Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

Tên: Vương Sinh Lực(王生力)
Giới tính: nam
Tuổi: gần 80
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: Cựu Giám đốc Sở tuyên truyền ở thành phố Phụ Dương
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 6 tháng 12 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam thành phố Phụ Dương(阜阳市看守所)
Thành phố: Phụ Dương
Tỉnh: An Huy
Hình thức bức hại: nhà bị lục soát, tịch thu tiền, giam giữ, bỏ tù, cắt tiền lương hưu.

[MINH HUỆ 15-11-2011] Ông Vương Sinh Lực, khoảng 80 tuổi, là cựu Giám đốc Sở tuyên truyền thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Ông đã bị giam gần một năm và hiện sắp bị đưa ra xét xử. Ông từng bị kết án bốn năm tù giam vào năm 2004.
Ông Vương từng là một phụ đạo viên ở điểm luyện công thành phố Phụ Dương. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, ông đã trải nghiệm những biến đổi to lớn về sức khỏe và tâm tính của mình. Những người biết ông đều thấy được sự thay đổi này và do đó cũng có ấn tượng với Pháp Luân Công.
Sau khi chế độ Giang bắt đầu bức hại các học viên vào năm 1999, ông Vương đã phải chịu nhiều ngược đãi. Các viên chức ở Cục an ninh quốc gia tỉnh An Huy, Cục an ninh quốc gia thành phố Phụ Dương, và Phòng 610 đã đến nhà ông vào tháng 11 năm 2002. Họ lục soát nhà ông và lấy đi hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Họ còn đưa ông Vương đến Trại giam thành phố Phụ Dương và giam giữ ông ở đó. Hai con gái của ông là cô Vương Qua Hồng và cô Vương Qua Hoa cũng bị bắt và sau đó bị giam tại Trại giam thành phố Phụ Dương.
Ngày 10 tháng 4 năm 2003, người ở Phòng 610 Phụ Dương và Phòng công an Phụ Dương lại đến nhà bắt giữ ông, giam ông tại Trại giam Phụ Dương. Họ cũng bắt cô Vương Qua Hồng một lần nữa.

Sau khi ông Vương và cô Vương Qua Hồng bị giam tại Trại giam Phụ Dương trong 10 tháng (quá thời hạn giam của họ), ngày 10 tháng 2 năm 2004, Tòa án quận Dĩnh Châu đã kết án họ lần lượt từng người bốn và ba năm tù. Tòa án đã tuân theo lệnh của viên chức Phòng 610 thành phố Phụ Dương mà kết án hai người.
Khi ông Vương được thả, cấp trên của ông đã cắt tiền lương hưu của ông. Gia đình phải sống bằng tiền lương hưu của vợ ông. Bà bị tàn tật và nằm liệt giường. Các viên chức ĐCSTQ đã ra lệnh cho ông viết một tuyên bố từ bỏ tập luyện trước khi được lấy lại lương hưu, nhưng ông từ chối.
Khi ông Vương đến huyện Lâm Tuyền để gặp các đồng tu khác vào ngày 6 tháng 12 năm 2010, ông và tám học viên ở Lâm Tuyền trong đó có bà Mã Ngọc Linh đã bị bắt. Các viên chức ở thành phố Phụ Dương và huyện Lâm Tuyền đã phối hợp bắt giữ các học viên này. Ông Vương hiện đã bị giam gần một năm.
Các viên chức ở Viện kiểm sát đã làm giả lời buộc tội chống lại các học viên gồm ông Vương, bà Mã Ngọc Linh, bà Viên Tiểu Quỳnh, và bà Vu Tổ Chi. Có thông tin rằng người ở Tòa án Lâm Tuyền đã lên kế hoạch xét xử các học viên vào sáng ngày 16 tháng 11 năm 2011.

Nhiều học viên đã bị giam, bị phạt tiền, bị tẩy não, và bị giam tại quận Phụ Dương. Câu chuyện của ông Vương chỉ là một ví dụ
Những cá nhân phải chịu trách nhiệm:
Nhậm Á Dân, Trưởng phòng công an Lâm Tuyền
Hoàng Tông Cần, đội trưởng Đội an ninh nội địa Lâm Tuyền: +86-558-6510214 (nhà), +86-13966583546 (di động)
Trại giam: +86-558-6512245
Ủy ban chính trị và lập pháp: +86-558-6512757
Viện kiểm sát: +86-558-6512614
Tòa án: +86-558-6512149
Phòng tư pháp: +86-558-6510148


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/15/原地委宣传部长坚持信仰-再次面临非法判刑-249294.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/2/129817.html
Đăng ngày 16-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share