Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2022]

Tên: Tôn Nhân Trí (孙仁智)
Giới tính: Nam
Tuổi: 68
Thành phố: Miên Dương
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nguyên chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng
Ngày mất: Ngày 25 tháng 6 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 9 tháng 4 năm 2017
Nơi giam cuối cùng: Nhà tù Gia Châu

Mặc dù đã sống sót qua 3 năm bị tra tấn không ngừng ở trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông Tôn Nhân Trí, một cư dân thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, lại bị suy giảm sức khỏe do liên tục bị sách nhiễu sau khi đã được trả tự do. Ông qua đời sau hai năm ra tù và 12 ngày trước khi ông qua đời, chủ nhiệm ủy ban dân cư vẫn còn đến sách nhiễu ông.

Những vụ bắt giữ và án tù cuối cùng

Kể từ sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vào tháng 7 năm 1999, ông Tôn (nguyên chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng) đã nhiều lần bị bắt, lục soát nhà và giam trong các trung tâm tẩy não vì kiên định tu luyện. Ông đã bị kết án 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa vào năm 2003 vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, ông Tôn lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hai người đã từ chối nghe chân tướng và đã trình báo ông với cảnh sát. Nửa giờ sau cảnh sát kéo đến, họ đã cố gắng chụp ảnh ông cùng với hai cuốn tài liệu Pháp Luân Công, nhưng ông không để họ đạt được mục đích.

Sau khi đưa ông Tôn về đồn công an, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn ông. Họ lục soát nhà ông vào buổi chiều. Sau đó cảnh sát đã quyết định giam ông 15 ngày ở trong Trại tạm giam An Châu vào buổi tối cùng ngày.

Lần bị bắt giữ cuối cùng của ông Tôn xảy ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2017, cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn ông và lục soát nhà của ông mà không có sự hiện diện của người nhà, cũng như không cung cấp biên bản tịch thu.

Mặc dù ông Tôn đã được trả tự do sau khi bị trại tạm giam An Châu từ chối tiếp nhận do huyết áp cao, cảnh sát vẫn chuyển hồ sơ của ông lên Viện Kiểm sát quận An Châu. Cơ quan này đã truy tố ông vào ngày 21 tháng 6 năm 2017.

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, ông Tôn bị đưa ra hầu tòa tại Tòa án quận An Châu. Một luật sư nhân quyền đã đưa ra lời biện hộ vô tội cho ông. Cháu trai của ông là anh Tôn Hậu Trạch cũng bảo vệ sự trong sạch cho ông. Thẩm phán đã không công bố phán quyết vào cuối phiên tòa. Sau đó ông Tôn đã trở về nhà.

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, ngay sau khi ông Tôn đến nhà cháu trai của mình để phụ giúp việc đồng áng, bốn cảnh sát (ba người trong số họ mặc thường phục) đã xuất hiện và bắt giữ ông Tôn.

Ông bị giam giữ và bị kết án 3 năm tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 5 năm 2018. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Miên Dương, nhưng tòa đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông.

Tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Gia Châu

Ngày 9 tháng 8 năm 2018, ông Tôn bị đưa đến Nhà tù Gia Châu. Giáo đạo viên nhà tù tên Thiệu Lâm và lính canh họ Lưu đã cố gắng bắt ông đọc thuộc nội quy nhà tù nhiều lần, nhưng ông từ chối.

Ngày 5 tháng 9 năm 2018, ông Thiệu đưa ông Tôn đến một nơi không có camera giám sát và xịt nước cay vào mặt ông Tôn. Thiệu nói: “Hãy chờ xem tôi trừng phạt ông như thế nào.”

Cuối tháng 3 năm 2019 Dương Hy Lâm thuộc ban “giáo dục” của nhà tù đã nói chuyện với ông Tôn sáu lần và cố gắng gây áp lực buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Tôn đã từ chối và lên án lính canh đã tra tấn ông Đặng Khải Hưng (70 tuổi), khi bắt ông ấy phải đứng từ 12 đến 13 giờ mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp.

Một tù nhân đã không cho phép các học viên mà anh ta đang giám sát được đi vệ sinh. Nếu họ làm vậy, họ sẽ bị phạt phải đứng trong nhiều giờ. Ông Tôn đã lên tiếng bênh vực các học viên và tù nhân đó đã nhượng bộ.

Trước một chiến dịch tẩy não để buộc tất cả các học viên từ bỏ Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 năm 2019, lính canh đã treo các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công xung quanh nhà tù. Phó trưởng nhà tù nói với các học viên: “Sẽ là một trận chiến dài trong tương lai để ‘chuyển hóa’ các người. Chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ và không khoan nhượng. Với những ai vẫn còn ngoan cố, các vị cần sớm nhận ra tình hình và thay đổi suy nghĩ của mình”.

Đêm ngày 3 tháng 7 năm 2019, ông Tôn không được phép ngủ. Hai tù nhân ngồi cạnh giường của ông sẽ đánh thức ông ấy nếu ông nhắm mắt. Ông cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Khi ông Tôn phản đối bằng cách ngồi ở hành lang nên tù nhân đã véo vào đùi ông. Ông mất cảm giác ở chân sau khi bị tra tấn như vậy trong nửa giờ. Ngay cả một số tù nhân cũng sợ hãi trước sự tra tấn này.

Các tù nhân sau đó lôi ông đến một góc không có camera giám sát và ra lệnh cho ông phải ngồi xổm. Ông gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng vì bị thương ở chân sau khi bị tra tấn cấu véo, nhưng tù nhân đã ấn ông xuống để ép ông vào tư thế ngồi xổm. Sau đó, ông cũng không thể giữ thăng bằn và tù nhân phải túm quần áo của ông để giữ ông không bị ngã.

Bởi ông Tôn phản đối và nói rằng họ đánh ông là sai trái, tù nhân Khang Áp Lôi đã dội nước sôi lên đầu và cổ ông Tôn. Ông Tôn đau đớn cùng cực và đã ngã lăn ra.

Cổ của ông Tôn bị bỏng và hình thành những vết phồng rộp lớn. Sau hai giờ, các vết phồng rộp đã mưng mủ. Ông không dám chạm vào da đầu của mình. Cổ ông bị bỏng rát và ông đau không thể chịu nổi. Ông không thể cử động chân của mình. Ông không thể đứng dậy khi ông ngồi xuống. Ông cũng không thể xoay chân khi ngủ. Việc sử dụng nhà vệ sinh thậm chí còn khó khăn hơn, ông rất khó để đứng dậy sau đó. Vì vậy, ông cố gắng ăn ít hơn mỗi ngày để tránh phải sử dụng nhà vệ sinh.

Ông Tôn không thể nộp đơn khiếu nại vì các tù nhân giám sát ông chặt chẽ và không cho ông gửi bất kỳ bức thư nào ra ngoài.

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, khi ông Tôn từ chối lao động không công, một tù nhân đã báo cáo ông với lính canh trực ban và người này đã đưa ông Tôn về phòng làm việc của mình và xịt hơi cay vào mắt ông. Họ cũng giảm thời gian ăn trưa của ông xuống chỉ còn vài giây. Trong hai ngày sau đó, lính canh đã xịt hơi cay vào mặt ông thêm ba lần nữa. Sau đó ông không được phép rửa mặt, điều này khiến da ở cằm của ông bị mưng mủ.

Tiếp tục bị sách nhiễu sau khi ra tù

Mặc dù đã được trả tự do, nhưng ông Tôn vẫn bị chính quyền sách nhiễu liên tục.

Ngày 1 tháng 8 năm 2020, một nhân viên họ Từ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Phù Thành, Trương của Phòng 610 thị trấn Tân Tạo, và ông Long Chính Vĩ của Đội An ninh Nội địa đã kéo đến sách nhiễu ông Tôn.

Một năm sau, vào ngày 19 tháng 7 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an Tân Tạo và một số chủ nhiệm ủy ban dân cư lại đến sách nhiễu ông Tôn và ra lệnh cho ông ký bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Tôn từ chối tuân theo và nói với họ rằng trước kia khi ông được trả dự do, quản lý nhà tù hứa trả cho ông 2.000 nhân dân tệ sau nếu ông ký tên vào bản tuyên bố như vậy, nhưng ông đã không ký. Do vậy, bây giờ ông càng không thể ký vào đó.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, chủ tịch Đường của ủy ban dân cư địa phương đã đến nhà ông Tôn một lần nữa. Sau khi ông Tôn để Đường vào nhà, người này đã tìm cách gọi cảnh sát đến để chụp ảnh ông Tôn. Ông Tôn nói rằng ông sẽ không cho cảnh sát vào trong nhà.

Ông Tôn nói với Đường rằng quyền tự do tín ngưỡng của ông được Hiến pháp bảo vệ và việc họ thường xuyên đến nhà ông đã gây phiền phức rất lớn cho cuộc sống hàng ngày của ông. Ngay cả sau khi ông Tôn nói với Đường về sự tra tấn dã man mà ông phải chịu đựng trong tù, như việc đánh đập dã man và dội nước sôi, ông ta vẫn lặp lại những tuyên truyền bôi nhọ do chế độ cộng sản tung ra, nhằm cố gắng biện minh cho cuộc bức hại.

Khi Đường rời đi, ông Tôn nhìn thấy cảnh sát đứng bên ngoài cửa chính nhà mình. Ông đóng chặt cửa và sau đó họ đã rời đi.

Ông Tôn gầy gò và rất yếu sau khi ra tù vào năm 2020. Do bị sách nhiễu và căng thẳng tinh thần to lớn, sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm trong suốt hai năm sau đó. Chỉ 12 ngày sau khi bị Đường sách nhiễu, ông Tôn qua đời vào lúc 4 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022, ở tuổi 68.

Bài liên quan

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Nhà tù Gia Châu, tỉnh Tứ Xuyên

Bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Gia Châu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/6/445860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202165.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share