Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2022]

Tên: Hàn Tuấn Đức (韩俊德)
Giới tính: Nam
Tuổi: 77
Thành phố: Bảo Định
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 14 tháng 4 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 30 tháng 8 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Số 5 Ký Đông

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Nhà tù Số 5 Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc đã thông báo tới gia đình ông Hàn Tuấn Đức (ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc) rằng ông đã qua đời vào lúc 10 giờ 35 phút sáng cùng ngày.

2022-4-21-203909-0.jpg

Ông Hàn Tuấn Đức

Ông Hàn qua đời sau chưa đầy 3 năm bị đưa vào nhà tù để thụ án 8,5 năm vì làm đồ thủ công bằng quả hồ lô có khắc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” (tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công).

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi ông Hàn bị đưa vào nhà tù, lính canh liên tục ép ông nhận tội và từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi từ chối, nên ông đã bị tước quyền thăm thân gọi điện hay viết thư cho gia đình.

Sau đó, gia đình mới biết rằng ông bị thiếu máu nghiêm trọng do bị ngược đãi trong tù. Ông đã bị mù một mắt và phải ngồi xe lăn. Gia đình đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho ông, nhưng Cục Tư pháp quận Cạnh Tú đã từ chối, dù bác sỹ xác định tình trạng sức khỏe của ông đủ điều kiện để được tạm tha y tế.

Kể từ tháng 3 năm 2021, gia đình ông Hàn đã hối thúc nhà tù điều trị y tế cho ông. Họ đề xuất chi trả mọi chi phí điều trị với điều kiện nhà tù cung cấp thông tin kịp thời về tình trạng của ông. Nhà tù đã lấy tiền, nhưng từ chối thông báo cho gia đình về tình trạng của ông hay cho phép ông Hàn liên lạc với gia đình. Ngày 26 tháng 4, khi bà Phó Quế (vợ ông Hàn) tới nhà tù hỏi về tình trạng của ông và yêu cầu được gặp chồng mình, thì giám đốc nhà tù là Hoàng Liên Thắng đã đe dọa bà.

Ngày 20 tháng 8, nhà tù đã gọi điện cho bà Phó, nói với bà rằng mặc dù ông Hàn đủ tiêu chuẩn để được ân xá, nhưng không có cách nào để họ trả tự do cho ông nếu ông vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cho biết đã nhận được chỉ thị của cấp trên rằng ngay cả khi ông Hàn phải cấp cứu y tế, miễn là ông ấy từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nhà tù sẽ không chịu trách nhiệm – đấy là lỗi của ông do từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong khi xem xét đơn yêu tạm tha y tế của ông, Phòng Tư pháp quận Cạnh Tú đã gọi cho bà Phó vào ngày 23 tháng 8 năm 2021. Họ còn bày tỏ ý định từ chối tạm tha y tế và cáo buộc bà Phó có thể làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự “chuyển hóa” của ông Hàn. Họ cũng nói rằng ủy ban khu dân cư của bà nói với họ rằng bà không sống ở nhà của bà. Bà Phó tranh luận rằng hiện bà đang ở nhà con gái vì bà sống một mình rất bất tiện. Bà hỏi điều đó có liên quan gì tới đơn xin bảo lãnh tại ngoại của ông Hàn.

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, bà Phó nộp đơn tới Cục quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc, kêu gọi họ đảm bảo sự an toàn của ông Hàn. Bà nói rằng bảo lãnh tại ngoại của ông Hàn cần tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của ông. Điều 7 của Luật Nhà tù quy định rõ ràng rằng ông Hàn có quyền không nhận tội và quyền đó cần được bảo vệ. Nhà tù không có thẩm quyền buộc ông phải nhận tội và việc họ cho phép hay từ chối quyền bảo lãnh của ông dựa trên việc ông có từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công hay không là phi pháp.

Vào khoảng đầu năm 2022, ông Hàn phải nhập viện sau khi lâm vào tình trạng nguy kịch. Ông được đeo ống dẫn tiểu sau khi được xuất viện.

Ông Hàn được đưa tới khu chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố Đường Sơn vào ngày 5 tháng 4 năm 2022. Ông không thể tự thở được và phải dùng máy thở.

Giám đốc bệnh viện nhà tù (Giang) nói với con trai ông Hàn rằng Bệnh viện Hiệp Hòa được chỉ định là khu vực phong tỏa trong đại dịch. Gia đình không được phép tới thăm ông tại đó và bệnh viện nhà tù không được phép đưa ông trở về. Giang nói rằng ông ta không biết ông Hàn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Nếu ông chết, Bệnh viện Hiệp Hòa sẽ đông lạnh thi thể ông để gia đình xem sau đại dịch.

Khi gia đình yêu cầu bảo lãnh để điều trị y tế cho ông lần nữa, Giang nói rằng điều này do Bệnh viện Công nhân Đường Sơn quyết định và 3 bác sỹ cần đưa ra kết luận giống nhau. Nhưng do dịch bệnh, hầu hết các bác sỹ được điều động để điều trị bệnh nhân [COVID-19], nên hiện không có đủ nhân lực để đánh giá tình trạng của ông ấy. Ngay cả khi các bác sỹ ủng hộ việc tạm tha y tế, thì vẫn cần sự phê chuẩn của cục quản lý nhà tù.

Vợ ông Hàn (bà Phó) đã gọi cho Giang vào ngày 9 tháng 4. Ông ta đã dập máy trước khi bà nói xong và từ chối trả lời khi bà gọi lại. Bà rất đau buồn khi nhận được tin về cái chết của chồng sau đó 5 ngày.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Hàn đã liên tục bị chính quyền giam giữ và sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình. Ông đã bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị sa thải vào tháng 9 năm 2001 trong khi đang bị giam giữ. Ông bị buộc phải sống xa nhà 7 tháng để tránh việc tiếp tục bị bức hại sau khi được trả tự do khỏi trại lao động địa phương vào năm 2003. Vợ ông và hai con gái sống trong sợ hãi. Người mẹ ngoài 80 tuổi của ông cũng bị tổn thương do những gì ông phải chịu đựng và bà phải nằm liệt giường.

Bài liên quan:

Một người đàn ông 77 tuổi đang nguy kịch trong khi thụ án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi nỗ lực trong việc yêu cầu tạm tha để điều trị y tế cho người chồng ốm yếu 76 tuổi đang thụ án 8,5 năm tù vì đức tin của mình

8 người bị bắt trong một ngày: 1 người chết, 1 người chờ tuyên án, 2 người bị biệt giam, 3 người bị kết án

Một ông lão bị cấm liên hệ với gia đình, vợ ông không được vào thăm ông

Người vợ của một học viên Pháp Luân Công đang thụ án tù đã bị phạt giam giữ hành chính vì gửi thư khiếu nại để tìm kiếm công lý cho chồng

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/22/441570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/23/200028.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share