Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2021] Một cặp vợ chồng ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Người chồng gần đây đã qua đời trong Nhà tù Kí Đông và người vợ đang bị giam giữ vẫn chưa được thông báo về tin buồn này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Phan Anh Thuận và vợ là bà Trạch Tố Bình đã bị bắt tại hiệu thuốc của gia đình họ vào ngày 19 tháng 1 năm 2018. Cảnh sát đã lái xe đưa ông Phan đến một nơi có áp phích được dán và chụp ảnh ông với tấm áp phích, trong đó có thông tin về cách thức mà Lý Ấn Khánh, người đứng đầu Phòng An ninh Nội địa phương đã bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ cặp vợ chồng sau khi thấy họ dán áp phích thông tin qua camera giám sát.

Viện Kiểm sát Huyện Thanh Long đã phê chuẩn việc bắt giữ hai vợ chồng vào ngày 5 tháng 3. Sau đó, viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ của họ sang Viện Kiểm sát Huyện Xương Lê, nơi được chỉ định để xử lý tất cả các vụ việc Pháp Luân Công ở khu vực đô thị Tần Hoàng Đảo.

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2019, ông Phan đã bị chủ tọa Dương Hồng Mai của Tòa án Huyện Xương Lê kết án bốn năm sáu tháng tù và bà Trạch là bốn năm chín tháng tù.

Vào tháng 7 năm 2021, gia đình ông Phan nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù Kí Đông và được thông báo rằng ông đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố Đường Sơn. Ba người con của ông vội vã đến bệnh viện, nhưng bác sỹ đã chặn họ bên ngoài viện lý do dịch bệnh. Sau nhiều lần yêu cầu, cuối cùng họ cũng được phép nhìn thoáng qua ông Phan, hiện đã bất tỉnh và không nhận ra họ.

Các con của ông Phan hỏi lính canh xem ông đã xảy ra chuyện gì. Người lính canh trả lời rằng một tù nhân đã đổ nước sôi vào người ông vào ngày 6 tháng 7. Ông được chuyển đến Bệnh viện Nhà tù 5 ngày sau đó và được chuyển đến Bệnh viện Hiệp Hòa vào ngày 19 tháng 7.

Các con của ông Phan yêu cầu được xem camera giám sát để xác minh thông tin của người lính canh, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối.

Ông Phan qua đời vào ngày 30 tháng 7, hưởng thọ 70 tuổi. Các con của ông đã yêu cầu khám nghiệm tử thi và người giám định cho biết kết quả sẽ có sau một tháng. Không rõ liệu kết quả đã được cung cấp cho họ tại thời điểm viết bài hay chưa.

Bà Trạch vẫn đang trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang. Các con của bà hiện chưa thông báo cho bà về cái chết của ông Phan.

Một bác sỹ ân cần và cởi mở

Ông Phan và bà Trạch có tranh chấp tài sản với một người hàng xóm vào năm 2014. Họ bị đánh và đập vỡ điện thoại di động. Chính quyền địa phương đã đứng về phía người hàng xóm. Bà Trạch đã bất bình đến mức phải nhập viện trong hai tuần.

Có một người họ hàng đã đến thăm và khuyên hai vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công và hai vợ chồng đã quyết định thử xem sao.

Khi bắt đầu sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, họ dần trở nên rộng lượng hơn và không còn ác cảm với người hàng xóm của họ nữa. Họ cũng cho biết rằng Pháp Luân Công đã biến họ thành những chủ doanh nghiệp trung thực và biết nghĩ cho người khác hơn khi họ điều hành hiệu thuốc của gia đình.

Vào tháng 11 năm 2017, ông Phan và bà Trạch đã giúp chăm sóc một người bạn trong một tháng, người này đã bị đột quỵ và mất khả năng lao động. Họ thay quần áo và tã cho bà và giúp bà tập đi lại. Người bạn này đã hồi phục nhanh chóng và trở về nhà một tháng sau đó.

Cũng trong tháng đó, ông Phan gặp một bệnh nhân bị viêm phổi nặng, khó thở. Ông ấy đã nằm viện 20 ngày và tiêu tốn hơn 10.000 Nhân dân tệ, nhưng tình trạng bệnh vẫn tiếp diễn. Khi đến hiệu thuốc của ông Phan để lấy thuốc, ông Phan đã kê đơn cho ông ấy chỉ 5 Nhân dân tệ tiền thuốc và giới thiệu Pháp Luân Công cho ông. Ông nói với bệnh nhân rằng nhiều người đã khỏi bệnh bằng cách niệm chin chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bệnh nhân đã nghe theo lời khuyên của ông và nhẩm niệm. Ông ấy đã bình phục ngay sau đó.

Một bệnh nhân khác, khi đó 56 tuổi, đã bị suy sụp sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư đã di căn trong thực quản của ông ấy. Ông ấy đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được và vay mượn để được chữa trị. Trong khi đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật, bác sỹ cho biết ông chỉ có thể còn sống được một năm nữa.

Ông ấy không ăn uống được và bị táo bón nặng. Khi gia đình đến hiệu thuốc của ông Phan để lấy thuốc cho ông ấy, ông Phan đã giới thiệu Pháp Luân Công và đề nghị ông ấy nhẩm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Ông Phan cho bệnh nhân một ít thuốc nhưng không tính tiền. Bệnh nhân bắt đầu nhẩm niệm chín chữ chân ngôn sau khi về nhà và từ đó đã khỏi bệnh. Bốn bệnh nhân ung thư dạ dày khác được phẫu thuật cùng thời điểm với ông ấy đều đã qua đời.

Vào cuối năm 2019, khi bệnh nhân đến bệnh viện để khám lại bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi thấy ông ấy đang hồi phục tốt và không còn bị ung thư nữa.

Bài liên quan:

Đôi vợ chồng tìm thấy yên bình ở Pháp Luân Công lại bị truy tố chỉ vì đăng thông tin về việc đức tin của họ bị bức hại

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/2/432097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196012.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share