Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-8-2018] Hai học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh – Bà Tùng Phúc Lan, 83 tuổi, và bà Triệu Quế Vinh, 76 tuổi – đã từng bị bắt và được trả tự do, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu họ.

Hai học viên này đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thái Đồn bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2018 chỉ vì phân phát đĩa DVD chứa thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và đưa họ đến Trại tạm giam Bổn Khê vào lúc 1h30 đêm.

Vì hai bà tuổi đã cao, trại tạm giam này lo ngại sức khỏe của hai bà có vấn đề nên đòi Đồn Cảnh sát Thái Đồn trả 20.000 Nhân dân tệ phòng khi. Vì không muốn phải trả tiền nên đồn cảnh sát đã đồng ý tạm thả hai học viên. Trong khi đó, họ lại chuyển vụ việc này sang Viện Kiểm sát Thành phố Bổn Khê, hòng truy tố hai học viên này.

Ba cảnh sát đã đến nhà bà Tùng ngày 30 tháng 7 năm 2018 để yêu cầu bà phải đến Viện Kiểm sát. Hai bàn chân bà sưng phù lên nên bà đã giơ ra cho cảnh sát xem và từ chối đi với họ. Họ đã quay lại vào ngày 6 và 7 tháng 8 để sách nhiễu bà.

Bà Tùng trước kia đã từng bị Tòa án Quận Tây Hồ ở thành phố Bổn Khê kết án 8 năm tù vào năm 2001. Lúc đó, bà 66 tuổi, vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 7 năm 2016, bà Tùng lại bị Đồn Cảnh sát Quan Âm Các bắt vì phân phát đĩa DVD của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân.

Các cán bộ chính quyền đã nhiều lần tìm mọi cách đưa bà đến Viện Kiểm sát để ký giấy tờ truy tố. Bà đã buộc phải rời nhà đi vì cảnh sát liên tục sách nhiễu bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/10/372270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171544.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share