Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2021] Sau gần một năm bị giam giữ, một luật sư ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-9-28-meng-kai_01.jpg

Ông Mạnh Khải

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 10 năm 2020, ông Mạnh Khải đã bị bắt khi đang đi ra khỏi thị trấn để đến phiên xét xử. Cảnh sát đưa ông về nhà vào khoảng 4 giờ chiều và lục soát nhà.

Mẹ của ông Mạnh ngoài 70 tuổi và vẫn đang trong quá trình hồi phục sau hai lần phẫu thuật sọ não, đã vô cùng hoảng sợ khi cảnh sát đột nhập vào nhà. Bà bị buộc phải ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trong khi hàng chục sỹ quan mặc thường phục lục soát các phòng. Máy tính của ông Mạnh và sách Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Cảnh sát đã quay lại video cuộc lục soát.

Mẹ của ông Mạnh đã hỏi cảnh sát rằng con trai bà đã phạm tội gì. Không ai trả lời hoặc xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của bà. Bà nhớ lại đã thấy cảnh sát đặt một tài liệu trên bàn ăn, trong đó có ghi một người họ Liệu. Trước khi bà có thể xem xét kỹ hơn họ đã lấy nó đi.

Một sỹ quan khoảng 50 tuổi đang chỉ đạo cuộc lục soát nói với mẹ của ông Mạnh: “Chúng tôi đến từ Công an Quận Vũ Hoa và đang giải quyết vụ việc thay mặt cho Đồn Công an Lưu Dương. Con trai của bà đã bị tố cáo bởi một người nào đó ở Lưu Dương (một thành phố cấp huyện thuộc quyền quản lý của Trường Sa).”

Cảnh sát cũng đã cố gắng bắt giữ mẹ của ông Mạnh và khám xét điện thoại di động của bà để tìm danh bạ. Dù đi lại khó khăn nhưng họ vẫn đẩy bà vào thang máy và đưa bà ra sảnh chung cư. Ngay trước khi đưa bà vào xe cảnh sát, họ đã nghĩ lại vì sợ rằng bà có thể gặp vấn đề tồi tệ hơn khi bị giam giữ.

Sau khi những người thân khác của ông Mạnh biết về việc ông bị bắt, họ đã tức tốc đến Công an Quận Vũ Hoa để tìm ông. Một cảnh sát trưởng nói với họ: “Vì có vẻ như ông ta sẽ không nhận tội, chúng tôi sẽ kết án ông ta từ ba đến bảy năm tù.”

Ngày hôm sau, gia đình ông Mạnh được thông báo đến Đồn Công an Văn Uyên ở Trường Sa để nhận lệnh bắt giữ và ông Mạnh bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Trường Sa.

Trong năm tháng tiếp theo, gia đình ông Mạnh đã thuê hai luật sư cho ông, cả hai luật sư này đều bị từ chối được vào thăm ông Mạnh trong trại tạm giam.

Vào tháng 3 năm 2021, khi gia đình đến trại tạm giam để bảo lãnh cho ông thì được cho biết ông không còn ở đó nữa.

Sau đó, họ đến đồn công an để hỏi ông ở đâu, nhưng các cảnh sát đều nói rằng họ không biết gì về ông. Nghi ngờ rằng ông có thể đã bị kết án, gia đình ông đã đến Nhà tù Trường Sa. Một người lính canh nói: “Chúng tôi không thể nói với các người bất cứ điều gì nếu không có sự chấp thuận của những người quản lý của chúng tôi.”

Gia đình sau đó hỏi liệu họ có thể bảo lãnh cho ông và mang cho ông một số quần áo hay không. Sau đó, người lính canh trả lời: “Các người không cần phải mang theo bất cứ thứ gì cho ông ta. Chúng tôi có mọi thứ ở đây. Sau khi học tập [trải qua quá trình tẩy não] ở đây trong một tháng rưỡi, gia đình sẽ được thông báo rằng ông ta được chỉ định vào nhà tù nào. Gia đình chỉ cần về nhà và chờ thông báo”.

Nghĩ rằng ông đã bị kết án bí mật, mẹ ông đã rất ngạc nhiên khi nhận được một lá thư xác nhận vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Đó là thông báo phê chuẩn việc bắt giữ ông Mạnh do Công an Thành phố Lưu Dương phát hành ngày 5 tháng 12 năm 2020.

Vào ngày 16 tháng 9, Tòa án Lưu Dương đã thông báo cho gia đình ông Mạnh rằng ông dự kiến ​​bị đưa ra xét xử qua phiên xét xử trực tuyến vào ngày hôm sau. Gia đình ông đã tham dự phiên tòa và nhìn thấy ông Mạnh qua màn hình. Ông đã tự bào chữa vô tội cho mình và lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là tội phạm. Thẩm phán đã kết án ông 3,5 năm tù.

Sau phiên tòa, một nhân viên tòa án đã cảnh báo những người thân của ông rằng họ có thể bị mất việc làm nếu họ lên tiếng bênh vực ông, lời cảnh báo mà họ đã thường xuyên đưa ra trong cuộc bức hại suốt hơn hai thập kỷ qua.

Bản án 7 năm trước

Ông Mạnh tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, trước đó đã bị bắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2001, sau khi bị tố cáo vì đã chuyển 2.000 tờ rơi Pháp Luân Công từ Trường Sa đến Nhạc Dương, một thành phố khác ở tỉnh Hồ Nam.

Buổi tối các nhân viên Đồn Công an Thổ Kiều đã đột nhập vào nhà và đưa ông đến đồn công an. Tiền mặt và một sổ tiết kiệm ngân hàng gần mười nghìn Nhân dân tệ của ông đã bị tịch thu.

Gần 20 sỹ quan thay nhau thẩm vấn ông. Họ không cho ông ngủ trong bốn ngày. Không thông báo cho gia đình, họ chuyển ông đến trại tạm giam Hoa Dung. Họ cũng đột nhập vào nhà ông và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và máy nhắn tin.

Các lính canh đã xúi giục các tù nhân đánh ông Mạnh và lấy đi quần áo của ông bất chấp thời tiết lạnh giá. Khi gia đình biết về vụ ngược đãi, họ đã đến thăm và cố gắng đưa thêm quần áo cho ông nhưng bị từ chối.

Ông Mạnh nhiều lần ngất xỉu vì bị đánh đập. Tai phải của ông bị thương. Các tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm và ngay cả khi ông sử dụng nhà vệ sinh. Sau 42 ngày bị tra tấn, ông bị biệt giam.

Ông Mạnh bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 8 năm 2001. Khi gia đình đến thăm ông bốn ngày sau đó, họ gần như không thể nhận ra ông. Sau đó ông bị kết án bảy năm tù.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Xích Sơn, ông Mạnh bị buộc phải làm việc ít nhất 15 giờ mỗi ngày. Cuối năm 2004, ông bị chuyển đến Nhà tù Tân Thị và bị giam giữ tại khu vực dành cho những người phạm trọng tội. Điều kiện rất tồi tệ và ông bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được nhúc nhích trong nhiều giờ mỗi ngày. Ông cũng không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.

Ông Mạnh đã chuyển đến Trường Sa để làm việc sau khi được thả, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông và gia đình.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm:

Khang Na Bình (康娜 萍), Thẩm phán, Tòa án thành phố Lưu Dương: + 86-18817136609, + 86-731-83648245

Ngụy Tinh Tinh (魏 星星), Trưởng Đồn Công an Văn Nguyên: + 86-18817152997

(Thông tin liên hệ của các thủ phạm khác có trong bản tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Mười cư dân Hồ Nam bị giam giữ gần một năm vì kiên định đức tin

15 cư dân Hồ Nam đối mặt với án tù được định trước vì tu luyện Pháp Luân Công

Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị đối diện với xét xử, người thứ 16 bị cầm tù vì đức tin của họ

Hồ Nam: Cảnh sát từ chối gặp luật sư của các học viên Pháp Luân Công

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 17 học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị bắt, hai người bị sách nhiễu vì kiên định đức tin

Cập nhật về các học viên bị bắt giữ theo nhóm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

13 cư dân Hồ Nam bị biệt giam trong hai tháng và bị buộc tội

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị bắt giữ và một người bị sách nhiễu vì đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/431993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196116.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share