Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2022]

Để bắt các học viên Pháp Luân Công bị giam tù từ bỏ tín ngưỡng của mình, các lính canh ở Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang đã lựa chọn những tù nhân tàn bạo để tra tấn các học viên, bằng mọi phương tiện có thể.

Những thủ đoạn tra tấn được dùng trong trại tù này bao gồm đánh đập tàn bạo, dùng giường chết (còn được gọi là giường kéo căng, trong đó nạn nhân bị trói vào giường trong tư thế bị kéo căng tứ chi ra 4 phía), sốc điện, treo lên trên không bằng còng tay, bức thực, và bắt sử dụng thuốc.

Kể từ tháng 12 năm 2021, đã có ít nhất 31 học viên chết do bị tra tấn ở trong tù. Ít nhất là 90% những người bi giam đã bị thương vĩnh viễn và tiếp tục phải chịu những hậu quả lâu dài sau khi được phóng thích.

Để xúi giục các tù nhân tra tấn các học viên tàn bạo hơn, các lính canh đã cho những tù nhân đó đồ ăn vặt như sữa chua. Các lính canh cũng không cho các học viên sử dụng phòng vệ sinh từ 7h30 đến 10 giờ đêm, đe dọa là sẽ bắt tất cả mọi người cọ phòng vệ sinh nếu bất cứ học viên nào vi phạm quy định này. Một học viên 80 tuổi đã từng khóc khi bà không được sử dụng phòng vệ sinh, nhưng các lính canh vẫn cứng rắn và bắt bà đi vệ sinh ra quần.

Dưới đây là một số trường hợp bị chết mới đây do bị tra tấn ở trong tù, hầu hết là không lâu trước hoặc sau khi họ được phóng thích.

Một người mẹ của hai đứa con bị đánh đập đến chết trong khi đang bị giam tù vì tín ngưỡng của mình

Bà Dương Lý Hoa, một cư dân 43 tuổi ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị đánh đập đến chết bởi các tù nhân trong khi đang bị bỏ tù 3 năm vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Bà có chồng và hai đứa con ở tuổi thiếu niên.

c94877ccfde3ead0347b45e5fedbec0e.jpg

Bà Dương Lý Hoa

Bà Dương bị bắt ngày 17 tháng 11 năm 2017 và bị kết án 3 năm tù bởi Tòa án huyện Tôn Vũ ngày 26 tháng 12 năm 2017. Bởi vì bà từ chối lao động không công trong Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, các tù nhân đã giẫm lên mặt bà và đánh đập bà. Ngay cả khi bà Dương đã bên bờ vực của cái chết, trưởng khu 8 vẫn buộc tội bà là giả vờ.

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2019, gia đình bà Giang nhận được thông báo của trại tù rằng bà đang ở trong tình trạng nguy kịch do bị bệnh. Khi chồng, anh trai, và chị dâu của bà vội đến bệnh viện thì bà đã chết.

Gia đình bà Giang yêu cầu được xem y bạ của bà. Một lính canh tù đã giở nhanh các giấy tờ trước mặt họ mà không cho họ đọc bất cứ chi tiết nào. Khi gia đình bà hỏi tại sao thi thể bà đầy những vết thâm tím thì lính canh tù tuyên bố rằng đó là vết thâm của tử thi.

Gia đình bà Dương yêu cầu khám nghiệm tử thi nhưng ban quản lý trại tù nói rằng họ phải xin phép để thực hiện việc này và rằng phải mất hàng tháng thì cấp trên mới phê duyệt.

Ban quản lý trại tù cuối cùng đã đe dọa gia đình bà Dương để họ ký vào một tờ giấy đồng ý cho thiêu thi thể của bà. Người thân của bà đã đem tro cốt của bà về vào ngày 9 tháng 11.

Bị đánh đập hàng ngày trong khi bị bỏ tù 5 năm, một người phụ nữ đã chết 1 năm sau khi được phóng thích

Sau khi nhiều lần bị bắt, bị phạt lao động cưỡng bức nặng nhọc và bị bỏ tù, tra tấn vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, bà Lý Quế Nguyệt, một cư dân ở huyện Nghi Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời ngày 6 tháng 8 năm 2021 ở tuổi 52.

66c3e4e4910ac030e0b793aaf7d42420.jpg

Bà Lý Quế Nguyệt khi còn trẻ

d3a5bc1cd65df438f07583f577c7931d.jpg

Bà Lý Quế Nguyệt sau khi bị bức hại

Bà Lý đã đi đến Bắc Kinh hai lần vào năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng. Bà đã bị bắt, bị đánh đập và bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức.

Vào tháng 5 năm 2015, bà Lý đã bị bắt vì đi phát những tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công và bị kết án 5 năm tù. Tại Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, bà đã thường xuyên bị đánh đập, bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong những khoảng thời gian dài, bị sỉ nhục và chửi bới hàng ngày.

Bà Lý gầy hốc hác và hầu như không thể nhận ra được khi bà được phóng thích vào ngày 16 tháng 5 năm 2020. Bà bị đau người, yếu cơ, buồn ngủ và chán ăn.

Trong 1 năm sau khi bà được phóng thích ra khỏi tù, đôi khi bà đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm, run lên vì sợ trong khi lẩm bẩm một mình. Đôi khi bà từ chối ăn cùng với gia đình, mà mang bát cơm của bà sang một bên, ngồi trên sàn nhà và lặng lẽ ăn trong khi cúi đầu xuống. Bà thường tự nói một mình rằng, “Họ đã đánh đập tôi hàng ngày! Họ đánh đập tôi hàng ngày!” Sợ hãi và lo lắng, bà thường xuyên nhìn quanh và hai mắt bà đầy sợ hãi và đau buồn. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị cho dùng các loại thuốc không rõ tên trong khi ở trong tù, gây ra những tổn hại không thể hồi phục được đối với sức khỏe về thể chất và tinh thần của bà.

Sau khi phải vật lộn với sức khỏe yếu trong 1 năm, bà Lý đã qua đời ngày 6 tháng 8 năm 2021 ở tuổi 52.

Một người phụ nữ bị chết trong tù 2 ngày trước khi được phóng thích theo hạn

Bà Tô Yunxia, đã chết trong khi bị cầm tù, hai ngày sau khi thời hạn 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của bà kết thúc.

Bà Tô, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt ngày 7 tháng 9 năm 2016 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Người chồng bị ốm liệt giường của bà đã đến đồn cảnh sát trên một cái xe lăn với sự giúp đỡ của cháu gái bà Tô để tìm cách cho bà được phóng thích nhưng đã bị chặn lại ở bên ngoài.

Tòa án quận Đạo Ngoại đã kết án bà 5 năm tù và phạt bà 10.000 tệ ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Bà Tô theo lịch sẽ được phóng thích khỏi Trại tù nữ tỉnh Hắc Long ngày 6 tháng 9 năm 2021, nhưng bà đã bị đánh đập đến chết 2 ngày trước đó, trước khi bà có thể trở về nhà để đoàn tụ với gia đình, ở tuổi 67.

Theo một người trong cuộc, các tù nhân đã đánh bà Tô vào ngày 4 tháng 9, vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Trại tù cũng từ chối đưa cho bà thông báo phóng thích cũng vì lý do đó.

Sau khi bà bị đánh đến chết, các lính canh đã bọc thi thể của bà trong một tấm vải trắng và để ở hành lang khu 8. Các tù nhân rất sợ và không dám đi ra khỏi xà-lim của họ để dùng phòng vệ sinh vào buổi tối.

Một người phụ nữ 69 tuổi bị chết 5 tháng sau khi được phóng thích khỏi tù

Một cư dân ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã qua đời ngày 31 tháng 10 năm 2021, 5 tháng sau khi được phóng thích theo bản án tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lưu Nhã Cầm chết ở tuổi 69.

Bà Lưu đã từng bị kết án 2 lần, tổng cộng là 7 năm tù. Bà đã bị đánh đập và bị bắt phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong những khoảng thời gian dài, cùng với nhiều hình thức tra tấn khác về thể xác.

Bà Lưu đã bị bắt ngày 28 tháng 4 năm 2002 và sau đó bị kết án 4 năm tù. Khi bà bị đưa đến Trại tù nữ Hắc Long Giang vào tháng 10 năm 2002, bà được phát hiện là bị lao phổi trong khi khám sức khỏe, nhưng các lính canh trại tạm giam đã bắt trại tù phải tiếp nhận bà.

Các lính canh tù đã lột quần áo để khám người bà Lưu và cắt ngắn tóc của bà để sỉ nhục bà. Bà và những tù nhân mới vào khác sau đó đã bị đưa đến đội huấn luyện. Hàng ngày ở đội huấn luyện, tất cả các tù nhân phải đứng xếp hàng để rửa mặt và dùng toilet. Họ bị bắt phải ngồi và ngồi xổm cả ngày. Khi bà Lưu không ngồi xổm, bà đã bị đánh mạnh vào hai chân bởi đội trưởng và bị còng tay vào đường ống dẫn khí sưởi, Bà cũng đã bị một phạm nhân ngược đãi theo sự xúi giục bởi các lính canh tù.

Khi bà Lưu và các học viên khác từ chối lao động cưỡng bức, họ đã bị bắt phải ngồi trong những khoảng thời gian dài trên những ghế đẩu nhỏ và bị tra tấn.

Các học viên không chỉ bị để cho rét cóng mà còn bị bỏ đói trong cả ngày. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh. Một buổi sáng vào tháng 11 năm 2003, gió lạnh cóng rít lên từ phía bắc. Bà Lưu và khoảng mấy chục học viên khác bị bắt phải ở ngoài trời mà chỉ được mặc quần áo mỏng và đứng quay mặt vào tường cho đến tối. Bà Lưu đã bị bỏ cho rét cóng trong 6 ngày liền, và một học viên khác bị tra tấn trong 8 ngày.

Bà Lưu và một số học viên khác đã bị tra tấn bằng nhiều thủ đoạn khác nhau từ ngày 28 tháng 7 đến tháng 11 năm 2004. Vào ban ngày, họ bị còng tay từ phía sau và bị treo lên bằng còng tay từ thanh sắt trên cùng của giường tầng. Vào ban đêm, các lính canh quàng hai cánh tay họ xung quanh thanh sắt của giường tầng dưới và vẫn còng tay họ.

05c39b830be7d1bd51e95a6e22f3a2bf.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Bị còng tay vào thanh sắt trên cùng của giường tầng

e258e289dedbe44903fd3685525c3124.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: bị còng tay xung quanh thanh sắt của giường tầng dưới

Một hôm trên đường trở về từ một công xưởng, bà Lưu và một số học viên khác đã từ chối mặc đồng phục của trại tù và thẻ ghi tên. Họ bị còng tay từ phía sau, với một tay lên trên và một tay xuống dưới, và bị treo lên không trung bằng còng tay. Việc tra tấn này đã làm cho các học viên đau đớn tột cùng và bị sưng ở cánh tay. Một số học viên không thể chịu được đau và gần như ngất đi.

5ebf21cca6039230831edb4cf7ff4dca.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: bị còng tay từ phía sau và bị treo lên

Trong 4 tháng này, bà Lưu đã bị nhốt trong một phòng biệt giam trong 2 tuần. Bà bị còng tay và bị bắt phải ngồi trên sàn lạnh hàng ngày. Bà cũng bị sỉ nhục bằng những lời lẽ thô tục của 2 tù nhân. Các cửa sổ của phòng biệt giam bị dán kín bằng giấy báo để việc bức hại không bị nhìn thấy từ bên ngoài.

Bà Lưu đã bị cấm ngủ trong một khoảng thời gian dài. Khi bà ngủ thiếp đi thì các lính canh tù đổ nước lên mặt bà. Bà cũng bị còng tay từ phía sau trong phòng giặt và bị bắt đứng bên cạnh tường trong cả ngày. Một tù nhân đã đổ nhiều thùng nước trên sàn để khiến cho phòng ướt và lạnh hơn.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2018 và bị kết án 3 năm tù và bị giam tại Trại tù nữ Hắc Long Giang. Bà bị cho vào “nhóm chuyển hóa” ngay khi bà đến trại tù này. Để bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công, 5 tù nhân đã được giao việc tra tấn bà.

Khi bà Lưu từ chối viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân đã bắt bà ngồi thẳng lưng trên một cái ghế đẩu nhỏ với khép hai chân lại với nhau và hai bàn tay đặt ở trên đùi cho đến 2 giờ đêm, và hắt nước lên người bà mỗi khi bà nhắm mắt. Sau đó họ đánh thức bà vào khoảng lúc 4h30 sáng. Họ cũng hạn chế đồ ăn cấp cho bà và việc sử dụng phòng vệ sinh của bà. Việc tra tấn này đã kéo dài trong hơn 50 ngày.

165a822e3586b6e8f251fecd6eae5ed9.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong những khoảng thời gian dài

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2021, vì dỗ dành một học viên 76 tuổi sau khi bà bị tra tấn, bà Lưu đã bị đấm và bị tát vào mặt, ngay trước camera giám sát. Khi lính canh Đào Thụ Bình nhìn thấy, cô ta cười với tù nhân Dương Từ và bảo cô ta đánh bà Lưu ở hành lang, tránh xa các camera.

Việc tra tấn này đã gây ra các vết thâm tím và đau nặng ở ngực bà Lưu. Bà đã phải nắm lấy thang của giường tầng để ngồi dậy. Phải hơn 20 ngày sau đó bà mới hồi phục.

Khi bà Lưu được phóng thích bà đã yếu đến mức bà đã qua đời 5 tháng sau đó vào ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Báo cáo liên quan:

Recent Torture Cases of Falun Gong Practitioners at the Heilongjiang Province Women’s Prison

Crimes Committed in the Persecution of Falun Gong by 3 Key Authorities at Heilongjiang Provincial Women’s Prison

Heilongjiang Province Women’s Prison Bars Falun Gong Practitioners from Receiving Remittance of Money to Buy Daily Necessities

Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang đang tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Công

Heilongjiang Woman Serving Time for Her Faith Forced to Sit on a Small Stool for Long Hours Every Day

Nhà tù Nữ Hắc Long Giang ra lệnh cho tù nhân hạ độc học viên Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/19/451980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205036.html

Đăng ngày 12-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share