Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) đã bị giam giữ hơn hai tháng và hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-3-25-mh-suntairong--ss.jpg

Bà Tôn Thái Vinh

Bà Tôn Thái Vinh (52 tuổi) bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, sau khi bị hai người thuê nhà cũ của bà trình báo bà đã nói với họ về Pháp Luân Công. Hai người đó là Vương Bính Hạo và Lý Đường (hai người đàn ông trẻ tuổi), họ đã thuê căn hộ của bà Tôn để chuẩn bị cho kỳ thi công chức (đây là công việc ổn định nhất ở Trung Quốc với thu nhập khá).

Cảm thấy thế hệ trẻ bắt đầu sự nghiệp xa nhà không mấy dễ dàng, nên bà Tôn đã đề nghị hỗ trợ thêm cho những người thuê nhà của mình, bao gồm cung cấp miễn phí wifi tốc độ cao và không yêu cầu bôi thường khi họ đột ngột chấm dứt hợp đồng sớm và chuyển đi trước hạn.

Bà Tôn cũng trả lại số tiền thuê nhà chưa sử dụng. Khi đưa tiền cho anh Vương và anh Lý, bà đã nói với họ về Pháp Luân Công và những lợi ích sức khỏe của pháp môn, hy vọng có thể giúp họ khỏe mạnh trong đại dịch.

Hai người này đã trình báo bà với Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Nam Cương (một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công) và cảnh sát đã theo dõi bà Tôn một thời gian rồi sau đó bắt bà.

Sau khi bà Tôn bị bắt, cảnh sát đã thẩm vấn bà suốt 53 tiếng liên tục và ra lệnh cho gia đình thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên bà không nhượng bộ và cũng đề nghị gia đình đừng trách và gây phiền phức cho hai người thanh niên đã tố cáo bà.

Bà Tôn đã bị giam trong Trại tạm giam Áp Tử Quyển hai tháng qua. Trại tạm giam viện cớ đại dịch để từ chối yêu cầu gặp mặt bà của luật sư. Lệnh bắt giữ bà Tôn được phê chuẩn vào ngày 16 tháng 2 và bà sắp bị truy tố.

Tu luyện Pháp Luân Công

Trước kia, khi mới ở tuổi 20, bà Tôn đã mắc rất nhiều căn bệnh, trong đó có bệnh thấp khớp, bụng trướng lên bất thường và ngất xỉu không rõ nguyên nhân. Bà đã đi tới hầu hết các bệnh viện trong thị trấn và thử dùng cả thuốc tây và thuốc đông y, nhưng không mấy hiệu quả.

Pháp Luân Công được giới thiệu đến thôn của bà vào năm 1995, và bà bắt đầu tu luyện sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của pháp môn này. Chỉ trong vài ngày, khối u dưới bụng của bà đã biến mất. Bà không còn bị ngất nữa và cân nặng đã trở lại bình thường. Sau khi thoát thai hoán cốt, bà đảm đương việc nhà, đồng áng để giảm bớt gánh nặng cho chồng. Gia đình và người dân trong thôn vô cùng ngạc nhiên trước những thay đổi của bà.

Trở thành một người tốt hơn

Mẹ chồng của bà Tôn vốn trọng nam khinh nữ nên không hài lòng khi bà sinh con gái. Mẹ chồng từ chối giúp bà trông cháu bé,nhưng lại tỏ ra ưu ái người con trai khác của mình và vợ của anh ấy vì họ đã có một bé trai. Bà rất yêu quý cháu trai và thường xuyên tặng quà và hỗ trợ tài chính cho vợ chồng họ khi cần. Bà Tôn và chồng cảm thấy bị coi thường, và nỗi uất hận của bà với mẹ chồng lớn dần theo năm tháng.

Sau khi học Pháp Luân Công, bà Tôn trút bỏ sự oán hận đối với người bên nhà chồng, tôn trọng và quan tâm tới họ hơn.

Chồng bà Tôn từng mua một mảnh đất để trồng hoa màu, nhưng chưa có cơ hội gieo hạt thì một gia đình khác đã lấn chiếm đất và đổi cho vợ chồng bà một mảnh đất khác ở sườn đồi dốc. Chồng bà Tôn rất tức giận và cố gắng lấy lại mảnh đất ban đầu của họ. Bà Tôn đã can ngăn không để ông gây lộn với gia đình kia và thuyết phục ông nhận mảnh đất dốc đó.

Một lần khác, khi anh họ của bà Tôn đang xây nhà mới, ông đã lấy một mảnh đất nhỏ của gia đình bà Tôn mà không nói cho họ biết. Sau khi chồng của bà phát hiện ra, ông đã rất tức giận và muốn đánh ông ta.

Bà Tôn thuyết phục chồng, nói rằng gia đình bà đã nhận được nhiều phước lành từ việc bà tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm cả việc xây một ngôi nhà mới và sinh con trai (sau khi có con gái). Họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc và sung túc, nên không cần phải đấu tranh với họ hàng thân thích của mình chỉ vì mảnh đất nhỏ bé đó. Bà nói thêm rằng Pháp Luân Công dạy mọi người hướng thiện và họ nên sống theo tiêu chuẩn, không chỉ dừng lại ở lời nói.

Chồng của bà Tôn kinh ngạc trước lời nói của vợ. Ông nói mình rất bội phục khi Pháp Luân Công đã biến vợ ông thành một người đại lượng như vậy.

Nhiều năm sau, vợ của anh họ bà Tôn (người đã chiếm đất của họ) mắc bệnh ung thư tử cung. Bà Tôn không chỉ chăm sóc cho bà ấy mà còn cho họ vay 10.000 nhân dân tệ để trả các hóa đơn điều trị y tế.

Bà Tôn và chồng làm nhà thầu sơn. Họ nổi tiếng là những người làm việc tận tâm và được nhanh chóng được giới thiệu nhiều khác hàng. Vào mùa hè năm 2010, khi họ đang thi công một dự án, bà Tôn bị ngất xỉu và ngã khỏi thang. Bà được đưa tới bệnh viện để kiểm tra, kết quả cho thấy bà đã hoàn toàn ổn và không có thương tích gì. Người tổng thầu của bà nói rằng ông ấy đã lo rằng bà Tôn có thể sẽ đòi hỏi một khoản tiền bồi thường lớn từ ông ấy, giống như nhiều người khác ở Trung Quốc. Ông ấy đánh giá cao sự trung thực của bà Tôn, và thực tế là bà không bị thương tích gì hết.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ôn Hồng Vũ (温洪宇), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Nam Cương
Vu Quốc Huy (于国辉), trưởng Công an quận Nam Cương: +86-451-87664229
Lữ Bỉnh Đào (吕炳涛), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Nam Cương: +86-13303606266
Lý Phúc Dân (李福民), cảnh sát của Đồn Công an Tuyên Khánh: +86-15636827199

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/告诉租户避疫良方-哈尔滨孙太荣被非法批捕-440518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199762.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share