Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-10-2022] Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, Minghui.org đã xác nhận thêm tổng cộng 33 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết vì kiên định đức tin trong năm 2022 và các năm trước đó.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, có rất nhiều người đã sống chiểu theo các Pháp lý cao thâm của pháp môn và thu được nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Lo sợ trước sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999 nhằm tiêu diệt pháp môn này.

Trong 33 trường hợp tử vong mới được xác nhận có 1 người đã qua đời trong năm 2009; 1 trong năm 2015; 1 trong năm 2019; 3 trong năm 2020; 5 trong năm 2021 và 22 trong năm 2022. Với những trường hợp tử vong trong năm 2022, 2 người qua đời trong tháng 1; 1 trong tháng 2, 2 trong tháng 4; 1 trong tháng 5, 2 trong tháng 6; 7 trong tháng 7; 6 trong tháng 8 và 1 trong tháng 9.

Kể từ báo cáo về 92 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong nửa đầu năm, thông tin mới cập nhật từ tháng 7 đến tháng 9 này đã nâng con số học viên tử vong vì cuộc bức hại được báo cáo (từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9) lên 125 (92+33) trường hợp, trong đó có thể chia 73 trường hợp tử vong vào năm 2022 và 52 trường hợp tử vong vào các năm trước.

Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, tổng cộng 4.856 học viên được xác nhận là đã qua đời kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản Trung Quốc, con số tử vong thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Trong 33 trường hợp mới được báo này, 8 người ở tỉnh Tứ Xuyên; 5 ở Hà Bắc; 3 ở Hồ Nam và 3 ở Hà Nam; 4 tỉnh khác mỗi nơi có 2 trường hợp, và 9 tỉnh hoặc các thành phố trực thuộc trung ương có 1 trường hợp.

0596b6375e1b9c5e9f0f6863e6871a54.jpg

Trong số các học viên đã tử vong có nhiều người là chuyên gia, bao gồm 1 nhà văn nổi tiếng, 1 giám đốc nhân sự về hưu, 1 cựu nhà báo, 1 quan chức chính quyền, 1 chuyên gia kỹ thuật nhà máy và nhiều giám đốc điều hành công ty.

Trong 33 học viên, 16 người là nữ giới có độ tuổi từ 39 đến 87; 4 người ngoài 80 tuổi và 11 người trên 70 tuổi. Nhiều học viên lớn tuổi đã tử vong do không chịu nổi áp lực tinh thần từ cuộc bức hại hoặc bị giáng đòn nặng nề do người thân của họ cũng tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ và giam cầm.

7c78b36b3b3a18ce1c130361b3a902ea.jpg

Sáu học viên qua đời trong khi bị giam giữ và thời điểm tử vong chỉ vài ngày sau khi bị bắt hoặc sau khi bị cầm tù. Nhiều người qua đời sau khi được thả khỏi nhà tù với sức khoẻ yếu kém do bị huỷ hoại bởi sự tra tấn triền miên và tàn bạo trong tù. Một học viên bị cảnh sát đẩy ngã ra khỏi cửa sổ và rơi xuống đất tử vong.

Dưới đây là một số trường hợp tử vong. Danh sách đầy đủ 33 học viên qua đời có thể được tải về tại đây (bản PDF) (tiếng Trung và tiếng Anh).

Bức hại đến chết trong khi bị giam giữ

Một người đàn ông ở tỉnh Hà nam đã chết sau 1 ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý Quốc Huân (70 tuổi), một giám đốc nhân sự nghỉ hưu ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, đã tử vong sau 1 ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tám cảnh sát từ Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế Chu Khẩu đã đột nhập vào nhà ông vào lúc 11 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2022. Họ nói rằng ông và vợ ông là bà Vu Tú Anh đã bị trình báo phát tài liệu Pháp Luân Công. Không xuất trình lệnh khám xét, cảnh sát liền lục soát và tịch thu của hai vợ chồng các quyển sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy nghe nhạc, điện thoại di động, và thậm chí cả chiếc xe máy điện của họ.

Cảnh sát đưa hai vợ chồng ông đến Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế Chu Khẩu để ngăn họ “làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội” trước Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào tháng 10 năm 2022.

Tối hôm sau, cảnh sát nói với bà Vu rằng ông Lý đang ốm nặng (thực tế là ông đã chết). Họ thả bà và ra lệnh cho bà ở yên trong nhà và trả lại chiếc xe máy điện và điện thoại di dộng của hai vợ chồng.

Bà Vu đã rất đau buồn khi biết tin ông Lý đã chết khi con trai bà nói rằng cảnh sát đã gọi điện thông báo rằng bố anh đã chết vì bị đột quỵ. Họ nói đã đưa ông đến nhà tang lễ địa phương. Cảnh sát đã cho hỏa thiêu ông Lý mà không để bà Vu và con trai bà được nhìn ông Lý lần cuối.

Nhà văn và nhà giáo dục qua đời sau 6 ngày bị bỏ tù

Ông Vương Học Minh, một nhà văn và nhà giáo dục nổi tiếng, ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, trong khi đang ở thành phố Bạc Đầu, Nội Mông Cổ để giảng dạy về văn hóa Trung Quốc truyền thống. Một người biết rõ sự tình tiết lộ rằng ông đã bị phụ huynh của một học sinh báo cảnh sát vì nói với cậu ta về Pháp Luân Công. Sau đó ông đã bị kết án 4 năm tù.

7ce0f408e8b6c9d3b069a62633308441.jpg

Ông Vương Học Minh

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, chỉ 6 ngày sau khi ông bị đưa đến Nhà tù Số 1 Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông, gia đình ông Vương bất ngờ được thông báo về cái chết của ông. Mặc dù nhà tù từ chối tiết lộ mọi thông tin liên quan, gia đình ông nghi ngờ ông đã chết vì bị tra tấn, bởi trước khi bị bắt ông vẫn luôn khỏe mạnh.

Ông Vương thường sử dụng bút danh Vân Tiêu và Đương Minh trong các tác phẩm của mình. Ông có bằng cử nhân ngôn ngữ và văn học Trung Quốc tại Đại học Sư phạm Tứ Xuyên và bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Sư phạm Tây Nam. Ông từng là hội viên của Hiệp hội Nhà văn Tứ Xuyên và là chủ tịch của Hiệp hội Nhà văn Long Tuyền. Ông cũng được trao giải “Mười nhà văn xuất sắc nhất trên Sohu.com năm 2007”.

Một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc chết trong bệnh viện của trại tù sau 16 tháng bị bỏ tù vì tín ngưỡng của mình

16 tháng sau khi bị chuyển đến Trại tù Số 5 Ký Đông để thi hành án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Dương Trí Hùng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 trong bệnh viện của trại tù ở tuổi 58.

Theo gia đình ông Dương Trí Hùng, thì khi họ nhìn thấy thi thể của ông tại Bệnh viện Hiệp Hòa Đường Sơn, ông gầy hốc hác và hai mắt và miệng ông mở to.

Ông Dương đã rơi vào hôn mê bởi u tuỷ (ung thư tế bào plasma) vào ngày 30 tháng 6, nhưng các lính canh chờ tới 2 ngày mới đưa ông đến bệnh viện. Trước đó, ông thường phải vật lộn với cơn đau ở lưng và hai chân.

Trong gần 40 ngày (từ 2 tháng 7 đến 10 tháng 8), ông Dương đã bị giam trong phòng hồi sức cấp cứu và việc vào thăm của gia đình ông bị hạn chế. Lính canh cũng còng tay và xích chân ông. Một lính canh tù nói với gia đình ông sau khi ông qua đời rằng nếu như ông Dương từ bỏ Pháp Luân Công thì họ sẽ không đối xử với ông như vậy.

6d74455a8b767a781c241c0c3ff800b3.jpg

Ông Dương Trí Hùng

Ông Dương bị bắt ngày 26 tháng 9 năm 2019, và bị kết án 6,5 năm tù vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Kháng cáo của ông đã bị bác bỏ và ông bị đưa đến Nhà tù Số 5 Ký Đông vào khoảng tháng 4 năm 2021.

Người đàn ông Thiểm Tây bị bỏ đói ở trong tù và cuối cùng khi được cung cấp đồ ăn trở lại, ông đã tử vong do nghẹn thức ăn

Bởi ông Ngưu Học Đông, một cư dân thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, từ chối từ bỏ Pháp Luân Công khi đang thụ án tù tại Nhà tù Vị Nam, ông đã bị tù nhân Vương Khải lôi ra ngoài trời tuyết lạnh trong khi trên người chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Vương dùng gậy đánh ông Ngưu hơn 100 cái, khiến ông rơi vào trạng thái tinh thần không tỉnh táo. Ông không thể nhận ra bất cứ ai nữa và thường đại tiểu tiện ra quần, và ông không biết mình đang làm gì.

Sau đó, tù nhân trưởng liên tục cắt suất ăn của ông Ngưu và không cho phép bất kỳ ai cho ông ăn, khiến ông luôn bị đói. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, cuối cùng, khi được cung cấp hai cái bánh hấp để ăn, ông Ngưu đã ăn nhanh đến mức bị mắc nghẹn và tử vong.

Một người phụ nữ 61 tuổi qua đời trong trại giam sau 10 tháng bị bắt giữ

Ngày 20 tháng 1 năm 2022, bà Lý Cát Huệ ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời ở tuổi 61, sau khi bị giam giữ 10 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 3 năm 2021, bà Lý bị bắt khi đang tặng tài liệu Pháp Luân Công cho một người đàn ông mà không biết rằng anh ta là cảnh sát mặc thường phục. Bà đã tuyệt thực ở trong trại tạm giam Thành phố Thành Đô để phản bức hại.

Tháng 10 năm 2021, bà bị thiếu máu nghiêm trọng. Gia đình đã nộp đơn bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho bà, nhưng trại đã từ chối.

Đầu tháng 1 năm 2022, một lính canh thông báo tới con gái bà Lý (30 tuổi) rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch. Con gái của bà một lần nữa yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức, nhưng lại bị từ chối.

Đến giữa tháng 1, con gái bà Lý bất ngờ nhận được thông báo từ trại tạm giam yêu cầu cô đến làm thủ tục bảo lãnh cho bà. Lần này, con gái bà kiên quyết yêu cầu trại tạm giam phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế cho mẹ cô, vì bà bị mắc bệnh trong lúc bị giam ở đó. Tuy nhiên, trại tạm giam từ chối và tuyên bố rằng họ không phải chịu trách nhiệm trong việc điều trị y tế cho bà Lý.

Vài ngày sau, vào ngày 20 tháng 1, bà Lý đã qua đời tại Bệnh viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật Thành Đô. Ba ngày sau, thi thể bà bị hỏa táng và trại tạm giam chi trả toàn bộ chi phí tang lễ của bà. Cảnh sát của Đồn Công an Đan Cảnh Sơn đã giám sát gia đình bà trong toàn bộ lễ hỏa táng của bà.

Qua đời sau khi được thả khỏi tù

Tỉnh Hắc Long Giang: Một người phụ nữ bị bệnh ung thư ở trong tù, đã qua đời sau vài tháng được trả tự do

Bà Diêm Kim Hà ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị ung thư tử cung trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ra tù, tình trạng sức khỏe của bà vẫn tiếp tục xấu đi. Cuối cùng, bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, ở tuổi 59.

Tối ngày 22 tháng 9 năm 2020, bà Diêm bị bắt trong chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” của chính quyền cộng sản diễn ra trên khắp Trung Quốc vào năm 2020. Tất cả học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ đều bị nhắm đến và bị yêu cầu từ bỏ đức tin của mình.

Ban đầu, bà Diêm bị giam trong trại tạm giam Số 4 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bởi từ chối học thuộc nội quy trại giam hoặc viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã chuyển bà tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Lính canh ở đây cưỡng chế bà ngồi trên một ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ và để bà phơi mình trong nhiệt độ thấp, khiến bà chảy máu âm đạo quá mức. Lính canh đã không cho bà điều trị y tế cho đến khi gia đình trả tiền trước cho họ. Mặc dù, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, nhưng lính canh vẫn từ chối trả tự do cho bà và tiếp tục gây sức ép bắt bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bất chấp tình trạng sức khỏe yếu, bà Diêm vẫn phải bị xét xử ở trong trại tạm giam và bị kết án 6 tháng tù. Bà được trả tự do sau khi hoàn thành án tù.

Tình trạng của bà Diêm tiếp tục xấu đi sau khi bà về nhà. Mặc dù gia đình đã đưa bà tới bệnh viện, nhưng bác sỹ nói rằng việc cứu chữa bà đã nằm ngoài khả năng của họ. Chưa đầy 1 năm sau, bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Người đàn ông Liêu Ninh bị hủy hoại nghiêm trọng do bị tra tấn ở trong tù và đã qua đời sau 3 năm được trả tự do

Ông Trương Quốc Hữu ở huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã được trả tự do vào năm 2019, sau khi thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe yếu kém trong 3 năm kế tiếp và đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, ở tuổi 76.

Ngày 26 tháng 6 năm 2015, ông Trương bị bắt vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) tội phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Toà án Huyện Thông Hoá đã xét xử ông và kết án ông 3 năm tù. Trước đó, ông đã được tại ngoại, nhưng bị bắt giam trở lại ở trại tạm giam Thành phố Thông Hoá vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và sau đó là Nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Để ngăn ông Trương Quốc Hữu kháng cáo, lính canh trại giam đã lừa ông viết dòng chữ “Tôi đồng ý với phán quyết và sẽ không kháng cáo”. Sau đó, khi ông Trương tỉnh táo lại, ông yêu cầu trả lại mảnh giấy đó, nhưng lính canh từ chối. Ông cũng không thể tìm thấy bản án của mình ở đâu nữa (để có thể kháng cáo thì cần phải có bản án).

Người phụ nữ bị mù sau khi thụ án 4 năm vì đức tin của mình và đã qua đời 8 năm sau đó

Vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, bà Lưu Tư Thanh đã hai lần bị lĩnh án lao động và một án tù. Tại thời điểm ra tù năm 2014, bà gần như mất hoàn toàn thị lực do bị tra tấn trong thời gian thụ án. Bà đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém trong những năm sau đó, đồng thời đối mặt với áp lực triền miên hòng ép bà từ bỏ đức tin của mình từ phía chính quyền. Cuối cùng, vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, bà đã qua đời ở tuổi 59. Thậm chí chỉ vài tháng trước khi bà qua đời, các nhà chức trách địa phương vẫn kéo tới nhà sách nhiễu bà 3 lần.

Bà Lưu bị bắt lần cuối vào ngày 1 tháng 3 năm 2010, sau khi bị trình báo phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát đánh đập và cơ thể bà đầy vết bầm tím. Tòa án Quận Gia Lăng đã kết án bà 4 năm tù.

Tại Nhà tù Nữ Giản Dương, lính canh Hoàng Diễm Bình bắt bà mỗi khi bước một bước lại phải hô lớn: “Tôi là người xấu”. Bà cũng bị ép học thuộc nội quy nhà tù và lao động cưỡng bức. Áp lực tinh thần to lớn đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà rơi vào trạng thái hốt hoảng và luôn cảm thấy rất lo lắng. Bà bị cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim. Thị lực của bà suy giảm nhanh chóng. Thức ăn họ cung cấp trong tù vô cùng nghèo nàn và không bao giờ tôi được ăn đủ no.

Một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam bị chết 3 tháng sau khi bị bỏ tù 5 năm vì tín ngưỡng của mình

Ông Ngô Quảng Thành (cựu giám đốc điều hành của một công ty bất động sản) đã rất yếu khi ông được thả vào ngày 6 tháng 4 năm 2022, sau 5 năm ngồi tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam này đã bị trượt ngã vào ngày 27 tháng 7 trong khi sử dụng nhà vệ sinh. Ông đã bất tỉnh và qua đời vài giờ sau đó ở tuổi 63.

015b2319bad6a62fa58e4ed17fc2d147.jpg

Ông Ngô Quảng Thành

Việc ông Ngô qua đời là đỉnh điểm của 20 năm thống khổ mà ông phải chịu vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Ngoài án tù 5 năm gần đây nhất, ông cũng đã phải chịu hai án phạt lao động cưỡng bức tổng cộng là ba năm và một án tù sáu năm rưỡi.

Ngoài nỗi thống khổ của bản thân ông thì vợ ông, bà Vương Đức Bình, cũng đã bị hai án phạt lao động cưỡng bức tổng cộng là 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Con trai của họ đã bị sang chấn tâm thần bởi việc bức hại này và phát bệnh rối loạn tâm thần. Anh không thể làm việc và phải ở nhà suốt ngày.

Một người đàn ông Tứ Xuyên qua đời sau 3 năm bị tra tấn dã man trong nhà tù và liên tục bị sách nhiễu sau khi được thả

Mặc dù đã sống sót qua 3 năm bị tra tấn không ngừng ở trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông Tôn Nhân Trí, một cư dân thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, lại bị suy giảm sức khỏe do liên tục bị sách nhiễu sau khi đã được trả tự do. Ông qua đời sau hai năm ra tù và 12 ngày trước khi ông qua đời, chủ nhiệm ủy ban dân cư vẫn còn đến sách nhiễu ông.

Kể từ sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, ông Tôn (nguyên chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng) đã nhiều lần bị bắt, lục soát nhà và giam trong các trung tâm tẩy não vì kiên định tu luyện. Ông đã bị kết án 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa vào năm 2003 vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, ông Tôn lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã bị giam 15 ngày ở trong trại tạm giam An Châu.

Lần bị bắt giữ cuối cùng của ông Tôn xảy ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2017, cũng vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, ông Tôn bị đưa ra hầu tòa tại Tòa án Quận An Châu. Thẩm phán đã kết án ông 3 năm tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Ở trong Nhà tù Gia Châu, ông Tôn bị xịt hơi cay vào mặt và mắt. Ông cũng bị cấm ngủ, không cho dùng nhà vệ sinh, bị đánh đập trong nhiều giờ và sau đó bị ép ngồi xổm. Khi ông phản đối việc tra tấn thì bị các tù nhân dội nước sôi lên đầu và cổ.

Những học viên cao tuổi qua đời trong khi người thân của họ vẫn đang thụ án tù

Người vợ 85 tuổi qua đời trong đau khổ, người chồng 82 tuổi vẫn đang thụ án tù oan sai vì kiên định đức tin

Sau hai thập niên sống trong sợ hãi vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, một cụ bà 85 tuổi đã qua đời vào ngày 24 tháng 8 năm 2022, trong khi người chồng 82 tuổi của bà vẫn đang phải chấp hành án tù 5 năm oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Vương Nguyệt là một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Chồng bà, ông Mã Duy Sơn, bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2014 vì gửi tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công. Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Tòa án Thành phố Tam Hà đã kết án ông Mã 5 năm tù giam.

Sau đó, ông Mã được tạm tha, nhưng vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, họ lại bắt giam ông khi ông đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở một khu chợ nông sản. Mặc dù huyết áp của ông tăng cao, trại tạm giam địa phương vẫn nhận ông, và vài ngày sau, họ chuyển ông tới Nhà tù Ký Đông để chấp hành bản án 5 năm tù.

Việc ông Mã bị giam giữ đã giáng một đòn nặng nề lên bà Vương. Bà thường xuyên khóc lóc và sức khỏe nhanh chóng giảm sút, đặc biệt là bệnh tiểu đường ngày càng nghiêm trọng. Bà bị sốt cao dai dẳng và phải nhập viện vào tháng 7 năm 2022, nhưng trong suốt 1 tháng, bác sỹ không thể hạ thân nhiệt của bà. Trong những ngày cuối đời, bà thường lẩm bẩm: “Tại sao Duy Sơn vẫn chưa về nhà?”

f0e954b36958ad460bc1b302af235a44.jpg

Ông Mã Duy Sơn và bà Vương Nguyệt đệ đơn vào ngày 25 tháng 5 năm 2015, kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999

Người phụ nữ cao tuổi qua đời trong đau buồn sau khi con gái bà liên tục bị bắt giữ và kết án tù

Không lâu sau khi cô Từ Ngạn Thu ở Bắc Kinh bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, mẹ cô đã qua đời vì quá đau buồn.

Ngày 4 tháng 6 năm 2020, trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên đường phố, cô Từ Ngạn Thu đã đặt một bản tài liệu lên trên một chiếc xe hơi, mà không biết rằng đó là xe của cảnh sát Điền Siêu. Khi cảnh sát khác bắt giữ cô Từ tại nhà mẹ đẻ của cô là bà Khang Thục Linh (khi đó 74 tuổi), bà cụ đã cố gắng ngăn cảnh sát lại. Điền đã ném hai cuốn sách ra khỏi xe hơi và thừa lúc bà cụ đang cúi xuống nhặt sách thì anh ta lái xe vọt đi.

Vào thời điểm cô Từ được thả sau 15 ngày bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của bà Khang đã rất đáng lo ngại. Bà bị mất khả năng ngôn ngữ và vận động do suy sụp tinh thần vì lo lắng cho con gái mình. Bà không thể tự chăm sóc bản thân.

Cô Từ bị bắt một lần nữa vào ngày 17 tháng 9, sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong khi đang đưa mẹ cô đi dạo phố vào ngày 25 tháng 8. Tòa án quận Phòng Sơn, đã nhanh chóng tuyên án cô Từ 1,5 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Bản án của cô Từ đã giáng một đòn nặng nữa lên mẹ cô. Sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi và bà đã qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Qua đời sau khi sống lưu lạc để tránh bị bức hại

Sau hai án tù và bị sách nhiễu không ngừng, cựu quan chức chính phủ 87 tuổi sống lưu lạc đã qua đời sau khi về nhà vài tuần

Ông La Chính Quý và vợ đã buộc phải rời khỏi nhà sau khi bị quản thúc tại gia sau khi bị giam thời gian ngắn vào ngày 5 tháng 11 năm 2021. Trong thời gian sống lang thang nay đây mai đó, sức khỏe cư dân huyện Cổ Lận tỉnh Tứ Xuyên này ngày một giảm sút. Ông đã trở về nhà trong tình trạng nguy kịch và qua đời hai tuần sau đó vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, sáu ngày sau khi mẹ vợ qua đời. Ông hưởng thọ 87 tuổi.

Ông La, một cựu cán bộ của Chính quyền thị trấn Thạch Bảo, đã liên tục bị bắt giữ, sách nhiễu và giam cầm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc nhằm tiêu diệt tận gốc pháp môn này ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999.

Ông La đã từng bị cầm tù oan sai 3,5 năm trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2007. Mặc dù ông đã thoát khỏi một vụ bắt giữ khác vào năm 2009, nhưng chính quyền đã tịch thu căn hộ của ông và treo lương hưu của ông. Ông liên tục phải thay đổi chỗ ở cho đến khi bị bắt lại vào năm 2012 và bị cầm tù lần hai với bản án 4 năm.

Lần bắt giữ cuối cùng của ông La xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2021, khi ông đang trên đường từ ngân hàng trở về. Cảnh sát phá khóa cửa căn hộ đi thuê của ông và đột nhập vào trong nhà. Khi cảnh sát xông vào, bà Trương Tự Cần vợ ông đang ở nhà để chăm sóc cho người mẹ già cả của bà.

Sau khi vào trong, cảnh sát lập tức giữ tay bà Trương và khống chế không để bà nhúc nhích. Họ chụp ảnh bà và ghi âm giọng nói của bà dù bà không đồng ý. Chỉ khi mẹ bà Trương kiên quyết yêu cầu cảnh sát để bà Trương thay bỉm cho mình, họ mới buông lỏng tay ra.

Sau khi đưa ông La đến trụ sở Công an Huyện Cổ Lận để thẩm vấn, cảnh sát đã đo chiều cao và cân nặng của ông, đồng thời thu thập dấu vân tay và dấu chân của ông. Họ cũng chụp ảnh và ghi âm giọng nói của ông, rồi đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ông về nhà vào khoảng 11:30 tối.

Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ bà Trương và khiêng bà đi. Nhưng bởi bà hô hoán kêu gọi giúp đỡ và phản kháng, cảnh sát đã từ bỏ và thẩm vấn bà tại nhà.

Khi cảnh sát đưa ông La về nhà, họ tuyên bố rằng vợ chồng ông sẽ bị giám sát tại nơi cư trú. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Trương đã phải nhờ người khác chăm sóc cho mẹ bà và cùng ông La rời xa quê nhà.

Sau một thời gian sống lang thang dưới áp lực khủng khiếp của cuộc bức hại, sức khỏe của ông La ngày một suy giảm và họ quyết định trở về nhà. Nhưng ngay sau đó, bà Trương đã bị giáng một đòn nặng nề khi mẹ bà và chồng bà cùng qua đời, cách nhau chỉ 6 ngày.

Tỉnh Hà Bắc: Người đàn ông qua đời sau 19 năm sống trôi dạt vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Kể từ năm 2002, ông Chu Thụ Toàn và vợ của ông đã bị buộc phải rời xa nhà sống trôi dạt để tránh bị bắt giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Họ liên tục phải thay đổi chỗ ở từ nơi này sang nơi khác, làm những công việc nặng nhọc với mức lương tối thiểu để sinh tồn. Cuộc sống khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của ông. Ông qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, ở 55 tuổi.

Lúc mới vừa ngoài 30, ông Chu ở huyện Loan, tỉnh Hà Bắc mắc bệnh tim nặng. Ông thường xuyên cảm thấy chóng mặt và tức ngực. Ông không thể làm bất cứ điều gì khi phát bệnh. Không có khả năng chi trả cho việc điều trị y tế, ông đã phải chịu đựng căn bệnh này, tuy nhiên những cơn đau đến ngày một thường xuyên hơn.

Năm 1998, ông Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và các chứng bệnh của ông nhanh chóng biến mất. Ông tràn đầy sức lực và làm nhiều công việc cho gia đình hơn. Ông đã trả hết số nợ và cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu một năm sau đó, ông Chu bị cảnh sát bắt và trói lại vào tháng 9 năm 1999. Sau một hồi họ lại thắt chặt dây trói. Sự tra tấn này khiến ông đau đớn tột cùng và ông gần như ngất xỉu. Ông bị mất cảm giác ở tay và chân, và có những vết bầm tím ở một số nơi trên cơ thể.

Ngoài việc tra tấn bằng cách trói chặt, cảnh sát còn đánh, tát vào mặt và giật tóc ông. Một cảnh sát dí điếu thuốc đang cháy vào cổ tay ông, để lại một vết sẹo lớn vĩnh viễn trên đó.

Khi gia đình đến đưa đồ ăn cho ông vào buổi tối, họ thấy ông không còn chút sức lực, không thể cử động hay ăn uống được gì. Lúc đó, cảnh sát trưởng đi tới, ông Chu đã dồn hết sức lực đứng dậy và cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy. Cảnh sát trưởng không nghe mà còn tát ông Chu trước mặt gia đình ông.

Mẹ, vợ và chú của ông Chu đã đôn đáo khắp nơi nhờ cậy, cuối cùng, sau khi được thả, ông bị đau lưng kéo dài và thường không ngủ được vào ban đêm. Phải mất hơn 40 ngày, ông mới có thể bình phục.

Sau đó, chính quyền đã tịch thu giấy tờ tùy thân của ông Chu và phái người theo dõi ông suốt ngày đêm. Những người thân của ông cũng xa lánh ông. Không muốn sống trong cảnh bị bức hại như vậy, ông và vợ quyết định rời xa gia đình vào cuối năm 2002. Chính quyền tìm kiếm ông khắp nơi. Gia đình cũng không thể sống một cuộc sống bình thường do thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu.

Thỉnh thoảng ông Chu trở về nhà vào lúc nửa đêm để biết tình hình của con gái. Sau đó con gái đã không màng khó khăn theo họ sống cuộc sống nay đây mai đó. Khi chuẩn bị vào cấp 3, cô bị từ chối nhập học vì không có hộ khẩu tại địa phương.

Không có giấy tờ tùy thân, ông Chu phải làm thuê làm mướn đủ mọi công việc kiếm sống, bao gồm chăn nuôi lợn, bốc vác và giao hàng. Gia đình ở trong một căn nhà đơn sơ, giống như một ngôi nhà di động, không có đèn chiếu sáng. Vào mùa đông, họ không có tiền để mua thiết bị sưởi ấm, và phải để nguyên tất cả quần áo và giày dép vốn mặc vào ban ngày để đi ngủ.

Nhiều năm qua, ông Chu và gia đình đã liên tục thay đổi chỗ ở để trốn thoát khỏi bàn tay của các nhân viên chính quyền. Năm 2012, họ thuê một căn phòng nhỏ, lúc đó, mẹ ông đã ngoài 80 tuổi và phải chống chọi với căn bệnh sỏi thận nặng. Bà cụ gặp khó khăn khi uống nước và đi vệ sinh. Để chăm sóc cho bà, ông Chu đã đưa bà đến nơi thuê trọ của mình, nhưng sau đó một người quen biết gia đình đã theo dõi và báo cảnh sát.

Sáng sớm ngày 9 tháng 6 năm 2012, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nơi ở của họ. Vì ông Chu chưa đi làm ca đêm về, cảnh sát đã bắt vợ ông và đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thạch Gia Trang hai tuần sau đó.

Ông Chu lại buộc phải sống xa gia đình. Mẹ của ông đã bị cảnh sát làm cho kinh hãi và đã sớm qua đời không lâu sau đó. Cô con gái tuổi thiếu niên của ông sau đó bị bỏ lại ở nhà một mình và phải vật lộn để tự lo cho bản thân.

Nhiều năm khó khăn và áp lực tinh thần đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông Chu. Một ngày trong tháng 12 năm 2021, ông Chu đã đột ngột bị ngất khi đang đi bộ trên phố. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vài ngày sau ông đã qua đời vào ngày 9 tháng 12.

Qua đời vì áp lực tinh thần do bị sách nhiễu

Bà cụ 79 tuổi qua đời sau khi bị cảnh sát sách nhiễu

Bà Lý Điện Thu ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vào tháng 12 năm 2021 sau khi bị cảnh sát theo dõi vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Dù cảnh sát đã thả bà sau khi bà không vượt qua cuộc kiểm tra sức khoẻ bắt buộc, nhưng họ vẫn liên tục sách nhiễu bà.

Trong lần sách nhiễu cuối cùng ngày 2 tháng 8 năm 2022, một nhân viên toà án địa phương đã gọi điện cho chồng bà và yêu cầu ông cung cấp cho họ một tấm ảnh của bà. Bà đã qua đời 3 ngày sau đó ở tuổi 79.

Một bà cụ 79 tuổi khác qua đời vì bị sách nhiễu

Bà Thạch Xảo Vân (cũng 79 tuổi) ở huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, bị trình báo phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 22 tháng 5 năm 2019. Toà án Quận Vũ Hồ đã ra lệnh giám sát bà 3 tháng từ ngày 26 tháng 5 đến 25 tháng 8 năm 2020. Bà bị lệnh phải đeo một thiết bị giám sát ở cổ tay.

Việc đeo thiết bị giám sát khiến bà bị khó thở ở ngực. Bà bị sụt cân và 1 tháng sau bà đi tới đồn công an để yêu cầu họ gỡ bỏ nó. Cảnh sát đã ra lệnh cho bà nộp 100 Nhân dân tệ và gắn thiết bị giám sát lên điện thoại của bà, và vẫn yêu cầu bà không được rời khỏi nhà.

Sau khi kết thúc 3 tháng giám sát, chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà. Bà sống trong sợ hãi và sức khoẻ suy yếu. Chỉ với vài trăm nhân dân tệ trợ cấp thu nhập mỗi tháng, bà phải vật lộn để kiếm sống và không đủ tiền mua thức ăn. Bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Ông cụ 85 tuổi qua đời sau một cơn đột quỵ

Ông Diêu Thành Đạt ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà, thẩm vấn và hăm doạ tuyên ông một bản án nặng.

Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông. Ông sống trong sợ hãi và bị huyết áp cao và sau đó lên cơn đột quỵ. Ông qua đời vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, ở tuổi 85.

Trước lần bắt giữ cuối cùng này, ông từng bị giam giữ 1 lần và bị giam trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Mật Sơn 2 lần.

Người đàn ông 47 tuổi qua đời do bị đau tim

Ngoài những học viên lớn tuổi không thể chịu đựng được áp lực tinh thần từ cuộc bức hại, áp lực to lớn cũng hủy hoại sức khỏe cho một người đàn ông tuổi trung niên.

Ông Tống Cương, một cựu nhân viên Ngân hàng Truyền thông ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vì tim ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, ở tuổi 47.

Khổ nạn của ông bắt đầu từ tháng 8 năm 2015, khi ông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Cảnh sát đã bắt ông vào ngày 29 tháng 10 năm 2015 và thẩm vấn ông. Hai ngày sau, cảnh sát lại bắt, thẩm vấn, lục soát nhà và giam giữ hình sự ông 1 tháng.

Cảnh sát cho ông bảo lãnh tại ngoại 1 năm. Trong thời gian này, họ thường xuyên đến nhà chụp hình và thẩm vấn ông. Việc sách nhiễu vẫn tiếp tục khi thời hạn tại ngoại kết thúc. Áp lực tinh thần kéo dài cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của ông.

Tin muộn

Một chủ doanh nghiệp nhỏ bị cảnh sát cố ý đẩy ra ngoài cửa sổ và ngã xuống đất tử vong

Ông Doãn Chí Ba (một chủ sở hữu một công ty cho thuê máy móc nông nghiệp, 44 tuổi, trú tại thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm) đã tử vong sau khi bị hai cảnh sát đẩy ra khỏi cửa sổ trong lúc ông cố gắng ngăn cản họ lấy các sách Pháp Luân Công của mình. Ông mất đi để lại người vợ và cậu con trai còn đang ở tuổi niên thiếu.

efeaed1e31403f4feaf388659c59ca5b.jpg

Ông Doãn Chí Ba bên gia đình

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, hai cảnh sát Phác Đông Kiệt và Tôn Hải Đào đã đột nhập vào nhà ông Doãn sau khi một người nào đó không minh bạch chân tướng đã trình báo cảnh sát việc ông phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Trong lúc cố gắng ngăn cảnh sát lấy các sách Pháp Luân Công của mình, ông đã bị họ dồn đến sát cửa sổ và đẩy ngã nhào ra ngoài, rơi xuống đất và tử vong ngay lập tức.

Sau khi hay tin về cái chết đột ngột của chồng, vợ ông Doãn đã vô cùng đau lòng đến mức ngất xỉu vài lần. Cậu con trai nhỏ Doãn Đông Đông của họ vội vàng chạy xuống sân, áp sát vào người cha mình và cố gắng kêu ông tỉnh lại.

Bất chấp lời khai từ những người hàng xóm đã tận mắt chứng kiến vụ việc, Công an Thành phố Diên Cát đã tuyên bố ông Doãn chết do ngã từ trên lầu xuống, chứ không hề truy cứu trách nhiệm của hai viên cảnh sát đã cố ý gây ra cái chết của ông Doãn.

Anh trai của ông, ông Doãn Chí Phong, đã đi tới chính quyền địa phương để kêu oan cho em trai, nhưng bị sách nhiễu và đe dọa tịch thu đất đai. Cháu trai của họ, anh Từ Tiểu Cương, cũng bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 và bị giam 15 ngày, chỉ vì cảnh sát nghi ngờ anh cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Người phụ nữ 39 tuổi qua đời cách đây 13 năm

7a4bc31e1f28da0de94a37f816539dca.jpg

Bà Khúc Huy Phương

Bà Khúc Huy Phương ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2000 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt bà ngồi trên tuyết suốt đêm với quần áo mỏng. Bà bị cấm ngủ mấy ngày sau đó. Bà được thả sau khi bị giam hơn 40 ngày.

Khi trở về bà Khúc không có cảm giác muốn ăn và da dẻ xám xịt. Bác sỹ nói chức năng gan của bà bị tổn thương do bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ.

Nhiều năm tiếp theo bà sống trong nỗi sợ hãi thường trực do liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Áp lực tinh thần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của bà. Cuối cùng bà đã qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2009, khi mới 39 tuổi. Bà ra đi để lại con gái khi đó mới 14 tuổi và cha mẹ già.

Bà cụ 77 tuổi ở An Huy qua đời sau 49 ngày bị giam giữ

Bà Lưu Quốc Ngọc ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2015 vì treo biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giữ hơn 10 tiếng tại đồn công an và được thả vào khoảng nửa đêm.

Ngay khi về nhà, bà bắt đầu bị nhức đầu, đau mắt và hai chân vẫn sưng vù. Khi gia đình đưa bà đến bệnh viện, bác sỹ từ chối điều trị cho bà vì tim và phổi của bà đã bị hỏng.

Bà đã qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2015, chỉ 49 ngày sau vụ bắt giữ. Khi đó bà 77 tuổi. Gia đình nghi ngờ bà bị tiêm thuốc độc khi ở trong đồn công an.

Trước lần bắt giữ cuối cùng, bà Lưu đã bị bắt 3 lần từ năm 1999 đến 2000 vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà lại bị bắt vào năm 2003 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án 3 năm tù. Bà bị đánh đập, tẩy não và cấm ngủ tại Nhà tù Nữ Tỉnh An Huy. Tại thời điểm được trả tự do, bà vô cùng hốc hác và đi lại khó khăn.

Bài liên quan:

92 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong nửa đầu năm 2022

Báo cáo tháng 5 năm 2022: 17 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Ghi nhận trong tháng 4 năm 2022: 19 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022: 44 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Báo cáo tháng 1 năm 2022: 20 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Báo cáo năm 2021: 132 học viên Pháp Luân Công qua đời trong cuộc bức hại đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/22/204424.html

Đăng ngày 18-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share