Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2022]

Tên: Vương Học Minh (王学明)
Giới tính: Nam
Tuổi: 52
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nhà văn, nhà giáo dục
Ngày mất: 21 tháng 9 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 20 tháng 11 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Số 1 Hồ Hòa Hạo Đặc

Một nhà văn và nhà giáo dục nổi tiếng đã qua đời sau 6 ngày bị cầm tù để chấp hành bản án 4 năm tù oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Học Minh, một người gốc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, trong khi đang ở thành phố Bạc Đầu, Nội Mông Cổ để giảng dạy về văn hóa Trung Quốc truyền thống. Một người biết rõ sự tình tiết lộ rằng ông đã bị phụ huynh của một học sinh báo cảnh sát vì nói với cậu ta về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát quận Thanh Sơn ở thành phố Bạc Đầu đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông vào tháng 12 năm 2020. Sau đó ông đã bị kết án 4 năm tù.

Ngày 21 tháng 11 năm 2022, chỉ 6 ngày sau khi ông bị đưa đến Nhà tù Số 1 Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông, gia đình ông Vương bất ngờ được thông báo về cái chết của ông. Mặc dù nhà tù từ chối tiết lộ mọi thông tin liên quan, gia đình ông nghi ngờ ông đã chết vì bị tra tấn, bởi trước khi bị bắt ông vẫn luôn khỏe mạnh.

Ông Vương thường sử dụng bút danh Vân Tiêu và Đương Minh trong các tác phẩm của mình. Ông có bằng cử nhân ngôn ngữ và văn học Trung Quốc tại Đại học Sư phạm Tứ Xuyên và bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Sư phạm Tây Nam. Ông từng là hội viên của Hiệp hội Nhà văn Tứ Xuyên và là chủ tịch của Hiệp hội Nhà văn Long Tuyền. Ông cũng được trao giải “Mười nhà văn xuất sắc nhất trên Sohu.com năm 2007”.

Bức hại trước đó

Ông Vương đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền thực hành Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 12 năm 1999 và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Trong 3 ngày bị giam ở Bắc Kinh, ông bị còng tay sau lưng và treo lên cột suốt một ngày, với hai chân gần như không chạm đất. Ông cũng bị cảnh sát đánh đập và đá vào người. Tại thời điểm được thả xuống khỏi cột, tay của ông bị sưng tấy nghiêm trọng. Cảnh sát nhanh chóng đưa ông trở lại Thành Đô và giam ông 40 ngày. Trường trung học cơ sở nơi ông công tác đã phạt ông 10.000 nhân dân tệ và đuổi việc ông ngay sau đó.

Ông Vương bị bắt lại vào ngày 12 tháng 12 năm 2001. Cảnh sát đã thẩm vấn ông trong 27 tiếng đồng hồ. Cảnh sát đeo cùm nặng gần 15kg vào chân ông, chiếu đèn ánh sáng mạnh vào mặt ông khiến ông không thể ngủ trong thời gian dài.

Sau khi ông Vương bị đưa đến Trại tạm giam quận Long Tuyền Dịch, lính canh đã xúi giục tù nhân lột quần áo của ông và dội nước lạnh lên người ông, dù lúc đó nhiệt độ xuống thấp ở mức đóng băng. Tù nhân cũng đánh đập ông đến mức ông bị nôn ra máu. Ngoài ra, ông còn bị tra tấn bằng những phương thức tra tấn khủng khiếp khác, như dùng thanh tre nhọn đâm vào lòng bàn tay và đốt mặt bằng thuốc lá.

Ông Vương bị Tòa án quận Long Tuyền Dịch kết án 3 năm tù vào tháng 8 năm 2002. Sau khi bị đưa đến Nhà tù Nhã An, ông bị biệt giam và bị các tù nhân giám sát ông 24/24, cấm ông nói chuyện hoặc đi lại. Ông cũng bị buộc phải xem các video phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công. Một bản thảo về giáo dục mà ông sáng tác đã bị lính canh lấy đi.

Sau khi được trả tự do, ông Vương chuyển đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và mở một trường học tập trung vào việc giảng dạy các giá trị truyền thống. Ông đã xuất bản một số cuốn sách nói về văn hóa truyền thống. Bởi sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của ông trong công tác giáo dục và sáng tác mà cảnh sát đã thành lập “tội danh” cho ông. Những tác phẩm chuyên ngành mà ông in ấn tại xưởng in, được xuất bản chính thức và công khai lại bị cảnh sát ngang ngược vu vạ là hoạt động “kinh doanh phi pháp”.

Ngày 27 tháng 10 năm 2011, cảnh sát bắt giữ và cáo buộc ông “hoạt động kinh doanh phi pháp”. Sau hơn 3 tháng bị giam trong trại tạm giam số 2 thành phố Vũ Hán, ông bị chuyển đến trại tạm giam Vũ Xương. Tòa án quận Vũ Xương sau đó đã kết án ông Vương 1 năm tù. Trường học và công ty giáo dục của ông bị cưỡng chế đóng cửa. Hơn 6.000 cuốn sách của ông đã bị tịch thu hoặc đốt cháy, dẫn đến thiệt hại tài chính hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Nhân tài ở các quốc gia thường được tôn trọng, chỉ có nơi mà ĐCSTQ thống trị thì nhân tài lại bị bức hại bằng đủ mọi hình thức, tù ngục và tai họa.

Xin kêu gọi các nhân sĩ chính nghĩa Trung Quốc và thế giới, hãy quan tâm tới vụ việc của ông Vương Học Minh và truy cứu nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của ông, điều tra rõ chân tướng cái chết, nghiêm trị hung thủ gây ra cái chết của ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/29/450207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/30/204088.html

Đăng ngày 28-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share