Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-07-2022] Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, 2.707 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì đức tin của họ đã được báo cáo trong nửa đầu năm 2022.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, kết án và tra tấn vì kiên định đức tin của họ. Bởi sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, các trường hợp không thể luôn được báo cáo kịp thời hoặc có sẵn thông tin.

Trong số 1.447 vụ bắt giữ, có 9 vụ xảy ra trong năm 2020, 245 vụ trong năm 2021 và 1.193 vụ trong năm 2022. Trong 1.260 vụ sách nhiễu, có 1 vụ trong năm 2020, 241 vụ trong năm 2021 và 1.018 vụ trong năm 2022. Tổng cộng 662 học viên vẫn đang bị giam giữ và 943 người đã bị lục soát nhà. Biểu đồ bên dưới hiển thị các trường hợp bị bức hại hoặc sách nhiễu theo từng tháng được báo cáo trong năm 2022.

Nua_dau_2022_anh1.jpg

Vài tuần trước thềm Thế Vận hội Mùa đông Bắc Kinh hồi tháng 2 năm 2022, chính quyền đã bắt giữ và sách nhiễu các học viên ở Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc (hai trong ba khu vực tổ chức các môn thể thao trên tuyết), viện cớ là để ngăn các học viên lên tiếng cho Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra thế vận hội.

Các trường hợp sách nhiễu khác được báo cáo xảy ra trước kỳ Đại hội Đảng ở Thượng Hải (từ ngày 25 đến 27 tháng 6), trong đó có một phụ nữ 87 tuổi bị cảnh sát sách nhiễu qua điện thoại.

Các học viên bị nhắm mục tiêu phân bố ở 28 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Sơn Đông (418), Tứ Xuyên (323), Hà Bắc (297), Hắc Long Giang (222) và Hồ Bắc (200) chiếm hầu hết các vụ bắt giữ và sách nhiễu. Các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh và Hồ Nam cũng được báo cáo với ba con số, 18 khu vực còn lại được báo cáo với con số hàng chục.

Nua_dau_2022_anh2.jpg

Các học viên đến từ mọi giai tầng của xã hội, bao gồm giáo sư đại học, cảnh sát, quản lý công ty, giáo viên, bác sỹ, kế toán và nhân viên ngân hàng. Tổng cộng có 339 học viên, gồm 241 người bị bắt và 158 người bị sách nhiễu, là từ 60 tuổi trở lên, trong đó có ba học viên ngoài 90 tuổi.

Nua_dau_2022_anh3.jpg

Trong khi chiến dịch “Xoá sổ” nhắm vào tất cả học viên có tên trong danh sách đen của chính quyền vốn được phát động trong thời gian đỉnh dịch COVID-19 đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2022, nhưng trên thực tế các học viên vẫn đang bị đối xử tệ hơn bao giờ hết, và một số người đã qua đời trong vài giờ hoặc vài ngày sau khi bị bắt giữ. Một nữ học viên đã qua đời sau 2 giờ bị bắt và một người khác là sau 14 giờ. Người phụ nữ thứ ba qua đời sau 3 ngày bị bắt và một người khác là sau 8 ngày. Có hai học viên bị tổn thương nặng nề bởi vụ sách nhiễu gần nhất và đã qua đời không lâu sau đó.

Các học viên khác cũng báo cáo việc bị cảnh sát đánh đập sau khi bị bắt giữ khiến họ bị thương tích nghiêm trọng, như bị gãy xương, bầm tím và sưng tấy. Khi một học viên bị sốt cao dai dẳng và không trại tạm giam nào tiếp nhận, cảnh sát đã cố làm giả chỉ số đo thân nhiệt của bà hòng tống giam bà.

Sau khi một học viên bị hành hung hai lần bởi cùng một người đàn ông trong vòng hai tháng khi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, cảnh sát đã thả người đó đi mà thay vào đó là thẩm vấn người học viên.

Những nhân viên chính quyền cũng phá hoại nghiêm trọng cuộc sống hàng ngày của các học viên, bao gồm hành vi xông vào phòng ngủ của một nữ học viên vào nửa đêm để bắt giữ bà, che mắt thần chống trộm trên cửa và camera an ninh của các học viên, cũng như cắt điện và internet của nhà họ. Một số học viên báo cáo rằng chính quyền đã lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà họ để giám sát họ.

Ở tỉnh Quảng Đông, cảnh sát đã tùy tiện thay ổ khoá cửa nhà của một bà lão 84 tuổi mà không được sự đồng ý của bà. Khi bà buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, chính quyền vẫn liên tục gọi điện cho những người hàng xóm của bà để hỏi bà đã về nhà hay chưa.

Trong một số trường hợp, chính quyền còn dùng dịch bệnh COVID-19 như một cái cớ để bắt giữ và sách nhiễu các học viên, nói rằng họ cần phải được kiểm tra virus corona hoặc tiêm vắc-xin. Khi bắt giữ sáu học viên ở tỉnh Hà Bắc vì cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công, cảnh sát nói: “Đang lúc dịch bệnh, các vị tụ tập như này là phạm pháp”.

Ngoài việc cảnh sát và ủy ban dân cư địa phương là tuyến đầu trong việc thực thi các chính sách bức hại, đông đảo dân chúng cũng bị chính quyền huy động để trình báo các học viên. Trong nửa đầu năm 2022, một giáo viên đã lấy cớ là muốn đến chơi nhà để lừa con trai của một học viên nói cho bà ta biết địa chỉ nhà và những người thuê nhà cũ của một học viên khác đã trình báo bà vì nói với họ về Pháp Luân Công.

Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp bức hại được báo cáo trong nửa đầu năm 2022.

Qua đời sau các vụ bắt bớ và sách nhiễu

Các trường hợp dưới đây là một phần của 92 trường hợp tử vong đã được báo cáo trước đây.

Cảnh sát giữ giấy chứng tử của bà lão 88 tuổi, người đã qua đời sau khi bị bắt giữ hai giờ vì đức tin của mình

Ngày 13 thsng 4 năm 2022, một cụ bà 88 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã tử vong sau hai tiếng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã ngăn gia đình bà sắp xếp khám nghiệm tử thi độc lập và giữ lại giấy chứng tử của bà. Thi thể của bà hiện đang giữ ở một nhà tang lễ.

af019bd33302b38e1388e11e75496552.jpg

Bà Thôi Kim Thật

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, khi bà Thôi Kim Thật đang đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà thì nhiều cảnh sát đột nhập vào và bắt giữ bà. Hai cảnh sát đã lôi bà từ căn hộ tầng hai xuống tầng trệt. Sau đó họ đột ngột buông tay khiến bà ngã nhào ra đất.

Đến 5 giờ 45 chiều cùng ngày, anh Phác Hổ (con trai thứ hai của bà Thôi) đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo rằng mẹ anh đang được cấp cứu hồi sức tại Bệnh viện 242. Không lâu sau khi anh đến nơi, bác sỹ thông báo rằng mẹ anh đã chết. Anh Phác vào phòng mổ và nhìn thấy thi thể của mẹ mình với gương mặt tái xanh, cổ họng đã bị cắt mở và chỉ một bàn chân đang mang giày.

Cảnh sát đã ra lệnh cho một nhà tang lễ đưa xác bà Thôi đi và hai ngày sau mới cho gia đình bà xem thi thể của bà. Gần 4 tháng sau cái chết của bà Thôi, thi thể của bà vẫn đang được giữ ở nhà tang lễ. Vì cảnh sát từ chối cấp giấy chứng tử của bà và nhiều giấy tờ khác nên gia đình không thể sắp xếp khám nghiệm tử thi độc lập hay thậm chí hoả táng thi thể để bà được yên nghỉ.

Sơn Tây: Một phụ nữ qua đời sau 14 tiếng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Tối ngày 28 tháng 3 năm 2022, gia đình của bà Ngưu Lan Vân được cảnh sát thông báo rằng người thân yêu của họ vừa mới bị bắt vào buổi sáng đã qua đời.

3fb0cf082fe800a6057a87c3513f62a4.jpg

Bà Ngưu Lan Vân

Từ đầu năm 2021, bà Ngưu đã phải sống xa nhà ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây để tránh bị chính quyền bức hại bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Một nhân chứng thấy bà đã trèo xuống bằng dây thừng từ tầng ba của một căn hộ trong Khu Dân cư Hằng An (trong cùng thành phố Đại Đồng) khoảng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Khi bà sắp xuống đến tầng một thì bị ngã xuống đất.

Trước khi bà rời đi thì xe cứu thương đã đến. Bà đã từ chối vào xe cứu thương và một nhân viên y tế cố kéo bà vào xe. Khi họ đang dùng dằng qua lại thì cảnh sát đến và họ đẩy bà vào xe cảnh sát rồi rời đi.

Lúc 8 giờ tối, gia đình nhận một cuộc gọi từ cảnh sát và được thông báo về cái chết của bà.

Người phụ nữ 73 tuổi nhanh chóng suy giảm sức khỏe và qua đời sau hai tháng bị bắt giữ

Mặc dù bà Nhạc Thục Hà được thả ngay sau khi bà và con gái bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, song áp lực tinh thần từ cuộc bắt giữ và thẩm vấn của cảnh sát đã trở thành giọt nước tràn ly. Sau hai thập kỷ bị bức hại và phải trải qua hai án tù với tổng cộng 7 năm, bà Nhạc đã sớm bị mất thị lực và sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Bà qua đời hai tháng sau đó, vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, ở tuổi 73.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, bà Nhạc ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ bị bắt tại nhà bà cùng con gái là cô Lý Tú Vinh. Vì bà Nhạc từ chối hợp tác trong quá trình bắt giữ, bốn cảnh sát đã đẩy bà vào một chiếc chăn, sau đó mỗi người túm một góc chăn để khiêng bà lên xe cảnh sát. Sau đó bà bị đưa đến Đồn Công an Bình Trang và bị thẩm vấn phi pháp.

Vụ bắt giữ và thẩm vấn là một đòn nặng giáng xuống bà. Khi trở về nhà, thị lực của bà nhanh chóng giảm sút và xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe. Hai tháng sau bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Bắc Kinh: Một người đàn ông bệnh tật đã qua đời sau khi bị chính quyền sách nhiễu liên tục

Mặc dù ông Chu Vân Giang ở Bắc Kinh đã được tại ngoại sau khi ngất xỉu trong phiên tòa, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Để tránh cho gia đình tiếp tục phải chịu sự sách nhiễu không ngừng, ông Chu đã sống xa nhà, và sau đó đã qua đời tại nơi thuê trọ vào ngày 16 tháng 3 năm 2022.

Khổ nạn cuối cùng này của ông Chu bắt nguồn từ lần vụ bắt giữ ngày 25 tháng 5 năm 2020. Sau bốn ngày bị giam cầm và thẩm vấn, ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ của ông sang viện kiểm sát và ông đã bị truy tố.

Trong khi đang bị xét xử trước tòa (không rõ ngày tháng), ông Chu đột nhiên ngất xỉu và được cảnh sát đưa về nhà. Bác sỹ cho biết ông bị suy nhược cơ thần kinh và kể từ đó ông phải sử dụng nạng để đi lại.

Sau đó cảnh sát vẫn liên tục đến sách nhiễu ông. Có lúc, họ còn bắt ông đến trại tạm giam, nhưng lính canh từ chối nhận ông khi thấy ông không thể tự đi lại được.

Trong một lần sách nhiễu ngay sau đó, cảnh sát đã phá cửa khi vợ ông từ chối cho họ vào vì ông không có ở nhà. Cảnh sát đã quát tháo và đe dọa bà và con trai bà. Người thanh niên này cố gắng nói lý với cảnh sát, nhưng đã bị đẩy xuống đất và còng tay lại. Mẹ anh đã ngất đi vì quá sốc. Thấy sự tình có vẻ không ổn, cảnh sát liền nhanh chóng rời đi.

Vụ sách nhiễu này đã làm cho vợ của ông Chu vô cùng khiếp sợ đến mức bà cố gắng gây áp lực để ông từ bỏ Pháp Luân Công. Để tránh khiến gia đình bị liên lụy vào cuộc đàn áp phi pháp này, ông Chu đã chuyển đến trọ ở trong một căn phòng nhỏ đi thuê.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, con trai của ông Chu gọi điện cho ông và không thấy ông bắt máy. Sau đó anh đã tới nơi trọ để kiểm tra tình hình của bố mình nhưng không thấy ai ra mở cửa nên đã trình báo cảnh sát. Khi cảnh sát vào trong nhà, ông Chu đã đang thoi thóp. Ông đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Mạng sống gặp nguy hiểm vì bị bức hại

Bà Mã Ngân Hoàn đã tuyệt thực 60 ngày và vẫn đang tiếp tục

Kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, bà Mã Ngân Hoàn vẫn luôn tuyệt thực để phản đối việc bắt giam phi pháp.

Bà Mã ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt sau khi bị camera giám sát ghi lại việc bà treo biểu ngữ có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Bà bị tạm giam hình sự vào ngày hôm sau. Sau khi bà bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại trong lúc bị cảnh sát giam giữ, họ đã trả đũa bằng cách từ chối cung cấp bất kỳ nhu cầu thiết yếu hàng ngày nào cho bà, bao gồm cả giấy vệ sinh. Họ cũng bức thực bà.

Bà bị đưa tới trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang sau 21 ngày cách ly và bà vẫn tiếp tục tuyệt thực.

Luật sư mà gia đình thuê cho bà Mã đã đến trại tạm giam gặp bà, nhưng trại đã viện đủ mọi loại lý do để từ chối yêu cầu vào gặp thân chủ của luật sư. Trại nói rằng họ đã trao đổi tình hình của bà Mã với cơ quan công an. Nhưng khi luật sư liên hệ với công an, họ trả lời rằng chưa bao giờ nhận được thông tin như vậy.

Gia đình bà Mã đã nộp đơn xin tại ngoại cho bà nhưng bị gây khó dễ và phải chạy đôn đáo giữa trại tạm giam và đồn công an. Một số cảnh sát tiết lộ rằng Công an quận Cao Tân đã chỉ đạo họ không được thả bà. Hiện bà đang ở trong cơn nguy kịch và gia đình vô cùng lo lắng cho bà tính mạng của bà.

Ba thành viên của một gia đình bị bắt vì kiên định đức tin, cô con gái 27 tuổi đang trong tình trạng nguy hiểm

Một cặp vợ chồng và con gái của họ ở huyện Yết Tây, tỉnh Quảng Đông, đã bị giam giữ gần 7 tháng qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hiện người con gái đang ở trong tình trạng nguy hiểm và bà nội 97 tuổi của cô không có ai chăm sóc.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, ông Thái Trọng Đạt (60 tuổi), bà Tăng Tố Phương (53 tuổi) và con gái của họ là cô Thái Hiểu Đình đã cảnh sát bắt giữ vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Yết Tây. Ngày 6 tháng 3, cô Thái (27 tuổi) được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu và đã được đưa trở lại trại tạm giam. Hiện cô vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm, các chi tiết khác liên quan đến vụ việc của hiện vẫn đang được điều tra.

Người lớn tuổi không thể sống trong yên bình vì bị bức hại

Cảnh sát đột nhập vào nhà của một người phụ nữ lớn tuổi và tự ý thay ổ khóa nhà bà

Ngày 9 tháng 6 năm 2022, hơn 10 cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố đã kéo đến nhà của bà Liệu Ngọc Anh (84 tuổi) ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Bà Liệu và bà Mạch Vĩ Liên (60 tuổi, người giúp việc của bà Liệu) không có ở nhà. Vì vậy, cảnh sát đã cạy ổ khóa và đột nhập vào.

Khi cảnh sát rời đi, họ đã lắp một ổ khóa mới cho cửa nhà của bà Liệu. Họ giữ hai chiếc chìa khóa và yêu cầu hàng xóm chuyển hai chiếc chìa khóa khác cho bà Liệu và bà Mạch. Khi người hàng xóm này hỏi tại sao cảnh sát lại đến bắt bà Liệu, cảnh sát trả lời rằng họ không đến để bắt bà, mà để yêu cầu bà ký tên vào một số bản tuyên bố (từ bỏ Pháp Luân Công).

Một tháng rưỡi trước vụ sách nhiễu gần nhất này, bà Liệu và bà Mạch cũng từng bị bắt vào ngày 21 tháng 4.

Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Liệu đã rời khỏi nhà kể từ khi cảnh sát đổi ổ khoá cửa nhà bà. Khi không thể tìm thấy bà, ủy ban khu phố đã gọi cho hàng xóm của bà và hỏi bà đã trở về hay chưa.

Cảnh sát sách nhiễu bà lão 80 tuổi sống một mình vào ban đêm

Một tiếng động lớn trên cửa vào lúc 9 giờ tối ngày 25 tháng 4 năm 2022 đã khiến bà Chiêm Huệ Trân tỉnh giấc. Trong khu dân cư yên tĩnh với hầu hết là người cao tuổi này, tiếng động lớn cũng đánh thức nhiều người khác.

Vì cảnh sát liên tục đập cửa nên bà Chiêm, 80 tuổi, ở thành phố Tuỳ Châu, tỉnh Hồ Bắc, phải mở cửa cho họ. Không trình thẻ ngành hay lệnh khám xét, ba cảnh sát đã bước vào và đi vòng quanh, tìm kiếm những đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công.

Không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào, họ đã hỏi bà Chiêm rằng gần đây bà có đi ra ngoài hay liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác không.

Đây là lần thứ hai cảnh sát nhắm vào bà Chiêm kể từ năm ngoái. Vào ngày 13 và 16 tháng 9 năm 2021, trong chiến dịch “Xoá sổ”, người của Phòng 610 đã ép bà Chiêm điểm chỉ vào một biên bản từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Chiêm cảm thấy rất hối hận sau khi bị ép phải điểm chỉ vào biên bản trái với ý nguyện của mình và bà đã đăng Nghiêm chính thanh minh trên Minghui.org để phủ nhận biên bản đó. Bà nghi ngờ rằng chính quyền lại sách nhiễu bà sau khi thấy Nghiêm chính thanh minh của bà trên Minh Huệ Net.

Bà Chiêm không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Người chồng quá cố của bà, ông Lương Hải Phong, đã tu luyện môn này từ thập niên 90. Người bệnh nhân liệt giường này đã sớm hồi phục và có thể tự mình làm những việc nặng. Chứng kiến những thay đổi của ông, bà Chiêm cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp, sự sách nhiễu và áp lực không ngừng từ xã hội đã buộc ông Lương phải bỏ tu luyện. Sức khoẻ của ông đã suy giảm và cuối cùng ông đã qua đời.

Người phụ nữ vẫn bị giam sau khi bị chẩn đoán ung thư hạch cấp tính

Bà La Cầm Tiên, một bà cụ gần 80 tuổi ở thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu, vẫn bị tống giam mặc dù ngay trước đó bà đã bị chẩn đoán mắc ung thư hạch cấp tính, một loại bệnh ung thư ảnh hưởng đến các tế bào máu trắng.

Bà La bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Toà án thành phố Khải Lý đã lên lịch xét xử bà vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, nhưng sau đó đã hoãn lại sau khi gia đình thuê một luật sư để biện hộ vô tội cho bà.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cục Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quý Châu đã đình chỉ lương hưu của bà La và yêu cầu bà trả lại số tiền mà bà đã nhận sau tháng 12 năm 2021, khi lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn. Họ viện dẫn một chính sách mới, trong đó quy định rằng những người về hưu mà bị giam giữ không được phép nhận bất kỳ phúc lợi hưu trí nào (mặc dù thực tế Luật Lao động Trung Quốc không có quy định nào như vậy). Họ đe doạ sẽ kiện bà nếu bà không trả lại tiền đúng hạn.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, bà La bị chẩn đoán ung thư hạch cấp tính và được phẫu thuật ở một bệnh viện địa phương. Khi bà vẫn đang trong thời gian phục hồi thì chính quyền đã đưa bà trở lại Trạm tạm giam thành phố Khải Lý vào ngày 27 tháng 5, đồng thời không để bà được bảo lãnh tại ngoại.

Bức hại tài chính

Ngoài bà La ra, 51 học viên khác cũng bị đình chỉ lương hưu.

Bà Quách Bội Oánh ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm bị đình chỉ lương hưu từ tháng 1 năm 2021. Chính quyền cũng lệnh cho bà phải trả lại 150.000 Nhân dân tệ bà đã nhận trước đó.

Bà Trần Cảnh Ngọc và bà Mã Kim Lan ở thành phố Xích Phong, Nội Mông bị cơ quan an sinh xã hội địa phương yêu cầu trả lại lương hưu, lần lượt là 140.000 và 90.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu Ngọc Hoa (69 tuổi) ở thành phố Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm bị tịch thu 150.000 nhân dân tệ tiền mặt ở nhà sau khi bà bị bắt vào ngày 13 tháng 2 năm 2022 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Máy tính, máy in và những tài sản khác bị tịch thu.

Khi bà Lý Bình ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2021, một tấm thẻ ngân hàng có 200.000 nhân dân tệ vào 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà đã bị cảnh sát lấy đi.

Bị đánh đập và thẩm vấn

Người phụ nữ Hồ Nam bị cảnh sát đánh đập đến gãy xương ở nhiều vị trí trên cơ thể

Bà Tăng Tiểu Anh ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một trung tâm mua sắm.

Bởi bà từ chối ký vào bản khẩu cung có nội dung lăng mạ Pháp Luân Công, cảnh sát đã đánh vào ngực bà khiến bà đổ gục xuống. Chiếc vòng tay ngọc bích của bà đã bị vỡ và cổ tay sưng lên. Bà không thể đứng dậy được.

Tối hôm đó, khi bà được thả, gia đình đã phải khiêng bà lên cầu thang. Ngày hôm sau tại bệnh viện, bác sỹ phát hiện bà bị gãy xương ở sáu chỗ tại các khớp ở nửa người bên phải, một vết xương gãy ở ngực và một vết gãy khác ở một xương sườn ở phía sau.

Người phụ nữ bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ sau khi bị bắt vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Một cư dân Trùng Khánh bị bắt và giam giữ một tuần vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tra tấn bà và gây sức ép để trại tạm giam địa phương phải tiếp nhận bà với danh tính giả và ngụy tạo biên bản thẩm vấn bà.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương Lợi Quần đã bị sa thải khỏi công việc kế toán và chồng bà đã ly hôn bà. Bởi không thể tìm được việc làm sau khi cảnh sát treo thẻ căn cước của bà, cuộc sống của bà vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, bà vẫn kiên định đức tin và kiên trì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Trương xảy ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, sau khi bà bị ba sinh viên báo cảnh sát vì nói với họ về Pháp Luân Công ở gần Sân vận động Vĩnh Xuyên.

Bởi bà Trương từ chối khám sức khỏe, cảnh sát đã còng tay bà ra sau lưng rồi dùng sức kéo ngược cánh tay của bà lên. Sau đó cảnh sát trói bà Trương vào ghế sắt liên tục trong 27 giờ đồng hồ và để điều hòa thổi khí lạnh thẳng vào bà, khiến bà liên tục rùng mình vì bị lạnh.

Trong khi đưa bà đi xét nghiệm virus corona vào buổi sáng, cảnh sát đã kéo hai cánh tay đang bị còng của bà một lần nữa và đánh vào lưng của bà.

Tối ngày 11 tháng 6, khi cảnh sát đưa bà Trương tới trại tạm giam, cảnh sát đã bịa ra một cái tên cho bà bởi bà từ chối cung cấp thông tin cá nhân của mình. Ban đầu, trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì thông tin cá nhân sai lệch, nhưng sau đó đã nhượng bộ trước sức ép từ phía cảnh sát.

Vài ngày sau, cảnh sát đã lần ra danh tính và địa chỉ của bà Trương thông qua hệ thống giám sát khổng lồ của họ. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu cách sách Pháp Luân Công của bà.

Ngày 17 tháng 6, cảnh sát đưa bà Trương tới trụ sở công an và ngụy tạo biên bản thẩm vấn ngay trước mặt bà. Đây là lần thứ ba họ ngụy tạo biên bản thẩm vấn bà (họ đã tự biên câu trả lời cho câu hỏi mà họ đưa ra). Cảnh sát đưa bà Trương tới Đại học Trùng Khánh để thẩm vấn bà một lần nữa vào buổi chiều. Chị gáu bà đi cùng với họ cũng bị thẩm vấn. Sau đó bà Trương được thả.

Người đàn ông 65 tuổi bị giam một tháng vì kiên định đức tin, vợ ông bị cảnh sát thẩm vấn

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, có người tới gõ cửa nhà ông Nhiễm Xuân Huệ (65 tuổi), một giám đốc đã nghỉ hưu của một công ty xây dựng đường sắt ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, và tự xưng là người của bên quản lý tài sản. Vợ ông Nhiễm là bà Hồ Quỳnh Phân (62 tuổi), một nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Đường sắt tỉnh Vân Nam, đã ra mở cửa, và ngay lập tức tám người lao vào. Sau đó người của bộ phận quản lý tài sản liền rời đi.

Một người đứng chính diện nhất giơ một tờ giấy lên nhưng không cho hai vợ chồng ông Nhiễm đọc nội dung trên đó.

Sau đó, một người khác cho bà Hồ xem bức ảnh chụp một người mặc áo khoác đen đang đi bộ trên phố. Anh ta nói rằng trong bức ảnh đó là ông Nhiễm và họ đã theo dõi ông trong hai tháng qua, sau khi ông bị ghi hình lại khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 4.

Cảnh sát đã dành hơn hai tiếng để khám xét nhà của hai vợ chồng học viên mà không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hoặc tiết lộ họ đến từ cơ quan nào. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của hai vợ chồng, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, băng ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Công và đĩa DVD, cũng như máy tính xách tay và điện thoại di động của hai vợ chồng. Sau đó cảnh sát đã trả lại điện thoại của bà Hồ, nhưng không trả lại điện thoại của ông Nhiễm. Họ cũng không cung cấp biên bản tịch thu tài sản.

Sau đó vợ chồng ông Nhiễm bị đưa đến Đồn Công an Tiểu Bản Kiều trên những chiếc xe ô tô mang biển số dân sự. Bà Hồ bị xích vào ghế kim loại và bị thẩm vấn. Cảnh sát tra hỏi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi nào, bà có phải tu luyện để cải thiện sức khỏe của mình hay không, bà thường luyện công vào lúc nào, bà học Pháp ở đâu, bà lấy sách Pháp Luân Công ở đâu, bà có tiếp xúc với các học viên khác không và họ là ai. Cảnh sát cũng tra hỏi về các hoạt động hàng ngày của ông Nhiễm, án tù trước đó của ông vào năm 2013 vì tu luyện Pháp Luân Công, và liệu con trai của họ có tu luyện hay không. Không rõ liệu ông Nhiễm có bị thẩm vấn hay không.

Lúc 9 giờ tối, cảnh sát đã sử dụng một chiếc xe cá nhân khác để đưa bà Hồ về nhà, đồng thời tạm giữ ông Nhiễm. Ngày hôm sau, cảnh sát thông báo cho bà Hồ rằng chồng bà đã bị giam giữ vì tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để khép tội các học viên. Ông bị đưa đến trại tạm giam Tầm Điện và bị bắt giữ chính thức vào ngày 15 tháng 6. Gia đình không được phép vào thăm ông.

Cảnh sát đánh đập một phụ nữ Liêu Ninh và làm giả chỉ số thân nhiệt của bà để tống giam bà

Sau khi cảnh sát thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bắt giữ bà Cao Dĩnh vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã đánh đập bà và còn làm giả báo cáo về thân nhiệt của bà để trại tạm giam nhận bà.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, bà Cao bị bắt khi đang làm việc ngoài đồng. Bà từ chối trả lời tất cả câu hỏi thẩm vấn tại đồn công an. Viên cảnh sát Trần Tân Vũ đã tát vào mặt bà, đánh vào sườn và đâm vào mạn sườn bà bằng một cây bút bi. Phía bên trái mặt bà, cùng với vô số chỗ trên cơ thể và cánh tay đều bị thâm tím.

Hôm sau, cảnh sát đưa bà Cao tới trại tạm giam. Tuy nhiên, nhân viên ở đây từ chối việc tiếp nhận bà do thân nhiệt bà lúc đó là 37,5°C (99,5°F). Họ yêu cầu cảnh sát đo lại thân nhiệt của bà sau bảy ngày.

Cảnh sát đưa bà Cao về lại đồn và giữ bà ở đó qua đêm. Hôm sau, họ lại đưa bà đến trại tạm giam và bị từ chối một lần nữa do thân nhiệt bà Cao là 37,7°C (99,86°F), cao hơn cả hôm trước.

Trưởng Đồn Công an Liêu Tử là Hứa Sĩ Lâm đã gọi điện cho Trương Hiểu Dân (đội trưởng Đội An ninh Nội địa) để xin ý kiến. Trương chỉ đạo Hứa đưa bà Cao đến bệnh viện và cưỡng chế bà uống thuốc kháng sinh.

Sau hai ngày “điều trị”, cảnh sát lại đưa bà Cao đến trại tạm giam lần thứ ba. Họ chuẩn bị một nhiệt kế đặc biệt, điều chỉnh sẵn nhiệt độ ở mức 36,5°C (97,7°F), và lén đổi với nhiệt kế của trại tạm giam. Bà Cao phát hiện âm mưu của họ và vạch trần họ trước mặt nhân viên trại tạm giam. Vì vậy, bà lại bị từ chối tiếp nhận lần nữa với lý do thân nhiệt cao.

Cảnh sát phẫn nộ và bực tức vì chuyện này, nói rằng khi họ tự mình đo thân nhiệt của bà Cao thì kết quả là bình thường, nhưng khi trại tạm giam đo thân nhiệt của bà, nhiệt độ luôn cao hơn. Không có cách nào tống giam bà nên họ đã thả bà đi.

Xã hội quay lưng với các học viên

Cảnh sát thẩm vấn người phụ nữ bị tấn công hai lần trên đường phố và cho kẻ hành hung đi

Gần đây, bà Dương Lâm Anh ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã bị một người đàn ông hành hung 2 lần trong vòng 2 tháng khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát phớt lờ hành vi bạo lực của người đàn ông đối với bà Dương, nhưng lại thẩm vấn bà.

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, bà Dương (56 tuổi) đã tặng cho một người đàn ông cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công. Ngay khi anh ta nhận ra rằng cuốn sách nói về Pháp Luân Công, anh ta đã giật ví của bà. Bà Dương hỏi anh ta tại sao lấy túi của bà và tên anh ta là gì, nhưng anh ta không trả lời.

Người đàn ông này đã túm tóc bà Dương, ghì đầu bà xuống đất và dậm mạnh lên đầu bà. Những người qua đường cố gắng ngăn cản anh ta lại, nhưng anh ta vẫn giữ chân trên đầu bà vài phút sau rồi mới bỏ ra.

Khi bà Dương đứng dậy, anh ta vặn tay trái của bà ra sau lưng và đẩy bà về phía trước như thể anh ta đang áp giải tội phạm. Khi đi ngang qua một siêu thị, anh ta đập đầu bà vào tay vịn lan can. Bà đã giữ chặt tay vào lan can và không đi tiếp. Người đàn ông này cố gắng cạy các ngón tay của bà ra khỏi lan can.

Sau đó, anh ta gọi một cuộc điện thoại và chụp hình bà Dương. Khi anh ta chuẩn bị đánh bà lần nữa, vài người cố gắng ngăn anh ta lại và nói rằng anh ta không được đánh bà. Anh ta trả lời: “Tôi không đánh ai cả.” Một lát sau, vài cảnh sát kéo tới và đưa bà Dương tới Đồn Công an Hồ Thiên.

Cảnh sát thẩm vấn bà Dương, yêu cầu bà cho biết bà lấy tài liệu Pháp Luân Công ở đâu, trước đây bà từng bị bắt giữ chưa và tại sao bà phân phát tài liệu. Bà từ chối trả lời câu hỏi của họ và sau đó được trả tự do trong cùng ngày.

Khoảng 1 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm 2022, khi bà Dương đang đi trên đường, một ai đó đột nhiên giật túi của bà từ phía sau. Đó vẫn là người đàn ông đã hành hung bà lần trước.

Sau khi nhìn thấy tài liệu Pháp Luân Công trong túi của bà, anh ta đã liên tục tát vào mặt bà. Miệng bà bị chảy máu nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Anh ta nắm lấy tay trái của bà, xô bà ngã xuống đất, dậm lên lưng của bà và hét lớn: “Tôi sẽ dẫm chết bà! Tốt hơn hết là bà đừng nói, nếu không tôi dẫm bà mạnh hơn.”

Bà Dương bị nghẹt thở và không nói được lời nào. Sau đó, người đàn ông cáo buộc bà giả chết.

Chỉ khi cảnh sát tới sau khi nhận được điện thoại của anh ta, thì anh ta mới bỏ chân ra khỏi lưng bà. Nhưng bà Dương gặp khó khăn khi đứng dậy do cơn đau dữ dội ở ngực.

Cảnh sát kéo bà Dương lên xe cảnh sát và đưa bà tới đồn công an lần nữa. Họ tịch thu tất cả đồ đạc trong túi của bà. Khi bà cố gắng ngăn cản cảnh sát, họ nói với bà: “Đừng nói nữa. Bà nên bình tĩnh.”

Người đàn ông nói với bà Dương: “Tôi sẽ giao bà cho cảnh sát” và sau đó bỏ đi. Bà Dương bị giam giữ ở đó thêm vài giờ và được trả tự do vào khoảng 4 giờ chiều.

Trong 5 năm qua, bà Dương đã nhiều lần bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2017 và sau đó bị kết án 1 năm tù giam. Chưa đầy một năm sau khi được trả tự do, bà bị bắt giữ lần nữa vào tháng 5 năm 2019 và bị kết án 1 năm 7 tháng tù. Một năm sau khi được trả tự do, bà tiếp tục trở thành mục tiêu vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Người phụ nữ bị bắt sau khi giáo viên lừa con trai bà tiết lộ địa chỉ của họ

Một giáo viên đã dẫn đường cho gần 20 cảnh sát đến nơi ở của bà Bành Tập Trân (47 tuổi) để bắt giữ bà vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 5 năm 2022. Hóa ra người giáo viên này đã tìm ra địa chỉ của bà Bành bằng cách lừa con trai bà tin rằng cô ta muốn ghé chơi nhà cậu.

Tháng 9 năm 2020, bà Bành (quê gốc ở thị trấn Minh Sơn Hương, tỉnh Hồ Bắc) đã chuyển đến sinh sống ở thị trấn Kim Ngưu ở thành phố Đại Dã (cùng tỉnh) vì con trai bà đang học trung học ở đó. Trong hai năm qua, công an Đại Dã đã cố gắng bắt bà vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sau đó, cảnh sát phát hiện con trai của bà Bành đang theo học tại Trường Trung học Số 2 Kim Ngưu và họ đã ra lệnh cho giáo viên của cậu bé cung cấp địa chỉ của bà Bành, dẫn đến vụ bắt giữ gần đây nhất của bà.

Bà Bành hiện đang bị giam trong một trung tâm tẩy não, nhưng chính quyền đã từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình, cũng như từ chối tiết lộ địa chỉ của cơ sở này. Theo một người biết sự việc, bà Bành đã tuyệt thực trong nhiều tuần để phản đối bức hại. Bà trở nên cực kỳ yếu ớt và đã được đưa đến bệnh viện.

Tỉnh Hắc Long Giang: Một người phụ nữ đối mặt với truy tố sau khi người thuê nhà cũ của bà tố cáo chỉ bởi bà nói với họ về Pháp Luân Công

Bà Tôn Thái Vinh (52 tuổi) ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, sau khi bị hai người thuê nhà cũ của bà trình báo bà đã nói với họ về Pháp Luân Công. Hai người đó là Vương Bính Hạo và Lý Đường (hai người đàn ông trẻ tuổi), họ đã thuê căn hộ của bà Tôn để chuẩn bị cho kỳ thi công chức (đây là công việc ổn định nhất ở Trung Quốc với thu nhập khá).

Cảm thấy thế hệ trẻ bắt đầu sự nghiệp xa nhà không mấy dễ dàng, nên bà Tôn đã đề nghị hỗ trợ thêm cho những người thuê nhà của mình, bao gồm cung cấp miễn phí wifi tốc độ cao và không yêu cầu bồi thường khi họ đột ngột chấm dứt hợp đồng sớm và chuyển đi trước hạn.

Bà Tôn cũng trả lại số tiền thuê nhà chưa sử dụng. Khi đưa tiền cho anh Vương và anh Lý, bà đã nói với họ về Pháp Luân Công và những lợi ích sức khỏe của pháp môn, hy vọng có thể giúp họ khỏe mạnh trong đại dịch.

Hai người này đã trình báo bà với Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Nam Cương (một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công) và cảnh sát đã theo dõi bà Tôn một thời gian rồi sau đó bắt bà.

Sau khi bà Tôn bị bắt, cảnh sát đã thẩm vấn bà suốt 53 tiếng liên tục và ra lệnh cho gia đình thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên bà không nhượng bộ và cũng đề nghị gia đình đừng trách và gây phiền phức cho hai người thanh niên đã tố cáo bà.

Hiện bà Tôn bị giam trong trại tạm giam Áp Tử Quyển. Trại giam viện cớ đại dịch để từ chối yêu cầu gặp mặt bà của luật sư. Lệnh bắt giữ bà Tôn được phê chuẩn vào ngày 16 tháng 2 và bà sắp bị truy tố.

5b8539be6ad6ceb07bc405d36cb91a38.jpg

Bà Tôn Thái Vinh

Cuộc sống bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại

Cảnh sát sách nhiễu và lục soát nhà của một cư dân Bắc Kinh

Khi bà Kỳ Nghênh Xuân từ chối trả lời ba cuộc điện thoại sách nhiễu do cảnh sát Đào Quân Phong gọi đến vào ngày 24 tháng 4 năm 2022, bảy cảnh sát mặc thường phục đã kéo đến nhà bà lúc 3 giờ chiều. Họ đập cửa, bịt lỗ chống trộm (mắt thần) trên cửa và camera an ninh của bà, sau đó cắt nguồn điện và đường truyền Internet của nhà bà.

Ngay sau đó, một số cảnh sát đã phá cửa và đột nhập vào nhà bà. Họ tuyên bố rằng có người đã báo cáo bà tu luyện Pháp Luân Công, rồi lục soát mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, cạy mở tất cả các tủ và hộp đựng của bà. Họ tịch thu khoảng 80 cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai máy tính để bàn (bao gồm cả một chiếc bị hỏng), một máy tính xách tay, ba máy nghe nhạc, một số điện thoại di động và camera an ninh trong nhà bà. Ngay cả những cuốn sách và tạp chí cổ do cha mẹ bà sưu tầm cũng không ngoại lệ.

Sau đó bà Kỳ bị đưa tới đồn công an địa phương, tại đó, cảnh sát cưỡng bức thu thập dấu vân tay, mẫu máu và mẫu nước tiểu của bà. Họ cũng tiến hành đo điện tâm đồ và chụp X-quang cho bà. Khi bà yêu cầu được biết lý do bắt giữ mình, một cảnh sát nói rằng đó là vì bà đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bởi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà do đại dịch, ngày hôm sau bà đã được bảo lãnh tại ngoại với thời hạn một năm.

Một người phụ nữ bị giam giữ ở địa điểm bí mật sau khi cảnh sát đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ của bà lúc nửa đêm

Nửa đêm ngày 10 tháng 1 năm 2022, bà Hà Hồng Cải (53 tuổi) ở huyện Thâm Trạch, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã giật mình thức giấc và phát hiện hàng chục cảnh sát đang ở trong phòng ngủ của mình. Khi bà yêu cầu họ cho biết đã vi phạm luật gì, họ cảnh cáo bà: “Nếu bà không đi, thì chính là bà đang cản trở cảnh sát chúng tôi thi hành công vụ“.

Một cảnh sát vẫn ghi hình bà trong lúc bà đang thay đồ. Ngay sau khi bà xỏ giày, sáu người đàn ông đi vào rồi còng tay bà ra sau lưng. Họ khiêng bà ra ngoài bằng còng tay, trông giống như thể đang khiêng một con vật. Còng tay cứa vào cổ tay khiến bà la hét vì đau đớn. Những ngày sau đó, chân và vai của bà đều bị đau.

Họ ném bà vào xe cảnh sát và trùm một chiếc mũ màu đen lên đầu bà. Mũ trùm đầu không có lỗ hở và bà suýt ngạt thở. Tại đồn công an, cảnh sát trói bà vào một chiếc ghế kim loại và thẩm vấn bà.

Sau nhiều ngày bị giam với mũ trùm đầu và còng tay, bà xuất hiện tình trạng rối loạn nhịp tim và đau ngực, nhưng cảnh sát không cho phép bà được hỗ trợ y tế. Bà được thả vào hai tuần sau vào ngày 24 tháng 1.

Các chuyên gia bị chính quyền nhắm đến

Cựu chủ tịch Công ty Thép Lăng Nguyên và vợ bị bắt giữ

Ông Hác Chí Cường, cựu chủ tịch Công ty Thép Lăng Nguyên ở tỉnh Liêu Ninh, cùng vợ là bà Trần Hoa bị bắt giữ khi họ quay trở về nhà sau khi cắt tóc vào ngày 1 tháng 6 năm 2022.

Cảnh sát đã lục soát nhà họ trước khi thực hiện vụ bắt giữ. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu của họ bị tịch thu. Hiện họ đang bị giam giữ bất hợp pháp.

Phó trưởng cục thuế bị bắt và thẩm vấn, người mẹ già phải rời khỏi nhà

Ông Chu Xuân Bảo, phó trưởng cục thuế ở huyện Quan, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2022. Nhiều tài liệu Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu. Mẹ ông, bà Hứa Hác Mai (ngoài 70 tuổi, cũng tu luyện Pháp Luân Công) buộc phải rời khỏi nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Sau khi bị bắt, ông Chu bị thẩm vấn và bị cấm ngủ 3 ngày. Hiện ông đang ở trong một bệnh viện địa phương. Các nhà chức trách còn cố thuyết phục ông từ chức và có thông tin rằng họ đã nguỵ tạo một lá đơn từ chức có chữ ký của ông.

Cựu lính canh tù bị nhắm đến vì đức tin của ông

Ông Phạm Sỹ Cường (58 tuổi) là cựu lính canh tại Nhà tù Trung Trang ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Ông bị bắt vào tháng 4 năm 2022 và bị biệt giam kể từ đó.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Phạm đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Tháng 6 năm 2004, bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên lãnh đạo Nhà tù Trung Trang đã đe doạ tống ông vào trung tâm tẩy não. Bởi vậy, ông buộc phải rời khỏi nhà trong 7 năm tiếp theo để tránh bị cảnh sát bắt giữ. Nhà tù đã xoá sổ hơn 20 năm công tác của ông để trả đũa, nên hiện tại ông không có lương hưu.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông đã từng bị kết án 3 năm cùng 5 năm quản chế vào tháng 10 năm 2014.

Giáo viên mỹ thuật bị từ chối quyền thăm thân

Một giáo viên mỹ thuật ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị biệt giam kể từ khi bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2022, vì tu luyện Pháp Luân Công.

123a0ce925a6114bbb24ec169b9ceff4.jpg

Bà Bồ Hạnh Trì

Bà Bồ Hạnh Trì (45 tuổi) tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Hà Bắc và trở thành giáo viên mỹ thuật tại Trường Nghệ thuật Thanh Vận sau khi tốt nghiệp. Bà bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 1, khi đang giảng dạy trực tuyến cho học sinh của mình. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã từng sách nhiễu bà.

Được biết bà Bồ hiện đang bị giam trong Khách sạn Bàn Long Hồ, nhưng cha mẹ già và con gái của bà (vừa qua tuổi 20) vẫn chưa được phép gặp bà. Con gái bà Bồ hiện đang học đại học ở Thiên Tân, và cảnh sát cũng đang theo dõi cuộc sống hàng ngày của cô sinh viên này.

Bức hại không ngừng

Từng bị giam giữ 13,5 năm, người phụ nữ Giang Tây lại bị bắt một lần nữa vì kiên định đức tin

Một cư dân 66 tuổi ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, sau khi bị trình báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Cửu Giang từ ngày 13 tháng 6 đến nay.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Chu Mỹ Lệ (đã nghỉ hưu) đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà từng 3 lần bị lãnh án lao động cưỡng bức và 2 lần bị cầm tù oan sai, tổng cộng là 13,5 năm. Gia đình bà nghi ngờ cảnh sát đang có ý định truy tố bà một lần nữa sau vụ bắt giữ gần đây nhất.

Chính quyền lắp đặt 12 camera giám sát để theo dõi anh Chu Hướng Dương

Vào thời điểm anh Chu Hướng Dương mãn hạn án tù 7 năm, anh yếu đến mức không thể tự mình bước ra khỏi ô tô. Hiện cư dân Thiên Tân này đang ở nhà cha mẹ của anh ở thôn Mã Đà, huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc, nhưng chính quyền vẫn không để anh yên. Họ đã lắp 12 chiếc camera giám sát để theo dõi anh Chu. Camera được bố trí xung quanh nhà của cha mẹ, anh trai và cha mẹ của chị dâu anh (họ sinh sống trong cùng một thôn). Nhiều chiếc xe hơi đáng ngờ cũng đến và ra khỏi thôn mỗi ngày.

Anh Chu là một cựu kỹ sư tính chi phí hiện đại. Anh được nhiều người biết đến vì đã tuyệt thực nhiều năm kể từ ngày khi bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2015, và vẫn tiếp tục cho đến khi được thả vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Có lúc nội tạng của anh đã suy kiệt nhưng anh đã sống sót và trở về nhà.

Khi ở trong Nhà tù Tân Hải (ở Thiên Tân), lính canh đã dùng dùi cui điện để sốc điện anh Chu và xịt nước ớt vào mắt anh. Ngoài ra, lính canh còn xúi giục tù nhân tra tấn anh, bao gồm véo đầu vú của anh, bóp mạnh bộ phận sinh dục của anh, chọc vào hậu môn, nhổ lông mi, bóp mạnh móng tay, ép mạnh vào lồng ngực, bẻ răng và bức thực anh bằng nước tiểu.

eba52fb663155a3229406f055d6e3403.jpg

Anh Chu Hướng Dương

Bị giam trong các trung tâm tẩy não

Tỉnh Hồ Bắc: Một người phụ nữ bị mất tích, gia đình nghi ngờ bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Diệp Tiểu Phân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã được thả khỏi trung tâm tẩy não địa phương cách đây năm tháng. Gần đây, gia đình đã mất liên lạc với bà và nghi ngờ rằng bà đã bị bắt giữ một lần nữa.

Trước đó bà Diệp từng bị bắt vào ngày 2 tháng 12 năm 2021 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một nhà hàng. Bà bị giam ở trong Trung tâm tẩy não Ngọc Duẩn Sơn 54 ngày và được trả tự do vào ngày 24 tháng 1 năm 2022.

Tại trung tâm tẩy não, mỗi ngày bà bị bắt đứng 14 tiếng đồng hồ và cưỡng chế nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Lính canh còn đánh đập bà, khiến bà bị chảy máu đầu và bầm tím mặt mày.

Sau khi được đưa từ bệnh viện về trung tâm tẩy não, bà Diệp không ngừng bị đau đầu. Bà cảm giác như thể bị kim châm và nó khiến bà mất ngủ nhiều đêm.

Đầu tháng 4 năm 2022, cảnh sát lại sách nhiễu bà Diệp. Họ giám sát sinh hoạt hằng ngày của bà và bám theo bà mỗi khi bà đi ra ngoài. Đợt sách nhiễu này kéo dài gần 2 tuần. Sau đó họ còn đe dọa sẽ tống giam bà lần nữa nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà mất tích vào đầu tháng 6 năm 2022, gia đình nghi ngờ bà đã thật sự bị bắt đến trung tâm tẩy não.

Sáu cư dân tỉnh Sơn Đông bị thẩm vấn và giam giữ tại trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công

Sáu cư dân thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông bị thẩm vấn và giam giữ tại trung tâm tẩy não sau khi bị bắt do tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 3 năm 2022, bà Lý Minh Hà, bà Từ Hoán Thúy, bà Lý Hồng Mai, bà Trịnh Chí Mai, ông La Văn Tân cùng vợ là bà Lý Diệp Thục bị bắt giữ. Nhà của họ bị cũng lục soát.

Cảnh sát cùng với người của Đội An ninh Nội địa thành phố Chư Thành đã tiến hành thẩm vấn cả 6 học viên. Bà Lý Minh Hạ bị cảnh sát Tống Vĩ đánh đập. Bà bị còng tay vào ghế sắt hơn 20 ngày trong suốt thời gian thẩm vấn. Mặt bà đã bị sưng lên nghiêm trọng.

Sau đó, sáu học viên đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não thành phố Chư Thành (còn được người ở bên ngoài biết đến với cái tên ‘Trung tâm Chăm sóc’. Bà Lý Diệp Thục sớm được thả ra, nhưng năm học viên còn lại bị giam giữ ở trong trung tâm tẩy não đến ngày 19 tháng 4. Tất cả đều bị buộc phải nộp một khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.

Ngoài 6 học viên nói trên, một học viên khác ở thành phố Chư Thành là ông Tào Minh Chi cũng bị bắt vào ngày 6 tháng 3, sau khi nói với một nhân viên kiểm soát dịch bệnh ở thôn bên cạnh về Pháp Luân Công. Sau khi bị giam một đêm ở đồn công an, ông bị đưa tới trung tâm tẩy não. Tại đây, một cảnh sát đẩy ông ngã xuống đất. Ông được thả vào ngày 13 tháng 3.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 3 và 4 năm 2022: 767 học viên Pháp Luân Công bị bắt và sách nhiễu vì đức tin của họ

Báo cáo tháng 1 và tháng 2 năm 2022: 782 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc bị sách nhiễu vì đức tin của họ

Báo cáo năm 2021: 16.413 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu vì đức tin của họ

Các báo cáo thống kê khác về cuộc bức hại trong nửa đầu năm 2022:

92 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong nửa đầu năm 2022

Báo cáo nửa đầu năm 2022: 366 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202233.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share