Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2022]

Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam được biết đến là nơi giam giữ các tù nhân phạm trọng tội với nhiều tử tù và tù nhân ngoại quốc. Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ít nhất 160 học viên đã bị cầm tù tại đây.

Hầu hết các học viên bị giam ở khu 1, cũng gọi là khu huấn luyện của nhà tù. Đến nay, đã xác nhận được 28 học viên bị giam ở đó. Các học viên kiên định đức tin bị quản lý nghiêm ngặt và bị tra tấn tàn bạo. Ít nhất 4 học viên bị bức hại đến chết và 1 học viên là quân nhân tàn tật đã bị mù do tra tấn.

(Tiếp theo Phần 1)

Các trường hợp bị tra tấn

Những học viên từ chối “chuyển hoá” ở khu 1 sẽ bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Họ không được nói chuyện với bất kỳ ai, bị các tù nhân giám sát và cấm gọi điện thoại hoặc gặp mặt gia đình.

Giảng viên đại học lâu năm là người học viên đầu tiên bị tra tấn ở khu 1

Ông Phi Học Long là một giảng viên đại học lâu năm ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Ông đã bị đưa đến khu 1 của Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào năm 2004. Ngày ông đến đó là một ngày lạnh giá, nhưng họ bắt ông phải đi chân trần và không được mang giày hoặc tất. Lính canh chỉ đạo tù nhân khám người ông sau khi họ ném quần áo của ông vào lò hơi để thiêu hủy.

Ông Phi là học viên đầu tiên bị cầm tù ở khu 1. Ông bị đưa đến đội quản lý nghiêm ngặt ở tầng 6 và không được đi xuống các tầng dưới hoặc liên lạc với những tù nhân khác.

Vì ông từ chối “chuyển hoá” hoặc viết “tam thư” (các tuyên bố) từ bỏ Pháp Luân Công nên phó trưởng khu Vương Khôn đã xúi giục các tù nhân tra tấn ông.

Ông Phi bị đánh đập và phải quỳ trên những viên gạch trong hơn 10 tiếng đồng hồ với một xô nước đặt trên đầu. Có lúc các tù nhân còn vẽ một cái vòng trên sàn và bắt ông đứng trong đó mà không được bước ra khỏi vòng. Ông bị ép phải đứng bằng một chân. Ông còn bị còng tay, ngồi xổm và không được cử động, nếu không, ông sẽ bị các tù nhân đánh đập. Ông chỉ được cung cấp rất ít thức ăn.

Nửa năm trước khi án tù kết thúc, nhằm nỗ lực “chuyển hoá” ông Phi và để được thưởng, Vương và các tù nhân khác đã còng tay ông và treo lên và chỉ với các ngón chân chạm đất. Mỗi ngày ông bị treo hơn 10 tiếng và sau đó ông cũng bị cấm ngủ.

fda9398677a84d9516bf7cd027986a96.jpg

Minh hoạ tra tấn: Treo người

Ông Phi đã bị tra tấn treo người như vậy trong hơn 180 ngày cho đến khi ông kết thúc án tù. Tại thời điểm được thả, tóc của ông đã ngả bạc.

Cấm viết thư và bị treo người 86 ngày

Ông Hầu Phát Dũng ở Tứ Xuyên bị cảnh sát ở thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam bắt giữ vào tháng 1 năm 2005 và bị kết án 3 năm tù. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào khoảng tháng 5 hay tháng 6 năm 2005.

Ngày 20 tháng 2 năm 2007, ông Hầu yêu cầu lính canh cho tất cả tù nhân nghỉ ngơi, không phải lao động không công vì thời điểm đó là Tết Nguyên đán. Ông cũng yêu cầu được viết thiệp chúc mừng năm mới gửi cho gia đình, nhưng lính canh từ chối và đưa ông vào đội quản lý nghiêm ngặt. Một lính canh đã còng tay và xích chân ông Hầu. Ông cũng bị ghì chặt trên sàn và đánh đập.

Tù nhân không cho ông ngồi (với phần mông tiếp xúc với sàn hoặc mặt phẳng như ghế) và ép ông ngồi xổm cả ngày. Ông chỉ được cung cấp rất ít thức ăn và đã tuyệt thực để phản bức hại.

Sau 86 ngày bị ngược đãi liên tục, cân nặng của ông đã giảm từ 83kg xuống còn 67kg, thể chất và tinh thần của ông cũng bị tàn phá nghiêm trọng.

2551a0225b02f84c5bf316886a6ccf8d.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay xuống sàn

Cựu sỹ quan quân đội bị tra tấn tàn bạo

Ông Chu Chí Minh, một cựu sỹ quan và nhân viên bảo trì phi cơ của một sân bay quân sự ở Thiên Tân, đã bị kết án 3 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào khoảng tháng 4 hay tháng 5 năm 2008.

Ông Chu bị phân vào khu hậu cần, tại đây, các tù nhân phải làm túi giấy hoặc hộp trà. Ông từ chối lao động cưỡng bức và luôn khẳng định mình không phạm tội khi tu luyện Pháp Luân Công. Lính canh đã xúi giục tù nhân làm nhục và tra tấn ông.

Tù nhân đã lôi ông bằng còng tay đến đội quản lý nghiêm ngặt. Còng tay cứa vào da thịt ông gây chảy máu. Trong hơn 60 ngày ở đó, ông bị treo lên và bị đánh đập trong thời gian dài. Ông được cung cấp rất ít thức ăn. Sau khi được thả khỏi đội quản lý nghiêm ngặt, ông bị chuyển đến khu 7 và bị nhốt ở đó cho đến khi kết thúc án tù.

9cde949883657afe01a89a727daf3979.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay xuống sàn

Răng cửa gãy và bị còng tay gần hai năm

Ông Lý Chấn là công nhân ở một nhà máy luyện kim ở tỉnh Vân Nam. Anh trai ông, ông Lý Quan, nguyên là một phó trưởng thị trấn, đã bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị sa thải. Chị gái ông, bà Lý Tiên, một giáo viên ở Trường Cao đẳng Lâm Thương, cũng bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

5486570f76abc447c7e3fe3cc48b9c4f.jpg

Minh hoạ tra tấn: Dán miệng

Tháng 1 năm 2005, ông Lý bị kết án 6 năm tù. Ông bị đưa đến lối vào của khu 1 trên một chiếc máy kéo vào khoảng tháng 5 hay tháng 6 năm 2008. Ông bị treo lên với nửa thân trên không mặc đồ. Người ông chằng chịt vết thương và miệng ông bị dán lại.

Lính canh chỉ đạo đội quản lý nghiêm ngặt còng tay và xích chân ông. Mỗi ngày ông hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để phản bức hại. Lính canh đã trả đũa bằng cách đánh đập và dán miệng ông bằng băng dính.

Tù nhân ở đội quản lý nghiêm ngặt đã đá đấm vào đầu, ngực và lưng của ông. Mặt ông sưng vù và hai chiếc răng cửa rụng ra do bị đá.

Tù nhân từng còng tay ông vào hai thanh sắt và gắn xích nặng vào chân ông. Ông không được ngồi xuống mà phải ngồi xổm. Ông chỉ được cung cấp rất ít thức ăn.

Sau khi được thả khỏi đội quản lý nghiêm ngặt, ông bị chuyển đến khu 4 và bị còng tay gần 2 năm ở đây. Cuối cùng, còng tay bị gỉ sét và không mở ra được.

Cảnh sát giao thông bị năm lính canh đánh đập

Ông Vương Vân là một cảnh sát giao thông ở thành phố Côn Minh. Ông bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt sau khi bị đưa đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào năm 2006. Lính canh đã còng tay ông vào 2 bên thành giường trong 3 ngày.

Sau đó, ông bị đưa đến khu 10, tại đây ông bắt đầu thu thập bằng chứng về việc nhà tù cưỡng bức các tù nhân lao động không công một cách phi pháp. Khi lính canh phát hiện, họ đã yêu cầu ông phải giao nộp các tài liệu đó, nhưng ông từ chối. Lính canh đã chỉ đạo 5 tù nhân giữ chặt ông trên sàn và lục soát người ông. Họ đánh đập ông hơn 10 phút. Mũi, miệng và mặt ông chảy máu, cơ thể ông bầm tím. Sau đó ông bị biệt giam trong một tuần.

e6077206a8247da0919804aff20ae0f4.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Phó quản lý nhà máy bị biệt giam cho đến khi được thả khỏi tù

Ông Mao Đan Tân, ngoài 40 tuổi, là phó quản lý nhà máy ở thành phố Côn Minh. Cuối năm 2012 ông bị kết án bốn năm tù. Ông đã bị biệt giam trong 4 tháng. Ông bị xích chân và còng tay, đồng thời phải đứng liên tục trong 15 ngày.

Ông Mao đã bị lăng mạ, đánh đập, bỏ đói và phơi ngoài trời lạnh. Lính canh cũng không cho ông giặt đồ, tắm rửa và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.

Ông bị ép ngồi bất động trên một ghế đẩu nhỏ gần bốn ngày. Cuộc tra tấn chỉ kết thúc sau khi ông bị bệnh và không thể tiêu hoá thức ăn. Ông vẫn bị biệt giam cho đến khi được thả khỏi nhà tù.

43f7fce5fbb43a8f7a9ec4dfda73be7a.jpg

Minh hoạ tra tấn: Bị cưỡng chế ngồi trên sàn

Trước đây ông Mao từng thụ án 1,5 năm vào năm 2004.

Bị xịt hơi cay và biệt giam cho đến khi rơi vào tình trạng nguy kịch

Ông Lý Văn Ba bị bắt lần thứ 2 vào năm 2020 và bị kết án 5 năm tù. Vì ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối bức hại nên bị xịt hơi cay và biệt giam 2 tháng. Sau khi sức khoẻ suy yếu, ông được đưa tới bệnh viện. Lính canh nói với các tù nhân rằng ông đang hấp hối. Hiện ông bị giam ở khu 11.

Lần đầu ông bị bỏ tù là vào năm 2014. Sau khi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông bị treo lên chấn song cửa sổ với miệng bị dán lại. Khi họ tháo băng keo ra đã làm miệng ông chảy máu. Ông cũng bị treo lên vành bóng rổ khi các tù nhân khác đang tập trên sân. Họ tiếp tục tra tấn ông theo cách này trong 8 tháng. Kết quả là, ông bị chảy máu dạ dày.

Bài liên quan: Một người đàn ông Vân Nam rơi vào tình trạng nguy kịch ở trong tù, yêu cầu tại ngoại điều trị y tế bị từ chối

Người nông dân bị cưỡng bức lao động nặng nhọc và bị tra tấn

Ông Lý Đào Hữu, ngoài 50 tuổi, là một nông dân ở thành phố Côn Minh. Ông bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2008 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 3 năm tù. Ông bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt ở khu 1 ngay khi vừa đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam. Ông bị bắt phải ngồi xổm 3 ngày và sau đó phải hái đậu trong 3 tháng. Mỗi ngày ông phải hái 3 đến 3 bao lớn, có lúc còn 8 đến 9 túi.

Một ngày nọ, khi ông đang rửa chân thì một tù nhân người Miến Điện cáo buộc ông đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và tát vào mặt ông. Sau đó ông bị chuyển đến khu 2 và khu 5.

Bị cấm ngủ trong 9 ngày

Ông Lôi Vân Ba, ngoài 40 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 5 năm tù. Trước kia ông đã từng phải thụ án 3 năm tù ở Vũ Hán.

Đầu năm 2009, ông bị quản lý nghiêm ngặt vì nói với các tù nhân về Pháp Luân Công và sau đó bị đưa đến khu 1. Vì kiên định đức tin, ông bị còng tay và xích chân trong khi bị quản lý nghiêm ngặt. Ông cũng bị cấm ngủ trong 9 ngày.

8370af6969436e8ceb6c781a3bc2e614.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay và xích chân

Giáo viên trung học bị bắt và tra tấn

Ông Nghiêm Quý Sinh, một giáo viên trung học 38 tuổi ở thành phố Côn Minh, đã bị giam trong khu 2 của Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào năm 2007. Ông bị xích và bị quản lý nghiêm ngặt nửa tháng vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Tháng 6 năm 2007, ông Nghiêm bị đưa đến khu 1 để tẩy não.

Kỹ sư về hưu bị xịt hơi cay nhiều lần

Ông Trương Lương, một kỹ sư về hưu 65 tuổi, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần với tổng cộng 10 năm.

Ngày 2 tháng 8 năm 2012, ông bị đưa đến khu 3 của Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam. Vì ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên bị còng tay ra sau lưng rồi còng vào thành giường hay song cửa sổ. Lính canh cũng gắn thêm sáu quả cầu kim loại (mỗi quả nặng 1 kg) vào xích chân của ông.

71184d3e3bbd2c4732c3465dc4127145.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay vào giữa hai giường tầng

Ông bị đưa đến khu 10 vào ngày 26 tháng 8 năm 2015. Vì liên tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên ông đã bị đánh đập, xích chân và còng tay vào một cái vòng gắn trên sàn.

Tháng 9 năm 2017, ông đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi có mặt phó giám đốc nhà tù. Sau đó, ông bị quản lý nghiêm ngặt. Ông bị bắt phải chạy quanh sân 20 vòng mỗi lần. Ông cũng bị xịt hơi cay vào mặt 5 lần.

Bị biệt giam 3 lần trong 2 tháng

Ông Khâu An, 48 tuổi, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 vì nói với một khách hàng về Pháp Luân Công khi đang làm việc trong cửa hàng điện tử của ông.

Ông đã bị kết án 3 lần và bị chuyển đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào năm 2021. Ông bị biệt giam 3 lần trong vòng 2 tháng. Khi ông từ chối xem các video lăng mạ Pháp Luân Công, lính canh đã xịt hơi cay vào ông.

Bài liên quan: Một chủ doanh nghiệp ở Vân Nam bị kết án ba năm tù vì nói với khách hàng về Pháp Luân Công

(Còn tiếp)

Bài liên quan:

Thủ đoạn bức hại học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam

Bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Vân Nam

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/15/446199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/19/202853.html

Đăng ngày 26-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share