Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-03-2023] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên ở những độ tuổi khác nhau, bao gồm cả những người ngoài 80 và ngoài 90 tuổi, đã bị bắt giữ, kết án và tra tấn chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Sau đây là một số trường hợp chọn lọc về các học viên cao tuổi bị bức hại.

Bị bức hại đến chết

Người con trai bị bức hại đến chết, bà lão 85 tuổi qua đời 20 năm sau đó

Bà Nhâm Xán Như, một giáo viên về hưu của một trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm Tây Bắc ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã qua đời ở tuổi 85 vào ngày 3 tháng 8 năm 2021, sau khi bị bức hại hơn 20 năm.

Con trai bà Nhâm, anh Viên Giang, sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đã công tác trong Cục Viễn thông Lan Châu. Năm 2001, anh bị tra tấn và bức hại đến chết ở tuổi 29 chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Chồng bà Nhâm là giáo sư Viên Trợ Quốc, một chủ nhiệm Khoa Vật lý tại Đại học Sư phạm Tây Bắc, đã tự thu mình tách biệt với mọi người sau cái chết của con trai. Trong suốt nhiều năm ông rất ít khi nói chuyện và thường khóc to mỗi khi ở một mình. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai trong ông và ông đã qua đời vào tháng 1 năm 2011.

Sau khi chồng qua đời, bà Nhậm sống một mình và thường bị công an sách nhiễu. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, hàng chục công an đã dùng cưa để phá cửa xông vào nhà và bắt giữ người giúp việc của bà. Bà đã sợ hãi đến nỗi khóc thét lên. Sau đó, sức khoẻ của bà suy giảm và không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Cuối cùng bà đã qua đời một cách oan uổng.

Bài liên quan: Một người mẹ kể lại cái chết bi thảm và sự bất công mà cậu con trai trẻ tuổi của bà phải gánh chịu vì đức tin của mình

Người phụ nữ 81 tuổi qua đời sau hai thập kỷ bị bức hại vì kiên định đức tin của mình

Bà Trương Thành Hoa làm việc cho một nông trường địa phương trực thuộc một công ty sản xuất ngũ cốc và dầu ăn ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Do nhiều năm lao động vất vả, bà đã mắc nhiều bệnh nặng, trong đó có bệnh tiểu đường, viêm phổi và thận. Bà đã tiêu tốn nhiều tiền của để điều trị y tế nhưng bệnh tật không mấy cải thiện. Đến tháng 7 năm 1999, khi đang vô cùng tuyệt vọng, bà đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Cũng trong tháng đó, khi sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục nhờ tu luyện, thì bà đã rất sốc khi thấy chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại nhắm vào những người đang thực hành pháp môn này trên toàn quốc.

Bà Trương đã bị giam giữ nhiều lần và bị kết án lao động cưỡng bức vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bí thư Lý Lợi của nông trường cùng cảnh sát Tiếu Chí Trung (cũng là trưởng Phòng 610 của công an thành phố) đã sách nhiễu bà Trương vào ngày 25 tháng 4 năm 2000 và ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà nói rằng việc bà tu luyện Pháp Luân Công để trở thành một người tốt là quyền tự do tín ngưỡng của bà. Tuy nhiên Lý vẫn phi pháp bắt giữ và giam bà hơn 2 tháng.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, khi bà Trương đang đi trên đường thì bị cảnh sát bắt giữ. Bà bị kết án 1 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào năm 2018. Cơ quan sinh xã hội địa phương đã treo lương hưu của bà từ tháng 9 năm 2020 và lệnh cho bà phải hoàn trả lại tiền hưu trí mà bà đã lĩnh trong thời gian thụ án 1 năm tù. Khoản tiền thưởng 5% hàng năm do nơi làm việc của bà chi trả cũng bị treo. Bà Trương đã đến nhiều cơ quan hữu quan khác nhau để kháng nghị nhưng không có tác dụng. Sức khoẻ của bà ngày càng suy giảm và bà qua đời vào đầu tháng 10 năm 2021.

Ông lão ngoài 80 tuổi qua đời sau khi bị đánh đập tàn bạo đến tổn thương thần kinh

Ông Dương Sinh Xuân, một quan chức chính phủ về hưu ngoài 80 tuổi, sống ở thôn Nhai Loan, trấn Tân Thiêm, huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc. Ông đã bị bắt 2 lần và bị giam 2 năm ở trong một trung tâm tẩy não vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2007, khi ông Dương đang đi giao tài liệu thông tin Pháp Luân Công đến làng Tào Gia Hà kế bên thì bị viên chức thôn bắt giữ. Họ đẩy ông xuống đất và giẫm lên đầu ông khiến ông bất tỉnh. Vụ bạo lực đó đã khiến ông tổn thương thần kinh nặng đến mắc tinh thần bị ảnh hưởng. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2009, ông bị lẫn và không thể tìm được đường về nhà. Hôm sau người ta phát hiện ông đã chết cóng ở gần một con mương.

Bà lão 86 tuổi bị đột quỵ sau khi bị cảnh sát đẩy ngã và qua đời sau 3 năm

Bà Lý Tú Miêu ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm vốn là một bà cụ khỏe mạnh, vẫn có thể nấu ăn cho gia đình và làm việc nhà. Tuy nhiên, bà qua đời vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 sau cơn đột quỵ do bị ngã.

Tháng 7 năm 2016, nhiều cảnh sát đã đến nhà bà Lý và lấy đi máy nghe nhạc mà bà dùng để mở nhạc luyện công (luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công). Khi bà Lý cố gắng để lấy lại đài, một cảnh sát đã đẩy bà ngã xuống đất khiến đầu bà đập vào mép của chiếc giường xây bằng gạch chịu nhiệt.

Tối hôm đó khi con gái lớn của bà Lý về nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi trên giường gạch với máu chảy phía sau gáy và nói năng không mạch lạc. Bác sỹ cho biết bà Lý đã bị đột quỵ. Bà bị liệt và sau đó không thể tự chăm sóc bản thân.

Tháng 5 năm 2018, con gái bà Lý bị bắt và bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đầy 1 năm sau, bà Lý trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86.

Sau 2 năm bị cầm tù và bị sách nhiễu không ngừng, ông cụ 87 tuổi sống lang thang đã qua đời sau vài tuần trở về nhà Ông La Chính Quý là một cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu ở thị trấn Thạch Bảo, huyện Quế Lâm. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Ông tin rằng pháp môn này đã chữa lành bệnh ung thư dạ dày và nhiều bệnh khác như viêm phổi, viêm phế quản và viêm thận của ông.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông La và vợ đã bị kết án tù 2 lần vì không từ bỏ đức tin. Ông La bị cắt lương hưu và nhà ông bị tịch thu.

Vụ bắt giữ cuối cùng của ông La xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 khi ông đang trên đường từ ngân hàng trở về. Cảnh sát phá khóa cửa căn hộ đi thuê của ông và đột nhập vào trong nhà. Để tránh bị bức hại thêm nữa, vợ chồng ông đã rời khỏi nhà.

Vì sức khoẻ của ông La bắt đầu suy giảm khi đang chạy trốn, nên họ quyết định trở về nhà. Nhưng không lâu sau đó ông đã qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 2022.

Sơn Đông: Cụ bà 82 tuổi tử vong sau vài giờ bị bắt giữ bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công

Bà Quách Chấn Hương (82 tuổi) ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Bà đã bị người của Đồn Công an Mộng Chi bắt giữ tại trạm xe buýt vào sáng sớm ngày 11 tháng 1 năm 2019. Khoảng 10 giờ sáng, gia đình bà bị triệu tập đến đồn công an, và công an nói với họ rằng người thân của họ đã qua đời.

Công an tuyên bố bà Quách bị ốm sau khi bị bắt tới đồn công an và đã tử vong tại bệnh viện địa phương dù các bác sỹ đã tận tình cấp cứu. Thi thể của bà đã được đưa tới Nhà tang lễ thành phố Chiêu Viễn mà không hề có sự đồng ý từ phía gia đình bà.

Nghi ngờ bà đã bị ngược đãi ở trong đồn công an, con trai bà thuê hai luật sư để điều tra về cái chết của bà.

Luật sư yêu cầu được xem đoạn video ghi hình kể từ khi bà bị bắt giữ cho đến khi bà qua đời, nhưng cảnh sát chỉ đồng ý cho họ xem đoạn video ghi lại vụ bắt giữ bà mà không cho họ xem đoạn video ghi hình bà ở đồn công an hay lúc bà được cấp cứu ở bệnh viện.

Các luật sư đã kiểm tra thi thể bà Quách tại nhà tang lễ. Họ phát hiện ở gáy bà có một vùng bầm tím lớn. Khi họ hỏi về chúng, cảnh sát đã thay đổi lời kể và nói rằng bà qua đời do bị ngã.

Khi các luật sư chuẩn bị đệ đơn kiện cảnh sát vì cái chết của bà Quách, cảnh sát đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản. Họ đã giám sát và sách nhiễu các luật sư và gia đình bà Quách.

Các luật sư bị đe doạ thu hồi giấy phép hành nghề nên họ buộc phải từ bỏ vụ án.

Cảnh sát đề nghị giải quyết vụ việc bằng một khoản bồi thường nhỏ cho gia đình bà Quách nhưng họ đã từ chối. Thi thể của bà hiện vẫn đang để ở nhà tang lễ.

Bài liên quan: Công an uy hiếp luật sư từ bỏ điều tra về cái chết đáng ngờ của một học viên Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ

Ông lão 88 tuổi qua đời sau khi bị cảnh sát lục soát nhà

Ông Vương Hồng Hỷ (88 tuổi) ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã có được sức khỏe tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Mùa đông năm 2016, khi ông Vương đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu chợ thì bị tố cáo với cảnh sát và bị bắt. Hai tiếng sau cảnh sát đã thả ông nhưng vẫn lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông.

Sau khi bị mất sách và quá sợ hãi từ vụ bắt giữ, ông Vương cảm thấy không khoẻ và chán ăn. Ông đã qua đời vào ngày 4 tháng 2 năm 2017.

Ông lão 90 tuổi ở Tứ Xuyên qua đời sau sáu tháng bị bắt

Ngày 21 tháng 6 năm 2016 ông Phan Quang Hưng (90 tuổi) ở thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên bị cảnh sát bắt giữ khi đang đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của hàng xóm nhà ông Phan và họ đã thông báo tình hình cho con trai riêng của ông. Anh vội vã về nhà để ngăn cản cảnh sát, nhưng cảnh sát sau đó đã lục soát nhà ông Phan và tịch thu của ông tất cả sách và tài liệu về Pháp Luân Công.

Không thể chịu đựng việc bị sách nhiễu và bị đe dọa, ông Phan bị huyết áp cao, tiểu đường và phải nhập viện. Sáu tháng sau, ông đã qua đời vào ngày 5 tháng 12.

Một phụ nữ 80 tuổi qua đời sau khi bị cảnh sát đe dọa trừng phạt vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc

Bà Ngô Thu ở Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, đã trở nên khoẻ mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.

e72f41f0ab7f608555c34193165d54f6.jpg

Bà Ngô Thu

Tháng 7 năm 2015, bà Ngô đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện vốn đã giúp bà phục hồi sức khỏe và có một cuộc sống hạnh phúc.

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, cảnh sát đã xuất hiện tại nhà bà, cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà và cảnh cáo sẽ trừng phạt bà. Không lâu sau khi cảnh sát rời đi, bà Ngô bị bất tỉnh. Các con của bà nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện vào muộn ngày hôm đó sau khi biết chuyện. Mặc dù [các bác sỹ] đã nỗ lực hồi sức cấp cứu, nhưng bà Ngô đã không qua khỏi. Bà hưởng thọ 80 tuổi.

Cụ ông 86 tuổi đã qua đời chỉ vài ngày trước thời điểm mãn hạn tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Lý Bồi Cao (86 tuổi) ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã qua đời vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, chỉ vài ngày trước khi ông mãn hạn tù oan sai 4 năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Theo thông tin từ các tù nhân được thả trước ông, sức khỏe ông Lý vẫn rất tốt khi ở trong tù và họ rất sốc khi hay tin ông đột ngột qua đời, chỉ vài ngày trước khi ông được thả.

Cụ ông Lý Bồi Cao là kỹ sư cao cấp của Công ty Xây Lắp Vân Nam, đã nghỉ hưu vào năm 1994 và sống một mình. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã bị bắt, giam giữ, phạt tiền và bị kết án nhiều lần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Bản án oan sai mới nhất của ông Lý là sau khi ông bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 11 năm 2015 cùng hai học viên khác. Tòa án quận Tây Sơn đã tổ chức một phiên xét xử chung ba học viên vào ngày 8 tháng 8 năm 2016. Ông Lý thuật lại, bệnh tiêu chảy lâu năm của ông đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công và ông đã cố gắng trở thành một người tốt khi hành xử theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Thẩm phán liên tục ngắt lời và không cho ông nói hết. Ông bị kết án bốn năm vào ngày 8 tháng 10 năm 2016. Ông Lý đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh, tuy nhiên tòa án này đã phán ông y án.

Ông bị đưa đến Nhà tù tỉnh Vân Nam để thụ án vào tháng 1 năm 2019. Cảnh sát từ chối cho người nhà vào thăm ông. Ông đã qua đời chỉ vài ngày trước khi mãn hạn tù.

Các học viên ngoài 80 tuổi bị kết án vì đức tin của mình

Một bà cụ 83 tuổi bị kết án 1 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý Thuận Hoa 83 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 1 năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1995 và bà tin rằng pháp môn giúp bà trị khỏi nhất nhiều bệnh, gồm viêm khớp dạng thấp, bệnh lao, bệnh thận, đau dây thần kinh toạ và cứng vai.

Trong những năm gần đây bà Lý đã bị Phòng 610 địa phương và cảnh sát sách nhiễu. Họ lệnh cho bà phải từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà vẫn kiên định đức tin và nói với họ lợi ích mà mình thu được từ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà đã bị bắt.

Ngày 6 tháng 3 năm 2023, luật sư của bà đã được vào thăm bà tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh và biết được bà thường xuyên bị đau đầu và mờ mắt.

Bà cụ 80 tuổi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 11 tháng 2 năm 2023, bà Lâm Xuân Tử, một bà cụ 80 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã đi ra ngoài để gửi thư nhưng không thấy trở về nhà. Sau đó người nhà biết tin rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 4 năm.

Trước đây, bà Lâm đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 6 năm 2021 nhưng được phép chấp hành ngoại giam vì sức khỏe yếu. Không rõ động cơ thúc đẩy các nhà chức trách tiến hành bắt giữ bà ấy là gì và liệu rằng họ có dự định để bà ấy chấp hành xong thời hạn đã định hay sẽ bắt đầu tính lại thời gian thụ án.

Chồng bà Lâm từng làm việc tại Công an Hải Lâm. Sau khi ông qua đời, bà sống nhờ vào tiền trợ cấp vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng. Số tiền này đã bị cắt vào tháng 7 năm 2022.

Ngày 11 tháng 2 năm 2023, bà Lâm đi ra ngoài gửi thư và không trở về nhà. Bà đã bị đưa đến nhà tù mà không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào; gia đình bà cũng không được thông báo.

Bà Lâm từng mắc nhiều căn bệnh, bao gồm bệnh tim, bệnh dạ dày và gan. Tháng 8 năm 1997, khoảng một tháng sau khi tập Pháp Luân Công, bà đã khỏi bệnh. Vì kiên định với đức tin của mình nên sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà đã nhiều lần bị bắt và tống giam.

Khi bị công an giam giữ, bà bị trói trên ghế và còng tay ra sau lưng. Một cảnh sát đã túm tóc và đổ dầu mù tạt vào mũi bà. Tiếp theo, họ trùm đầu bà bằng một chiếc túi nhựa. Khi thời tiết ở miền bắc Trung Quốc vẫn còn lạnh giá, lính canh trại giam đã đưa bà Lâm ra sân trong khi chỉ cho bà mặc một chiếc áo len mỏng và bắt bà đứng chân trần trên nền xi măng. Sau đó tù nhân dội nước lạnh lên người bà.

Hai ông lão ngoài 80 tuổi bị kết án 3 và 5 năm tù

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, chín học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị Toà án Quận Ba Trung kết án và phạt tiền. Trong số họ có ông Trương Tân Vĩ (89 tuổi) bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 4.000 nhân dân tệ, và ông Trương Minh Lãng (82 tuổi) bị kết án năm năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ.

Theo một viên chức toà án, vụ án này do Uỷ ban Chính trị và Pháp luật ở tỉnh Tứ Xuyên giám sát. Họ chỉ đạo toà án kết án các học viên ít nhất 3 năm tù, bất kể tuổi tác. Các học viên cũng bị phạt tiền nặng.

Luật sư của các học viên đã nhấn mạnh việc thiếu cơ sở pháp lý của cuộc bức hại và đề nghị tha bổng thân chủ của họ.

Ông Trương Tân Vĩ đã đi vào phòng xử án với một cây gậy và sự giúp đỡ từ người trong gia đình. Ông kể rằng chứng cao huyết áp, viêm gan, bệnh lao cũng như nhiều căn bệnh khác của bản thân đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ông cũng kể lại việc hồi phục chứng gãy xương trong 20 ngày như thế nào vào năm 2000.

Ông Trương Minh Lãng, một cựu công tố viên, lập luận rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền theo Hiến pháp của ông và ông không vi phạm bất kỳ luật nào khi làm điều này. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã chữa lành những vấn đề về gan và dạ dày hơn 30 năm của ông cũng như căn bệnh viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng.

Bà lão 80 tuổi bị kết án lần 2 vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Liệu An An (80 tuổi) là một cán bộ hưu trí ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Bà đã bị cảnh sát sách nhiễu liên tục vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị giam 2 lần. Bà bị kết án 5 năm tù vào năm 2008 và bị giam ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, tại đây bà đã bị tra tấn tàn bạo. Nhiều lần bà được đưa đến phòng cấp cứu sau khi bất tỉnh do bị ngược đãi. Ngoài ra bà còn bị cao huyết áp và sụt khoảng 10kg trong một thời gian ngắn.

Vào tháng 2 năm 2015, bà Liệu bị Toà án quận Bạch Ngân kết án 5 năm tù. Nhà tù từ chối nhận bà do sức khoẻ kém và bà được thụ án tại nhà. Lương hưu của bà cũng bị treo.

Một phụ nữ ở Nội Mông Cổ và con trai vẫn bị cầm tù khi chồng bà qua đời

Bà Đường Lệ Văn ở thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ, từng giữ chức phó trưởng phòng trong một công ty tái chế kim loại. Vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà đã bị giam 6 lần, bị đưa đến một Trại Lao động Cưỡng bức 2 lần với tổng cộng 5 năm và bị kết án tù 2 lần tổng cộng 15 năm. Nhà bà cũng bị lục soát nhiều lần.

Vào năm 2015, bà Đường, khi đó 76 tuổi, cùng con trai thứ là Vương Đào đã bị bắt vào tháng 9 năm 2015. Họ bị xét xử vào tháng 9 năm 2016. Bà Đường bị kết án 8 năm và con trai bà bị kết án 7 năm tù.

Trong thời gian bà Đường thụ án tù, mẹ bà đã qua đời trong đau khổ vào năm 2008 ở tuổi 90 và chồng bà là ông Vương Cửu Ngũ, khi đó 85 tuổi, đã ngã bệnh vào tháng 12 năm 2016. Mỗi khi thức dậy, ông đều khóc và liên tục nói: “Họ quá độc ác…”

Ông đã qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2017. Con trai lớn của họ vốn bị tâm thần phân liệt phải tự lo cho bản thân.

Sỹ quan quân đội cấp cao và vợ bị kết án tù nặng

Ông Vu Trường Tân, một phi công thuộc thế hệ đầu của Lực lượng Không quân và là một giáo sư nổi tiếng từng biên soạn sách giáo khoa cho Trường Sỹ quan Không quân và cũng là một thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vu (khi đó ngoài 70 tuổi) đã bị chính quyền kết án bí mật 17 năm tù theo lệnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo cộng sản, thủ phạm phát động cuộc bức hại.

a95b270cd3f4c2f78ef86187653aec4d.jpg

Ông Vu Trường Tân

Vợ ông Vu là bà Khương Xương Phượng, bị kết án 10 năm tù vào năm 2001, khi đó bà đã 82 tuổi. Bà bị giam ở Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Sức khoẻ của bà đã suy giảm nghiêm trọng do phải lao động cưỡng bức thời gian dài. Án tù của bà đã kết thúc vào ngày 24 tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2011, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh và bị giam ở đây thêm 2,5 năm.

Một nhà khoa học vũ trụ 80 tuổi và vợ bị kết án vì đức tin của họÔng Hùng Huệ Phong từng là một nhà nghiên cứu và phó giám đốc của Viện Nghiên cứu 8358 của Bộ Công nghiệp Vũ trụ. Ông cũng là một thành viên Ban quản lý Hội Du hành Vũ trụ Trung Quốc và nhận được một khoản trợ cấp đặc biệt của chính phủ dành cho những nhà khoa học giỏi nhất trong nước. Trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Chỉ bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công trong cuộc bức hại, ông đã nhiều lần bị bắt và nhà bị lục soát. Sau đó ông bị kết án 7,5 năm vào năm 2015.

Sáu tháng sau lần ông bị bắt gần đây nhất vào ngày 26 tháng 8 năm 2014, vợ ông, bà Lưu Nguyên Kiệt, cũng là một nhà khoa học về tên lửa và vũ trụ nổi tiếng và là một học viên Pháp Luân Công, đã từ trần vào ngày 3 tháng 3 năm 2015 sau nhiều năm bị cảnh sát sách nhiễu, hưởng thọ 79 tuổi.

Tỉnh Cát Lâm: Một cụ ông 88 tuổi bị kết án 1 năm tù vì đức tin của mìnhÔng Tân Dục Lương, một kỹ sư điện về hưu 88 tuổi, sống một mình ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2020 khi đang cùng ba học viên khác ra ngoài treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công.

Tháng 8 năm 2021, ông Tân bị đưa ra xét xử và thẩm phán Lý Trung Thành đã kết án ông 1 năm tù. Ông bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào giữa tháng 9 năm đó.

Bà lão 82 tuổi bị kết án vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã cứu sống cuộc đời mình

Bà Triệu Anh Thuý là một giáo viên tiểu học về hưu ở thành phố Lục Bàn Thuỷ, tỉnh Quý Châu. Bà từng mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng và ở trong tình trạng đau đớn triền miên. Bà phải tiêm thuốc gây tê thần kinh để kiểm soát cơn đau, nhưng bác sỹ bất cẩn đã gây tổn hại đến hệ thống thần kinh của bà và bà bắt đầu bị nghiêng sang phải khi đi hoặc đứng. Cơn đau khiến tính khí của bà nhanh chóng xấu đi và dẫn đến đánh nhau với chồng.

Mọi triệu chứng của bà đã biến mất sau khi bà học Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Bà nói rằng bà khỏe mạnh hơn trong suốt hai thập niên qua, đồng thời bà trông trẻ hơn nhiều.

Vì bà Triệu chia sẻ câu chuyện của mình với người khác, bà đã bị chính quyền nhắm đến và bị kết án tù 2 lần với tổng cộng 4 năm tù, lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2008, sau đó là vào ngày 14 tháng 12 năm 2012. Bà thụ án lần hai bên ngoài nhà tù. Bà thụ án lần hai bên ngoài nhà tù. Năm 2019, khi đã 82 tuổi, bà lại bị kết án 5,5 năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ.

Ông lão 80 tuổi bị kết án 3 năm vì dùng bữa cùng các học viên khácÔng Vương Sinh Lực, khoảng 80 tuổi, là cựu giám đốc của Phòng tuyên truyền thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Ông từng bị kết án bốn năm tù giam vào năm 2004 vì đức tin của mình. Sau khi được thả, các quan chức chính quyền lệnh cho ông viết một tuyên bố từ bỏ đức tin trước khi khôi phục lương hưu của ông nhưng ông đã từ chối.

Khi ông Vương đến huyện Lâm Tuyền để gặp các học viên khác và dùng bữa vào ngày 6 tháng 12 năm 2010, ông và tám học viên địa phương, gồm có bà Mã Ngọc Linh, đã bị bắt. Sau đó ông bị kết án ba năm.

Những trường hợp học viên lớn tuổi khác bị kết án:

Ông Trịnh Đức Tài, một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2017 sau khi bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án 1,5 năm tù vào tháng 6 năm 2018. Ông bị đưa đến Nhà tù Nam Quan Lĩnh vào ngày 14 tháng 6 năm đó nhưng nhà tù từ chối nhận ông khi ông không vượt qua vòng kiểm tra sức khoẻ. Ông bị đưa trở lại trại tạm giam. Hai ngày sau, ông xuất hiện triệu chứng huyết áp cao, nhịp tim nhanh bất thường và bị họ ra máu.

Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Nhà tù Đại Liên đã tiếp nhận ông Trịnh. Khi gia đình tới thăm ông vào ngày 13 tháng 9 năm 2018, họ bị nhà tù từ chối vì ông Trịnh không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng mất thính lực vì bị cảnh sát đánh đập tàn bạo khi ông tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000.

Ông Hác Phúc Khuê (82 tuổi) trở nên khoẻ mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công và thường xuyên giúp đỡ người khác khi cần thiết. Ông bị kết án 3 năm vào năm 2018 và bị giam ở trong Nhà tù Đại Liên.

Tháng 6 năm 2015, ông Chu Di (81 tuổi), một phó giáo sư về hưu của Đại học Hàng không và Vũ trụ Hải quân ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã gửi đơn kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cáo buộc cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công dẫn đến việc ông phải chịu nhiều đau khổ. Ông Chu đã bị 20 đến 30 cảnh sát bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2016 và đã bị xét xử vào ngày 1 tháng 3 năm 2017. Sau đó ông bị đưa đến Nhà tù Tô Châu.

Ngày 21 tháng 1 năm 2019, một cụ bà trên 100 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã cùng với cháu gái của mình tới Tòa án Khu Thục Sơn để kháng nghị tới thẩm phán Nghê Na cho sự tự do của con gái 80 tuổi của mình – bà Cao Tông Hoa. Cụ bà hơn 100 tuổi này đã bị thẩm phán từ chối. Sau đó bà Cao bị kết án một năm và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Bà Vương Vân Cát (ngoài 80 tuổi) ở thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án bảy năm tù vì đọc các sách Pháp Luân Công cùng chín học viên Pháp Luân Công khác vào tháng 2 năm 2012 (đều ngoài 70, 80 tuổi). Những học viên khác bị kết án bốn đến 7 năm tù.

Ông Quách Dư Niên (85 tuổi) bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Cùng tháng đó đó ông bị kết án sáu năm. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, cảnh sát đưa ông đến Nhà tù Cát Lâm. Gia đình không được thăm ông hay gửi quần áo hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày cho ông.

Bà Trương Thục Hương (81 tuổi) ở thành phố Thiên Tân, bị kết án bí mật bốn năm bởi Toà án Quận Nam Khai. Gia đình bà không nhận được thông báo bản án. Bà Trương đã kháng cáo. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân. Do bị bức hại thời gian dài nên bà mất thị lực ở mắt trái và đang dần mất thị lực ở mắt phải. Bà cũng bị dày vò bởi bệnh tim.

Bà Khúc Thục Vân ở Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công và từng bị giam một lần ở trại lao động cưỡng bức. Vào năm 2017, khi bà 86 tuổi, đã bị kết án ba năm quản chế và phạt 3.000 nhân dân tệ.

Ông Dương Tích Nguyên ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đã bị kết án hai năm và bị đưa đến Nhà tù Tô Châu vào ngày 4 tháng 1 năm 2018 ở tuổi 82, Trước bản án gần đây nhất, ông cũng từng thụ án 7 năm tù.

Bà Hồng Thục Vân, một cư dân 81 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 2 năm tù vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 và bị phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Bà Đinh Tử Thanh (83 tuổi) bị bắt và nhà bị lục soát vào năm 2017. Bà lại bị bắt vào năm 2018 và được bảo lãnh. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, bà Đinh bị Toà án Thục Sơn xét xử và kết án hai năm tù cùng mức phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù do sức khoẻ kém.

Ông Vương Học Bân (81 tuổi) ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, đã nằm liệt giường hơn 1 tháng kể từ khi cảnh sát ra lệnh bắt giữ ông vào ngày 19 tháng 7 năm 2017. Lý do cho việc bắt giữ là vì ông có uy tín cao trong cộng đồng học viên ở thành phố Phụ Dương.

Các học viên cao tuổi bị sách nhiễu, bắt giữ và đánh đập

Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp gây ra cái chết cho bốn người trong gia đình

Bốn thành viên trong gia đình bà Khám Chí Tích tại huyện Dịch, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời trong 8 năm vì bị bức hại bởi đức tin của mình.

Con trai của bà Khám, anh Tả Trung Hữu (một giáo viên trung học phổ thông) đã 2 lần bị bắt tới trại lao động cưỡng bức vì đức tin của anh vào Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã phải chịu đựng những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần vì bị tra tấn và hành hạ trong thời gian dài. Tim, phổi và thận của anh bị tàn phá và não anh bị chấn thương. Anh qua đời vào ngày 29 tháng 5 năm 2006 khi mới 35 tuổi.

Dì của bà Khám, bà Khám Nghị Nhân (80 tuổi, một bác sỹ Trung y) thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu và giám sát. Bà đã bị giam ba lần. Bà qua đời vào ngày 28 tháng 6 năm 2008.

Cha mẹ của bà Khám, ông Khám Trạch Điền (86 tuổi) và bà Long Tú Anh (87 tuổi) đã bị bắt nhiều lần và bị giam. Họ cũng bị đe doạ và sách nhiễu. Họ đã qua đời lần lượt vào năm 2014 và 2012.

1df4adc70504e3f0df800b913e8307da.jpg

Ông Khám Trạch Điền

409849b95e7e3bb5f568c7aaeb5f1588.jpg

Bà Long Tú Anh

Cụ bà Trâu Quế Cầm 90 tuổi ở khu Nội Mông Cổ bị bắt giữ

Bà Trâu Quế Cầm (90 tuổi) ở vùng Ba Lâm Tả kỳ, khu tự trị Nội Mông Cổ, đột nhiên mất ý thức vào ngày 16 tháng 7 năm 2010 và được đưa tới bệnh viện. Bà hôn mê suốt 7 ngày. Sau đó mặc dù đã tỉnh lại, nhưng bà Trâu bị liệt trong thời gian 1 năm rưỡi và mỗi ngày bà đều bị cơn đau hành hạ.

Bà Trâu biết có nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nên bà quyết định nhẩm niệm năm chữ này vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Sáu tháng sau khi bắt đầu nhẩm, bà có thể đi bộ từ từ với một vật hỗ trợ. Bà quyết định tìm hiểu cách tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sáu tháng sau, bà đã hoàn toàn hồi phục và có thể tự chăm sóc cho bản thân.

Bà bị ba công an ở Đồn Công an Ba Lâm Tả kỳ bắt giữ vào ngày 18 tháng 11 năm 2018 khi đang đi phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đưa bà đến đồn công an, họ bắt bà ký vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công, nếu không bà sẽ bị giam. Dưới áp lực nặng nề, bà Trâu trở nên sợ hãi và ngất xỉu. Cảnh sát thả bà sau 2 tiếng bắt giữ.

Giáo sư liên tục bị sách nhiễu vì đức tin của mình

Ông Tạ Côn, một giáo sư của Đại học Thị Do tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nguyên giám đốc văn phòng phụ trách học thuật và là thủ thư của trường, từng mắc nhiều căn bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng bị ngất trong lớp do sốt cao.

Năm 1997, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ được cải thiện. Ông trở nên tốt hơn và có thể đặt mình vào vị trí người khác khi gặp mâu thuẫn. Sau khi sức khoẻ cải thiện, người khác nhận xét ông trông giống ngoài 60 tuổi dù đã gần 80 tuổi. Chị gái của ông cũng khỏi bệnh ung thư gan giai đoạn cuối sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Do cuộc bức hại mà vợ chồng ông phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ. Tháng 5 năm 2018, họ đã trở lại nơi làm việc để giải quyết một số việc trước khi quay về tỉnh Sơn Đông, quê của một trong hai người. Tuy nhiên, họ đã bị giam trong năm giờ sau khi căn cước bị đánh dấu của họ được quét ở ga xe lửa Thanh Đảo. Ngày 4 tháng 6 năm 2018, cảnh sát đưa họ đến tỉnh Hà Bắc, quê của một trong hai người và lệnh cho cảnh sát địa phương giám sát họ. Sau đó, cảnh sát đến nhà họ để lục soát. Cảnh sát cũng sách nhiễu con trai họ bằng điện thoại.

Công an đánh đập cụ ông ngoài 80 tuổi và tuyên bố: “Đánh chết học viên Pháp Luân Công thì chúng tôi cũng không sao hết”

Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018, khi cụ ông Trần Tái Sơn (ngoài 80 tuổi) ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông đang làm một số việc đồng áng nhẹ nhàng thì một toán công an xuất hiện và bắt giữ ông. Công an lục soát nhà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp trước mặt người vợ đang nằm liệt giường. Sau đó, họ bắt ông tới Đồn Công an Khu Khai Phát, ở đó, ông bị đánh đập tàn bạo.

Khi ông Trần phản kháng về việc bị đánh đập, công an đáp: “Đánh chết học viên Pháp Luân Công thì chúng tôi cũng không sao hết“.

Ông Trần đã qua đời vào mùa đông năm 2022.

Cụ bà 87 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân sau khi bị bắt giữ

Bà Trần Phúc Trân (87 tuổi) ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó bà bị kết án 3,5 năm và bị lệnh phải thụ án trong căn hộ đi thuê. Tuy nhiên, bà đã xé bản án và đã chuyển đến một nơi khác để thuê nhà.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, cảnh sát ở huyện Tam Đài đã đến tiệm trà của con gái đỡ đầu của bà Trần và bắt giữ bà. Cảnh sát nói rằng họ đang tiến hành các thủ tục cho bản án trước đó của bà. Do bị áp lực lớn và bà đã trượt ngã sau khi được thả. Chân trái bà bị đau và bà cần người chăm sóc.

Cụ bà 85 tuổi bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc trong trung tâm tẩy não

Bà La Thụ Vân ở quận Thanh Dương, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị cảnh sát sách nhiễu vào tháng 1 năm 2018. Bà nói với cảnh sát rằng bà thường xuyên bị họ sách nhiễu và thậm chí còn bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương. Cảnh sát bí mật ghi âm lại khi bà đang nói với họ về cuộc bức hại.

Bà La bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2009. Cảnh sát đã cố ép bà từ bỏ đức tin nhưng bà từ chối. Sau đó bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tân Tân và bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Do trúng độc mà cơ thể bà bị ngứa và đau đớn đến tận hôm nay.

Một cựu công nhân kiểu mẫu 86 tuổi và vợ bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng cụ Quách Đức Hữu (86 tuổi) một cựu công nhân kiểu mẫu ở Thiên Tân, cùng vợ và con gái đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Tổng thời gian họ bị giam giữ lên tới 31,5 năm.

Ngày 15 tháng 10 năm 2022, chỉ 2 tháng sau khi con gái ông Quách được thả, ông và vợ là bà cụ Hàn Ngọc Hà đã bị bắt khi đang đến thăm một học viên địa phương khác. Hơn 10 cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của họ.

Ngày 13 tháng 2 năm 2023, lại thêm 2 cảnh sát đến sách nhiễu vợ chồng ông Quách. Họ nói rằng ông Quách được tại ngoại với điều kiện là không được phép rời khỏi Thiên Tân nếu không có sự cho phép của họ. Cảnh sát cũng cảnh báo ông không được để những món đồ “bất hợp pháp” ở nhà.

Chính quyền giữ lại lương hưu của cụ bà 80 tuổi vì kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân

Bà Lý Viễn Khâm (80 tuổi) là giáo viên về hưu của Trường Trung học Phố Thái Thị ở khu Giang Tân, Trùng Khánh. Tiền lương hưu của bà đã bị đình chỉ vào đầu năm 2016 bởi bà đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Chồng bà đã ngoài 80 tuổi và hiện đang sống ở trong một cơ sở chăm sóc của khu dân cư. Bí thư đảng của Trường Trung học phố Thái Thị đã đe doạ rằng lương của bà sẽ không được khôi phục nếu bà không từ bỏ đức tin

Ngoài việc bị mất thu nhập, bà Lý cũng bị áp lực bởi sách nhiễu của chính quyền địa phương. Bà bị mù một mắt và hiện không thể tự sinh hoạt.

Cụ bà 81 tuổi phải đeo thiết bị đồng hồ định vị giám sát sau khi được thả

Bà Phạm Cầm Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt và giam giữ vào tháng 3 năm 2016. Nhà bà cũng bị lục soát. Bà Phạm đã bị kết án 1 năm vào tháng 2 năm 2018 khi ở tuổi 80. Sau khi được thả, bà lại bị bắt vào tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã ép bà đeo thiết bị định vị theo dõi dạng đồng hồ để giám sát bà 24/24. Cảnh sát hăm doạ đưa bà vào tù nếu bà từ chối đeo thiết bị. Họ cũng ép bà phải trả 300 nhân dân tệ cho thiết bị giám sát.

Một học viên cao tuổi không ngừng bị sách nhiễu và buộc phải rời nhà

Hai học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh là bà Tùng Phúc Lan (83 tuổi) và bà Triệu Quế Vinh (76 tuổi) đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Thái Đồn bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2018 chỉ vì phân phát đĩa DVD chứa thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và đưa họ đến trại tạm giam Bản Khê vào lúc 1:30 sáng.

Vì hai bà tuổi đã cao, trại tạm giam này đòi Đồn Công an Thái Đồn trả 20.000 Nhân dân tệ phòng khi. Vì không muốn phải trả tiền nên đồn công an đã đồng ý tạm thả hai học viên. Trong khi đó, họ lại chuyển vụ việc này sang Viện Kiểm sát thành phố Bản Khê, hòng truy tố hai học viên này. Sau đó cảnh sát đã sách nhiễu các học viên. Bà Tùng buộc phải rời khỏi nhà vì bà liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.

Bà Tùng trước kia đã từng bị Tòa án quận Tây Hồ ở thành phố Bản Khê kết án 8 năm tù vào năm 2001 khi bà 66 tuổi chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà lão 80 tuổi bị sách nhiễu khi đang chăm sóc cho người mẹ 103 tuổi

Một bà lão 80 tuổi ở Mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, sống cùng người mẹ 103 tuổi và chăm sóc cho bà. Tuy nhiên, bà lại bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát gõ cửa chính và cửa sổ nhà bà và hô to để bà ra mở cửa. Lo lắng mẹ bà sẽ sợ hãi nên bà đã yêu cầu cảnh sát không được sách nhiễu bà nhưng bà từ chối.

Ác giả ác báo

Nhiều quan chức tham gia vào cuộc bức hại để đạt được sự thăng tiến về chính trị. Nhưng ở đời có câu “Gieo nhân nào gặt quả đó”, làm việc gì cũng sẽ bị thẩm phán và không ai làm ác có thể thoát tội.

Sau đây là vài trường hợp các cảnh sát nhận quả báo vì vai trò của họ trong cuộc bức hại.

Ông Ân Dục Tài là cựu chủ toạ thẩm phán của Toà án Hình sự Huyện Đô Xương và là phó giám đốc Cơ sở Điều trị và Phòng ngừa Bệnh Ký sinh trùng ở tỉnh Giang Tây. Ông ấy đã bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn về thể chất lẫn tinh thần trong 11 năm bị cầm tù.

ae8f5f21405748ee3938ce3531f762c1.jpg

Ông Ân Dục Tài

Tháng 1 năm 2014, ông Ân bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Khi gia đình ông đến Đội An ninh Nội địa Thành Đô để đề nghị thả ông, em của ông nói: “Anh tôi đã 85 tuổi rồi – sao các người lại không thả ông ấy?” Hồng Lưu, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, nói: “Chúng tôi sẽ cầm tù ông ấy thậm chí khi ông ấy 95 tuổi”. Ông Ân đã bị kết án bí mật 3 năm 2 tháng tù vào ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Sau khi Hồng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, cơ thể ông ta bị đau đớn trong thời gian dài. Anh trai Hồng bị điện giật chết sau khi đi câu cá. Vợ Hồng phải phẫu thuật bỏ tử cung vào năm 2014. Sau khi ông Ân bị kết án, Hồng bị chẩn đoán ung thư phổi vào năm 2015, khi đó ông ta mới ngoài 40 tuổi. Hai đồng nghiệp của Hồng là Hoàng Ích Tuệ và Trương Thế Tân, cùng tham gia vào cuộc đàn áp, cũng gặp những hậu quả tương tự. Hoàng bị liệt sau một tai nạn xe hơi; Trương bị huyết khối não đột ngột và bị liệt nửa người.

Hai viên chức khác ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, cũng gặp quả báo vì bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Triệu Lưu Trụ, một nhân viên nghỉ hưu 82 tuổi của Cục Lâm nghiệp Thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, bị bắt vào năm 2017 vì tìm cách giải cứu con rể là Sử Nhuận Sơn. Hai học viên khác đến thăm ông Triệu sau khi ông được thả cũng bị bắt và giam giữ.

Dù Phàn Hồng Bân, người ra lệnh bắt giữ các học viên, được thăng chức lên làm trưởng Đội An ninh Nội địa, nhưng ông ta đã chết trong một tai nạn xe hơi vào ngày 17 tháng 2 năm 2019 ở tuổi 47. Đồng nghiệp của Phiền là Lưu Kiến Vũ, bí thư đảng của thành phố Tân Trịnh, đã qua đời một năm sau đó do bị nhồi máu cơ tim đột ngột.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/15/457732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/19/208124.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share