Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2019] Một cư dân thành phố Chiêu Viễn đã qua đời sau vài giờ bị bắt phi pháp vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Con trai bà đã thuê hai luật sư điều tra về cái chết đáng ngờ của bà, nhưng hai vị luật sư này đã phải từ bỏ vụ việc sau khi công an địa phương đe dọa sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quách Chấn Hương bị người của Đồn Công an Mộng Chi bắt giữ tại trạm xe buýt vào sáng sớm ngày 11 tháng 1 năm 2019, trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Khoảng 10 giờ sáng, gia đình bà bị triệu tập đến đồn công an, và công an nói với họ rằng người thân của họ đã qua đời.

Công an tuyên bố rằng bà Quách bị ốm sau khi bị bắt tới đồn công an và đã tử vong trong một bệnh viện địa phương dù các bác sỹ đã nỗ lực cấp cứu. Thi thể của bà bị đưa tới Nhà tang lễ Thành phố Chiêu Viễn mà không hề có sự đồng ý từ phía gia đình bà.

Nghi ngờ rằng cái chết bất ngờ của bà là do bà bị ngược đãi khi ở trong tay công an, con trai bà Quách đã thuê hai luật sư điều tra tường tận về cái chết của mẹ mình.

Hai luật sư đã yêu cầu được xem các video giám sát trong khoảng thời gian từ lúc bà Quách bị bắt đến khi bà tử vong. Nhưng công an chỉ đồng ý cho họ xem các đoạn băng ghi lại vụ bắt giữ, còn từ chối cung cấp các băng khác, như ghi các đoạn băng ghi hình bà tại đồn công an hay lúc hồi sức cấp cứu bà trong bệnh viện.

Khi luật sư xem xét thi thể bà Quách tại nhà tang lễ, họ phát hiện thấy một vết bầm tím lớn ở sau gáy bà. Lúc họ chất vấn công an về chỗ bầm tím đó, công an liền lật lọng, sửa lời rằng nguyên nhân cái chết của bà Quách là do bà bất cẩn té ngã.

Khi các luật sư chuẩn bị trình đơn khiếu nại công an về cái chết của bà Quách, công an liền sử dụng mọi thủ đoạn để cực lực cản trở họ. Công an giám sát và sách nhiễu hai luật sư cùng gia đình bà Quách.

Các luật sư cũng bị đe dọa tước giấy phép hành nghề nếu họ tiếp tục nhúng tay vào án này. Do đó, họ buộc phải từ bỏ vụ án.

Sau khi luật sư rút lui, công an liền dùng một khoản tiền nhỏ để thương lượng riêng với gia đình bà Quách, nhưng người nhà bà Quách không đồng ý. Hiện tại, di thể bà Quách vẫn đang ở nhà tang lễ.

Bà Quách là học viên Pháp Luân Công thứ ba được xác nhận là đã tử vong trong năm ngày của tháng 1 năm 2019.

Cô Ngao Thụy Anh, 28 tuổi, ở Nội Mông Cổ đã qua đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2019, khi mới vừa được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2018 trong lúc đang tới chơi nhà họ hàng ở Bắc Kinh.

Bà Tống Triệu Hằng, 76 tuổi, một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời trong Trại tạm giam Thành phố Du Thụ vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, năm tháng sau khi bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Sơn Đông: Cụ bà 82 tuổi tử vong sau vài giờ bị bắt giữ bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/30/381016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/3/175096.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share