Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2022]

Tên: Ngưu Học Đông (牛学东)
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Thành phố: Đồng Xuyên
Tỉnh: Thiểm Tây
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 26 tháng 2 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Không rõ
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Vị Nam

Ông Ngưu Học Đông, một cư dân thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, đã tử vong trong Nhà tù Vị Nam khi đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi không từ bỏ Pháp Luân Công, ông Ngưu đã bị tù nhân Vương Khải lôi ra ngoài tuyết lạnh trong khi trên người chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Vương dùng gậy đánh ông Ngưu hơn 100 cái, khiến ông rơi vào trạng thái tinh thần không tỉnh táo. Ông không thể nhận ra bất cứ ai nữa và thường đại tiểu tiện ra quần, và ông không biết mình đang làm gì.

Sau đó, tù nhân trưởng liên tục cắt suất ăn của ông Ngưu và không cho phép bất kỳ ai cho ông ăn, khiến ông luôn bị bỏ đói. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, cuối cùng, khi được cung cấp hai cái bánh hấp để ăn, ông Ngưu đã ăn nhanh đến mức bị mắc nghẹn và tử vong.

Nhà tù Vị Nam, còn được gọi là Nhà tù Số 2 tỉnh Thiểm Tây, là nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công chủ yếu của tỉnh. Trang Minghui.org đã xác nhận được ít nhất 90 học viên đã bị giam giữ ở đó từ năm 2005 đến năm 2020, trong đó 3 người đã bị cầm tù 2 lần.

Giống như nhiều nhà tù khác ở Trung Quốc, lính canh cũng chỉ định một số tù nhân làm trưởng buồng giam để giúp họ quản lý các tù nhân khác. Theo lệnh của lính canh, các trưởng phòng giam sẽ chọn ra một số tù nhân khác để tra tấn các học viên. Phương thức tra tấn thường được sử dụng trong Nhà tù Vị Nam là ghế sắt và treo người lên bằng cổ tay.

Khi một học viên bị tra tấn trên ghế sắt, các tù nhân buộc chặt tay và chân của họ vào các vòng kim loại được gắn cố định trên ghế rồi đánh đập họ. Tù nhân còn liên tục siết chặt vòng để chúng cứa vào cổ tay, cổ chân của các học viên. Mặt của các học viên thường sưng lên và bầm tím vì bị đánh đập. Một số học viên không được phép sử dụng nhà vệ sinh và buộc phải đại tiểu tiện ra quần của mình.

Ngoài ông Ngưu, ít nhất 4 học viên khác cũng đã qua đời vì bị bức hại ở trong Nhà tù Vị Nam.

Dược sĩ Cao Thọ Hải đã bị kết án 8 năm tù vào ngày 25 tháng 9 năm 2008 và bị đưa đến nhà tù này vào tháng 12. Ông liên tục bị đánh và bị treo ngược lên. Lính canh cưỡng chế ông mặc một chiếc áo khoác dày vào mùa hè và chỉ được mặc một chiếc áo sơ mi mỏng vào mùa đông. Ông bị mất tự chủ đại tiểu tiện và không thể ăn uống. Kết quả là, ông bị suy nội tạng qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 2012.

Ông Cao Thế Viễn bị cầm tù 1,5 năm trong Nhà tù Vị Nam. Mặc dù thực tế là ông bị phát bệnh lao do điều kiện giam giữ tồi tệ, nhưng nhà tù từ chối để ông được bảo lãnh điều trị y tế. Lính canh không ngừng nói chuyện với ông và cố gắng gây áp lực buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã qua đời vào tháng 4 năm 2018, chỉ vài tháng sau khi được trả tự do.

Ông Xa Trình Bang, một giáo viên trung học, bị kết án 7 năm tù vào ngày 24 tháng 12 năm 2009. Tại thời điểm được thả vào năm 2017, ông đã bị mất khả năng vận động và không thể ăn uống. Kể từ đó ông vẫn luôn nằm liệt giường cho đến lúc qua đời vào tháng 3 năm 2019, ở tuổi 53. Ông ra đi để lại người vợ và cậu con trai nhỏ mới đang ở tuổi niên thiếu.

Ông Lý Chu Văn ở thành phố Bảo Kê cũng bị mất khả năng vận động và không thể tự chăm sóc bản thân tại thời điểm được thả vào năm 2016 sau 4,5 năm bị cầm tù oan sai. Ba năm sau ông qua đời vào tháng 11 năm 2019.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

陕西省第二监狱2005-2020年迫害法轮功学员事实综述

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/16/447731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202832.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share