Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2022] Một phụ nữ tàn tật ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án vào tháng 9 năm 2022 và bị yêu cầu thụ án 15 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án 15 năm của cô Ngưu Hiểu Na (47 tuổi) gồm một án tù 14 năm mà cô đã bị tuyên vào năm 2004. Lúc đó, cô được chấp hành ngoại giam bản án 14 năm này vì bị tàn tật. Tuy nhên, sau bản án gần đây nhất, Toà án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân viện cớ là cô Ngưu không thể cung cấp được tài liệu chính thức chứng minh cô đã chấp hành bản án 14 năm bên ngoài nhà tù, nên ra lệnh cho cô phải chấp hành một bản án gộp 15 năm và phạt tiền cô 1.000 nhân dân tệ. Cô đã kháng cáo lên toà án cấp cao hơn.

Đồng thời mẹ cô Ngưu, bà Đà Văn Hà (72 tuổi), người bị bắt cùng với cô vào năm 2021 nhưng được bảo lãnh tại ngoại, đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung giai đoạn cuối. Hiện bà yếu đến nỗi không đủ sức để đi lại.

Vụ bắt giữ của hai mẹ con

Lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 4 năm 2021, cha cô Ngưu là ông Ngưu bị hai cảnh sát mặc đồ thường phục chặn lại khi ông đi ra ngoài tập thể dục. Họ giật chìa khoá của ông và xông vào nhà. Cảnh sát lấy đi 79 cuốn sách Pháp Luân Công, 4 máy tính xách tay, nhiều điện thoại di động và hơn 300 usb chứa thông tin về Pháp Luân Công cùng hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp Pháp Luân Công (đây là một trong những cách sáng tạo mà các học viên sử dụng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại để đối phó với sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc) của mẹ con cô Ngưu.

Cả ba người bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Ông Ngưu được thả ngay sau đó, còn bà Đà, người vốn ốm yếu và hai chân bị sưng do bị bức hại trước kia, cũng được thả vào ngày hôm sau sau khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà. Bác sỹ cũng phát hiện có chất lỏng tích tụ ở phổi của bà.

Từ giữa tháng 3 năm 2022, bà Đà bắt đầu cảm thấy đau toàn thân và liên tục cảm thấy lạnh. Bà bị phát hiện ung thư nội mạc tử cung giai đoạn cuối nhưng bác sỹ không thể phẫu thuật cho bà và bà bị cường giáp, gây rối loại chuyển hoá và ảnh hưởng đến sự phát triển nội mạc tử cung.

Khi thời hạn bảo lãnh của bà Đà kết thúc vào ngày 20 tháng 4, cảnh sát đã đưa bà vào diện giám sát tại nơi cư trú và đe doạ bắt giữ bà lần nữa.

Cô Ngưu bị giam giữ và kết án

Cô Ngưu bị thẩm vấn từ trưa đến giữa đêm sau khi bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Ngày hôm sau, cô bị đưa đến trại tạm giam và bị tống giam dù là người khuyết tật.

Vào những năm 1990, khi vẫn còn là một sinh viên đại học, cô Ngưu đã bị bệnh thấp khớp, và đây cũng chính là căn bệnh đã lấy đi mạng sống của ông cô. Bị bệnh tật hành hạ, cơ thể cô gầy hốc hác và tóc bị rụng gần hết. Hai đầu gối của cô sưng to và bị cong lại gần 90 độ. Hai cánh tay của cô cũng bị sưng và bị bắt chéo ở trước ngực. Các khớp ngón tay của cô bị biến dạng do bị sưng to. Cô bị nằm liệt giường và thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp trên khắp thân thể.

Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các cơn đau hành hạ cô biến mất và những chỗ sưng đã giảm nhiều. Nhưng vì màng khớp xương của cô, lớp màng mỏng bao bọc phần bề mặt bên ngoài của xương và giúp kết nối cho cơ và dây chằng, đã bị thối rữa nên cô đã không thể hoàn toàn đứng lên được bằng hai chân, mà vẫn phải dùng xe lăn.

Tình trạng của cô xấu đi sau lần bắt giữ gần đây nhất. Cô không thể cử động phần mắt cá chân phải và cô không thể đi được nên phải dựa vào bờ mông để di chuyển. Chỉ trong vài ngày, phần da mông của cô đã bị tróc ra.

Không thể đi lên cầu thang để đến nhà vệ sinh, cô Ngưu phải nhờ các tù nhân khiêng lên đó. Và cũng vì không thể ngồi xổm do đầu gối tê cứng nên cô thường làm bẩn quần trong khi đi tiểu. Sau đó , cô đã mua một cái ghế đi vệ sinh để đi đại tiện. Cô ăn rất ít để hạn chế phải đi vệ sinh. Trong ba tháng bị giam giữ, cô chỉ đi đại tiện bốn lần và mỗi lần kéo dài vài giờ.

Khi gia đình tới thăm cô vào đầu tháng 6, cô nói với họ rằng ngực cô co thắt lại và đau đớn toàn thân, gồm cả đầu và mắt. Hai tay của cô cũng bị biến dạng và cô gầy hốc hác.

Sau khi bị giam ba tháng, cảnh sát đã cho cô được bảo lãnh vào ngày 9 tháng 7 năm 2021. Đầu tháng 3 năm 2022, cảnh sát lại thẩm vấn cô và cáo buộc cô có thái độ không tốt vì không hợp tác với họ.

Toà án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã xét xử cô Ngưu vào cuối tháng 9 năm 2022 và kết án cô 15 năm.

Bài liên quan:

Người mẹ già và cô con gái khuyết tật đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công nhưng sức khỏe của một người phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang đã nhanh chóng yếu đi sau khi bị bắt giam vì đức tín của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/2/451409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204607.html

Đăng ngày 13-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share