Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2022] Ông Hàn Tuấn Đức, một cư dân 77 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đang rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi thụ án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công ở trong Nhà tù Số 5 Ký Đông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo gia đình ông Hàn, ông đã được đưa đến khu chăm sóc tích cực của Bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố Đường Sơn từ ngày 5 tháng 4 năm 2022. Hiện tại ông không thể hô hấp tự chủ và phải dùng máy thở.

Giám đốc Tương của Bệnh viện Hiệp Hòa đã nói với con trai của ông Hàn rằng bệnh viện này được xác định là khu vực hạn chế trong thời gian đại dịch bùng phát. Gia đình không được phép vào viện thăm ông và bệnh viện nhà tù không được phép cho ông ấy ra viện. Tương nói rằng ông ta không biết ông Hàn có thể sống cầm cự được bao nhiêu ngày nữa. Nếu ông Hàn chết, bệnh viện sẽ ướp lạnh thi thể của ông, sau khi hết dịch gia đình có thể xem.

Khi gia đình ông Hàn yêu cầu tạm tha y tế cho ông, Tương nói rằng việc này phải do Bệnh viện Công nhân Đường Sơn quyết định và phải có ba bác sỹ trở lên giam định và đưa ra cùng một kết luận. Nhưng do đại dịch, hầu hết các bác sỹ đã được điều động để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, không còn nhân lực để đánh giá tình trạng của ông Hàn. Ngay cả khi các bác sỹ chấp thuận việc tạm tha y tế thì vẫn cần phải có sự phê chuẩn của Cục Quản lý Nhà tù.

Ngày 9 tháng 4, bà Phó Quế (vợ của ông Hàn) đã gọi điện cho Tương nhưng ông ta đã cúp máy trước khi bà nói xong và từ không nhận điện thoại khi bà gọi lại. Bà Phó và mọi người trong gia đình hiện đang rất lo lắng cho tình hình của ông Hàn.

Ông Hàn đã bị kết án 8,5 năm tù vì chạm khắc thủ công dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” (tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công) trên quả hồ lô. Sau hai năm ở trong Nhà tù Số 5 Ký Đông, ông xuất hiện tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Hiện ông bị mù một bên mắt và đang phải ngồi xe lăn. Gia đình đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho ông, nhưng Phòng Tư pháp Huyện Cạnh Tú đã từ chối đơn của họ, dù bác sỹ xác định tình trạng sức khỏe của ông đủ điều kiện để được tạm tha y tế.

Đây là lần thứ hai ông Hàn phải nhập viện trong vài tháng gần đây sau khi bị lâm trọng bệnh. Ông phải đeo một chiếc ống dẫn lưu sau khi được xuất viện lần đầu tiên.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Nhà tù Ký Đông: +86-315-8323093
Tương (蒋), giám đốc của Bệnh viện Nhà tù Số 5 Ký Đông: +86-13333158297
Trương Vinh (张荣), trưởng Phòng Tư pháp Huyện Cạnh Tú: +86-315-5913699
Khu chăm sóc tích cực của Bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố Đường Sơn: +86-315-3406322

Bài liên quan:

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi nỗ lực trong việc yêu cầu tạm tha để điều trị y tế cho người chồng ốm yếu 76 tuổi đang thụ án 8,5 năm tù vì đức tin của mình

8 người bị bắt trong một ngày: 1 người chết, 1 người chờ tuyên án, 2 người bị biệt giam, 3 người bị kết án

Một ông lão bị cấm liên hệ với gia đình, vợ ông không được vào thăm ông

Người vợ của một học viên Pháp Luân Công đang thụ án tù đã bị phạt giam giữ hành chính vì gửi thư khiếu nại để tìm kiếm công lý cho chồng

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/13/441232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/15/199922.html

Đăng ngày 18-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share