Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2020] Mới đây, ba cư dân của thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hàn Tuấn Đức, 72 tuổi, bị kết án 8,5 năm. Bà Lý Diễm Thu, 68 tuổi và bà Tôn Lệ Anh, 42 tuổi, mỗi người bị kết án tám năm. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, gia đình các học viên đã được thông báo về bản án của họ.

Bị bắt vì làm đồ thủ công mang thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn”

Ba học viên bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại một căn hộ họ thuê để thực hiện chạm khắc thông điệp về Pháp Luân Công trên quả hồ lô. Cảnh sát đã tịch thu máy khắc của họ cũng như lục soát nhà của các học viên. Chồng của bà Tôn đã bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương để ký vào thông báo tạm giam hình sự đối với bà Tôn.

Đêm hôm đó, bà Lý được thả, còn ông Hàn và bà Tôn bị đưa đến trại tạm giam Bảo Định.

Chi tiết về phiên tòa

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, bà Tôn và bà Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Cao Dương. Ông Hàn đã bị xét xử trước đó một ngày.

Tại phiên tòa, trong khi thẩm vấn hai nữ học viên, công tố viên đã tỏ ra rất tức giận, đến mức thẩm phán đã phải yêu cầu ông bình tĩnh lại.

Khi bà Tôn và luật sư của bà Lý yêu cầu được xem bằng chứng truy tố thì thẩm phán đã đưa ra những quả hồ lô có khắc thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn trên đó. Một luật sư đã đặt ra câu hỏi rằng một quả hồ lô được khắc dòng chữ tốt đẹp như vậy sao lại có thể được coi là bằng chứng phạm tội được. Ông hỏi: “Mọi người đều có thể hành xử theo những nguyên lý này và đề cao tâm tính của họ, như vậy chẳng phải là việc quá tốt hay sao?”

Thẩm phán và công tố viên không có phản ứng gì.

Công tố viên đề nghị kết án ông Hàn 8,5 năm tù (ông Hàn vốn đã bị mất khả năng lao động từ khi còn ở trại tạm giam), còn bà Tôn và bà Lý mỗi người tám năm tù.

Ngày 26 tháng 2 năm 2020, mẹ của bà Tôn nhận được cuộc điện thoại nói rằng bà hãy đợi phán quyết của con gái qua đường bưu điện. Các luật sư cũng đã xác nhận bản án này với gia đình của ba học viên.

Gia đình bà Tôn đã quyết định kháng án. Tuy nhiên, do dịch coronavirus ở Trung Quốc và tình trạng phong tỏa, nên gia đình bà không có cách nào để đến tòa án nộp đơn kháng cáo.

Lần bắt giữ và giam giữ ông Hàn trước đó

Trước bản án này, ông Hàn đã nhiều lần bị bắt giữ vì đức tin của mình.

Ngày 24 tháng 3 năm 2018, khi ông Hàn và người hàng xóm đang lái xe đến tỉnh Sơn Đông thì bị chặn lại ở một trạm kiểm soát tại huyện Cổ Thành, tỉnh Hà Bắc. Cả hai đã bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy 1.200 tấm bùa hộ mệnh có thông điệp về Pháp Luân Công trong cốp xe của ông. Xe của ông Hàn đã bị thu giữ.

Mặc dù cả ông Hàn và người hàng xóm đã được thả sau đó, nhưng gia đình ông Hàn đã bị ép phải trả cho cảnh sát 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Báo cáo liên quan:

Ba cư dân Hà Bắc đối mặt với các bản án nặng vì khắc các chữ “Chân Thiện Nhẫn” trên quả hồ lô

Hà Bắc: Cụ ông 72 tuổi bị buộc tội vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/401827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/10/183583.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share