Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2022] Bà Hướng, một cựu giám đốc điều hành địa ốc đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân nam để thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 2 bà Hướng Đông bị kết án tù trong sáu năm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bà bị tố cáo vì tu luyện Pháp Luân Công, một nhóm cảnh sát đã kéo tới nhà bà Hướng ở Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam) vào ngày 1 tháng 3 năm 2021.

Ban đầu, cảnh sát tịch thu sách sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của bà. Sau đó, họ đợi ở bên ngoài nhà bà và bắt giữ bà khi bà về nhà vào khoảng 8 giờ tối.

Đầu tiên, bà bị thẩm vấn tại Đồn Công an Phúc Hải Hương và sau đó bị đưa tới trại tạm giam thành phố Côn Minh. Đội an Ninh Nội địa quận Tây Sơn đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Tây Sơn. Sau đó, Tòa án quận Tây Sơn đã kết án bà 3 năm tù giam.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hướng, ngoài 40 tuổi, đã luôn quan tâm đến nguyện vọng tâm linh và thường khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Khi bà được giới thiệu Pháp Luân Công vào năm 2011, các tiêu chuẩn được giảng trong sách đã cuốn hút bà và bà bắt đầu bước vào tu luyện.

Tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe của bà và còn biến bà từ một người khắt khe thành người biết quan tâm và chu đáo hơn. Mối quan hệ căng thẳng của gia đình bà cũng trở lên hòa thuận hơn.

Án tù đầu tiên

Nhận được rất nhiều thụ ích từ Pháp Luân Công, nên bà Hướng bắt đầu lên tiếng cho pháp môn trong thời gian rảnh.

Ngày 24 tháng 1 năm 2016, bà bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Ngày hôm sau, cảnh sát còng tay bà đưa về nhà để lục soát nơi ở của bà. Chỉ sau khi chồng bà phản đối việc còng tay, họ mới chịu tháo còng ra.

Chồng bà Hướng nói với cảnh sát rằng vợ ông là người tốt và không làm gì sai khi thực hành đức tin của mình. Cảnh sát hỏi liệu ông có tu luyện Pháp Luân Công hay không và đe dọa bắt giữ ông. Ông nói rằng ông là người theo đạo Hồi.

Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in, giấy in và tài liệu Pháp Luân Công của bà Hướng. Họ không cung cấp danh sách tài sản bị tịch thu. Chồng bà cũng bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Khi ông khẳng định rằng bà Hướng không làm gì sai, cảnh sát nói rằng họ tìm thấy 278 bản tài liệu và 4 đĩa DVD, điều này đủ để lập hồ sơ vụ án của bà.

Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Tòa án quận Tây Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà Hướng. Bà bị cáo buộc phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ tiêu chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công. Bà đã khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng và không vi phạm pháp luật, chứ đừng nói đến phá hoại việc thực thi pháp luật.

Luật sư của bà là ông Quách đã bào chữa vô tội cho bà. Ông lập luận rằng bằng chứng truy tố do công tố viên đưa ra chỉ chứng minh rằng thân chủ của ông là một học viên Pháp Luân Công và không hỗ trợ cho việc buộc tội bà. Ông nói rằng quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông được hiến pháp Trung Quốc bảo vệ và đó là quyền cơ bản của bà.

Luật sư nói thêm rằng cảnh sát xông vào nhà thân chủ ông và tùy tiện khám xét là bất hợp pháp. Cảnh sát chính là người vi phạm pháp luật.

Trong tuyên bố cuối cùng, bà Hướng kêu gọi thẩm phán và công tố viên làm theo lương tâm và không trở thành vật thế tội trong cuộc bức hại người vô tội của chính quyền.

Thẩm phán vẫn kết án bà Hướng một năm tù.

Gặp gỡ trong trại tạm giam

Tại trại tạm giam địa phương, bà Hướng vẫn tận dụng cơ hội để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các tù nhân khác. Bà gặp một phụ nữ ngoài 50 tuổi có hai cháu gái đều bị thiểu năng trí tuệ, cô chị gần như hoàn toàn bị câm.

Sau khi học Pháp Luân Công, người phụ nữ đã niệm chính chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày và cầu mong giúp đỡ cháu gái bị câm. Một ngày nọ bà ấy nói với bà Hướng cùng với sự vui mừng tột độ rằng cháu gái của bà đã bắt đầu nói chuyện và điều này đã giúp gia đình tiết kiệm 200.000 nhân dân tệ so với việc đi khám bác sỹ.

Cá nhân tham gia bức hại bà Hướng:
Mã Minh Quân (马铭钧), cảnh sát, Đồn Công an Phúc Hải Hương: +86-13888968991

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201993.html

Đăng ngày 13-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share