Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-01-2023] Vào khoảng Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở 38 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ nước sở tại một danh sách thủ phạm mới để kêu gọi trừng phạt những cá nhân này vì tội ác của họ trong việc bức hại Pháp Luân Công, trong đó có hình thức cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản ở nước ngoài. Các quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, 22 quốc gia trong Liên minh Châu Âu và 11 quốc gia khác tại Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Trong danh sách thủ phạm có Trưởng phòng Hách Thuyên Ký và Phó phòng Tống Duy Trung của Phòng Quản lý Nhà tù Ký Đông thuộc Sở Quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc.

* * *

Thông tin về thủ phạm

Họ tên: Hách Thuyên Ký (郝拴记)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc

2023-1-6-201636-0.jpg

Hách Thuyên Ký

Chức vụ

Tháng 1 năm 2017 – hiện nay: Trưởng phòng Phòng Quản lý Nhà tù Ký Đông thuộc Sở Quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc

Thông tin về thủ phạm

Họ tên: Tống Duy Trung (宋维忠)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc

2023-1-6-201636-1.jpg

Tống Duy Trung

Chức vụ

2017 – hiện nay: Phó phòng kiêm chính ủy Phòng Quản lý Nhà tù Ký Đông thuộc Sở Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc; nguyên chính ủy Trại Lao động Cao Dương, tỉnh Hà Bắc

Những tội ác chính

Có chín nhà tù nằm dưới sự quản lý của Phòng Quản lý Nhà tù Ký Đông. Hầu hết các học viên nam bị kết án ở tỉnh Hà Bắc đều bị giam giữ trong các nhà tù này. Để được thăng chức và khen thưởng, các lính canh sử dụng đủ loại phương pháp tàn ác để buộc các học viên từ bỏ đức tin. Theo hồ sơ của 320 học viên bị giam giữ ở đó, có ít nhất 20 học viên đã bị tra tấn đến chết.

Năm 2017, sau khi trưởng phòng Hách Thuyên Ký và phó phòng Tống Duy Trung của Phòng Quản lý Nhà tù Ký Đông nhậm chức, họ đã theo sát chính sách bức hại học viên. Bảy học viên vô tội đã chết ở đó, bao gồm ông Cát Chí Quân, ông Biên Quần Liên, ông Tào Tiến Hưng, ông Lý Kim Khố, ông Phan Anh Thuận, ông Dương Trí Hùng và ông Hàn Tuấn Đức.

Những trường hợp tử vong điển hình

Trường hợp 1: Ông Biên Quần Liên bị tra tấn đến chết ở Nhà tù Ký Đông

Ngày 8 tháng 7 năm 2016, ông Biên Quần Liên bị bắt vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Tại Trại tạm giam Trường Đức, ông bị cảnh sát đánh đập, mắng chửi và tát vào mặt bằng đế giày.

Ngày 15 tháng 2 năm 2017, ông Biên bị Tòa án Quận Trường Đức kết án sáu năm tù giam tại Nhà tù Ký Đông và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Đầu tháng 1 năm 2020, ông bị chẩn đoán ung thư trực tràng và được phẫu thuật vào ngày 13 tháng 4 năm 2020. Ban quản lý nhà tù không cho người nhà đi cùng ông đến bệnh viện, và đưa ông quay lại nhà tù sau khi xuất viện.

Ngày 9 tháng 8 năm 2020, khi được đưa về nhà bằng xe cấp cứu, ông Biên đã gầy rộc. Một ống xông ăn được đưa vào dạ dày của ông vì ông không ăn được sau khi bệnh ung thư di căn. Ông bị sốt cao và không nhận ra được anh trai mình. Ông qua đời bốn ngày sau đó, ở tuổi 69.

Các bài viết liên quan:

Hà Bắc: Một người đàn ông qua đời sau bốn ngày được nhà tù cho về nhà

Bốn công dân ở Hà Bắc bị kết án tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Trường hợp 2: Hai lần bị cầm tù trong tổng cộng 12 năm, ông Cát Chí Quân qua đời ở tuổi 42 sau khi bị tra tấn dã man và suy sụp tinh thần trong tù

Ông Cát Chí Quân làm việc cho Công ty Công nghiệp Lăng Vân ở thành phố Trác Châu. Ngày 11 tháng 2 năm 2015, ông bị kết án bốn năm tù. Ngày 5 tháng 2 năm 2019, sau khi được thả ra khỏi Nhà tù Ký Đông, ông đã rơi vào tình trạng tinh thần bất ổn, nói năng không lưu loát. Ông tự nhốt mình trong phòng. Ông không thể làm việc hay sống độc lập. Ngày 29 tháng 11 năm 2020, ông qua đời khi mới 42 tuổi, bỏ lại vợ, con gái chín tuổi và người cha bị liệt.

Bài viết liên quan:

Người đàn ông từng hai lần bị cầm tù đã qua đời ở tuổi 42 sau khi bị tra tấn tàn bạo và suy sụp tinh thần trong tù

Trường hợp 3: Bác sỹ Phan Anh Thuận chết trong tù

Ngày 19 tháng 1 năm 2018, bác sỹ Phan Anh Thuận và vợ ông – bà Địch Tố Bình – bị bắt. Ngày 30 tháng 1 năm 2019, bác sỹ Phan bị kết án bốn năm rưỡi tù, bà Địch bị kết án bốn năm chín tháng.

Tháng 5 năm 2019, bác sỹ Phan bị đưa đến Nhà tù Ký Đông Số 5. Tháng 7 năm 2021, gia đình ông nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù, thông báo bác sỹ Phan đang ở khu chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Hiệp Hòa Đường Sơn. Khi gia đình đến thăm, ông đã hôn mê và không nói được. Ngày 30 tháng 7, bác sỹ Phan qua đời. Bà Địch bị giam trong Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang và không được thông báo về cái chết của ông.

Các bài viết liên quan:

Chủ hiệu thuốc qua đời trong tù khi đang thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công

Đôi vợ chồng tìm thấy yên bình ở Pháp Luân Công lại bị truy tố chỉ vì đăng thông tin về việc đức tin của họ bị bức hại

Trường hợp 4: Ông Hàn Tuấn Đức bị từ chối bảo lãnh y tế trong khi thụ án tù tám năm rưỡi, chết vài tháng sau đó

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Nhà tù Số 5 Ký Đông, tỉnh Hà Bắc thông báo cho gia đình ông Hàn Tuấn Đức rằng ông đã qua đời lúc 10 giờ 35 phút sáng cùng ngày.

Ông Hàn qua đời sau chưa đầy ba năm bị chuyển vào nhà tù để thụ án tám năm rưỡi vì làm đồ thủ công bằng quả hồ lô có khắc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Sau khi ông Hàn bị chuyển đến nhà tù, lính canh liên tục bắt ông nhận tội và từ bỏ Pháp Luân Công. Vì ông không tuân theo, họ đã tước quyền thăm thân, gọi điện hay viết thư cho gia đình.

Sau đó, gia đình ông Hàn hay tin ông bị thiếu máu nghiêm trọng do bị ngược đãi trong tù. Ông bị mù một mắt và phải ngồi xe lăn trong tù. Gia đình đã nộp đơn xin bảo lãnh để điều trị y tế cho ông, nhưng Phòng Tư pháp Quận Cạnh Tú từ chối đơn của họ, cho dù bác sỹ đã xác định ông đủ điều kiện.

Khoảng đầu năm 2022, ông Hàn phải nhập viện sau khi lâm vào tình trạng nguy kịch. Ông được đeo ống dẫn tiểu sau khi xuất viện. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, ông lại phải nhập viện. Ông không tự thở được và phải dùng máy thở. Chín ngày sau, ông qua đời.

Các bài viết liên quan:

Người đàn ông 77 tuổi qua đời ở trong tù sau vài tháng sau khi lâm bệnh nặng mà không được tạm tha y tế

Một người đàn ông 77 tuổi đang nguy kịch trong khi thụ án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ

Trường hợp 5: Ông Dương Trí Hùng chết tại bệnh viện nhà tù sau 16 tháng giam giữ

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, ông Dương Chí Hùng bị bắt, và bị kết án sáu năm rưỡi năm tù vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Kháng cáo của ông bị bác bỏ, và khoảng tháng 4 năm 2021 ông bị chuyển đến Nhà tù Số 5 Ký Đông. 16 tháng sau, ngày 10 tháng 8 năm 2022, ông qua đời tại bệnh viện liên kết của nhà tù. Khi đó ông mới 58 tuổi.

Theo lời kể của gia đình ông Dương, khi họ nhìn thấy thi thể của ông tại Bệnh viện Hiệp Hòa Đường Sơn, trông ông rất tiều tụy, mắt và miệng mở to.

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, ông Dương đã rơi vào tình trạng hôn mê do đa u tủy(ung thư tế bào plasma), nhưng lính canh vẫn chờ hai ngày sau mới đưa ông đến bệnh viện. Trước đó, ông thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau ở lưng và chân.

Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, ông Dương bị giữ trong phòng chăm sóc đặc biệt gần 40 ngày, và người nhà không được phép vào thăm. Lính canh còn còng tay và xích chân ông. Sau khi ông Dương qua đời, một lính canh nói với gia đình ông rằng nếu ông từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã không đối xử như vậy.

Các bài viết liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc chết trong bệnh viện của trại tù 16 tháng sau khi bị bỏ tù vì tín ngưỡng của mình

Người đàn ông Hà Bắc lâm vào tình trạng nguy kịch trong khi đang thụ án tù vì kiên định đức tin

Những trường hợp tra tấn điển hình

Trường hợp 1: Ông Lại Chí Cường bị tra tấn đến thập tử nhất sinh ở Nhà tù Ký Đông

Ngày 31 tháng 3 năm 2016, ông Lại Chí Cường, một tài xế taxi trên 50 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị bắt khi đến thăm một học viên khác. Ngày 17 tháng 10 năm 2016, ông bị kết án bảy năm tù giam tại Nhà tù Ký Đông.

Năm 2019, sau khi bị đột quỵ trong tù, ông phải nằm liệt giường và hầu như không có phản ứng gì. Tháng 1 năm 2020, khi vợ ông đến thăm, một lính canh phải bế ông ra ngoài. Ông không có phản ứng gì, và không nhận ra bà.

Tháng 8 năm 2020, ông phải nhập viện khi bắt đầu khó thở. Bác sỹ tiến hành phẫu thuật mở khí quản vì ông bị liệt, và cho rằng ông không có mấy hy vọng hồi phục. Ngay cả khi ông không thể di chuyển và đang nằm viện, ban quản lý nhà tù vẫn xích ông. Họ cho ông ăn qua ống xông. Môi ông nứt nẻ vì người chăm sóc hầu như không cho ông uống nước.

Ngày 9 tháng 9 năm 2020, dù đang trong tình trạng nguy kịch, ông Lại vẫn bị chuyển trở lại nhà tù để hoàn tất bản án của mình.

Các bài viết liên quan:

Sau 2 năm sống thực vật và bị từ chối tạm tha y tế, người đàn ông Hà Bắc qua đời khi chỉ còn 2 tháng nữa là mãn hạn tù

Một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch bị đưa trở lại trại tù sau khi được điều trị ở bệnh viện, bị từ chối trả tự do sớm để điều trị y tế

Trường hợp 2: Ông Thôi Lộc phải chịu đựng hơn chục hình thức tra tấn trong tù

Ngày 19 tháng 3 năm 2009, ông Thôi Lộc, một viên chức chính phủ ngoài 50 tuổi ở huyện Trác Lộc, tỉnh Hà Bắc, bị bắt và bị kết án chín năm trong Nhà tù Ký Đông.

Dưới đây là những hình thức tra tấn mà ông phải chịu đựng trong tù

1. Bức thực tàn bạo trong khoảng năm tháng
2. Cấm ngủ liên tục trong một tháng
3. Bị nhiều cảnh sát đấm, đá, và đánh đập cùng lúc. Có lần ông bị đánh gãy răng. (Cán bộ nhà tù không cho gia đình gặp mặt ông nên họ không hay biết những gì đã xảy ra với ông.)
4. Dùng kim đâm vào đầu ngón tay

11847759ceb77baca118efa83db1d5f8.jpg
Tái hiện hình thức tra tấn: Dùng kim đâm vào đầu ngón tay

5. Đốt bỏng cổ bằng thuốc lá
6. Trấn nước, suýt chết đuối vì bị dìm đầu vào thùng nước lớn

b490faf26c148029e3ca7de3530d54d5.jpg

Tái hiện hình thức tra tấn: Trấn nước

7. Dội nước lạnh lên người sau khi bị lột sạch quần áo
8. Biệt giam hơn 10 lần và bị bắt ngồi im trong một tư thế (tổng cộng hơn 200 ngày)
9. Tạt nước ớt cay nóng vào mặt và mắt khiến da bị bỏng, và bức thực bằng nước muối ớt cay nóng
10. Cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công
11. Còng tay, cùm chân, sốc điện và đánh bằng dùi cui điện sau khi sốc điện
12. Trói trên ghế cọp hơn bảy tiếng đồng hồ (Cứ 15 phút lại nới lỏng dây vì ông bị khó thở. Phổi của ông bị tổn thương và nôn ra máu.)

2ae682cff7ed116cda1bdb48cb88ab09.jpg
Minh họa tra tấn: Ghế cọp

13. Trói chặt vào giường chết tổng cộng hơn hai tháng
14. Bỏ đói
15. Suýt chết ngạt vì bị nhét giẻ vào miệng
16. Phơi mình trong giá lạnh của đêm đông trong tình trạng cửa sổ mở, quần áo và chăn ấm bị tịch thu hết.
17. Trói chặt vào giường hơn 10 đêm trong thời tiết lạnh giá với cửa sổ mở (hai chân của ông bị tổn thương, móng chân thậm chí còn long và bong ra.)
18. Tống vào khu nghiêm quản vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 chỉ vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Mẹ ông Thôi, sau một thời gian dài bị áp lực và suy sụp tinh thần vì con trai bị bắt giữ, đã qua đời vào tháng 7 năm 2017.

Bài viết liên quan:

Hà Bắc: Viên chức nhà nước bị tra tấn tàn bạo ở trong tù

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/7/454604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/23/206734.html

Đăng ngày 06-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share