Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2021]

Tên tiếng Trung: 张成花 (Trương Thành Hoa)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 81
Thành phố: Mật Sơn
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của một công ty sản xuất ngũ cốc và dầu ăn
Ngày mất: Tháng 10 năm 2021
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 27 tháng 3 năm 2018
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, bà Trương Thành Hoa, 81 tuổi, đã bị một số cảnh sát mặc thường phục đến trên một chiếc sedan màu đen bao vây, ngay khi bà vừa bước ra khỏi nhà ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Họ đưa bà đến Tòa án Mật Sơn và thẩm phán đã kết án bà một năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ trong một phiên tòa kéo dài vỏn vẹn 10 phút.

Thẩm phán buộc tội bà Trương sở hữu tài liệu Pháp Luân Công và buộc tội bà “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn mà hệ thống tòa án Trung Quốc sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, vô số học viên đã bị kết án với cùng tội danh trên dù các công tố viên và thẩm phán không bao giờ giải thích được “việc thực thi pháp luật” nào đã bị các học viên phá hoại và phá bằng cách nào.

Một năm sau khi được trả tự do, bà Trương lại bị giáng một đòn nặng nữa khi nhà chức trách yêu cầu bà trả lại tiền lương hưu đã nhận trong thời gian ngồi tù. Dù thể trạng yếu, bà vẫn thường xuyên lui tới nhà các cơ quan nhà nước ở địa phương để tìm kiếm công lý, nhưng vô ích. Sức khỏe của bà tiếp tục giảm sút và bà đã qua đời vào đầu tháng 10 năm 2021.

Liên tục bị bắt giữ kể từ khi cuộc bức hại xảy ra

Bà Trương làm việc cho một nông trường địa phương trực thuộc một công ty sản xuất ngũ cốc và dầu ăn ở thành phố Mật Sơn. Do nhiều năm lao động vất vả bà đã mắc nhiều bệnh nặng, trong đó có bệnh tiểu đường, viêm phổi và thận. Bà đã tiêu tốn nhiều tiền của để điều trị y tế, nhưng bệnh tật không mấy cải thiện. Vào tháng 7 năm 1999, khi đang vô cùng tuyệt vọng, bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cũng trong tháng đó, khi sức khỏe của bà sớm hồi phục nhờ tu luyện và bà đã bị sốc khi thấy chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại những người luyện tập pháp môn này trên toàn quốc.

Tháng 9 năm 1999, Lý Lợi, bí thư đảng của nông trường mà bà Trương làm việc đã tập hợp tất cả nhân viên nông trường tu luyện Pháp Luân Công và ra lệnh cho họ phải từ bỏ tu luyện.

Khi bà Trương từ chối, Lý và công an địa phương Tiếu Chí Trung đã tống tiền con trai bà 5.000 nhân dân tệ. Họ cũng cử hai cảnh sát trực bên ngoài nhà để theo dõi bà.

Vài ngày sau Lý tìm gặp lại bà Trương và cố gắng ép bà ký vào một bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Bà vẫn từ chối ký tên vào bản tuyên bố. Lý đã không rời đi cho đến khi con rể của bà đã buộc phải ký vào bản tuyên bố thay mặt bà.

Tháng 12 năm 1999, bà Trương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị Lý và cảnh sát Triệu Chu bắt giữ. Bà bị đưa trở lại Mật Sơn và bị giam tại Trại tạm giam Bắc Sơn trong hai tuần.

Ngày 25 tháng 4 năm 2000, Lý và trưởng Phòng 610 là cảnh sát Tiêu lại sách nhiễu bà Trương và ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công để trở thành một người tốt là quyền tự do tín ngưỡng của bà. Lý lại bắt giữ bà và giam bà hơn hai tháng.

Tháng 12 năm 2000, bà Trương lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia vào đầu năm 2001.

Sau khi bà được thả, Lý đã bố trí hai cảnh sát ở bên ngoài nhà của bà Trương và theo dõi sinh hoạt hàng ngày của bà.

Lý cũng đình chỉ lương hưu của bà với lý do bà đang trong thời gian thụ án. Bà Trương kiên trì yêu cầu nhà chức trách phục hồi tiền lương hưu cho bà. Tiêu đã đồng ý khôi phục lương của bà, nhưng giữ lại 5.618 nhân dân tệ và cho biết rằng bà không được hưởng bất kỳ khoản chi trả hưu trí nào trong thời gian một năm thụ án tại trại lao động của mình. Ông ta cũng buộc bà phải chi trả chi phí đi lại của cảnh sát để đưa bà vào trại lao động.

Ngày 13 tháng 3 năm 2016, bà Trương lại bị bắt cùng với ba học viên khác khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà được trả tự do vào tối cùng ngày, nhưng ba học viên khác đã bị giam giữ trong 15 ngày.

Cảnh sát lừa dối

Bà Trương đang đi bộ trên phố thì Túc Hải Dĩnh, đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Mật Sơn, bất ngờ tóm lấy bà từ phía sau. Túc lục túi và lấy đi tài liệu Pháp Luân Công và nhiều tờ tiền mệnh giá 50 nhân dân tệ có in thông điệp về Pháp Luân Công.

Do việc kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công đã sử dụng nhiều cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có việc in thông điệp ngắn lên trên tiền giấy.

Khi bà Trương từ chối đưa Túc về nhà mình, Túc đã gọi chi viện. Một nhóm cảnh sát đến và đưa bà Trương lên xe cảnh sát và đưa bà về nhà. Họ lục soát mọi ngóc ngách trong nhà của bà và chụp ảnh tất cả các tài liệu Pháp Luân Công mà bà có ở nhà.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Trương tại Đồn Công an Số 1 thành phố Mật Sơn nhưng bà từ chối tiết lộ nơi bà lấy tài liệu Pháp Luân Công.

Khi các cháu của bà Trương đến đồn công an vào buổi chiều để yêu cầu thả bà, cảnh sát đã buộc họ ký vào thông báo quản thúc tại gia thay cho bà Trương.

Mặc dù khi yêu cầu các cháu của bà Trương ký tên vào giấy tờ, cảnh sát đã hứa rằng họ sẽ không sách nhiễu bà Trương nữa, nhưng họ vẫn nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát.

Công tố viên đã lừa bà Trương ký vào các tài liệu vụ việc của bà, bằng cách hứa với bà rằng vụ việc sẽ được xóa bỏ nếu bà chịu tuân thủ.

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, ba cảnh sát mặc thường phục đã giả vờ là nhân viên đến kiểm tra đường ống dẫn ga của bà Trương và lừa bà mở cửa. Trong khi đưa bà đến Tòa án Mật Sơn, bà Trương đã cáo buộc cảnh sát đã lừa dối bà. Một cảnh sát trả lời rằng họ phải làm như vậy, nếu không bà sẽ không mở cửa cho họ.

Khi đến tòa, bà Trương đã từ chối hợp tác với thẩm phán và được cảnh sát đưa về nhà.

Án tù oan sai

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, bà Trương bị cảnh sát bắt giữ ngay khi bà ra khỏi nhà. Đến giờ ăn trưa, bởi chưa thấy bà trở về nhà, gia đình bà cảm thấy rất lo lắng.

Vào lúc 4 giờ chiều, gia đình bà Trương nhận được một cuộc gọi từ trại tạm giam Kê Tây, họ được thông báo rằng bà đã bị kết án một năm tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Sau đó gia đình biết rằng phiên tòa chỉ kéo dài 10 phút. Thẩm phán tuyên bố rằng cảnh sát đã tìm thấy 834 tài liệu Pháp Luân Công trong nhà của bà và buộc tội bà “phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Gia đình bà Trương đã thuê một luật sư để kháng cáo bản án, nhưng luật sư với tòa án cấp cao hơn đã cấu kết với nhau để lừa người nhà bà Trương.

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, sau nhiều cuộc gọi không ai trả lời, cuối cùng gia đình bà Trương đã nói chuyện được với một người từ Tòa án Trung cấp thành phố Tây Kê, người này cho biết tòa án cấp cao chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Trương.

Nhưng khi gia đình đến thăm bà Trương tại trại tạm giam vào ngày hôm sau, bà nói với họ rằng thẩm phán của tòa án cấp trên đã phỏng vấn bà tại trại tạm giam.

Gia đình đã lên tòa án cấp cao sau khi thăm bà và gửi yêu cầu được làm đại diện cho bà Trương trong vụ kháng cáo của bà. Trong khi thẩm phán Dương Tông Viễn chấp nhận yêu cầu của họ và hỏi về bản biện hộ của họ, và đến ngày 28 tháng 4, ông ta đã ra phán quyết giữ nguyên phán bản án ban đầu của bà Trương mà không tổ chức xét xử.

Bà Trương đã thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang và được thả vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Kể từ tháng 9 năm 2020, Bảo hiểm Xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà và yêu cầu bà trả lại số tiền đã nhận trong thời gian một năm thụ án. Khoản tiền thưởng 5% hàng năm từ nơi làm việc của bà cũng bị giữ lại.

Bà Trương đã đến nhiều cơ quan chính quyền khác nhau để khiếu nại nhưng vô ích. Sức khỏe của bà không ngừng giảm sút và bà đã qua đời vào tháng 10 năm 2021.

Bài liên quan:

Một học viên bị lừa ký vào biên bản được dùng làm bằng chứng buộc tội, và bị kết án mà không có đại diện pháp lý

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/434353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/9/196928.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share