Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2022] Sau gần 4 năm bà Tiêu Diễm Bình (một người dân ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây) bị bắt giữ và biệt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, gần đây gia đình bà mới biết rằng bà đã bị kết án bí mật 5 năm tù giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tiêu bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Hán Đài, sau đó bà bị kết án bí mật và chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây. Lính canh tra tấn bà và cưỡng bức bà lao động không công. Vẫn còn một năm nữa bà mới mãn hạn, con trai bà đang mong ước bà trở về an toàn.

Giam cầm thời gian dài trước đây

Bà Tiêu từng làm việc tại một nhà máy sản xuất nhạc cụ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996, bà đã chật vật với chứng mất ngủ kéo dài, đau đầu và bệnh tim nặng. Sau khi bà bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, tất cả bệnh của bà đã biến mất.

Bởi kiên định đức tin trước cuộc bức hại, nên bà Tiêu đã bị bắt giữ 6 lần, kết quả là bà hai lần lãnh án lao động với tổng thời gian 3,5 năm và một lần lãnh án tù 8 năm.

Ngày 4 tháng 9 năm 2002, chỉ bốn ngày sau khi con trai bà Tiêu bắt đầu nhập học tại trường trung học hàng đầu, thì bà đã bị bắt giữ tại nơi làm việc. Bà bị cáo buộc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Nơi làm việc cũng sa thải bà. Chính quyền đã tống tiền chồng bà 20.000 nhân dân tệ và trả tự do cho bà trước 8 tháng.

Con trai bà bị phân biệt đối xử tại trường học do cuộc bức hại của mẹ cháu. Cháu bị tổn thương tới mức điểm số của cháu sụt giảm nhanh chóng và cuối cùng cháu phải bỏ học.

Ngày 23 tháng 2 ăm 2005, bà Tiêu bị bắt giữ lần nữa vì dán áp phích Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tây An vào tháng 8 năm 2005.

Trong thời gian thụ án lao động, chồng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sức khỏe của cha bà suy giảm vì lo lắng cho bà và ông cũng qua đời vào năm 2005.

Mặc dù con trai bà Tiêu đã tham gia quân đội, nhưng anh bị cách chức vào năm 2007 sau khi cấp trên của anh phát hiện về việc bà Tiêu tu luyện Pháp Luân Công. Đó là đòn giáng quá nặng khiến anh định tự tử, nhưng may mắn được cứu thoát.

Ngày 7 tháng 5 năm 2008, bà Tiêu bị bắt giữ lần nữa tại cửa hàng văn phòng phẩm của mình. Bà bị thẩm vấn 6 ngày và không được phép ngủ. Bà bị kết án 8 năm tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2009 và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây vào ngày 27 tháng 6 năm 2009.

Trong khi đang thụ án tù, bà bị đánh đập, làm nhục và không được sử dụng nhà vệ sinh. Một tù nhân đã giám sát bà cả ngày lẫn đêm và cấm bà không được nói chuyện với ai. Bà còn bị cưỡng ép lao động không công hơn 10 giờ mỗi ngày và đôi khi đến tận đêm khuya.

Bài liên quan:

Bà Tiêu Diễm Bình ở tỉnh Thiểm Tây bị bắt giữ sau tám tháng khởi kiện Giang Trạch Dân vì đã cầm tù bà chín năm

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/29/445556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202096.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share