Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2022] Hai người dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam gần đây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, cảnh sát mặc thường phục đã xông vào nhà bà Cù Nguyệt Tiên, 85 tuổi. Họ cho bà xem một tấm ảnh bị tịch thu từ một học viên khác được chụp vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 và yêu cầu bà xác nhận rằng bà là một trong những người trong ảnh.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Cù đã đọc các sách của Pháp Luân Công cùng với một số học viên khác và họ đã chụp một bức ảnh cùng nhau. Khi bà thừa nhận rằng bà là người trong ảnh, cảnh sát bắt đầu lục soát nhà bà mà không trình thẻ cảnh sát hay giấy khám xét. Bà đã hỏi cơ sở pháp lý về việc này. Cảnh sát giơ tấm ảnh lên và nói: “Chính là đây”.

Các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà Cù đã bị lấy đi. Danh sách đồ vật bị tịch thu không được cung cấp. Sau đó bà bị đưa đến Đồn Công an Lương Nguyên để thẩm vấn đến 3 giờ sáng. Vì bà tuổi đã cao nên cảnh sát đã phạt bà 1.000 nhân dân tệ và cho bà được bảo lãnh.

Một học viên khác là bà Lưu Vinh Tiên, 75 tuổi, bị bắt vào ngày hôm sau vì bà cũng chụp cùng trong bức ảnh đó. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, và vài ngàn nhân dân tệ tiền mặt của bà bị tịch thu. Bà bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Côn Minh.

Truy tố

Ngày 27 tháng 1 năm 2022, một cảnh sát họ Hoàng đã đến nhà bà Cù và đưa bà đến Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn. Một nữ công tố viên tên Bạch Lệ Quỳnh đã hỏi các sách và tài liệu Pháp Luân Công có phải của bà không.

Khi bà thừa nhận, Bạch hỏi bà: “Bà đã thừa nhận có tội?”

Bà Cù lập luận: “Tội gì chứ. Đây là những cuốn sách tôi đọc hàng ngày. Tôi phạm tội gì?”

Bạch tiếp tục hỏi: “Bà vẫn đang tu luyện à?”

“Dĩ nhiên. Pháp Luân Công dạy tôi làm người tốt. Sức khoẻ của tôi đã cải thiện khi tu luyện môn này. Tôi đã tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế và không khiến con cái phải chăm sóc tôi.”

Vì Bạch không thể buộc bà Cù nhận tội nên đã cho bà về nhà. Bạch sau đó đã truy tố cả bà Cù và bà Lưu, chỉ ra rằng họ “tụ tập phi pháp”.

Kết án

Khi Toà án Quận Tây Sơn xét xử bà Cù và bà Lưu (không rõ ngày), bà Cù đã tự biện hộ cho mình. Bà lập luận rằng bà và các học viên khác chỉ đơn thuần đọc các sách Pháp Luân Công và không gây hại cho bất kỳ ai và xã hội. Bà nói rằng công tố viên Bạch đã mù quáng đi theo chính sách bức hại và truy tố họ một cách sai trái. Thẩm phán thường xuyên ngắt lời bà khi bà đọc lời biện hộ đã chuẩn bị trước.

Khi bà Cù tiếp tục nói, bà hỏi công tố viên Bái: “Điều 35 Hiến pháp quy định công dân Trung Quốc có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp, thành lập hội, sở hữu và biểu tình. Tôi có những quyền mà Hiến pháp ban hành hay không?”

Bà tiếp tục nói rằng bà sinh ra trong một gia đình buôn vải. Năm 11 tuổi, trong một chuyến đi cùng cha, họ đã bị bọn cướp cướp sạch. Bà gần như đã bị giết. Việc kinh doanh của gia đình nhanh chóng suy bại và bà phải làm việc vất vả để kiếm sống. Sau khi kết hôn, bà sinh được sáu người con. Khó khăn trong cuộc sống đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà và bà phải vật lộn với nhiều chứng bệnh, gồm hen phế quản, thấp khớp, loét dạ dày và huyết áp thấp.

Bà đã tìm kiếm nhiều phương pháp chữa trị nhưng đều không có hiệu quả. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật đều biến mất và bà có sức khoẻ tốt từ đó. Bà sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và có thái độ tích cực đối với cuộc sống.

Bà hỏi thẩm phán: “Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công nhưng Sư phụ chưa từng đòi hỏi gì từ tôi. Khi tôi đọc các sách Pháp Luân Công cùng những học viên khác vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, đó là một cách để chúc mừng ngày sinh nhật của Sư phụ tôi, điều đó có gì sai? Chúng tôi đã phạm tội gì?”

Thẩm phán trở nên tức giận và không cho phép bà nói nữa. Sau đó ông ta kết án bà Cù 1,5 năm tù giam cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt và bà Lưu 3 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Thông tin của thủ phạm:

Bạch Lệ Quỳnh (白丽琼), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn
Trương Lâm Mẫn (张林敏), thẩm phán chủ toạ của Toà án Quận Tây Sơn
Vương Kiến Huân (王建勋), thẩm phán của Toà án Quận Tây Sơn
Triệu Lệ (赵丽), thẩm phán của Toà án Quận Tây Sơn
Lý Đan Đang (李丹丹), thư ký của Toà án Quận Tây Sơn

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/202005.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share