Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2018] Một nhà khoa học vũ trụ nổi tiếng của Trung Quốc đã bị kết án 7 năm rưỡi tù vào năm 2015 khi ông đang ở tuổi 78 chỉ vì tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999 đến nay.

Theo báo cáo gần đây, ông Hùng Huệ Phong, giờ đã 80 tuổi, đã bị mất hết răng trong 1 năm rưỡi tù sau khi ông bị bắt vào tháng 8 năm 2014 và trước khi ông bị đưa vào tù vào tháng 3 năm 2016. Vì nhà tù từ chối cung cấp dịch vụ chăm sóc răng, nên hiện giờ ông đang gặp khó khăn trong việc ăn uống và rất gầy yếu. Khó khăn lắm ông mới bước ra được khỏi giường. Ông cũng bị cảm và sốt lặp đi lặp lại nhiều lần.

2d7def96e80f078d965cf3d782d328fb.jpg

Ông Hùng Huệ Phong và vợ là bà Lưu Nguyên Kiệt

Gia đình ông Hùng và luật sư của ông đã đến Phòng Quản lý Nhà tù Thiên Tân vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 để yêu cầu trả tự do trước thời hạn cho ông để ông được điều trị y tế. Tất cả nhân viên nhà tù đều đang họp và không ai tiếp họ. Sau đó họ đến Văn phòng Khiếu nại và trình đơn xin trả tự do trước thời hạn cho ông. Một nhân viên ở đó bảo họ rằng anh ta sẽ chuyển đơn đến những người phụ trách nhưng cho đến nay, luật sư vẫn chưa nhận được tin tức gì từ người nhân viên đó.

Khi con gái ông Hùng đến thăm ông ở trong tù, ông thường rơi nước mắt vì không thể ở cùng với gia đình và vì những nỗi thống khổ mà ông phải chịu đựng trong nhà tù.

Ông Hùng từng là một nhà nghiên cứu và phó giám đốc của Viện Nghiên cứu 8358 của Bộ Công nghiệp Vũ trụ. Ông cũng là một thành viên ban quản lý Hội Du hành Vũ trụ Trung Quốc và nhận được một khoản trợ cấp đặc biệt của chính phủ dành cho những nhà khoa học giỏi nhất trong nước. Trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Chỉ bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ trong 19 năm qua.

Sáu tháng sau lần ông bị bắt gần đây nhất vào ngày 26 tháng 8 năm 2014, vợ ông, bà Lưu Nguyên Kiệt, cũng là một nhà khoa học về tên lửa và vũ trụ nổi tiếng và là một học viên Pháp Luân Công, đã từ trần sau nhiều năm bị cảnh sát sách nhiễu, hưởng thọ 79 tuổi.

Ông Hùng sau đó đã bị Tòa án Quận Nam Khai kết án 7 năm rưỡi tù vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, sau 2 phiên xét xử vào ngày 14 tháng 8 và 25 tháng 11 năm 2015.

Ông đã kháng án nhưng Tòa Trung thẩm Số 1 Thiên Tân đã giữ nguyên án sơ thẩm mà không tái xét xử vào ngày 9 tháng 3 năm 2016. Ông bị đưa vào Nhà tù Tân Hải trong cùng tháng sau gần 1 năm rưỡi bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Khai.

Báo cáo liên quan:

Những câu chuyện chưa kể về cảnh ngộ của những học viên Pháp Luân Công cao tuổi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173063.html

Đăng ngày 02-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share