[MINH HUỆ 13-08-2022]

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Họ và tên: Dương Trí Hùng
Tên tiếng Trung: 杨智雄
Giới tính: Nam
Tuổi: 58
Thành phố: Bảo Định
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nguyên là nhà báo và quản lý kinh doanh bất động sản
Ngày mất: 10 tháng 08 năm 2022
Ngày bị bắt gần đây nhất: 26 tháng 9 năm 2019
Nơi bị giam gần đây nhất: Bệnh viện Hiệp hòa Đường Sơn

16 tháng sau khi bị chuyển đến Trại tù số 5 Kí Đông để thi hành án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Dương Trí Hùng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 trong bệnh viện của trại tù ở tuổi 58.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Theo gia đình ông Dương Trí Hùng, thì khi họ nhìn thấy thi thể của ông tại Bệnh viện Hiệp hòa Đường Sơn, ông gầy hốc hác và hai mắt và miệng ông mở to.

Ông Dương đã rơi vào hôn mê ngày 30 tháng 6, nhưng các lính canh chờ tới 2 ngày mới đưa ông đến bệnh viện. Trước đó, ông thường phải vật lộn với cơn đau ở lưng và hai chân.

Trong gần 40 ngày, từ 2 tháng 7 đến 10 tháng 8, ông Dương đã bị giữ ở phòng hồi sức cấp cứu và việc vào thăm của gia đình ông bị hạn chế. Một lính canh tù nói với gia đình ông sau khi ông qua đời rằng nếu như ông Dương từ bỏ Pháp Luân Công thì họ sẽ không đối xử với ông như vậy.

ceba33e1e5a0b29fb41750b76e55475f.jpg

Ông Dương Trí Hùng

Ông Dương bị bắt ngày 26 tháng 9 năm 2019, và bị kết án 6 năm rưỡi tù vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Ông ngay lập tức nộp đơn kháng án, nhưng đã bị bác đơn 8 ngày sau đó. Ông bị đưa đến Trại tù số 5 Kí Đông vào khoảng tháng 4 năm 2021. Trại tù chưa từng cho phép ông gọi điện về cho gia đình bởi vì ông quyết không từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình ông từng đến trại tù một lần nhưng các lính canh đã đuổi họ đi, lấy cớ là có đại dịch.

Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, trại tù đã gọi điện cho gia đình ông Dương hai lần. Trong lần đầu tiên, họ ra lệnh cho gia đình ông trả 500 tệ tiền chi phí sinh hoạt và lần thứ 2 họ đòi 3.000 tệ để điều trị chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng của ông.

Trại tù lại gọi điện cho gia đình ông Dương vào tháng 7 và nói rằng ông đã bị đưa vào phòng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Hiệp hòa Đường Sơn. Lần này, gia đình đã được phép vào thăm ông tại bệnh viện.

Theo gia đình thì ông Dương gầy hốc hác, nhưng các lính canh vẫn còng tay và cùm chân ông. Bác sĩ bảo gia đình ông rằng ông được chẩn đoán là bị ung thư tế bào huyết tương. Vì ông vô cùng yếu nên họ không thể phẫu thuật cho ông và chỉ có thể truyền máu và đạm cho ông.

Vợ ông Dương là bà Tề Hồng Tiến vẫn đang phải tha phương để tránh bị bức hại vì tín ngưỡng chung của hai vợ chồng vào Pháp Luân Công. Con trai của họ, bị chấn động bởi nhiều năm bức hại và bị lừa dối bởi sự tuyên truyền phỉ báng của chính quyền cộng sản Trung Quốc bôi nhọ Pháp Luân Công, nên thậm chí đã ngại đưa bố mình về nhà để chăm sóc.

Một vài tuần sau khi con trai ông vào thăm ông vào tháng 7, trại tù đã thông báo cho anh rằng ông Dương đã qua đời vào ngày 10 tháng 8.

Ông Dương là học viên Pháp Luân Công thứ ba bị chết trong Trại tù số 5 Kí Đông trong năm qua. Ông Phan Nghênh Thuận, chủ một hiệu thuốc tây, đã bị chết vào tháng 7 năm 2021, 14 tháng sau khi ông bị bỏ tù để thi hành án 4 năm rưỡi. Ông Hàn Tuấn Đức đã qua đời vào tháng 4 năm 2022 trong khi đang thi hành án tù 8 năm rưỡi. Do bị ngược đãi ở trong tù, ông đã bị thiếu máu nặng, bị mù một bên mắt và cuối cùng đã bị mất khả năng đi lại và phải ngồi xe lăn. Cả ông Phan và ông Hàn cùng bị giữ ở Bệnh viện Hiệp hòa Đường Sơn trước khi qua đời.

Bức hại trước kia

Trước án tù mới nhất này, ông Dương, nguyên là một nhà báo và quản lý kinh doanh bất động sản, đã bị kết án 4 năm sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2003. Vợ ông là bà Tề Hồng Tiến đã bị bắt cùng thời điểm và bị phạt 2 năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Vì chỗ làm của ông đã cho ông thôi việc sau khi ông được phóng thích, ông Dương đã phải làm những công việc vặt để sinh sống. Vào năm 2008, ông đã bị chính quyền lừa gạt và bị đưa vào một trung tâm tẩy não nơi ông đã bị giam một tháng.

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2012, chưa đầy một tháng sau khi ông bắt đầu một công việc mới là quản lý kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh, ông Dương lại bị bắt bởi Quách Tuấn Học ở Bắc Kinh và bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Hùng vào ngày 25 tháng 12. Ông bị kết án 3 năm và bị chuyển đến Trại tù Kí Đông ngày 16 tháng 1 năm 2013.

Lần ông bị bắt cuối cùng là vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 sau khi ông bị chặn lại ở trạm thu phí đường cao tốc vì ông quên mang theo thẻ căn cước. Cảnh sát đã bắt ông và lục soát nhà ông sau khi phát hiện ra rằng ông là một học viên Pháp Luân Công. Ông đã bị xử vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 và bị kết án 7 năm tù.

Ngoài việc bức hại mà ông Dương và vợ ông đã phải chịu, mẹ vợ ông cũng đã bị chết do hậu quả của việc bức hại này.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc lâm vào tình trạng nguy kịch trong khi đang thụ án tù vì kiên định đức tin**

Sau khi bị mất việc và ngồi tù bảy năm, người đàn ông Hà Bắc lại bị lĩnh án bảy năm tù vì kiên định đức tin**

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202787.html

Đăng ngày 01-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share