà bị giam ở trong một khách sạn và bị tước quyền thăm thân.

Người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án tù vì nói với người dân về Pháp Luân Công

Bà Thuế Quỳnh Hoa ở thành phố Thành Đô, tỉnh Trường Xuân đã bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, sau khi bị báo cáo vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản.

Khi bà Thuế bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Song Lưu vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, công tố viên đã buộc tội bà Thuế “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được quy chuẩn để khép tội các học viên Pháp Luân Công). Ông ta liệt kê các tài liệu thông tin Pháp Luân Công đã lấy được từ ô tô và nhà của bà Thuế làm bằng chứng truy tố bà và đề nghị tuyên bà mức án từ 3 tới 7 năm tù.

Luật sư của bà Thuế đã biện hộ vô tội cho bà. Ông chỉ ra rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc hoặc gán nhãn nó là một tà giáo. Luật sư nói thêm rằng công tố viên đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều luật nào đã bị thân chủ ông phá hoại theo như cáo buộc. Ngoài ra, các tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà Thuế không cho thấy rằng bà ấy đã làm hại bất kỳ ai hoặc làm gây hại gì cho xã hội.

Công tố viên khăng khăng rằng Pháp Luân Công là một tà giáo và nó là một “sự thật” không thể chối cãi. Lúc này, một người đến xem phiên xét xử đã yêu cầu công tố viên cung cấp bằng chứng chứng minh cho tuyên bố đó, nhưng người này đã bị chấp hành viên tòa án ngăn lại.

Sau khi cho tạm dừng phiên tòa một lúc, thẩm phán tuyên bà Thuế 2 năm tù.

Một người phụ nữ Cát Lâm bị kết án tù vì nói với học sinh về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Tống Xương Bình (56 tuổi, ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm), là nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tư thục Long Châu. Bà bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2021 sau khi bị hiệu trưởng Vương của trường học báo cảnh sát vì nói chuyện với một học sinh về Pháp Luân Công. Bà Tống đã bị Tòa án thành phố Đức Huệ kết án 3 năm tù và bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Đức Huệ.

Việc bà Tống bị bắt và kết án đã khiến gia đình bà lâm vào thảm cảnh. Chồng bà làm việc xa nhà, con trai lớn của họ bị mất khả năng lao động do mắc bệnh tiểu đường nặng, còn người con trai thứ của họ cũng không có việc làm do bị trầm cảm. Bà Tống là người lo toan chăm sóc chính cho cả hai người con trai và hai cháu gái nhỏ của bà.

Quảng Đông: Người đàn ông lãnh án 3,5 năm tù vì phân phát hai cuốn sách nhỏ có nội dung về Pháp Luân Công

Một người đàn ông ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 3,5 năm tù vào cuối năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công; đơn kháng án của ông đã bị bác bỏ vài tháng sau đó.

Ông Lâm Tử Thành, 69 tuổi, đã đặt hai cuốn sách chứa nội dung Pháp Luân Đại Pháp vào một xe hơi ở một khu phố trong quận Hào Giang vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Một nhân viên của uỷ ban khu phố đã thấy các cuốn sách và báo cảnh sát, dẫn đến việc bắt giữ ông Lâm vài giờ sau đó. Nhà ông cũng bị lục soát.

Ông đã được thả vào ngày 18 tháng 8 sau khi phát bệnh do bị ngược đãi trong trại tạm giam quận Hào Giang. Khi thời hạn bảo lãnh một năm kết thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, cảnh sát đã chuyển sang giám sát ông tại nơi cư trú.

Bất chấp tình trạng sức khoẻ của ông Lâm, Toà án quận Kim Bình vẫn xét xử ông vào cuối năm 2021 và kết án ông 3,5 năm cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp thành phố Sán Đầu nhưng cơ quan này vẫn giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Trước bản án gần nhất này, ông Lâm đã bị kết án 3 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2010 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Tài xế xe ôm bị kết án một năm tù vì nói với hành khách về Pháp Luân Công

Ông Quách Trung Vĩ, (50 tuổi, cư trú tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông), đã làm tài xế xe ôm những năm gần đây. Vào tối ngày 17 tháng 6 năm 2021, ông đã bị bắt sau khi một hành khách trình báo ông vì đã nói với anh ta về Pháp Luân Công. Nhà của ông cũng bị lục soát.

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Long Hoa đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Quách, sau đó chuyển hồ sơ của ông sang Viện Kiểm sát Quận Nam Sơn. Tiếp đó ông bị truy tố và hồ sơ vụ án lại được chuyển đến Toà án Quận Nam Sơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, ông bị đưa ra xét xử và bị kết án một năm cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Quách (quê gốc ở tỉnh Hồ Nam) bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Ông bị bắt lần đầu tiên vào năm 2000 và bị giam 15 ngày. Vào mùa hè năm 2007, ông lại bị bắt và bị kết án 3 năm vào ngày 12 tháng 9 năm 2007 bởi Toà án Huyện Quế Đông ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam.

Bà mẹ bốn con bị kết án tù vì dán áp phích có nội dung Pháp Luân Công

Cô Phan Đông Mai (42 tuổi, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông) đã bị kết án 3 năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Phan (một bà mẹ của bốn đứa con) và bà Dương Thục Lan (năm đó 75 tuổi) đã bị camera giám sát ghi lại khi đang dán áp phích có thông tin về Pháp Luân Công lên cột điện vào ngày 24 tháng 5 năm 2021. Sau đó cảnh sát bắt đầu theo dõi họ.

Ngày 22 tháng 6, cô Phan chở bà Dương về nhà bằng xe gắn máy. Ngay khi họ về đến nhà bà Dương, họ bị hơn 10 cảnh sát vây bắt. Cảnh sát lục soát nhà bà Dương và sau đó đến nhà cô Phan. Cả hai người phụ nữ này đều bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh.

Tòa án quận Mậu Nam đã kết án cô Phan 3 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Không rõ liệu bà Dương có bị kết án hay không.

Kể từ khi chính quyền cảnh sát Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cô Phan (một người bán rau) đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Ngày 3 tháng 4 năm 2001, cô Phan (khi đó 21 tuổi) bị bắt giữ khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Trong khoảng thời gian cô bị giam tại trại tạm giam quận Triều Dương, lính canh đã trói cô vào một ván gỗ và bức thực cô. Họ cởi tất của cô, nhét một cái vào âm đạo và cái còn lại vào hậu môn của cô. Họ còn xúi giục các tù nhân dán miệng cô lại để ngăn cô la hét. Cô đã ngất đi do bị tra tấn.

Trong một phiên thẩm vấn khác vào ngày 11 tháng 4, cảnh sát đã còng tay cô Phan vào một học viên nam khác. Họ lột quần của học viên nam và ra lệnh cho cô phải nhìn anh ấy. Khi cô không phục tùng, cảnh sát ra lệnh cho cô phải tự cởi quần để người khác nhìn vào. Cô Phan phản kháng mạnh mẽ.

Sau đó cảnh sát dùng bật lửa đốt cằm của cô Phan và nam học viên kia, gây ra nhiều vết bỏng rộp trên mặt của họ. Bất chấp sự đau đớn của hai học viên, cảnh sát đã lau khói đen trên mặt họ bằng giấy cứng.

Cô Phan bị bắt lại vào ngày 8 tháng 5 năm 2008 sau khi bị cảnh sát lừa đến đồn nói chuyện. Sau đó cô bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị giam ở đó (không rõ trong bao lâu).

Ngày 26 tháng 8, ngày 6 tháng 10 và ngày 7 tháng 10 năm 2020, Lữ Kiến Quốc của Phòng 610 Thị trấn Duệ Hoa cùng một số cảnh sát đã sách nhiễu và yêu cầu cô Phan ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng cô đã từ chối.

Trong giữa ba lần sách nhiễu này, cô Phan đã bị bắt vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 khi đang đi tàu cao tốc. Cô bị tạm giam hành chính 10 ngày ở trong trại tạm giam Số 2 thành phố Mậu Danh.

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, nhân viên Phòng 610 và cảnh sát đã đi đến quầy rau của cô Phan và bắt giữ cô ngay trước đám đông. Tại Đồn Công an Duệ Hoa, họ lấy ra bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã chuẩn bị sẵn và yêu cầu cô ấy ký tên. Khi cô từ chối, họ đã giữ tay của cô và cưỡng chế cô phải ấn dấu vân tay của mình vào đó. Sau đó cô đã được thả ra.

Mãn hạn tù chưa đầy một năm, chuyên gia CNTT lại bị kết án lần nữa vì gửi thư nói về đức tin của mình

Chưa đầy một năm sau khi mãn hạn 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, anh Mạc Kỳ Binh ở thành phố Ích Dương (tỉnh Hồ Nam) lại bị kết án 3 năm 8 tháng tù vì gửi thư yêu cầu hủy bản án oan sai trước đây của mình.

Anh Mạc là một chuyên gia IT (công nghệ thông tin) ngoài 40 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 11 năm 2007 sau khi anh biết đến pháp môn này thông qua phần mềm vượt kiểm duyệt Internet của Trung Quốc. Kể từ đó, anh kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nhưng chỉ vì vậy mà bản thân anh lại bị chính quyền bức hại.

Anh Mạc bị bắt giữ lần đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2008. Anh bị giam giữ ở trong trại tạm giam 15 ngày và sau đó bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Lao Đao Hà và bị giam 6 ngày tại đây.

Ngày 7 tháng 3 năm 2011, anh Mạc bị bắt lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Anh bị giam trong Trại tạm giữ huyện Đào Giang và sau đó bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phố.

Ngày 28 tháng 2 năm 2012 (4 ngày sau khi được trả tự do), anh Mạc ghé thăm bà cụ Khuông Hoàn Nguyên (một học viên ngoài 80 tuổi) đúng lúc cảnh sát đang lục soát nhà bà cụ. Họ cũng bắt giữ luôn anh Mạc và kết án anh 15 tháng lao động cưỡng bức. Bởi không vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe nên anh đã được thả.

Ngày 29 tháng 4 năm 2013, anh Mạc bị bắt lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một nhà ga xe lửa. Hai tuần sau, anh bị chuyển tới trại tạm giam Số 2 thành phố Ích Dương và bị kết án 3 năm và thụ án trong Nhà tù Võng Lĩnh vào cuối năm 2013.

Anh Mạc chuyển tới tỉnh Chiết Giang để làm việc sau khi được trả tự do. Ngày 14 tháng 12 năm 2017, anh bị bắt giữ lần nữa và bị kết án 3,5 năm tù vì lan truyền thông báo do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành về việc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. Lính canh Nhà tù Số 2 tỉnh Chiết Giang đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện toàn thân anh. Cho đến nay vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết sẹo của lần sốc điện đó.

Sau khi được trả tự do vào 13 tháng 6 năm 2021, anh Mạc đã nộp đơn kiến nghị tới Tòa án quận Tư Dương, yêu cầu xem xét lại bản án của mình. Anh nói rằng đây không còn là điều liệu các nhà chức trách có hủy bản án oan sai của anh hay không, mà anh hy vọng đơn kiến nghị của anh sẽ giúp những người làm việc trong hệ thống tư pháp hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Anh đã gửi 50 lá thư tới các cơ quan chính quyền khác nhau để giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Thế nhưng, bởi những lá thư khuyến thiện nói trên mà anh lại bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 11 năm 2021 và bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Ích Dương. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Tòa án quận Tư Dương đã tổ chức một phiên tòa trực tuyến để xét xử anh. Đến ngày 13 tháng 5, tòa án thông báo cho luật sư của anh rằng anh đã bị kết án 3 năm 8 tháng tù.

Gia đình không được biết về tình trạng vụ án của học viên

Mẹ và con gái bị kết án tù bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công

Mười tháng sau khi một người mẹ cùng con gái ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị mất tích, cuối cùng gia đình họ cũng được xác nhận rằng họ bị giam ở trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương và mỗi người đã bị kết án 3 năm 2 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, bà Vương Vinh Quân (một cộng tác viên bán hàng về hưu 72 tuổi) và con gái bà là cô Na Diễm (một y tá ngoài 40 tuổi) đã bị mất tích. Gia đình đã tìm kiếm họ khắp nơi, gồm nơi làm việc của cô Na là Bệnh viện Số 6 Thành phố Thẩm Dương, đồn công an địa phương và uỷ ban khu phố nhưng không tìm thấy. Khi gia đình nói chuyện với các đồng nghiệp của cô Na tại bệnh viện thì nhận thấy nét mặt của họ hiện ra vẻ lo lắng. Một số nói rằng không biết tình trạng của cô, một số lại nói cô đã đi nghỉ mát.

Mãi đến gần đây gia đình mới biết rằng hai mẹ con bà Vương đang bị giam ở trong trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương và họ đã bị Toà án quận Liêu Trung kết án.

Gia đình cho hay vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 (ba tháng trước khi họ mất tích), cảnh sát của Đồn Công an Nam Thị Trường đã gọi điện cho bà Vương và hỏi địa chỉ của bà cùng số điện thoại của cô Na. Bà Vương đã hỏi cảnh sát tại sao lại hỏi thông tin của bà và con gái bà. Cảnh sát nói rằng nếu họ có số điện thoại của cô Na thì họ sẽ không đến nhà bà Vương để tìm bà. Bà Vương đã từ chối cung cấp.

Tỉnh Sơn Đông: Người đàn ông bị kết án bí mật, thẩm phán giấu bản án để ngăn gia đình kháng cáo

Tháng 6 năm 2021, ông Trương Đường Giang (66 tuổi, ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông) đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 5 năm 2022, khi luật sư của ông Trương gọi điện cho trại tạm giam Môn Thôn ở địa phương, ông mới được biết rằng ông Trương đã bị kết án 4 năm tù vào ngày 3 tháng 3.

Bởi trại tạm giam không thể tìm thấy ghi chép về kháng cáo của ông Trương, nên họ không cho luật sư tới thăm ông. Ngày 25 tháng 5, khi gia đình ông Trương tới thăm, lính canh viện cớ dịch bệnh để một lần nữa từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình.

Sau khi bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, ông Trương bị giam giữ tại trại tạm giam Thành Dương hai tuần và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Môn Thôn ở Bình Độ. Ông Trương bị Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo truy tố và hồ sơ vụ án của ông được chuyển tới Tòa án quận Hoàng Đảo.

Vào khoảng ngày 29 tháng 11 năm 2021, khi gia đình ông Trương gọi điện đến tòa án thì được thông báo rằng không có ghi chép gì về vụ án của ông. Gia đình cũng gọi cho người phụ trách vụ án, nhưng không ai trả lời.

Hai ngày sau, tức ngày 1 tháng 12, gia đình ông Trương mới biết rằng ông đã bị xét xử trước đó một tuần và tòa không tuyên phán quyết.

Gia đình gọi điện cho thẩm phán chủ tọa Âu Hiểu Bân và hỏi về vụ án của ông Trương. Âu tuyên bố rằng thái độ của ông Trương rất kém (vì ông từ chối nhận tội và không phục tùng họ). Âu nói nếu sau này ông ấy thay đổi thái độ của mình, bà ta có thể kết án ông nhẹ hơn.

Gia đình ông Trương nói với Âu rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc dán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo. Âu nói với họ: “Chính phủ đã quyết định [dán nhán nó là một tà giáo] vào năm 1999.”

Ngày 3 tháng 12, gia đình ông Trương gọi điện cho Âu một lần nữa. Một người họ Doãn tự xưng là thư ký tòa án đã trả lời điện thoại. Gia đình hỏi tại sao Tòa án không thông báo cho họ về phiên tòa, Doãn nói họ không làm vậy vì ông Trương là người trưởng thành nên không cần thông báo cho người nhà.

Sau đó, gia đình ông Trương đã tìm kiếm thêm thông tin về phiên tòa xét xử ông: ông bị xét xử trực tuyến qua video vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Phiên tòa kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Ông Trương từ chối luật sư do tòa chỉ định và tự biện hộ vô tội cho mình.

Sau đó, gia đình ông Trương liên lục gọi điện cho tòa án hỏi về bản án của ông, nhưng thẩm phán Âu không cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì.

Ngày 7 tháng 1 năm 2022, khi luật sư của ông Trương gọi video cho ông, ông đã hối thúc luật sư hãy nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày sau khi nhận được bản án.

Ngày 8 tháng 3 năm 2022, con trai ông Trương đã gọi điện cho thẩm phán Âu, lúc này Âu vẫn không nói với anh ấy bất cứ điều gì, dù bà ta vừa kết án ông Trương 5 ngày trước. Bà ta còn tuyên bố rằng bà ta không thể xác định được anh ấy có phải là con trai của ông Trương hay không và yêu cầu anh ấy tự đi tới tòa án mà hỏi kết quả. Tuy nhiên, lúc đó số ca nhiễm COVID-19 ở địa phương tăng, nên việc di chuyển trong thành phố bị hạn chế, khiến gia đình không thể đệ đơn kháng cáo cho ông Trương đúng hạn.

Ngày 24 tháng 3, khi con trai ông Trương gọi điện cho Âu lần nữa, bà ta vẫn từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ án của ông. Chỉ sau khi luật sư của ông gọi điện cho trại tạm giam vào ngày 23 tháng 5, lính canh mới tiết lộ rằng ông Trương đã bị kết án 4 năm tù vào ngày 3 tháng 3.

Kết án theo nhóm

Bảy cư dân Liêu Ninh bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bảy cư dân thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử vào ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị kết án tù.

– Ông Trương Côn Sơn (ngoài 50 tuổi) bị kết án 7 năm tù. Ông đã kháng cáo.

– Bà Vu Thục Phân (56 tuổi) bị kết án 3 năm 2 tháng tù. Bà đã kháng cáo, nhưng đã bị bác bỏ.

– Bà Lật Tĩnh (65 tuổi) bị kết án 3,5 năm tù.

– Bà Ngô Diễm Linh và ông Vương Trung Học (chồng bà Ngô, cả hai đều ngoài 60 tuổi) bị kết án lần lượt là 3 và 2 năm tù.

– Bà Lưu Tố Lan (76 tuổi) bị kết án 1,5 năm tù.

– Bà Vạn Quế Anh (73 tuổi) bị kết án 1 năm tù.

Bà Vạn bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2021, sáu học viên còn lại bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2021 trong một cuộc truy quét mà cảnh sát gọi là “món quà” dành cho lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7. Ít nhất 27 học viên đã bị bắt giữ trong ngày hôm đó.

Ông Vương và bà Ngô là nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Thép Lăng Nguyên. Trong khi bắt giữ, cảnh sát đã xới tung ngôi nhà của cặp vợ chồng này, tịch thu máy in, máy tính, sách Pháp Luân Công và thậm chí cả giấy in của họ. Lúc rời đi, cảnh sát để cửa nhà mở toang. Việc bắt giữ bà Ngô (người con duy nhất trong gia đình) đã khiến người cha già ngoài 90 tuổi của bà phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân.

Ông Trương cũng là nhân viên nghỉ hưu của Công ty Thép Lăng Nguyên. Nhà của ông đã bị lục soát vào lúc 6 giờ sáng (dù lúc đó ông không có nhà). Một đám đông chứng kiến cảnh sát chất những cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập và các tài liệu khác liên quan đến Pháp Luân Công của ông Trương lên xe cảnh sát. Một người chứng kiến cho biết lúc đó anh ấy đã thấy cảnh sát cầm bức ảnh của ông Trương đi hỏi dò những cư dân gần đó thông tin về ông.

Ông Trương bị giam trong trại tạm giam thành phố Lăng Nguyên, ông Vương bị giam trong một cơ sở ở huyện Kiến Bình lân cận, còn năm nữ học viên đã bị giam trong trại tạm giam Nữ thành phố Triều Dương.

Trong các phiên xét xử trực tuyến diễn ra vào hai ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2021, Tòa án thành phố Lăng Nguyên đã viện cớ đại dịch [COVID-19] đang bùng phát để cấm luật sư cùng người nhà của các học viên trực tiếp tham dự phiên xét xử. Tuy nhiên, tất cả các phiên tòa khác của tòa án này đều được tổ chức trực tiếp tại tòa án.

Ba cư dân Hồ Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây ba cư dân thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tằng Cầm Linh và bà Đường Tuyết Anh mỗi người bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Bà Đường Giang Nam bị kết án 2 năm tù với 2 năm thử thách và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ.

Bà Đường Giang Nam (ngoài 80 tuổi) bị bắt lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Máy tính, máy in và giấy phô-tô mà bà dùng để in tài liệu thông tin Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Mặc dù bà đã được thả ra trong ngày, nhưng sau đó cảnh sát vẫn quay lại nhà bà và bắt bà Trung tâm Tẩy não Hạ Mi Kiều để thẩm vấn hàng ngày trong suốt ba tuần kế tiếp. Bà bị ép phải cung cấp thông tin về các học viên ở địa phương.

Ngày 14 tháng 10, một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà của bà Tằng, tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu thông tin, máy tính và một số điện thoại di động của bà. Đầu tiên cảnh sát đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Hạ Mi Kiều, sau đó chuyển bà đến trại tạm giam thành phố Sâm Châu. Vì chồng bà đã ly hôn bà từ lâu bởi lo sợ bị liên lụy vào cuộc bức hại, con gái bà đang sinh sống ở thành phố khác, do đó không một thành viên nào trong gia đình tìm kiếm tự do cho bà sau khi bà bị bắt.

Một tháng sau, vào ngày 18 tháng 11, bà Đường Tuyết Anh cùng chồng là ông Chu Chí Hùng cũng bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não. Cảnh sát cưỡng chế hai học viên ngồi trên ghế thẩm vấn bằng sắt, đồng thời xích người và chân của họ vào ghế trong hơn 6 tiếng đồng hồ. Mặc dù sau đó ông Chu đã được trả tự do, nhưng bà Đường đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Sâm Châu. Bà bị giam trong một căn phòng riêng biệt, ở trên cửa có ghi dòng chữ “Không được phép gặp luật sư.” Khi gia đình bà đến đó, họ cũng không được vào thăm.

Tòa án quận Tô Tiên đã mở phiên tòa trực tuyến xét xử các vụ án chống lại bà Đường Tuyết Anh, bà Tằng Cầm Linh, và bà Đường Giang Nam vào ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Bà Đường Giang Nam đã được đại diện bởi một luật sư do tòa án chỉ định, người này đã nhận tội thay bà. Gia đình bà vì quá sợ hãi, nên cũng muốn bà nhận tội để được giảm nhẹ tội. Không rõ liệu bà có làm theo hay không. Hai học viên còn lại từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định và không nhận tội. Thẩm phán đã cho kết thúc phiên tòa sau chưa đầy một tiếng đồng hồ và công bố phán quyết sau vài ngày.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 4 năm 2022: 57 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2022: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Báo cáo tháng 2 năm 2022: 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2022: 132 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo năm 2021: 1187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/4/444419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/9/201741.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share