Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2022] Một cư dân thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã bị gãy nhiều xương sau khi bị cảnh sát đánh đập vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là lời kể của bà Tằng Tiểu Anh.

Tôi bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, sau khi phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hoài Hóa, Trương Hoa nhìn thấy tôi và một học viên khác là bà Vương đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một trung tâm mua sắm.

Chúng tôi bị đưa đến Đồn Công an Đoàn Kết và bốn cảnh sát đã thẩm vấn tôi. Sau đó, ba người trong số họ rời đi. Người cảnh sát ở lại phòng thẩm vấn không mặc đồng phục cảnh sát và từ chối cho chúng tôi biết danh tính của mình. Anh ta yêu cầu tôi ký vào bản khẩu cung đã được chuẩn bị sẵn. Tôi thấy anh ta đã viết từ “tà giáo” lên trên biên bản đó nên yêu cầu anh ta đưa ra các tài liệu pháp lý làm cơ sở cho yêu cầu đó. Tôi cũng hỏi anh ta tại sao không mặc đồng phục cảnh sát, nhưng anh ta từ chối trả lời. Khi tôi cố gắng gạch bỏ từ “tà giáo” đó đi, anh ta bắt đầu đánh đập tôi.

Anh ta đánh vào ngực tôi khiến tôi gục xuống. Chiếc vòng tay ngọc bích của tôi đã bị vỡ và cổ tay của tôi sưng lên. Tôi nhận ra bản khẩu cung kia hoàn toàn là bịa đặt và tôi đã xé nó đi. Viên cảnh sát đó đã bỏ đi sau nhiều lần đe dọa kết án tôi.

Tôi nằm trên đất và không thể đứng dậy. Người học viên kia, bà Vương, đã cố gắng giúp tôi đứng lên.

Khoảng 4 giờ chiều tôi lại bị đánh đập. Đến 10 giờ 30 tối, cảnh sát nói nếu tôi không đi về nhà, họ sẽ giam giữ tôi. Bà Vương đã gọi taxi đưa tôi về nhà, sau đó người nhà tôi đã bế tôi lên lầu.

Ngày hôm sau gia đình đưa tôi tới bệnh viện. Bác sỹ phát hiện tôi bị gãy xương ở sáu chỗ tại các khớp ở bên thân phải, một vết gãy ở ngực và một vết gãy khác ở một xương sườn ở phía sau. Bác sỹ cảnh báo rằng nếu tôi không được điều trị thích hợp, sau này tôi có thể sẽ mất một phần khả năng vận động.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lỗ Đào (鲁涛), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hạc Thành: +86-15807450033
Trương Hoa (张华), đội phó Đồn Công an Hạc Thành: +86-15115297777
Bành Quân (彭军), cảnh sát của Đồn Công an Đoàn Kết: +86-13973072713

Bài liên quan:

Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam: Ít nhất 25 học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu trong nửa cuối của năm 2020

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/2/200143.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share