Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2022]

Tên: Ngưu Lan Vân
Tên Trung Quốc: 牛兰云
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Thành phố: Đại Đồng
Tỉnh: Sơn Tây
Nghề nghiệp: Cộng tác viên bán hàng
Ngày qua đời: 28 tháng 3 năm 2022
Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 3 năm 2022
Nơi giam giữ mới nhất: Không rõ

Tối ngày 28 tháng 3 năm 2022, gia đình của bà Ngưu Lan Vân được cảnh sát thông báo rằng người thân của họ vừa mới bị bắt vào buổi sáng đã qua đời.

Bà Ngưu đã phải sống xa gia đình ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây từ đầu năm 2021 để tránh bị bức hại bởi đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Một nhân chứng thấy bà đã trèo xuống bằng dây thừng từ tầng ba của một căn hộ trong Khu Dân cư Hằng An trong cùng thành phố khoảng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Khi bà đến gần tầng một, cả bà và dây thừng đều rơi xuống. Bà nhanh chóng đứng dậy và đi về phía nhân chứng.

Nhân chứng muốn gọi một xe cứu thương cho bà Ngưu. Bà đã lịch sự từ chối. Nhưng nhân chứng vẫn thực hiện cuộc gọi. Trước khi bà rời đi thì xe cứu thương đã đến. Bà đã từ chối vào xe cứu thương và một nhân viên y tế cố kéo bà vào xe. Khi họ đang dùng dằng qua lại thì cảnh sát đến và họ đẩy bà vào xe cảnh sát rồi rời đi.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt giữ chủ nhà của bà Ngưu. Theo một người trong cuộc, khi cảnh sát đến ngôi nhà thuê của bà Ngưu, ở đó có một đống bột tươi trong bếp, cho thấy rằng khi bà đang chuẩn bị bữa sáng thì phải đột ngột chạy trốn.

Lúc 8 giờ tối, gia đình nhận một cuộc gọi từ cảnh sát và được thông báo về cái chết của bà. Họ cũng được yêu cầu đến Nhà tang lễ Đại Đồng để xác minh nhận diện bà.

Gia đình vẫn bị sốc bởi cái chết bí ẩn của bà và họ yêu cầu được biết sự việc gì đã xảy ra khi bà bị cảnh sát giam mà đã dẫn đến cái chết của bà.

Lần bức hại bà Ngưu gần đây nhất xảy ra vào năm 2020 khi bà và nhiều học viên Pháp Luân Công khác bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ. Mặc dù cảnh sát đã thả bà vào cùng ngày bắt giữ sau khi Trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà trong đại dịch nhưng họ hăm doạ sẽ tìm bà trong tương lai.

Từ ngày 17 tháng 2 năm 2021, Tôn Văn Long thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Đại Đồng và Dương Hạo Tường, trưởng Đồn Công an Tân Hoa Nhai, bắt đầu sách nhiễu bà Ngưu và gia đình, ra hiệu lại bắt giữ bà. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Ngưu đã chuyển ra ngoài và thuê một nơi trong quận khác ở cùng thành phố để sống một mình. Nhưng cảnh sát đã sớm tìm ra bà. Một ngày khi bà trở về ngôi nhà trọ, bà thấy những cảnh sát (mặc thường phục) đang rời đi. Vì họ không nhận ra bà nên bà đã thoát khỏi vụ bắt giữ.

Hai án lao động cưỡng bức trong quá khứ

Bà Ngưu là một cộng tác viên bán hàng nghỉ hưu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa từ tháng 4 năm 1998. Không lâu sau đó, bệnh thấp khớp của bà biến mất. Bà sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở nên bao dung và chu đáo hơn. Tại nhà, bà chăm sóc gia đình, đặc biệt là mẹ chồng bị liệt giường.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Ngưu đã lãnh hai lần án lao động cưỡng bức. Bà suýt chết khi bị tra tấn và bức thực, đặc biệt là sau khi bị bức thực thuốc độc.

Lần bắt giữ đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2000 khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Hôm sau bà bị đưa trở lại Đại Đồng và bị giam ở trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Đồng. Các lính canh cấm bà ngủ trong hai ngày, cưỡng ép cắt tóc bà và sau đó tắm bà bằng nước đá lạnh.

Sau hai tháng bị giam, bà bị đưa đến Trại Cưỡng bức Lao động Nữ Sơn Tây. Vì bà tập Pháp Luân Công nên lính canh Trần Tuệ Như đã dùng dùi cui đánh bà khiến hai tay bà sưng lên nghiêm trọng.

Bà Ngưu đã tuyệt thực để phản bức hại. Lính canh lệnh cho năm tù nhân giữ tay chân và đầu bà lại, cạy miệng bà bằng muỗng kim loại và bức thực bà. Bà cảm thấy rất buồn nôn và đầu óc như muốn nổ tung sau một lần bức thực. Bà nghi ngờ lính canh đã bỏ thuốc độc vào thức ăn.

Một lần khác, khi bà cố ngăn lính canh phỉ báng Pháp Luân Công trong một cuộc họp trại quy mô lớn, lính canh đã đá bà và biệt giam bà. Năm tù nhân cũng đánh đập bà.

Đầu năm 2005, bà lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Khi đang bị giam ở trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Đồng, lính canh đã bức thực bà. Hai tuần sau, bà bị chuyển đến trại cưỡng bức lao động Tân Điếm.

Bà đã tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực bằng nước muối và thuốc độc. Lính canh cũng tiêm dịch IV cho bà mỗi ngày. Bà suýt chết ngạt trong một lần bức thực.

Sau 70 ngày tra tấn, cân nặng của bà giảm xuống dưới 40kg. Khi lính canh đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ nói rằng bà đang hấp hối. Sau đó lính canh đã thả bà và bắt bà sau 30 ngày và tra tấn bà thêm 40 ngày nữa rồi gọi gia đình đến đón bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/26/201530.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share