Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2022] Kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2022, ít nhất 30 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vì kiên định đức tin. Mặc dù họ đều đã được tại ngoại, song cảnh sát vẫn phái người theo dõi các học viên từ trên đường đi đến khu dân cư nơi họ sinh sống.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đầu năm 2022, Công an Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã tổ chức một cuộc họp với sự tham dự của toàn bộ lực lượng cảnh sát địa phương tại 7 quận và 9 huyện để tăng cường bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.

Trần Đông, phó thị trưởng kiêm trưởng Công an Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã ra lệnh cho cảnh sát theo dõi, giám sát và sách nhiễu các học viên địa phương, đặc biệt là những người kiên trì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong đại dịch.

Lần hành động này nhận được sự ủng hộ của Quách Hiểu Phong, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, một cơ quan ngoài vòng pháp luật giám sát hệ thống tư pháp và công an, đồng thời cũng điều phối chính sách bức hại Pháp Luân Công.

“Chiến dịch giăng lưới” là một cuộc truy quét mới nhất do Đội An ninh Nội địa Huyện Long Giang, Công an Thiết Phong, Đồn Công an Nam Phổ, Đồn Công an Đông Hồ, Đồn Công an Ngũ Long và một số đồn công an khác ở quận Thiết Phong tiến hành.

Nhiều học viên đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ với lý do là “tụ tập bất hợp pháp” tại nhà hoặc trong công viên. Hình ảnh các học viên tụ họp trong công viên được sử dụng làm bằng chứng chống lại họ. Sau khi bị bắt, các học viên bị yêu cầu ký tên lên trên giấy trắng và bị cưỡng chế lấy mẫu máu. Cảnh sát cũng tịch thu hộ khẩu, thẻ ngân hàng và thẻ căn cước của họ. Cảnh sát còn vơ vét tiền mặt mà các học viên để ở nhà.

Dưới đây là chi tiết về một số vụ bắt giữ.

Ngày 12 tháng 4, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của ông Trương Kỷ Trung và vợ ông là bà Lý Diễm Trân. Họ lấy đi máy tính và các sách Pháp Luân Công của hai vợ chồng. Cả hai học viên đều bị giữ tại đồn công an đến hôm sau. Trước khi thả họ, cảnh sát đã yêu cầu hai vợ chồng già cả này không được ra ngoài trong vòng 15 ngày và phải ở nhà để cảnh sát có thể triệu tập họ bất cứ lúc nào.

Lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 4, một nhóm cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà của cô Lý Tịch Mai khi con gái cô mở cửa để đi học. Cảnh sát đã đưa ra một lệnh khám xét chỉ có tên của cô Lý và những cáo buộc chống lại cô trước khi khám xét nhà. Mã Uy của Công an Thiết Phong là ngươi duy nhất xuất trình thẻ cảnh sát sau khi cô Lý yêu cầu, những người khác giữ im lặng và từ chối tiết lộ danh tính và nơi làm việc. Chồng của cô Lý cũng bị bắt cùng với cô. Chồng cô Lý đã được thả vào buổi chiều hôm đó, còn cô Lý đã bị giam đến ngày 29 tháng 4.

Cùng ngày, em gái của cô Lý là cô Lý Đông Mai cũng bị bắt giữ. Cô đã được cho tại ngoại vào tối hôm đó.

Các học viên bị bắt trong ngày 13 tháng 4 còn có Trương Vạn Kiệt, Chu Tú Thanh, Lý Quế Lan, Vu Hải Hà, Ông Thục Lan, Thôi và Chân. Tất cả họ đều được tại ngoại vào buổi tối cùng ngày.

Ngày 16 tháng 4, bà Khang Văn Linh và khách của bà, bà Hầu Quế Lan đã bị bắt. Cả hai đều đã được trả tự do.

Ngày 26 tháng 4, bà Giản Xuân Lan bị ba cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và nhà của bà cũng bị lục soát bị lục soát. Không biết rằng bà Giản đã bị bắt, ông Hồng Ngân Quang đã đến thăm bà. Khi lên lầu, ông nhìn thấy ba cảnh sát mặc thường phục đang đứng ở hành lang trên tầng 5. Vì không có ai ở nhà bà Giản ra mở cửa, ông đã đi xuống cầu thang và bị cảnh sát bắt giữ. Khi được thả vào khoảng 6 giờ chiều, ông đã bị sốc khi thấy ngôi nhà của mình đã đã trở thành một mớ hỗn độn sau một cuộc đổ bộ của cảnh sát.

Ngày 8 tháng 5, nhân viên cộng đồng Vương Diễm Hồng đã dẫn hai cảnh sát đột nhập vào nhà của bà Kỳ Kế Hồng. Họ lục soát nơi ở của bà và tịch thu ba cuốn sách Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ quay trở lại và nói rằng họ sẽ không giam giữ bà do tuổi cao (bà đã ngoài 80 tuổi), nhưng họ cần chữ ký của bà để xác nhận rằng ba cuốn sách Pháp Luân Công đó là của bà. Bà Kỳ đã bị lừa khi ký tên theo cách đó. Bà hỏi các cảnh sát rằng liệu họ có phải là người của Đồn Công an Đông Ngũ hay không. Mặc dù họ trả lời là đúng, nhưng sau đó bà Kỳ xác nhận được rằng họ là người của Đồn Công an Tân Hoa và một trong số họ là cảnh sát trưởng họ Thịnh.

Ngày 13 tháng 5, bà Bành Thục Vinh đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Phổ bắt giữ. Bà đã được tại ngoại vào buổi tối.

Sáng ngày 14 tháng 5, bà Lý Yến và một học viên lớn tuổi khác là bà Lưu đã bị bắt giữ. Bà Lý bị buộc phải nộp tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ trước khi được tại ngoại.

Gần đây, một học viên lớn tuổi khác (không rõ tên) đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã lấy một số tập tài liệu Pháp Luân Công mà họ tịch thu từ các học viên khác và hỏi người phụ nữ lớn tuổi này rằng các tài liệu này có phải là do bà phân phát hay không. Họ tuyên bố rằng họ có ảnh để làm bằng chứng, tuy nhiên, thực tế đó là ảnh trên thẻ căn cước của học viên.

Các học viên khác bị nhắm mục tiêu trong cuộc truy quét của cảnh sát bao gồm bà Lý Phượng Cầm, bà Hạ Đình Đình và bà Mã.

Ngoài 22 học viên nói trên, ít nhất 8 cư dân địa phương khác cũng bị bắt vì kiên định đức tin (chưa rõ tên tuổi).

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Quách Hiểu Phong (郭晓锋), giám đốc, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ: + 86-13314654777, + 86-452-2791601, + 86-452-2796688
Trần Đông (陈东), Trưởng Công an Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ
Thường Chiêm Hải (常占海), đội trưởng của Đội đặc nhiệm Cảnh sát Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ
Trần Bảo Trụ (陈宝柱), bí thư, Ủy ban Quận Thiết Phong

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang: 9 học viên đối mặt việc bị truy tố với những cáo buộc bịa đặt

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/444016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201591.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share