Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2022] Ông Dương Trí Hùng 58 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi bị mắc bệnh ung thư tủy trong thời gian thụ án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lính canh tù cố gắng ép gia đình ông Dương phải đón ông về nhà, nhưng con trai của ông (bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của chính quyền cộng sản Trung Quốc mà thù hận Pháp Luân Công) đã do dự.

8028af6b8b37b556320bbb5e84bdda72.jpg

Ông Dương Trí Hùng

Bắt giữ và kết án

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2019, ông Dương, một cựu nhà báo và là một nhà quản lý kinh doanh bất động sản, đã bị chặn lại ở một trạm thu phí trên đường cao tốc vì quên mang theo thẻ căn cước. Cảnh sát bắt giữ và lục soát nhà ông sau khi phát hiện ông là một học viên Pháp Luân Công.

Sau vài ngày bị giam ở Trại tạm giữ Dung Thành (một thành phố cấp tỉnh của Bảo Định), ông Dương bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Hùng vào ngày 10 tháng 10. Ông bị đưa ra xét xử và bị kết án 7 năm tù giam vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Năm tháng sau, vào tháng 4 năm 2021, ông bị đưa tới Nhà tù Số 5 Ký Đông sau khi kháng cáo của ông bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Đổ bệnh trong nhà tù

Bởi ông Dương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên nhà tù đã không cho phép ông gọi điện cho gia đình sau khi ông bị cầm tù. Gia đình từng tới nhà tù một lần, nhưng lính canh viện cớ đại dịch COVID-19 để từ chối yêu cầu thăm thân của họ.

Từ tháng 5 tới tháng 6 năm 2022, nhà tù đã gọi điện cho gia đình ông Dương hai lần. Lần đầu, họ yêu cầu gia đình nộp 500 nhân dân tệ cho chi phí sinh họat của ông, và lần thứ hai họ yêu cầu nộp 3.000 nhân dân tệ để điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng của ông.

Tháng 7, nhà tù gọi điện cho gia đình ông Dương lần nữa và nói rằng ông đã được đưa tới khu chăm sóc tích cực ở Bệnh viện Hiệp Hòa Đường Sơn. Lần này, gia đình ông được phép vào viện thăm ông.

Gia đình ông Dương cho hay mặc dù ông rất tiều tụy, nhưng lính canh vẫn còng tay và cùm chân của ông. Bác sỹ nói với gia đình rằng ông bị bệnh ung thư tủy (hay ung thư tế bào plasma). Bởi ông vô cùng yếu, nên họ không thể phẫu thuật mà chỉ truyền protein cho ông.

Vợ ông Dương là bà Kỳ Hồng Cẩn vẫn đang sống xa nhà để tránh việc bị bức hại vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Con trai của họ bị cuộc bức hại làm tổn thương tinh thần và hiểu sai về Pháp Luân Công do bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của chính quyền cộng sản, bởi vậy đã không muốn đưa ông về nhà để chăm sóc.

Trong năm qua, ít nhất hai học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong khi đang thụ án tại Nhà tù Số 5 Ký Đông. Ông Phạm Anh Thuận, chủ hiệu thuốc đã qua đời vào tháng 7 năm 2021 sau 14 tháng bị bỏ tù để thụ án 4,5 năm tù. Ông Hàn Tuấn Đức đã qua đời vào tháng 4 năm 2022 trong khi đang thụ án 8,5 năm tù. Bởi sự ngược đãi ở trong nhà tù, ông đã bị thiếu máu nghiêm trọng, bị mù một mắt và cuối cùng ông mất khả năng lao động và phải ngồi xe lăn. Cả ông Phạm và ông Hà cũng bị giam giữ ttại Bệnh viện Hiệp Hòa Đường Sơn trước khi qua đời.

Bức hại trong quá khứ

Trước án tù lần này ông Dương đã bị kết án 4 năm tù sau một vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 6 năm 2003. Bà Kỳ Hồng Cẩn vợ ông cũng bắt giữ vào thời điểm đó và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự to, lãnh đạo đơn vị công tác của ông Dương đã sa thải ông. Ông phải làm những công việc vặt để kiếm sống. Năm 2008, ông đã bị lừa tới trung tâm tẩy não và bị nhốt ở đó một tháng.

Ngày 3 tháng 11 năm 2012, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu công việc mới ở vị trí quản lý kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh, ông Dương bị Quách Quân Học (ở Bắc Kinh) bắt giữ lần nữa và bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Hùng vào ngày 25 tháng 12. Ông bị kết án 3 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 16 tháng 1 năm 2013.

Không chỉ ông Dương và vợ ông phải chịu thống khổ, mẹ vợ ông cũng đã qua đời vì cuộc bức hại này.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại ông Dương:

Trương Bảo Trung (张保中), đội phó, Đội An ninh Nội địa huyện Hùng: +86-13803121575
Vương Sâm Hổ (王森虎), trưởng ban giáo dục của nhà tù: +86-315-8317463, +86-13832977706
Điền (田), lính canh tù: +86-18831568277

Bài liên quan:

Sau khi bị mất việc và ngồi tù bảy năm, người đàn ông Hà Bắc lại bị lĩnh án bảy năm tù vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/29/446926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202567.html

Đăng ngày 20-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share