Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2022]

Tên: Chu Vân Giang (朱云江)
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất:16 tháng 3 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 25 tháng 5 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam Phong Đài

Mặc dù ông Chu Vân Giang (cư trú ở Bắc Kinh) đã được tại ngoại sau khi ngất xỉu trong phiên tòa, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Để tránh cho gia đình phải chịu sự sách nhiễu không ngừng, ông Chu đã sống xa nhà, và sau đó đã từ trần tại nơi tạm trú vào ngày 16 tháng 3 năm 2022.

Ông Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1996. Ngay sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, ông đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã bị bắt và cưỡng bức lao động hai năm.

9 giờ tối ngày 25 tháng 5 năm 2020, ít nhất sáu cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Phong Đài đã đột nhập vào nhà ông Chu, tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in và điện thoại di động của ông. Ban đầu ông bị đưa đến Đồn Công an Phong Đài và sau đó là trại tạm giam Phong Đài. Ở đây ông bị thẩm vấn và buộc phải trải qua một cuộc kiểm tra thể chất. Ông đã được tại ngoại sau bốn ngày bị giam giữ.

Ngày 12 năm 2020, cảnh sát đã thông báo với ông Chu rằng họ đã chuyển hồ sơ của ông cho viện kiểm sát.

Trong khi tham dự một phiên tòa (không rõ ngày tháng), ông Chu đột nhiên ngất xỉu và được cảnh sát đưa về nhà. Bác sỹ cho biết ông bị suy nhược cơ thần kinh và kể từ đó ông phải sử dụng nạng để đi lại.

Sau đó cảnh sát vẫn liên tục đến sách nhiễu ông. Có lúc, họ còn bắt ông đến trại tạm giam, nhưng lính canh từ chối nhận ông khi thấy ông không thể tự đi lại được.

Trong một lần sách nhiễu ngay sau đó, cảnh sát đã phá cửa khi vợ ông từ chối cho họ vào vì ông không có ở nhà. Sau khi bà buộc phải mở cửa, cảnh sát đã quát tháo và đe dọa bà và con trai bà. Người thanh niên này cố gắng nói lý với cảnh sát, nhưng đã bị đẩy xuống đất và còng tay lại. Mẹ anh đã ngất đi vì quá sốc. Thấy sự tình có vẻ không ổn, cảnh sát liền nhanh chóng rời đi.

Vụ sách nhiễu này đã làm cho vợ của ông Chu vô cùng khiếp sợ. Những người đó đã năm lần bảy lượt cố gắng gây áp lực cưỡng chế ông từ bỏ Pháp Luân Công. Để tránh gia đình bị liên lụy vào cuộc đàn áp, ông Chu đã chuyển đến trọ ở trong một căn phòng nhỏ đi thuê.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, con trai của ông Chu gọi điện cho ông và không thấy ông bắt máy. Sau đó anh đã tới nơi trọ để kiểm tra tình hình của bố mình nhưng không thấy ai ra mở cửa, nên đã trình báo cảnh sát. Khi cảnh sát vào trong nhà, thì ông Chu đã đang ở bên bờ vực cái chết. Ông đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201405.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share