Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2020] Sau một tháng được điều trị ở bệnh viện, một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch đã bị đưa trở lại trại tù vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, để tiếp tục chịu án tù 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Ông Lại Chí Cường, một cư dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã được đưa vào bệnh viện vào khoảng đầu tháng 8 năm 2020, sau khi ông bắt đầu cảm thấy khó thở. Kể từ khi bị đột quỵ vào năm 2019, ông đã phải nằm liệt giường và hầu như không có phản ứng gì. Vị bác sĩ thực hiện việc mở khí quản cho ông nói họ không thể làm gì hơn được cho ông và rằng ông không có nhiều hy vọng hồi phục. Ban quản lý nhà tù vẫn cùm chân ông Lại trong suốt cả tháng ông nằm trong bệnh viện.

Trong năm vừa qua, gia đình ông Lại đã nhiều lần yêu cầu trả tự do sớm cho ông để điều trị y tế. Ban quản lý nhà tù nói rằng họ sẵn sàng trả tự do cho ông nhưng quyết định đó đã bị phòng tư pháp địa phương bác bỏ. Khi gia đình ông Lại đi đến phòng tư pháp theo đề xuất của nhà tù, họ đã bị chặn ở ngoài cổng ra vào.

Ông Lại là một lái xe taxi đã ngoài 50 tuổi, bị bắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 trong khi đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác. Việc bắt giữ ông là một phần chiến dịch nhắm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương trong dịp Triển lãm dụng cụ làm vườn quốc tế năm 2016 ở Đường Sơn, khi chính quyền cố gắng ngăn chặn các học viên ra công chúng để vạch trần cuộc đàn áp. Sau 6 tháng bị tạm giam, ông đã bị kết án 7 năm tù và bị đưa vào Nhà tù Kí Đông vào ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Ban quản lý trại tù đã giam ông Lại trong khu quản lý nghiêm ngặt trong hơn 3 năm và không cho gia đình ông vào thăm. Cuối cùng vào giữa tháng 1 năm 2020, ban quản lý trại tù cũng đồng ý cho vợ ông vào thăm nhưng ông đã bị liệt hoàn toàn do bị đột quỵ năm 2019. Ông đã được một vài lính gác khiêng ra. Ông không có bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt và có vẻ như ông cũng không nhận ra vợ mình.

Vào tháng 8 năm 2020, trước khi đưa ông vào bệnh viện, ban quản lý trại tù đã giam ông Lại trong phòng y tế của trại tù. Các lính gác đã đặt một ống dẫn thức ăn trong dạ dày ông và cho ông ăn qua ống mỗi ngày. Do không được cho uống đủ nước nên môi ông Lại rất khô. Thỉnh thoảng, một vài lính gác dùng một cái khăn bông để nhỏ một chút nước vào miệng ông. Ông thường chảy nước mắt khi họ làm như vậy. Ông cũng mấp máy môi nhưng không thể nói được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/19/411981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186867.html

Đăng ngày 02-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share