Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 27-06-2019] Ngày 25 tháng 6 năm 2019, các quan chức tòa án đã tới nhà bà Hồng Thục Vân để thông báo rằng bà đã bị kết án hai năm tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Sau nhiều giờ khám sức khỏe, bà Hồng, một cư dân 81 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa tới Trại tạm giam Nam Câu. Sau khi bà Hồng trở về nhà, các quan chức tòa án lại yêu cầu bà khám sức khỏe bổ sung để giam giữ bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn [tu luyện] thiền định bao gồm các bài công pháp rèn luyện thân thể và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, một số lượng lớn các học viên [Pháp Luân Công] đã bị bắt giữ, giam cầm và tra tấn.

Bản án của bà Hồng được đưa ra vài tháng sau khi các quan chức của viện kiểm sát và tòa án tới nhà bà để tổ chức “phiên xét xử”.

Chụp mũ và lục soát nhà

Hai cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Công Nông ở thành phố Phủ Thuận đã tới nhà bà Hồng vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Họ đưa ra một bức ảnh trong điện thoại di động và cho rằng người [trong bức ảnh] đã đưa cho bà Hồng nhiều cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù bà Hồng nói rằng bà không biết người trong ảnh, nhưng cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà. Khi bà Hồng quả quyết rằng mình vô tội, cảnh sát đã đối xử tệ với bà và yêu cầu [kiểm tra] chứng minh thư của bà.

Sau khi lục soát, cảnh sát đã lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công và tài liệu, cùng một máy tính cá nhân và nhiều điện thoại di động. Rồi bà Hồng bị đưa tới Đồn Cảnh sát Công Nông, bà thấy bảy học viên Pháp Luân Công khác cũng bị giam giữ tại đây.

Bà Hồng bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu sau khi bị thẩm vấn và giam giữ qua đêm. Bởi vì huyết áp cao bất thường, các nhân viên của trại giam đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát liền đưa bà trở lại Đồn Cảnh sát và ép bà phải điểm chỉ vào một tài liệu đã được chuẩn bị sẵn trước khi để bà về nhà.

Truy tố và xét xử

Bà Hồng bị cảnh sát triệu tập tới đồn vào tháng 3 năm 2018. Họ yêu cầu bà kí vào những tài liệu nhằm tuyên bố từ bỏ đức tin của mình và nộp phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Bà Hồng giải thích rằng tự do tín ngưỡng được hiến pháp Trung Quốc thừa nhận, và rằng Pháp Luân Công đã [giúp] cải thiện cả tâm lẫn thân. Thực tế là bệnh viêm phế quản và hen suyễn của bà đã biến mất sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối làm theo yêu cầu của cảnh sát và sau đó con dâu bà nhận được điện để tới đón bà.

Ngày 5 tháng 3 năm 2019, bốn nhân viên ở Viện Kiểm sát Vọng Hoa tới nhà bà Hồng và nói rằng bà đang bị truy tố. Họ trở lại vào ngày 23 tháng 3 và đưa cho bà bản cáo trạng. Họ yêu cầu bà chuẩn bị hầu tòa, và bà trả lời rằng bà sẽ không bao giờ tới tòa án vì bà không hề vi phạm pháp luật. Sau đó, họ nói họ sẽ tổ chức phiên xét xử ngay tại nhà bà.

Sáu người đại diện, trong đó có một chủ tọa phiên tòa, một công tố viên, và một thư kí xuất hiện tại nhà bà Hồng vào ngày 15 tháng 4. Họ đọc to một văn bản dành cho bà.

Ngày 31 tháng 5, bảy người khác tới nhà bà Hồng và nói họ cần có phiên xét xử thứ hai về vụ việc của bà. Họ cáo buộc rằng họ đã phát hiện 680 đĩa DVD trong nhà bà và trong số đó có 580 đĩa có nội dung về Pháp Luân Công.

Bà Hồng bác bỏ những cáo buộc đó, bởi vì bà không hề biết đến những đĩa DVD đã bị tịch thu từ nhà của mình. Bà cũng nhắc nhở họ rằng bà không hề biết về người mà cảnh sát cáo buộc rằng đã đưa lịch cho bà.

Họ yêu cầu con dâu bà kí vào một tài liệu, nhưng bà đã ngăn con dâu lại bởi vì tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp.

Người chịu trách nhiệm chính:

Cao Kiện: Chánh án Tòa án Vọng Hoa, +86-13904130339


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/27/389258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/3/178309.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share