Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2022] Sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, gần đây cô Tôn Ngọc Kiều (khoảng 30 tuổi) đã bị bỏ tù để thụ án bảy năm, cũng chỉ vì kiên định đức tin giống như cha mẹ của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Tôn ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà và lục soát nơi này, tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu thông tin, một máy tính, một máy in của cô Tôn và cha cô. Ban đầu cô Tôn bị thẩm vấn ở đồn công an, sau đó họ chuyển cô tới Trại tạm giam Lâm Nghi.

Tám ngày sau, cha cô, ông Tôn Phi Tiến, bị bắt vào lúc sẩm tối khi vẫn còn đang làm việc. Ngày hôm sau, gia đình ông bất ngờ được thông báo rằng ông đã qua đời. Hai anh trai và một em dâu của ông đã được triệu tập đến bệnh viện địa phương vào lúc 2 giờ 30 phút chiều hôm đó để xác minh danh tính của ông. Họ nói rằng hàng chục cảnh sát đã bao vây và đe dọa họ, khiến họ bị tổn thương sâu sắc.

Một cảnh sát của Phòng 610 đã tuyên bố rằng ông Tôn từ chối xét nghiệm virus corona và đã nhảy từ trên lầu xuống và chết ngay tại chỗ. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và không cho ai đến gần.

Khi gia đình ông Tôn nhìn thấy thi thể của ông lần nữa tại Nhà Tang lễ Huyện Mông Âm, họ đã phát hiện ông bị rỉ dịch não, mất một nhãn cầu, bụng và nửa đầu bị hõm sâu. Cảnh sát từ chối yêu cầu xét nghiệm tử thi từ phía gia đình.

Nhà chức trách còn bố trí cảnh sát giám sát nghiêm ngặt hai anh trai và bố vợ của ông Tôn. Họ không được phép thuê luật sư, khiếu nại vụ án hay liên lạc với bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào khác. Thậm chí họ còn không được phép thảo luận về khoản tiền bồi thường cho cái chết của ông Tôn với những người khác. Cảnh sát còn đi tuần khắp thôn của ông khiến người dân trong thôn khiếp sợ.

Ngày 26 tháng 6, nhà chức trách cưỡng ép gia đình ông Tôn phải hỏa táng thi thể của ông, khiến nguyên nhân thực sự về cái chết của ông vĩnh viễn trở thành bí mật.

Cái chết của ông Tôn xảy ra chỉ sáu năm sau khi vợ ông là bà Vu Tại Hoa qua đời, cũng đều vì cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bởi nói về cuộc bức hại, bà Vu đã bị bắt, bị giam trong trung tâm tẩy não và bị kết án lao động. Bà buộc phải sống xa nhà vào năm 2004 để tránh một vụ bắt giữ khác. Bà đã sống một cuộc sống cơ cực trong 11 năm. Bà bị phù nề toàn thân tháng 7 năm 2015, và sau đó qua đời vào ngày 19 tháng 8 năm 2015, ở tuổi 47 tuổi.

Giờ đây, mới chỉ chín tháng sau cái chết thương tâm của cha mình, cô Tôn đã bị kết án bảy năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông. Không rõ có phải các nhà chức trách kết án cô với một bản án dài hạn nhằm ngăn cản cô tìm kiếm công lý cho cha mình hay không.

Bài liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Người đàn ông qua đời sau một ngày bị bắt giữ, tám ngày sau thi thể bị cưỡng chế hỏa táng

Tỉnh Sơn Đông: Mất vợ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, người đàn ông đã qua đời sau một ngày bị bắt giữ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/11/439919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/15/199546.html

Đăng ngày 25-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share