Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2022]

Tên: Nhạc Thục Hà (岳淑霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: Xích Phong
Tỉnh: Nội Mông Cổ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 6 tháng 6 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 31 tháng 3 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn Công an Bình Trang

Mặc dù bà Nhạc Thục Hà được thả ngay sau khi bà và con gái bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, song áp lực tinh thần từ cuộc bắt giữ và thẩm vấn của cảnh sát đã trở thành giọt nước tràn ly. Sau hai thập kỷ bị bức hại và phải trải qua hai án tù với tổng cộng 7 năm, bà Nhạc đã sớm bị mất thị lực và sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Bà qua đời hai tháng sau đó, vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, ở tuổi 73.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Nhạc ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ là người có cá tính mạnh mẽ và háo thắng. Bà dễ mất bình tĩnh trước những điều nhỏ nhặt và không dễ dàng tha thứ cho người khác. Bởi tính tình nóng nảy và tâm địa hẹp hòi, bà đã mắc nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh viêm dạ dày, ruột kết và khớp. Kể từ khi 20 tuổi, bà đã phải uống thuốc mỗi ngày. Ngoài khổ sở với sức khỏe kém, bà còn bất hạnh hơn khi con trai bà bị bệnh tâm thần phân liệt và vợ ly dị. Để anh không chạy ra ngoài, cả gia đình phải thay nhau trông coi.

Năm 1996, khi nghe nói về những lợi ích sức khỏe to lớn của Pháp Luân Công, bà Nhạc đã bắt đầu tu luyện và nhanh chóng thấy các bệnh của bà lần lượt biến mất. Bà đã từng phải ăn kiêng nhiều loại đồ ăn, như không ăn thức ăn lạnh và rắn, nhưng sau khi tu luyện, những thức ăn này không còn là vấn đề với bà nữa.

Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để ước thúc bản thân và trở thành một người tốt hơn, làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác trước. Việc tu luyện của bà cũng giúp cho con trai bà được thụ ích và tình trạng bệnh tật của anh ấy cũng biến mất.

Con gái của bà Nhạc là cô Lý Tú Vinh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2020. Bác sĩ tiên liệu cô chỉ còn sống được vài tháng nữa. Trước tình huống này, cô Lý đã từ bỏ điều trị y tế và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Kỳ tích đã xuất hiện và cô đã hoàn toàn bình phục thông qua tu luyện.

Bản án 3,5 năm tù đầu tiên

Tuy nhiên, vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà Nhạc đã bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2012 (lúc đó bà 63 tuổi). Ngày hôm sau, con gái bà cũng bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Nhạc tới viện kiểm sát với bằng chứng truy tố là các sách và tạp chí Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà. Sau khi công tố viên trả lại hồ sơ của bà vì không đủ bằng chứng, cảnh sát đã gây sức ép để công tố viên phải truy tố bà Nhạc, khiến bà sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ vào cuối tháng 11 năm 2012.

Khi án tù của bà kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2015, thay vì thả bà, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư lại đưa bà đến Trung tâm tẩy não Xích Phong để tiếp tục bức hại theo chỉ thị của Phòng 610 địa phương (một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công).

Bản án 3,5 năm tù lần thứ hai

Bà Nhạc bị bắt một lần nữa vào ngày 5 tháng 11 năm 2017, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Hai học viên khác là bà Dương Thúy Linh và Vương Diễm Hân cũng bị bắt cùng với bà Nhạc.

Ba nữ học viên này đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khách Lạt Thấm Kỳ vào ngày 27 tháng 3 năm 2018. Bà Dương bị kết án 4 năm, bà Nhạc 3,5 năm và bà Vương 3 năm. Tất cả đều bị đưa đến Nhà tù Nữ Nội Mông vào giữa tháng 7 năm 2018. Bà Nhạc liên tục bị lính canh tù đánh đập và cấm ngủ. Bà được thả vào ngày 4 tháng 5 năm 2021.

Vụ bắt giữ cuối cùng

Vụ bắt giữ cuối cùng của bà Nhạc xảy ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại nhà bà và trong lần này bà bị bắt giữ cùng con gái. Vụ bắt giữ giữ xảy ra sau khi con gái bà bị cảnh sát theo dõi vì bị trình báo phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và cảnh sát đã xác định được cô qua các video của camera giám sát.

Vì bà Nhạc từ chối hợp tác với cảnh sát trong quá trình bắt giữ, bốn cảnh sát đã đẩy bà vào một chiếc chăn, sau đó mỗi người túm một góc chăn để khiêng bà lên xe cảnh sát. Sau đó bà bị đưa đến Đồn Công an Bình Trang và bị thẩm vấn phi pháp.

Mặc dù bà Nhạc không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát và nhanh chóng được thả, tuy nhiên vụ bắt giữ và thẩm vấn đã khiến bà bị bị tổn thương tâm lý nặng nề và vô cùng sợ hãi. Khi trở về nhà, thị lực của bà nhanh chóng giảm sút và bà xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe. Hai tháng sau bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Hạ Nhiên (王贺然), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Xích Phong: +86-13904763585
Lưu Ngọc Trụ (刘玉柱), nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Nguyên Bảo Sơn: +86-476-3558686, +86-13947647996
Thôi Lập Tân (崔立新), phó trưởng Công an quận Nguyên Bảo Sơn

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/15/201827.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share