Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2022]

Họ và tên: Ngô Quảng Thành
Tên tiếng Trung: 吴广成
Giới tính: Nam
Tuổi: 63
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Nghề nghiệp: Quản lý ở một công ty bất động sản
Ngày mất: 27 tháng 7 năm 2022
Ngày bị bắt gần đây nhất: 7 tháng 4 năm 2017
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam

Ông Ngô Quảng Thành rất yếu khi ông được phóng thích ngày 6 tháng 4 năm 2022, sau khi bị bỏ tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam này đã bị trượt ngã vào ngày 27 tháng 7 trong khi sử dụng nhà vệ sinh. Ông đã bất tỉnh và qua đời vài giờ sau đó ở tuổi 63.

5c87d78966b95d5f28dd1f8a8f60397b.jpg

Ông Ngô Quảng Thành

Việc ông Ngô qua đời là đỉnh điểm của 20 năm thống khổ mà ông phải chịu vì kiên định với tín ngưỡng của mình, vốn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ngoài án tù 5 năm gần đây nhất, ông cũng đã phải chịu hai án phạt lao động cưỡng bức tổng cộng là ba năm và một án tù sáu năm rưỡi.

Ngoài nỗi thống khổ của bản thân ông thì vợ ông, bà Vương Đức Bình, cũng đã bị hai án phạt lao động cưỡng bức tổng cộng là 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Con trai của họ đã bị sang chấn tâm thần bởi việc bức hại này và phát bệnh rối loạn tâm thần. Anh không thể làm việc và phải ở nhà suốt ngày.

Ông Ngô bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 7 tháng 4 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án quận Tây Sơn đã kết án ông vào ngày 27 tháng 11 năm 2017.

Ông Ngô đã bị quản lý chặt và bị tra tấn thường xuyên tại Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam, vì ông từ chối lao động không công. Ông rất yếu và gầy hốc hác khi được phóng thích vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi trong vài tháng tiếp theo, cuối cùng dẫn đến cái chết bi kịch của ông.

Cuộc đời đổi mới nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi xuất ngũ khỏi quân đội, ông Ngô bắt đầu làm việc cho một công ty bất động sản ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Sau đó ông đã được thăng chức lên làm bí thư đảng ủy của công ty. Trong nhiều năm, ông bị viêm gan B, và tình trạng của ông nghiêm trọng đến mức ông phải nằm liệt giường và phải nghỉ ốm dài hạn vào khoảng năm 1995. Trong khi đó, vợ ông cũng bị hai viên sỏi thận hành hạ trong nhiều năm.

Cả hai vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997. Vài tháng sau đó, tình trạng của họ đã cải thiện đáng kể và sau đó đã hoàn toàn bình phục. Sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, ông Ngô đã dừng việc nhận hối lộ ở cơ quan và ông cũng nỗ lực để chặn đứng việc tham nhũng ở trong khắp công ty.

Bị bức hại vì kiên định với tín ngưỡng của mình

Khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào tháng 7 năm 1999, cuộc sống yên bình của gia đình ông Ngô đã tan vỡ. Hai vợ chồng ông phải đối mặt với việc thường xuyên bị hạch sách, bắt bớ và giam giữ vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Bị bắt vì đi thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công

Ông Ngô đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2001 và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đã đánh ông và đưa ông đến Trại tạm giam quận Đông Thành.

Được xúi giục bởi giám đốc và các lính canh của trại tạm giam, những người bị bắt giam khác đã kẹp các ngón tay và ngón chân của ông ở khe hở giữa một cánh cửa làm bằng kim loại và khung cửa, cũng như giẫm lên các ngón tay và ngón chân của ông, cho đến khi chúng bị giập nát. Họ cũng dùng giầy đánh vào mũi và bắp chân ông, khiến cho ông bị chảy máu nặng. Sau nhiều vòng đánh đập, ông Ngô đã bị nhiều vết thương ở trên mặt, hai tay và hai chân. Ông bị đau lưng nặng và không thể nằm ngửa khi đi ngủ hay đứng lên.

Sau khi ông Ngô bị đưa trở lại Khai Phong ngày 9 tháng 1 năm 2001, chính quyền đã giam ông ở Đồn cảnh sát Bắc Thụ Điếm. Cảnh sát trưởng Tôn Học Giang đã ra lệnh cho một cảnh sát viên trói ông vào một chiếc giường sắt và còng tay ông vào khung giường. Khi ông bị đưa đến trại tạm giam vào hôm sau lính canh này bảo ông viết một bức thư, giải thích rằng ông đã bị những vết thương đó ở nơi khác, chứ không phải là ở trong trại giam.

Hai án phạt lao động cưỡng bức

Sau một tháng tạm giam, ông Ngô đã bị phạt hai tháng lao động cưỡng bức. Trong khi ông phải thi hành án tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Khai Phong, chính trị viên của trại đã ra lệnh cho những người bị giam giữ khác xếp thành hàng và nhổ đờm dãi vào miệng ông. Vào mùa đông, những người đó lột quần áo của ông ra và đổ nước lạnh lên người ông. Vào mùa hè, họ quấn lên người ông một chiếc chăn dày và cho quạt thổi vào ông. Các lính canh cũng giẫm chân lên những chiếc bánh bao thừa và bắt ông Ngô ăn. Ngoài việc tra tấn về mặt thân thể, ông Ngô cũng thường xuyên bị tẩy não và chửi bới.

Chỉ hai tháng sau khi được phóng thích, ông Ngô lại bị bắt vào tháng 3 năm 2003 và bị phạt một năm nữa tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Khai Phong. Lính canh Trương Dũng đã tát vào mặt ông mạnh đến mức màng nhĩ bên phải của ông bị rách. Có lần ông còn bị trói vào một cái ghế tựa trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi án phạt sắp hết, các lính canh đã dọa sẽ giam ông không thời hạn nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Ngô vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình. Họ đã phải nhượng bộ và phóng thích ông đúng hạn.

Sáu năm rưỡi tù giam

Ông Ngô lại bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2005. Cảnh sát đã đe dọa người quản lý ông ở công ty và cố gắng tống tiền họ. Một vài ngày sau đó, ông Ngô bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông đã tuyệt thực để phản đối trong một ngày và sau đó trốn thoát. Sau khi đi lang thang trong một vài ngày, ông lại bị bắt trở lại và bị giam ở trại tạm giam thành phố Khai Phong trong 15 tháng. Gia đình ông không được phép vào thăm ông trong thời gian đó.

Ông Ngô đã bị bí mật kết án 6 năm rưỡi tại Trại tù Tân Mật ở thành phố Trịnh Châu vào tháng 10 năm 2006. Gia đình ông được vào thăm ông một lần vào năm 2008 và họ rất buồn khi thấy rằng ông cực kỳ hốc hác. Sau đó, trại tù không bao giờ cho họ vào thăm ông nữa.

Sau khi ông Ngô được phóng thích vào năm 2012, gia đình ông chuyển đến thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Vì ông tiếp tục phổ biến thông tin về cuộc đàn áp, ông lại bị bắt vào năm 2017 và bị án tù thứ hai.

Báo cáo liên quan:

Ông Ngô Quảng Thành bị bắt giữ tại nơi cư trú ở tỉnh Vân Nam

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202678.html

Đăng ngày 06-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share