Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2022]

Tên: Trương Quốc Hữu (张国友)
Giới tính:Nam
Tuổi:76
Thành phố: Phủ Thuận
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp:Không rõ
Ngày mất: Ngày 5 tháng 8 năm 2022
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 26 tháng 6 năm 2015
Nơi giam giữ gần nhất:Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Ông Trương Quốc Hữu ở huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã được trả tự do vào năm 2019, sau khi thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tại thời điểm ra tù, ông bị phù nề toàn thân, khó thở và suy tim. Ông đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe yếu kém trong 3 năm kế tiếp và đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, ở tuổi 76.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với năm bài công pháp chậm rãi. Pháp môn này được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trường Xuân và nhanh chóng truyền rộng ra toàn Trung Quốc. Thế nhưng, bởi sự phổ biến chưa từng có tiền lệ của Pháp Luân Công, khi số người học luyện pháp môn này nhiều hơn số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ), Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã tật đố mà phát động chiến dịch bức hại với quy mô toàn quốc vào tháng 7 năm 1999 để tiêu diệt Pháp Luân Công.

Kể từ đó ông Trương, bà Lý Nguyệt Thanh (vợ ông Trương) và vô số học viên Pháp Luân Công khác đã không ngừng bị bắt giữ, sách nhiễu, cầm tù và tra tấn.

Năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã ra thông báo rằng một công dân phổ thông có thể trở thành nguyên đơn trong vụ án hình sự và hai cơ quan này cam đoan sẽ tiếp nhận và thụ lý tất cả đơn kiện được gửi tới. Để thực hiện quyền hợp pháp của mình, nhiều học viên đã kiện Giang Trạch Dân, yêu cầu ông ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại. Tuy nhiên, thay vì giải quyết mối quan tâm của các học viên, các nhân viên chính quyền lại bắt giữ và kết án các học viên.

Ngày 26 tháng 6 năm 2015, ông Trương và 6 học viên địa phương ở huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh gồm ông Trương Phú Xuân, bà Quách Khánh Phượng, bà Diêm Quảng Linh, bà Vương Thúy Liên, bà Đặng Ngọc Thanh và bà Tôn Tú Trân, đã bị bắt giữ khi họ tới bưu điện ở thị trấn Tam Khỏa Du Thụ, huyện Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm (cách khoảng 12,5km) để gửi đơn kiện Giang.

Cảnh sát đã bắt họ tới Đồn Công an Tam Khỏa Du Thụ. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Thông Hóa Vương Nghĩa Quan đã thẩm vấn và đe dọa họ.

Ngày hôm sau, một cảnh sát ở Tân Tân dẫn theo cảnh sát của huyện Thông Hóa tới lục soát nhà của các học viên này. Sau khi bị nhốt một ngày ở trong đồn công an, họ bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Thông Hóa vào buổi chiều hôm sau.

Ngày 17 tháng 7, ông Trương Quốc Hữu và bà Diêm được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị ép nộp 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho cảnh sát.

Bởi những ngược đãi và tra tấn phải chịu đựng ở trong trại tạm giam, ngay sau khi về nhà, ông Trương Quốc Hữu bắt đầu nôn ra máu.

Viện Kiểm sát huyện Thông Hóa đã truy tố ông Trương Quốc Hữu, ông Trương Phú Xuân, ông Đặng và bà Diêm vào ngày 14 tháng 10 năm 2015. Ba học viên còn lại gồm ông Quách, bà Vương và bà Tôn được xóa truy tố và được trả tự do.

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, bốn học viên bị truy tố đã hầu tòa tại Tòa án huyện Thông Hóa và bị thẩm phán Vu Dương kết án 3 năm tù vào ngày 28 tháng 3 năm 2016. Ông Trương Quốc Hữu và bà Diêm (trước đó đã được bảo lãnh tại ngoại) bị tống giam trong trại tạm giam thành phố Thông Hóa vào ngày 31 tháng 3.

Để ngăn ông Trương Quốc Hữu kháng cáo, lính canh trại giam đã lừa ông viết dòng chữ “Tôi đồng ý với phán quyết và sẽ không kháng cáo”. Sau đó, khi ông Trương tỉnh táo lại, ông yêu cầu trả lại mảnh giấy đó, nhưng lính canh từ chối. Ông cũng không thể tìm thấy bản án của mình ở đâu nữa (để có thể kháng cáo thì cần phải có bản án). Để phản bức hại, ông bắt đầu tuyệt thực vào ngày 5 tháng 4 năm 2016.

Sau đó, ông Trương Quốc Hữu và ông Đặng bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Ông Trương Phú Xuân bị chuyển tới Nhà tù Cát Lâm và bà Diêm bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Khi ông Trương Quốc Hữu được trả tự do vào năm 2019, sức khỏe của ông vô cùng yếu và 3 năm sau ông đã qua đời.

Bức hại trong quá khứ

Cả ông Trương và vợ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước đó, ông thường ho ra máu và thể lực kém. Vợ ông cũng mắc nhiều bệnh, gồm sỏi thận, tăng sản xương cổ và đau dây thần kinh tọa. Cả hai vợ chồng ông đều hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện.

Ngày 14 tháng 9 năm 2000, một cảnh sát tới nhà ông Trương và hỏi ông còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Ông Trương trả lời rằng sức khỏe của ông đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công và ông sẽ không từ bỏ tu luyện. Ngày hôm sau cảnh sát bắt giữ ông và đưa ông tới trại tạm giam địa phương sau khi giam giữ ông qua đêm tại đồn công an.

Trong hai tháng giam giữ thì phân nửa thời gian ông Trương bị cưỡng bức đi thu hoạch lúa ở thôn lân cận. Trại giam yêu cầu vợ ông phải nộp 1.500 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, 500 nhân dân tệ tiền phạt và 150 nhân dân tệ tiền ăn uống của ông. Cuối cùng, bà phải bán con trâu cày của gia đình để nộp số tiền đó, đổi lấy sự tự do cho chồng.

Ngày 18 tháng 2 năm 2002, cả ông Trương và vợ bị bắt giữ sau khi bị trình báo vì sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tống tiền chị gái của bà Lý 300 nhân dân tệ để trả tự do cho hai vợ chồng.

Ông Trương đã bị bắt một lần nữa vào 4 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2002. Tại đồn công an, ông đã bị đánh đến chảy máu mũi. Sau đó ông bị đưa tới trại tạm giam, tại đây tù nhân Vương Phong đã yêu cầu ông học thuộc quy định trại tạm giam nhưng ông từ chối. Để trả đũa, Vương đã đá mạnh vào hông của ông Trương, khiến ông ngã lăn ra đất và bị què suốt một tháng.

Sau 1 tháng trong trại tạm giam, ông Trương đã bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Ngũ Gia Bảo Tử để thụ án 3 năm lao động cải tạo. Trong thời gian ở đây, ông đã bị tra tấn bằng đủ mọi thủ đoạn vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Cảnh sát huyện Thông Hóa vi phạm quyền công dân đối với việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/447684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202819.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share